• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02 - Guild và những rắc rối.

Chương 18- Troubles incoming (Rắc rối sắp đến)

8 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

Một khi tôi lấy được 【x10 Kinh nghiệm】 từ đám slime, tôi chạy ra khỏi rừng nhanh nhất có thể.

Như dự đoán, điều đó thật sự mệt mỏi .......

Tôi càng sử dụng các kỹ năng của tôi, tôi càng trở nên mệt mỏi về tinh thần.

Nếu tôi có tâm trạng thoải mái, tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu tôi có tâm trạng không tốt như buồn hay gì gì đó, thì mức độ kiệt sức sẽ cao hơn.

Mặc dù vậy, bằng cách sử dụng những kỹ năng như điên rồ chống lại nhiều smile như thế, tôi cảm thấy kiệt sức.

Nằm dài trên một bụi cây, tôi tự Thẩm định bản thân mình.

             

Tên: Myne

LV: 9

Chủng tộc: Hume

Nam

Tuổi: 15 

Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả (cấp F)

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn LV2 (26/200)

Cắt & Dán (19/200)

x10 Kinh nghiệm (- / -)

                       

Dao găm · Cao cấp(43/50)

Kiếm một tay (0/50)

Kiếm hai tay (0/50)

Rìu (0/50)

                      

Cường hóa cơ thể · Tiểu (33/50)

Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu (24/50)

Thiên lý nhãn · Trung bình(16/50)

                          

Lẹ chân (Tiểu)  (26/50)

Tay khỏe (11/50)

Tường sắt (16/50)

Khuấy động (0/50)

Ẩn thân · Trung bình(0/50)

                

Ma thuật · Lủa (0/50)

Ma thuật · Nước (0/50)

Ma thuật · Gió (12/50)

Ma thuật · Phục hồi (Tiểu)(0/50)

                           

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm tốc độ  (2/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ (1/50)

Ma thuật Hỗ trợ · Phục hồi thể lực theo thời gian (tiểu) (16/50)

Đề kháng  · Thuốc tính lửa(0/50)

Đề kháng  · Thuốc tính nước (0/50)

Đề kháng  · Thuốc tính gió (0/50)

Đề kháng  · Thuốc tính đất(0/50)

Đề kháng  · Thuốc tính quang (0/50)

Đề kháng  · Thuốc tính bóng tối (0/50)

              

Nấu ăn (2/50)

May (0/50)

Lễ nghi (0/50)

Nghệ thuật đàm phán (3/50)

Chế thuốc (6/50)

Dọn dẹp (0/50)

Thuần hóa (0/50)

        

Võ thuật : Bắn liên hoàn [note2562]

           

............Việc này cheat vãi. [note2563]

Có tổng cộng 35 Kỹ năng bao gồm cả những Kỹ năng tôi không sử dụng.

Từ việc có 2 Kỹ năng từ Thấn, việc tôi có thể có được con số tận 35 kỹ năng quá là bất thường.

Nếu tôi sứ tiếp tục phát triển, sẽ có ngày tôi còn mạnh hơn cả Nhà vua.

Hơn nữa, đạt được Kỹ năng 【x10 Kinh nghiệm】cũng bất thường không kém

Slime, nổi tiếng là yếu nhất, lại có một kỹ năng mạnh vậy .......

                   

Vì nó có một kỹ năng như vậy,  tôi giờ không thể gọi slimes là yếu nhất nữa..                    

Nhưng vì nó quá yếu, ngay cả khi nó có một kỹ năng tuyệt vời, nó thậm chí không thể đánh bại được một kẻ thù.

Đó là lý do tại sao, một kỹ năng tuyệt vời như thế lại bị lãng phí.

                               

【x10 Kinh nghiệm】: Kỹ năng dạng kích hoạt vĩnh viễn (aka Nội tại), khi thực hiện hành động, người sử dụng sẽ có thể có được mười lần kinh nghiệm so với bình thường.

                          

Yup, bất kể tôi nhìn nó bao nhiêu lần, nó thật tuyệt vời. Như mong đợi, tôi không thể cho bất cứ ai khác biết về điều này, huh .......

Nếu những người như quý tộc hay những nhân vật có ảnh hưởng biết, nó không chỉ trở nên phiền phức mà tôi có thể bị bắt làm việc như một nô lệ.

Như dự kiến, rất khó để lập tổ đội với ai đó, huh .......

                          

Sẽ tốt hơn nếu ai đó có quyền lực giúp tôi, nhưng không dễ gì tìm được một người như vậy. [note2564]

Tuy nhiên, kể từ khi tôi vượt qua bao rắc rối để trở thành mạo hiểm giả, tôi khao khát có được đồng đội.

Mặc dù, đó là một mong ước hão huyền, huh.

「Sigh ...... thôi đanh chịu vậy. Yosh, vì mình mệt rồi và đã thu được nhiều rồi, hãy mong chóng qua trở về guild nào.」

Tôi đứng dậy ngay lập tức, sử dụng 【Cường hóa cơ thể · Tiểu】 【Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu】 【Lẹ chân (Tiểu)】, và bắt đầu về Thị trấn Lucas.

                 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

              

「Này, thôi đi!」

Lyle, một mạo hiểm giả hạng C, đã gây gổ ở quầy bar và bị gangbang[note2565] bởi một số mạo hiểm giả đã bị anh ta chọc tức, bị gọi bởi một người đàn ông cùng tổ đội.

Lyle người đã có băng y tế (băng dính với các hiệu ứng hồi phục do đã được ngâm trong thảo dược) trên mặt, cánh tay, chân, vân vân, lại đang mặc trang bị của từng thứ một.

Tiếp tục lờ đi những lời của đồng đội, Lyle đã chuẩn bị xong trang bị của mình.

                               

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tất cả các thành viên bên cạnh khác của anh ấy đều mặc quần áo bình thường.

Không nói gì về vũ khí, họ thậm chí còn không mang theo những thứ cần thiết hàng ngày.

Chỉ có Lyle đã được bọc giáp hoàn toàn.

「Thật đấy, ngừng chuyện này đi.......Mày biết là trái quy tắc guild khi đi đánh mạo hiểm giả khác, phải không?  Mày có biết là Hyold, người đi ngược quy tắc đó, đã bị chính trưởng guild trừng phạt?」

                             

Các đồng đội của Lyle, từng người một đều đã cố gắng thuyết phục anh.

Cho dù họ nói gì, anh vẫn chuẩn bị để tấn công một mạo hiểm giả khác.

Các guild về cơ bản không ngăn chặn các cuộc cãi nhau giữa các mạo hiểm giả.

Tuy nhiên, trong một tình huống mà có ai đó sẽ mất mạng, họ sẽ chủ động can thiệp.

Trong cuộc chiến giữa mạo hiểm giả, nếu mạng ai đó bị lấy đi, hành động dại dột đó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của guild.

Ngoài ra, trong trường hợp một dân thường chưa gia nhập guild đã bị thương, tất nhiên họ cũng sẽ can thiệp.

                    

Xét cho cùng, Guild mạo hiểm giả không có gì khác ngoài một tổ chức thương mại mà dân thường là "khách hàng" của họ.

Thực hiện hành động bạo lực đối với khách hàng của mình, có lẽ không ai ngu ngốc đến thế.

Đó là lý do tại sao các quy tắc của guild rất là chặt chẽ.

                

Bởi vì họ biết các quy tắc, đó là lý do tại sao các thành viên của Lyle đang tuyệt vọng cố gắng ngăn chặn Lyle phạm tội.

Dù sao đi nữa, các thành viên trong nhóm cũng có chung số phận. (trans: 1 thg feed, cả team tạch)

Nói đơn giản, đó là trách nhiệm của một tập thể.

Khi có ai đó trong một tổ đội nhận được một nữ tiếp tân độc quyền, các thành viên trong nhóm cũng sẽ nhận được các đặc quyền, và tương tự như vậy, tất cả các thành viên sẽ nhận được hình phạt.

Kết quả là nếu Lyle đi hành hung, nếu guild trừng phạt anh ta, bản thân họ cũng sẽ bị trừng phạt giống vậy, vì vậy đó là lý do tại sao họ rất tuyệt vọng.

                                

Tuy nhiên, có vẻ như những lời phàn nàn điên cuồng của đồng đội thậm chí còn không lọt vô tai Lyle.

「Bị một đứa nhóc đem ra làm trò hề, làm như thể tao có thể im lặng! Tao là một Hạng C đó !?」

「Mày nói cái gì vậy !? Đứa trẻ đó chưa làm gì chống lại mày cả! Đó chỉ là một sự oán giận không chính đáng! Việc trả thù là đáng xấu hổ nên hãy dừng lại đó! 」

Lyle, người không chịu nghe gì cả, bắt đầu cảm thấy khó chịu với các thành viên trong nhóm, và biểu hiện của hắn đang trở nên đe dọa.

                      

「Câm miệng! Nếu đứa trẻ đó không có ở đây, Aisha đã trở thành tiếp tân độc nhất của tao rồi, và tao đã không bị thương như vậy! Tại sao việc tao trả thù là sai, đúng ra thằng nhóc đó phải bị trừng phạt bởi guild」

Nghe lời nói của Lyle, tất cả các thành viên đã hiểu.

Rằng anh ta vô phương rồi ...... Thật vô dụng khi tiếp tục nói chuyện với anh ta.

「Này, Lyle. Mày cũng biết đúng không? Nếu mày bị trừng phạt, tất cả tổ đội cũng sẽ bị trừng phạt. Mày vẫn nhớ điều đó phải không? 」

「Tất nhiên tao biết, nhưng đó không phải lỗi của tao! Người đáng ra bị trừng phạt phải là thằng nhãi đó !! Nếu như vậy thì chúng mày sẽ không bị trừng phạt! Hiểu không? Dùng não nhiều hơn đi.」

                  

「...... Oy, mày nghiêm túc à?」

「Tất nhiên là tao nghiêm túc, mày cũng biết thế khi nhìn tao mà.」

Các thành viên của nhóm nhìn nhau và gật đầu.

「...... Được rồi, làm theo ý muốn. Tuy nhiên, Tổ đội này sẽ giải tán từ bây giờ. Vậy thì, cảm ơn vì thời gian qua.」

                        

Để lại những từ đó, các đồng đội của Lyle rời khỏi quán trọ, và điểm đến của họ là guild.

Vâng, tất nhiên là để giải thể tổ đội.

Thành lập một tổ đội mới bằng cách để Lyle ra ngoài là một câu chuyện khác.

Lyle, người bị bỏ lại phía sau, không thể hiểu tại sao đồng đội của mình, không, "cựu" đồng đội rời đi.

Anh chỉ có thể im lặng dõi theo họ rời đi, một cách đờ đẫn.

               

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

                 

Vào thời điểm đó, ở thủ đô.

「...... Một người vừa đến tuổi trường thành đã có thể solo đánh bại orc? Điều đó có thật không?」

Một người đẹp mặc một áo trắng tinh khiết đã cau mày trong khi đặt câu hỏi.

「Vâng, không nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã có thể khẳng định rằng cậu ta đã giết chết bốn con orc chỉ trong một ngày」

                      

Người mặc đồ đẹp không thể tin được.

Dùng cô rất tự tin với kỹ năng của mình, người được người dân đặt cho một "biệt danh", cô cũng cảm thấy khó khăn khi đánh nhau một mình với orc.

Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy không thể tin rằng một thanh niên vừa mới lớn lên có thể làm vậy.

Cô ấy chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta đã nhận được Kỹ năng thật sự đáng sợ.

               

「Nếu đó là sự thật ...... hmm, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng gặp cậu ta một lần」

「Vậy sao, tôi cảm ơn ngài vì quyết định vậy. Cá nhân tôi cũng thấy cần phải gặp người đó ngay lập tực 」

Vài ngày sau, cô đến Lucas, thị trấn nơi chàng trai trẻ, người đã đánh bại orc, sống..

---------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các độc giả vì đã đọc.

Đây là lần đầu tiên tôi viết lời bạt

Vì lý do nào đó, PV của ngày hôm qua bất ngờ tăng gấp đôi.

Mặc dù vậy, đương nhiên là tôi còn một chặng đường dài, nhưng việc lượt đọc câu chuyện nghèo nàn của tôi tăng lên khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi viết càng nhiều càng tốt bằng một nhịp độ tôi nghĩ là tốt, bởi vì tôi là một người nghiệp dư, tôi lo lắng liệu mọi người thích nó không.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục viết, dù khá là thoải mái, để tôi có thể tận hưởng việc này dù chỉ một chút.

Xin vui lòng đối xử tốt với tôi từ bây giờ.

Ngoài ra, đối với những người đã đánh dấu trang, cũng như những người đã đánh giá bộ truyên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn.

(trans nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện XD)

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Tg tự dưng đổi từ "bắn nhanh" sang "bắn liên tiếp") (trans: Spamzo-incoming :V my poor rank :
trans: Tg tự dưng đổi từ "bắn nhanh" sang "bắn liên tiếp") (trans: Spamzo-incoming :V my poor rank :
[Lên trên]
Trans: chứ còn gì nữa :V
Trans: chứ còn gì nữa :V
[Lên trên]
trans: foreshadowing, ai không biết thì gg nhé :V
trans: foreshadowing, ai không biết thì gg nhé :V
[Lên trên]
trans: XD, sr làm mấy bạn tưởng tượng cảnh không hay :V :V :V
trans: XD, sr làm mấy bạn tưởng tượng cảnh không hay :V :V :V
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
má dm ngu đần vì gái là có thật ???? t xin lỗi vì đã liên tưởng Mr Lyle bên SEVENS vs cái thg rác rưởi mất não này :v
Xem thêm
Và sau đó, cựu đồng đội của Lyle đã đề xuất ghép nhóm với Myle trước sự bàng hoàng của hắn :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
cuộc sống main chỉ là lái máy bay thôi
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn team đã dịch!!!
Xem thêm