Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2 - Bóng tối và Thánh nữ

Chương 10: Tình yêu ngày xưa đã biến về phương xa

152 Bình luận - Độ dài: 1,134 từ - Cập nhật:

“An tâm đi Irina. Tao không giết mày đâu. Nhưng--”

Tôi nhìn xuống Irina đang rên rỉ vì mất tứ chi.

“Có hai điều kiện. Một là mày phải khai tất cả những gì nhóm Anh hùng chúng mày đã làm.”

“Khai…?”

Irina nhướn mày.

“Ghi âm và giải thích chi tiết mọi chuyện xảy ra hai năm trước. Còn ta sẽ mang công bố cho toàn thế giới.”

“Ch, chuyện đó --”

Mặt mày Irina xanh ngắt lại.

“Ma pháp cấp cao của hệ Tu sĩ có loại đó đúng không? Sức của mày chắc chắn phải đủ khả năng bảo quản bằng Ma pháp âm thanh. Chính mày đã kể mà.”

Tôi nhìn thẳng mặt Irina.

“Không làm thì, chết thôi.”

“V, vâng…”

Không có thời gian cho mày lựa chọn đâu, Irina ạ.

Cơ mà dù tôi mang bản khai báo tội ác ra ngoài thế giới, vẫn sẽ có người tin kẻ không, nhưng chắc chắn sức ảnh hưởng của Irina và đồng bọn sẽ giảm sút.

-- Irina làm theo lệnh tôi, thu âm tội ác của chúng và lưu vào một viên Bảo thạch nhỏ.”

“Xong rồi ạ.”

Shia đã giúp ả làm do còn tay đâu mà cầm.

“Shia, cất giữ cẩn thận đấy.”

“Vâng, thưa ngài Chrome.”

Shia bỏ viên Bảo thạch vào túi.

Giờ chờ khi nào rảnh rỗi đem ra cho toàn thế giới biết thôi.

“Rồi, điều kiện thứ hai.”

Cái này mới là món chính.

Là mục tiêu của chuyến báo thù này.

“Trở thành thuộc hạ của tao.”

“Hở…?”

Irina ngơ ngác.

“Tao có thể biến ngươi thành [Kẻ phụ thuộc]. Nói cho gọn thì sẽ trở thành thuộc hạ của tao và được tao chia cho sức mạnh.”

Trước đó tôi đã kiểm tra lại toàn bộ Kỹ năng có thể chia sẻ.

Và giờ sẽ dùng nó để trả thù Irina.

“Cho em…?”

“Sao, phản bội người yêu cũ giờ phải làm thuộc hạ phục vụ hắn -- nhục lắm đúng không, Irina? Đây là trả thù đó.”

“Đ, được rồi. Em sẽ phục vụ anh.”

Irina bặm môi lại và gật đầu.

Biết ngay là sẽ làm biểu hiện chán nản đó mà.

[Gì, thế mà là trả thù ấy hả?]

Chắc ả đang cười thầm trong lòng.

[Giữ được mạng, vậy là quá rẻ]

[Muốn ta cúi đầu bao lần cũng được]

[Muốn làm với ta bao lần cũng được]

Hình như tôi nghe được cả tiếng lòng của ả.

Nhưng -- trong tâm trí tôi cũng đang cười không ngớt.

Tưởng hình phạt tao cho mày kết thúc ở đó sao, Irina?

“Cho con ả này trở thành [Kẻ phụ thuộc] thì sẽ không bị nhận sát thương từ [Sát thương chuẩn] nữa đúng không?”

Tôi hỏi lại [Bóng tối].

【Đúng vậy. Khi Irina trở thành [Kẻ phụ thuộc] của ngài, [Sát thương chuản] sẽ vô hiệu lên cô ta. Ngoài ra [Kẻ phụ thuộc] còn không thể làm hại ngài】

[Bóng tối] trả lời.

“Vậy thì cho Irina làm [Kẻ phụ thuộc] đi.”

【Đã xác nhận tư duy của Chủ thể. Irina Valim đã được xác nhận là [Kẻ phụ thuộc]】

Cùng lúc đó, trên đầu Irina xuất hiện một vầng sáng.

Vầng sáng dần sẫm lại và xuất hiện những họa tiết màu tím đen.

Thiết kế hình trái tim trông khá đáng sợ.

“Giờ mày là [Kẻ phụ thuộc] của tao. Cố gắng phục tùng đi.”

“Vâng, Chrome -- à không, phải gọi là ngài Chrome mới phải. Em đã thất lễ với ngài rồi.”

Irina ra vẻ tôn kính.

Ả bò lếch dưới sàn cố lật người lại để chạm trán xuống mặt đất.

“Xin ngài cứ ra lệnh. Em nhất định sẽ hoàn thành mọi mệnh lệnh của ngài.”

Ngoan ngoãn đéy.

“Được rồi, vậy ta sẽ ban cho thuộc hạ sức mạnh.”

Tôi lãnh đạm thông báo.

“Chân tay cụt như thế khá bất tiện đúng không. Ta sẽ cho ngươi cử động tự do hơn.”

“...! Đội ơn ngài.”

Irina ngóc đầu lên.

Biểu hiện sáng lạng hơn lúc nãy.

Ôi nhìn bản mặt mà muốn tát chưa kia.

Tôi muốn cho ả nếm trải chút vui sướng cuối cùng ấy mà.

Phải nâng cao hi vọng thì khi đạp đổ xuống dáy tuyệt vọng mới đau

Đó là ý định của tôi.

“Nào, nhận đi -- Irina.”

Tôi chọn kỹ năng trong [Bóng tối] và ban cho ả.

Tên của kỹ năng là--

[Ma thú hóa]

“Hii. Hyiiiiiiiiiiii…..AAAAAA, KYAAAaaaaaa…!?”

Chân tay đã bị cụt phình ra bất thường và chia thành nhiều đốt giống côn trùng.

Làn da trắng trẻo dần bị phủ bởi lớp vảy giống vỏ của loài giáp xác.

Khuôn mặt xinh đẹp dần nhăn nhúm lại, nhìn tởm như quỷ, biểu cảm không biết đang buồn hay tức giân nữa.

“Không...Cái gì… Khônggggggggggggg....!”

Irina thét lên tuyệt vọng không ngừng.

Chắc chắn không phải do đau đớn.

Cảm thấy cơ thể mình biến thành thứ khác, lại còn là ma thú xấu ma chế quỷ hờn nên sợ hãi và cự tuyệt là đúng rồi.

Thánh nữ xinh đẹp thánh thiện đã biến mất khỏi thế gian này.

Còn sót lại chỉ là thứ quái vật khát máu.

Do hiệu quả của kỹ năng, ả phải giữ hình dáng ma thú này đến khi chết.

Mặc dù tối có thể giải trừ, nhưng ai lại làm thế.

“Đây là kết cục của mày, Irina.”

Tôi nhìn Ma thú, cũng là [Kẻ phụ thuộc].

“Nhưng, mày là [Thánh nữ] mà nhỉ, vậy thì cống hiến hết mình cho nhân loại đến cuối đời đi nhé -- Ta ra lệnh cho mày, đi giết lũ tàn dư của Quân đoàn Ma vương.”

“GGGIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOORURUUUUUUUUUUUGOOOOOOOOO”

Ma thú, cựu Irina rống lên.

Ý thức bên trong vẫn là của ả.

Nhưng không thể nói chuyện như con người và không thể làm trái lời tôi.

Cuộc đời con người của Irina đã đây kết thúc.

Bắt đầu cuộc sông Ma thú hiếu chiến, từ giờ phải đối đầu với tàn dư của Quân đoàn Ma vương.

Và làm theo lệnh tôi cho đến khi sinh mệnh lụi tàn.

Nhưng đừng lo chết sớm.

Tôi đã chọn loại Ma thú có sức tấn công thấp, đổi lại sinh lực và sức tái sinh cực kỳ cao.

Dù có bị Quân đoàn Ma vương làm bị thương và chịu đau đớn liên tục cũng không sợ lụi tàn.

Irina ơi, cuộc chiến của mày sắp bắt đầu rồi đấy.

Mang hình dáng Ma thú xấu xí và tâm trí con người.

Than khóc đi, vì từ giờ tuyệt vọng sẽ bủa vây mày.

---

P.S: Có thể bạn chưa biết. Tựa chương có thể hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bình luận (152)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

152 Bình luận

Hãy tưởng tượng nếu tác giả bị cấm sừng :)))
Xem thêm
💀💀💀
Xem thêm
oh sắp hết r lẹ quá
Xem thêm
Haizz, hồng nhan bạc phận
haizzzzz
Xem thêm
Đc đấy nhưng vẫn thấy hơi thiếu :/
Thx trans
Xem thêm
ông tác kinh qué
Xem thêm
Ui mẹ thằng này càng ngày càng dảk
Xem thêm
t thề là tác giả mới thất tình xong viết truyện, báo thù 2 đứa chỉ trong 1 vol 10 chap :))
Xem thêm
Sao k cho nó chetme đi Mang theo phục Tùng lmj ~~
Xem thêm
tra tấn bạn à, cho nó đi tấn công tàn dư quân đội ma vương nhưng dame yếu, khả năng hồi phục và máu cao, thì giống như cho mấy thằng tank đi đập lính đó, mệt mỏi lắm chứ chết sớm thế thì lại dễ quá..
Xem thêm
sau khi bị cắm sừng main quyết định biến nyc thành cứt :D
Xem thêm