• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 67 – Đêm trước trận đấu.

5 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

Rồi, trans đã hết sạch bomb :V

Không cố đến tận năm mới được :V.

Thôi, được tầm 7 chap thế này rồi thì chắc ae đỡ thèm thuốc rồi XD.

P/s: cuộc đời phiên bạt của Trans vẫn đang tiếp tục khi mà có cảnh sát kiểu tra hỏi mình làm gì đi lang thang trong đêm :V Lmao được lên phường ngủ cho ấm XD.

Chương 67 – Đêm trước trận đấu.

Trời tối dần khi tôi đi đến rừng.

Một vài túp lều đã được chuẩn bị, nằm gần lối vào khu rừng.

Không thấy tên quý tộc ngốc đó đâu.

Tôi được dẫn đường bởi một hiệp sĩ, và chúng tôi đi đến lều cho tôi.

「Myne-dono, đây là lều của cậu」

Sau khi hiệp sĩ nói vậy, Anh ấy nhìn khu vực xung quanh chúng tôi trước khi nói với tôi bằng một giọng thấp.

「...... Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng có khả năng Claude-dono và nhóm của anh ta có thể làm điều gì đó với Myne-dono.

Lều này nằm kế bên lều các hiệp sĩ chúng tôi, vui lòng gọi  chúng tôi ngay nếu có chuyện gì xảy ra 」

Un, chắc chắn có khả năng như vậy.

Tên đó là một người sẵn sàng hành động hèn nhát/gian lận mà không do dự, vì vậy hắn có thể sẽ tấn công tôi.

「Vâng! Cảm ơn nhiều! Xin hãy chăm sóc tôi khi điều đó xảy ra 」

Nghe đáp trả của tôi, tên hiệp sĩ cười toe toét và quay trở lại chỗ gác.

……Bây giờ thì.

Tôi kích hoạt 【Phát hiện Hiện diện · LV3】 và dò xét môi trường xung quanh

Hm, sự hiện diện này là hiệp sĩ lúc nãy.

Điều đó có nghĩa là các sự hiện diện khác đều là những người liên quan đến trận đấu ...... Tôi đoán?

Chưa chắc đã đúng.

Có lẽ một số họ là những mạo hiểm giả tên quý tộc ngu ngốc đó thuê.

...... Có rất nhiều người tụ tập ở hướng khu rừng, huh.

Có lẽ họ vừa ra khỏi rừng và đang trở về căn cứ?

Suy nghĩ về thực tế là họ không có mặt ở đây khi tôi nhìn quanh, nhóm này có lẽ là những kẻ được thuê đó, tôi đoán?

1,2,3 ...... Có rất nhiều người, huh.

Khoảng 40 người, tôi đoán vậy?

Đó rõ ràng là quá nhiều khi mà theo luật chỉ có 9 người tham gia thôi.

…….Chúng đầu tư để gian lận quá nhỉ.

Chúng mày không thể đầu tư vào cái gì khác có ích hơn à? .......

Khi tôi v điều tra tình hình, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của một người đang đến gần tôi.

...... Hm? Có vẻ là tên quý tộc ngốc đó.

Những lo lắng của Hiệp sĩ-san là đúng huh.

「Tốt lắm tên thường dân, đi đến đây để làm đá rải đường cho ta.」(Trans -_-)

Đúng là tên ngốc đó.

Đột nhiên bước vào lều của người khác và nói năng lung tung .......

「Nhân tiên, Thường dân, việc mày thua là chắc chắn rồi. Đi gặp Bệ Hạ và tự hủy đám cưới đi.

Nếu người làm thế, để ta xem….1 đồng Platinum nhé?

Ta cá là thường dân như người chưa thấy đồng đó bào giờ đâu. 」[note5679]

.......

THằng này thối rữa từ tận gốc rồi.

「Tôi ổn, tôi có hơn một trăm đồng platinum rồi, và tôi sẽ chiến thắng trò chơi này」

Khi tôi nói vậy, tên đó đã bị sốc với đôi mắt mở to, trước khi biểu lộ cơn thịnh nộ với khuôn mặt hoàn toàn đỏ.

「Thằng khốn! Một tên thường dân bẩn thỉu mà dám chống lại quý tộc, cái giọng điệu đó là sao?

Mày đáng ra phải nghe lời của ta. 」[note5680]

Có lẽ hắn chưa từng bị thường dân nói như vậy.

Hắn ta đột ngột vung tay, nhắm vào mặt rôi.

...... Châm quá, không đời nào nó trúng tôi được.

Sau khi nhìn thấy Vua Orc và Anh-vợ-san, chuyển động này chậm như rùa.

Tôi nhanh chóng bắt lấy nắm đấm bằng tay.

「Trước hến, người đề xuất trận đấu này là Claude-sama, đúng không?」

「Y, y, Thằng khốn!」

Hắn ta đã hét to lên từ lúc này.

Không có cách nào mà hiệp sĩ ở lều bên cạnh không để ý đến.

Thấy chưa? Vị Hiệp sĩ lúc nãy đã quay lại và chạy về đây.

「.Claude-dono, Ngài đang làm gì thế !?

Myne-dono là đối thủ của Ngài vào ngày mai. Nếu Ngài cố làm hại anh ta trước trận đấu, trận đấu sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và Ngài sẽ thua do phạm luật. 」

「...... Tên thường dân bẩn thỉu này không làm theo lời ta nói, người đứng đầu kế tiếp của gia đình Roselia !!!

Eei, bỏ ta ra!! Ta sẽ giết người vì coi thường ta! Bỏ ra! BỎ RA!!!」

Sau đó tên đó bị các hiệp sĩ bắt giữ,và bị lôi ra khỏi lều.

Mà khoan, tôi quên chưa thẩm định hắn.

Nếu hắn tự tin đến thế, chắc hắn có Kỹ năng tốt chăng?

Tên: Claude Roselia

Chủng tộc: Hume

LV: 16

Nam giới

Tuổi: 21 tuổi

Nghề nghiệp: Người thừa kế gia đình Roselia

【Kỹ năng】

Giáo Hai tay · Cao Cấp

Nghệ Thuật · Hát

...... Thành thật mà nói, tôi tự hỏi sao hắn cao ngạo thế?

Tôi nghĩ rằng 【Giáo Hai Tay · Cao Cấp】 là một kỹ năng tốt.

Đối với 【Nghệ Thuật · Hát】, uhm…….nó không phù hợp với chiến trường cho lắm.

【Nghệ thuật • Hát】: Có thể hát hay hơn... [note5681]

Nhìn nó từ quan điểm của Quý tộc, có Kỹ năng nghệ thuật có lẽ là một điều tốt, nhưng .......

Suy nghĩ về cách anh ta đề xuất một trận đấu, Kỹ năng này cảm giác hơn bị……vô vụng.

Vâng, những người xuất hiện trong trò chơi vào ngày mai chắc chắn sẽ là những nhà thám hiểm hắn thuê bằng tiền, vì vậy không có vấn đề gì chăng?

...... Nếu hắn ta ra đó, tôi sẽ ‘chăm sóc’ hắn vì dám lăng tục về nhà tôi…..tiếc quá. [note5682]

Khi tôi nghĩ thế trong khi nhìn vào nơi hắn vừa bị kéo đi, hiệp si lúc nãy quay lại.

「Myne-dono, chúng tôi xin lỗi.

Đó là một sự cẩu thả trong quản lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho hắn ta di ra khỏi lều đêm nay.

Ngoài ra, vì chúng tôi không thể để bất kỳ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ canh gác xung quanh túp lều này.

Hãy nghỉ ngơi mà không lo lắng gì cả 」

Aaa, tôi cảm thấy tội lỗi đối với các hiệp sĩ nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã nghĩ tôi nên làm gì nếu các mạo hiểm giả ông ta thuê tấn công tôi khi đang ngủ .......

Tôi thực sự biết ơn các hiệp sĩ, cảm ơn bạn! Tôi sẽ phải bày tỏ lòng biết ơn của tôi.

「……Cảm ơn nhiều!! Tôi đánh giá cao nó.

Tuy nhiên, các hiệp sĩ sẽ không thể ngủ, họ sẽ ......, tôi xin lỗi 」

Khi tôi xin lỗi, hiệp sĩ cười khi anh ta trả lời.

「Hahaha, ổn thôi. Chúng tôi sẽ thay nhau thức canh phòng để chúng tôi có thể ngủ được.

Ngoài ra, chăm sóc Myne-dono như thế này là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi.

Xin đừng lo lắng và nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho ngày mai.

Tất cả hiệp sĩ chúng tôi sẽ ủng hộ cho Myne-dôn. 」

Vì vậy, nhờ có tất cả các hiệp sĩ ở đây, tôi đã có thể nghỉ ngơi.

Yosh, mặc dù kết quả đã được quyết định, tôi vẫn sẽ làm hết sức mình vào ngày mai!

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ mà.

……Chúc ngủ ngon!

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: nó có cả trăm kia kìa :V)
(Trans: nó có cả trăm kia kìa :V)
[Lên trên]
(Trans: thg kia còn lễ phép chán, là t t chửi thẳng mặt hay châm chọc cho thối mồm rồi)
(Trans: thg kia còn lễ phép chán, là t t chửi thẳng mặt hay châm chọc cho thối mồm rồi)
[Lên trên]
(Trans: dizzz :))))
(Trans: dizzz :))))
[Lên trên]
(Trans yep, tiếc thật)
(Trans yep, tiếc thật)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
J trans ngủ trên đồn à...cảnh bên đó nó có gắt gỏng quá khum
Xem thêm
được free skill thôi
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team!!! ????????
Xem thêm