• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Sắc Thực Phố

Chương 56. Tên Ngốc và Nhà Hiền Triết

10 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Đã qua bao nhiêu tháng ngày kể từ khi tôi rời khỏi Beilanea rồi?

Phải rồi, tôi đang đếm… chính xác 700 ngày. Hiện đã gần hai năm rồi.

Thủ đô Hoàng Gia Regalia… chúng tôi không dừng lại ở đó, thay vào đó đi theo Melchi về phía đông, tới nơi mà người được gọi là Nhà Hiền Triết Vùng Viễn Đông cư ngụ.

Và thế là chúng tôi gặp ông ấy.

-Ah, đúng rồi, Nhà Hiền Triết Vùng Viễn Đông.

“Orah!! Thêm mười nghìn lần squat nữa!”

“CÁI QUÁI GÌ THẾ!! SQUAT KHÔNG CÓ TÁC DỤNG TẸO NÀO CHO MA THUẬT CỦA TÔI CẢ!!”

Tên khốn với thể hình giống như Ogre, đang ngồi trên một tảng đá ở giữa khu đất hoang và ra lệnh cho tôi làm vô số lần squat, là Nhà Hiền Triết Dark Elf vĩ đại và mạnh mẽ.

Tất cả những gì ông ta mặc là một chiếc khố trắng. Một người đàn ông ‘trung niên’ với mái tóc đen, một bộ râu ấn tượng và làn da nhợt nhạt đáng sợ, có phần giống với Charlie của Lục Đại Dũng Sĩ. Thông tin về loài của ông ta không sai ở chỗ đôi tai của Dark Elf thì dài và nhọn, nhưng của lão lực sĩ già này thì chẳng nhọn chút nào, có vẻ đã bị xén mất.

Vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nhầm ông ta là một con Ogre và bắn một phép vào ông ta, và Pochi cũng làm vậy với đòn tấn công Hơi Thở Cực Hạn của mình. Tôi chắc chắn là bất kỳ ai cũng hiểu được cảm giác của chúng tôi.

“Oh? Đang nghĩ về những thứ vô nghĩa xấc xược phải không hả? Giờ thì ngươi phải làm thêm mười nghìn cái squat nữa!”

“Ô-ông đang đùa đấy à?!”

“Yeah, vì ta sẽ cho thêm một lượt nữa! Giờ thì ngươi có ba mươi nghìn cái! GAHAHAHAHA!”

“CHẾT TIỆT!!”

Nhà Hiền Triết Vùng Viễn Đông… Lão Đầu To Vùng Viễn Đông thì đúng hơn. Hôm nay là một ngày khác trong việc Trí Nhục Tūs [note29539] đóng vai trò là người hướng dẫn ác quỷ của tôi.

Tất cả những việc chân tay mà tôi phải làm ở đây khiến tôi ước gì thay vào đó đến với Vệ Binh Ma Thuật thì hơn. Từ nấu ăn, giặt giũ, đến làm cỏ và làm việc trên cánh đồng, và trên hết, theo dõi tổ của quái vật – rồi sau tất cả những việc chân tay với sự hữu ích mơ hồ đó, tôi phải lê bước đến chế độ huấn luyện chiến binh như địa ngục.

Giờ thì tôi hiểu bằng cách nào mà Melchi lại mạnh mẽ vô lý đến vậy. Heh!

Trong năm đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với một khóa học đầu to về ma thuật và ma thuật nguyên bản. Tất nhiên, chương trình cũng bao gồm như thứ mà tôi đã quen thuộc.

Tôi cần khá nhiều thời gian để học ma thuật và ma thuật nguyên bản mới, vậy nên lão đầu to cơ bắp này đã cho tôi một khóa học với tốc độ ánh sáng, như thể để nhúng ướt hết cả 1 quả bầu khô trong một lượt vậy.

Đúng vậy – đó là thời điểm mà mối quan hệ thứ bậc giữa tôi và lão đầu cơ bắp này được thiết lập.

“X-xong rồi… hộc… hộc… ục… tôi nghĩ tôi sẽ nôn mất…”

“GAHAHAHAHA! Và ngươi muốn chiến đấu với Quỷ Vương ư? Hài hước đấy! Đừng có mơ là sẽ đạt được cấp độ của Thánh Chiến Binh nhé!”

“I-im đi, lão già! Tại sao Sứ Giả Thần Thánh lại tìm đến tôi cơ chứ?! Thay vào đó Ông ấy nên tìm đến ông mới phải!”

“Ta không tin bất kỳ ai ngoài bản thân cả, đó là lý do đấy! Ý ta là, Ông ta có đến đấy, nhưng ta bị xóa ký ức vì ta không tin! Và thế là bánh xe vận mệnh cứ lăn và lăn và đâm vận rủi vào ngươi, Asley!”

“Ý ông vận rủi là sao?! Và ý tôi là, ông tin vào sự hồi sinh của Quỷ Vương, đúng chứ?! Ít nhất thì ông có thể giúp mà!”

“Không.”

“Thế thì cho tôi biết lý do đi!”

“…Mục tiêu của Quỷ Vương là gì? Hãy bắt đầu bằng việc giải thích điều đó.”

Mục tiêu của hắn ta à… Hử? Ừ, đâu là mục tiêu của Quỷ Vương?

“Và xem kìa, thắng ngốc chết tiệt này! Quỷ Vương đã làm gì trong quá khứ hả? Và nhìn vào lý do tại sao Thánh Chiến Binh lại đối địch với hắn ta đi!”

“…Thì, đó là… để ngăn chặn hắn ta khỏi việc thống trị cả thế giới, phải không?”

“Đúng thế - Quỷ Vương nhắm đến việc thống trị. Con người cũng vậy. Ai trở thành Vua cũng chả liên quan đến ta. Giờ thì, nếu thực sự muốn hủy diệt thế giới – thì có lẽ ta sẽ hành động.”

“Thế còn Chúa Trời thì sao?! Ngài ấy đã bảo vệ con người rất lâu rồi, và giờ thì Ngài ấy có thể sẽ biến mất mãi mãi đấy!”

“Đó chính là lý do tại sao ta nói rằng ta không tin vào bất kỳ ai ngoài bản thân cả, hiểu chứ? Nếu như cuộc chinh phục thế giới của Quỷ Vương chỉ là để hủy diệt nó, thì hắn ta cũng sẽ lâm vào cảnh phải tự sát. Những gì hắn ta muốn là sự kiểm soát – có nghĩa là hắn ta sẽ tiêu diệt hoặc nô dịch con người! Nếu hắn ta muốn tự giết chính bản thân mình, hắn có thể chỉ cần dùng rất nhiều ma lực và bắn thẳng xuống mặt đất, và ‘bùm’ – hành tinh này sẽ biến mất! Nhưng chẳng có Quỷ Vương nào làm vậy cả! Vậy nên ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp khi ta có thể chỉ cần thư giãn tại vùng đất hoang ở đây ư?! Có cái con khỉ ấy! Giống như là một con chuột chũi không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra trên mặt đất ấy.”

Ngh… tôi nghĩ, ông ta đã đúng…

Tôi đã nói chuyện với sự hợp lý của một cá nhân văn minh, người mong muốn có được sự thông minh và thịnh vượng.

Tôi cho rằng Nhà Hiền Triết này sẽ không hiểu, với việc ông ta luôn sống theo cách sống của những con quái vật.

Nhưng mà, ngay cả chuột chũi cũng thi thoảng trồi lên trên mặt đất mà. Bah, đây là lý do tại sao tôi không thích đối đáp với những người già… [note29540]

“Oh? Sao thế, ngươi muốn bước vào Nhà hát Rèn luyện Cơ bắp của Tình yêu à?”

“Cái quái – nếu tôi làm thêm lần nữa, chân của tôi-“

“Với vị khách danh dự Asley của chúng ta, ta xin giới thiệu Khóa Đặc Biệt Chống Đẩy 20,000 cái! Đừng lo, chân ngươi sẽ ổn thôi!”

“AHHHH!! CÁI QUÁI GÌ, BƠI HẾT VÀO ĐÂY!!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi Rina,

Mặc dù cát và mùi mô hôi của lão ta đã khiến anh kinh hoàng trong suốt tất cả các mùa, nhưng anh nghĩ rằng mình vẫn đang làm đủ tốt nhỉ?

Anh đã nghe tin đồn về việc Bruce và Blazer thăng lên hạng S. Anh chắc chắn rằng Betty cũng sẽ cố gắng hết sức để không bị bỏ lại quá xa.

Và có tin rằng họ đã có một bổ sung cho hàng ngũ của nhóm Bạc rồi phải không? Anh nghe nói rằng đó là một cô gái tóc đen xinh đẹp, nên nếu phải đoán, thì anh sẽ nói đó là Haruhana.

Hơn hết, thật vui khi biết rằng Natsu và Fuyu đang lớn lên một cách tốt đẹp, và nhờ vào Irene-san, những đứa trẻ của Sắc Thực Quận đang được chăm sóc chu đáo.

Ngoài ra, anh cũng nghe nói rằng em vừa trở thành Chủ tịch Hội Học Sinh đúng không? Chúc mừng nhé. Anh hy vọng rằng em sẽ không có một cái biệt danh tai tiếng như là Hắc Đế nào đó.

Pochi à?

Cô ấy vẫn như mọi khi. Anh không có cảm giác gì là cô ấy đã lớn lên chút nào cả.

Anh sao?

Anh vẫn như mọi khi. Anh không có cảm giác gì là mình đã lớn lên chút nào cả.

Chà, ngoài cảm giác rằng bọn anh đã trở nên mạnh mẽ hơn ít nhiều.

Mặc dù anh cho rằng mình vẫn cần phải tìm ra cách để làm thế nào hành động giống con người.

Anh nghĩ anh thật trẻ con khi cho nước sốt cay vào đồ ăn vặt của Pochi.

Về phần Pochi, anh nghĩ cô ấy thật trẻ con khi ăn vặt vào lúc không nên ăn, và thật trưởng thành khi đã tha thứ cho trò đùa của anh. Đúng, thực sự rất trưởng thành.

Anh cho rằng đó cũng là bản chất của cô ấy như một con thú mà cô ấy dễ dàng quên đi những bất bình của mình.

Em đang học Đại học thế nào rồi?

Em vẫn có mối quan hệ tốt với Hornel, Midors và Idéa chứ?

Nhắc mới nhớ, cả Anri và Claris đều thuộc Hắc Quân Đoàn phải không? Anh nghĩ Irene-san cũng đã than thở về việc Bạch Quân Đoàn đã yếu đến thế nào trong Trận Giao Hữu của năm vừa qua? Sẽ tốt hơn nếu như các pháp sư tài năng được tìm thấy, nhưng nếu họ không tồn tại, thì vẫn không tồn tại, nên anh nghĩ là hoàn toàn ổn nếu như phía em hoàn toàn thống trị.

Anh cũng chắc là Baladd đã lớn hơn và mạnh mẽ lên rồi nhỉ. Anh cho rằng không ai có thể có ý định cướp em ấy đi được nữa rồi. Nhân tiện, lúc này cách phát âm của em ấy đã được sửa hoàn toàn chưa?

Nếu anh nhớ đúng thì Hornel đã trở thành Người Thực thi Đạo đức Công cộng của Hội Học Sinh rồi. Không biết Phó Chủ Tịch là ai nhỉ?

Vì Chủ tịch là người của Hắc Quân Đoàn, nên Phó Chủ Tịch sẽ được lựa chọn từ Bạch Quân Đoàn để giữ cân bằng… Dù sao thì anh nghĩ đó là cách mọi việc hoạt động. Từ vị trí của em bây giờ, anh chắc chắn rằng em sẽ bị nhìn với sự ghen tị từ một số đàn em kém tuổi, nên hãy giữ thông minh nhé. Nếu Phó Chủ Tịch coi thường em, thì cứ thoải mái đập nát họ luôn.

Hiện tại anh đã có thể thực hiện hơn 10,000 cái chống đẩy liên tiếp trong ba lần riêng biệt rồi.

Chế độ ăn uống của anh rất cân bằng. Tuy nhiên, việc phải tập luyện nhiều như vậy, anh lo lắng rằng mình sẽ có quá nhiều cơ bắp mất, vậy nên anh đã cố gắng bắt chước ma thuật của Irene-san. Bây giờ anh đã có vẻ ngoài khá khỏe mạnh, nhưng sự thay đổi về thể chất thêm nữa sẽ bị kìm hãm bởi một nguyên mẫu mà anh đã nghĩ ra. Anh cũng nghĩ giờ là lúc anh phải ghé thăm em và những người ở đó rồi.

Ma lực của anh đã trở nên khá mạnh mẽ rồi, và anh đã đạt được mức sức mạnh thể chất không thể tin được, vậy nên anh đảm bảo với em rằng không cần phải lo lắng đâu.

Rina, anh rất mong chờ để nhìn thấy em đã cải thiện bản thân đến mức nào.

P.S. Giờ là 10,159 lần rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“X-xong rồi… hộc… hộc… ục… nôn mất… nó… bff-?!”

“Hôm nay vất vả rồi, Chủ nhân!”

“GEH-?!”

Một Pochi khổng lồ nhảy lên bụng tôi, khiến bữa trưa tôi ăn trước đó phun hết cả ra.

“Ngài đang làm gì vậy?! Sao ngài lại có thể trở nên vô dụng đến mức này nhỉ?!”

“N-ngươi… gần đây ngươi đang trở nên cực kỳ bạo lực đấy, biết không hả…?”

“Uh – nhưng Tūs-san nói rằng ngồi lên ngài sẽ giúp việc chống đẩy của ngài hiệu quả hơn mà?”

“Ngay cả khi chúng ta vượt qua giới hạn, thì vẫn có giới hạn cho mọi thứ. Ta thề, lão ta giống như một sự kết hợp giữa Vua Cơ Bắp và Ogre King vậy… Nhắc mới nhớ, lão ta đâu rồi?”

“Lúc này ngài ấy đang ở với Melchi-san.”

“Oh, vui ghê! Lão ta thậm chí còn không giám sát ta!”

“Tôi nghĩ là không đâu…”

Pochi không dõi theo tôi nữa, kéo bộ trang phục rách nát đã không khác gì một chiếc váy của tôi.

“Eh – giờ thì sao?”

“Ngài ấy để lại một lời nhắn cho ngài.”

“Lời nhắn gì?”

“’GAHAHAHAHA! Hai mươi nghìn lần chống đấy!’ – đó là những gì ngài ấy nói.”

Oh, ngươi phải thức tỉnh… sức mạnh chống đấy của ta!

------------------------------

Trans: ĐM

Hết vol 2. Trong 2 vol đầu thì gần như 2 nhân vật chính là Asley và Pochi ko có sự thăng tiến đặc biệt nào về sức mạnh cả. Nhưng sang vol 3 sẽ là cả 1 nùi đấy nhé :v mọi người cùng chờ đón nhé.

Từ vol 3 trở đi thì cố định 1 chap/tuần nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
jap: 知肉. 知 là trí – hiểu biết, kiến thức. 肉 là nhục - cơ thể, thịt, cơ bắp
jap: 知肉. 知 là trí – hiểu biết, kiến thức. 肉 là nhục - cơ thể, thịt, cơ bắp
[Lên trên]
xem ai đang nói kìa
xem ai đang nói kìa
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

T đang nhìn vào viễn cảnh như 1 thg hói nào đó đấm phát chết luôn khi nghe đến chế độ tập luyện kiểu này :v
Xem thêm
Sau khi huấn luyện xong ko bt có đấm phát chết luôn con rồng luôn ko :))
Xem thêm
TRANS
Nghi vấn main cầm gậy phang cả thế giới:)):))
Xem thêm
Không. Anh ấy sẽ cầm phóng lợn
Xem thêm
Vol 3 là không niệm phép nữa mà là cầm gậy phép đi phang quái hay sao vây trans :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
niệm phép nhưng mà imba hơn =)) 1 thằng pháp sư từ tận lõi chỉ thế thôi
Xem thêm
Quỷ Vương bị ghi thành Quả Vương kìa thớt ơi.
p/s: những người có sức mạnh lúc nào cũng bị hỏng ở một số chỗ =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tks, đã sửa. Gọi là lắm tài nhiều tật mà =))
Xem thêm