• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 22: Hang ổ Orc (1)

8 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

Tran: à, sắp thi ĐH cmnr, nên tiến độ sẽ hơi bị chậm lại nhé.

Thi xong sẽ quẩy thoải mái, yên tâm.

-----------------------

Chương 22: Hang ổ Orc (1) [note2758]

Một ngày sau khi bị trục xuất khỏi Guild mạo hiểm giả, để tìm Orc, tôi đến khu rừng phía sau thị trấn.

Tôi đến đó để kiếm thêm thu nhập, nhưng tôi nghĩ rằng nếu may mắn, tôi có thể gặp được Orc có tên riêng như con Goblin tôi đã gặp lúc trước.

Cuộc chiến với Lyle là một bài học tốt.

Nó đã chứng minh được rằng bạn có thể giành chiến thắng ngay cả với một đối thủ mạnh hơn nếu sử dụng những Kỹ năng hữu ích. [note2759]

Tôi đã đi đến kết luận rằng để tiếp tục sống sau này, đúng như mong đợi, tôi nên kiếm càng nhiều Kỹ năng càng tốt.

Như vậy, Kỹ năng của tôi hiện tại đại khái là như thế này.

                     

Tên: Myne

LV: 9

Chủng tộc: Hume

Nam

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Thợ săn tập sự

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn LV2 (36/200)

Cắt & Dán (23/200)

x10 Kinh nghiệm (- / -)

                    

Dao găm · Cao cấp LV2 (3/100)

Nắm chặt · Cao cấp LV4 (1/200)

Kiếm một tay (0/50)

Kiếm hai tay (0/50)

Rìu (0/50)

                   

Cường hóa cơ thể · Tiểu (48/50)

Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu (35/50)

Thiên lý nhãn · Trung bình (16/50)

                

Đạn ngón tay Lv3 (1/150)

Lẹ chân (Tiểu)  (41/50)

Tay khỏe (25/50)

Tường sắt (28/50)

Khuấy động (0/50)

Ẩn thân · Trung bình (6/50)

                      

Ma thuật · Lửa (0/50)

Ma thuật · Nước (0/50)

Ma thuật · Gió (12/50)

Ma thuật · Phục hồi (Tiểu) (36/50)

                      

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm tốc độ  (2/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ (1/50)

Ma thuật Hỗ trợ · Phục hồi thể lực theo thời gian (tiểu) (29/50)

                   

Đề kháng  · Lửa (0/50)

Đề kháng  · Nước (0/50)

Đề kháng  · Gió (0/50)

Đề kháng  · Đất (0/50)

Đề kháng  · Quang (0/50)

Đề kháng  · Bóng tối (0/50)

                      

Nấu ăn (1/50)

May (0/50)

Lễ nghi (0/50)

Nghệ thuật đàm phán (2/50) (trans: ??, sao laị giảm? Lỗi đánh máy à?)

Chế thuốc (6/50)

Dọn dẹp (0/50)

Thuần hóa (0/50)

Làm đồ gỗ (0/50)

                

Võ thuật : Bắn liên hoàn (0/200)

               

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đánh nhau với Orc kể từ khi tôi có 【x10 Kinh nghiệm】, tôi rất mong chờ điều này.

Trong khi nghĩ vậy, tôi thu thập thảo dược và đánh bại cừu trên đường đi, tiến sâu vào rừng hơn bình thường.

Tôi khám phá ra một dốc đứng, nơi tầm nhìn của tôi không bị vướng bởi cây rừng.

Quang cảnh mở rộng trước mắt tôi là.......

                       

「Ôi, vãi~… một hang ổ Orc lại nằm ở đây ......」

Thú mà tôi tìm thấy là một Hang ổ Orc.

Thật sự, có bao nhiên con vậy ......?

Thay vào đó, tôi đáng nhẽ nên nhận ra việc này sớm hơn sớm hơn.

                      

Trước tiên, trong quá khứ không có tin tức gì về việc có Orc trong rừng cả.

Nhưng, khi tôi đánh bại Orc trước đây, tôi đã nghĩ rằng nó có lẽ đã vô tình bị lạc đường.

Trận chiến đầu tiên của tôi, chiến thắng đầu tiên của tôi, niềm vui đó đã che đi cảm giác “có gì đấy sai sai ở đây” của tôi.

Bởi vì lũ Orc đã định cư ở đây và xây dựng một Hang ổ, đó là lý do tại sao tôi lại gặp orc ở một nơi như vậy.

                    

Không đời nào tôi có thể một mình solo cả đám này được.

Cho dù tôi nghĩ thế nào, việc này chắc chắn cần được báo với Guild!

Trong khi quyết định rút lui, tôi quan sát thêm bằng cách sử dụng 【Thiên Lý Nhãn】.

「Có khoảng 40 con huh ...... hm?」

                      

Khi tôi đang đếm, tôi nhận thấy, vì “một lý do nào đó”, tôi thấy một bóng dáng con người ở Hang ổ của Orc.

「Dokun!」, tim tôi thót lên

Đ, đó là ...... một phụ nữ!

Một phụ nữ trong Hang ổ của Orc ...... Việc đó có nghĩa là gì, ngay cả tôi cũng biết.[note2760] [note2761]

Không tốt rồi, tôi không có thời gian! Ngay cả khi tôi đi thông báo với guild bây giờ, cô ấy sẽ không được cứu ...... Tôi ...... Chỉ có mình tôi là có thể làm gì đó.

                   

Tôi đã quyết định.

Vì tôi đã quyết định tôi phải hành động nhanh chóng! Tôi điên cuồng tìm kiếm những con orc đã rời khỏi đàn.[note2762]

Tôi đã tìm thấy chúng! Mặc dù là 3 con đi chung, nhưng tôi có thể đánh được nếu chỉ là 3!

                        

Tên: Orc · Sát thủ

LV: 10

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Song kiếm · Cao cấp

【Khả năng】

Trống

                 

Tên: Orc · Chiến Binh

LV: 11

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Tăng sức mạnh

【Khả năng】

Gầm

                   

Tên: Orc Thượng đẳng · Pháp sư

LV: 13

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Ma thuật AoE[note2763] · Cực hỏa

【Khả năng】

trống

                   

Thật sự cơ những con Orc với tên riêng kìa! Hơn nữa, một con còn là Orc Thượng đẳng !!

Như mong đợi, tất cả chúng đều có những kỹ năng hữu ích.

Nếu cứ thế này, tôi có thể làm được.

                      

Tôi ngay lập tức cướp tất cả các kỹ năng của chúng, sử dụng những Kỹ năng cường hóa lên bản thân mình và giữ một con dao trong mỗi bàn tay.

Đó là tất cả nhờ 【Song kiếm · Cao cấp 】 mà tôi cướp được.

Tôi đã sử dụng 【Ẩn thân · Trung bình】 để đi vòng ra phía sau chúng, và nhằm thẳng vào tim và đâm con Orc Thượng đẳng có khả năng gây phiền phức.

                     

Tôi sau đó cắt ngang nó một đường chéo từ vai, sau đó tôi nhắm vào khí quản của con Orc Assassin ở bên cạnh.[note2764]

Không hẳn là tôi đã ngay lập tức giết nó, nhưng vì đó là vết thương chí mạng, nó yếu ớt khuỵu gối xuống đất.

Con Orc chiến binh, cuối cùng cũng nhận ra là chúng bị phục kích, vung chiếc rìu đá về phía tôi.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho mày! Quá chậm!!!!!

                         

Trước khi rìu đâm vào tôi, tôi sử dụng 【Ẩn thân · Trung bình】 lần thứ hai và vòng ra sau nó.

Sau đó tôi dùng con dao găm trong tay phải đâm vào tim nó, và con dao trong tay trái của tôi về phía gáy.

Sau đó tôi buông những con dao, và đấm thẳng vào lưng nó với toàn bộ sức mạnh

               

Tôi tốn khoảng 40 giây để xử lý chúng. 

Có vẻ như tôi không bị phát hiện bởi những con Orc khác.

Xác nhận rằng cả ba đã chết, trong khi dùng 【Ma thuật · Hồi phục (nhỏ)】 lên nắm đấm của tôi, tôi đưa các xác Orc vào Túi lưu trữ.

Bởi vì nếu chúng tìm ra xác chết, các con Orc khác sẽ cảnh báo nhau.

                   

Tôi thực sự biết ơn Chủ tiệm thuốc.

Sử dụng 【Ma thuật · Hồi phục (nhỏ)】 một lần nữa, tôi lẩn vào bóng cây.

Tại thời điểm tôi giết con Orc Cao cấp, tôi thấy cơ thể tôi nhẹ bẫng. Chắc là tôi đã lên Level.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ có thể xử lý được.

                  

Trong khi suy nghĩ những điều như vậy, tôi phát hiện ra một nhóm 5 con khác.

Có vẻ như gần chúng không có con Orc nào khác.

Khá là thuận tiện khi chúng đi cùng với nhau, nhưng vì cảnh vật xung quanh không phù hợp để tôi móc lốp, tôi quyết định sử dụng Kỹ năng 【Ma thuật AoE · Fire Maxium】mà tôi vừa lấy được.

Trước đó……

                       

Tên: Orc Thượng đẳng · Ma thuật sư

LV: 12

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Ma thuật AoE · Cực phong

【 Khả năng】

Trống

                  

Tên: Orc Thượng đẳng· Linh mục

LV: 12

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Ma thuật · Phục hồi (lớn)

【Khả năng】

Gầm

                  

Tên: Orc Cao cấp · Đô vật

LV: 14

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Võ thuật: Cuồng phong[note2765] [note2766]

【Khả năng】

Gầm

                  

Tên: Orc

LV: 6

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Tay khỏe

【Khả năng】

Gầm

                  

Tên: Orc

LV: 6

Chủng tộc: Quỉ tộc

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Tay khỏe

【Khả năng】

Gầm

                    

Tôi đã cướp toàn bộ các kỹ năng của chúng, và dán các kỹ năng và khả năng không cần thiết lên mặt đất.

Sau đó tôi sử dụng các kỹ năng cường hóa và ném 【Ma thuật AoE · Cực hỏa】 vào giữa bọn Orc.

Cùng với một âm thanh đáng sợ, Ma thuật va chạm vào mục tiêu.

Lũ Orc trở nên giận dữ giữa ngọn lửa.

Nhắm vào các con Orc hung hăng, tôi bắn 【Ma thuật AoE · Cực phong】 tôi đã lấy.

Có lẽ vì nhận được gió, ngọn lửa đang tàn trở nên mạnh hơn, và những ngọn gió còn lại đâm vào những con Orc.[note2767] [note2768]

             

Khi ngọn lửa đã trở nên nhỏ hơn, tôi có thể thấy 5 xác Orc đã bị đốt đến chết.

Sau khi dùng 【Đề kháng  · Thuốc tính lửa】, tôi nhanh chóng đưa xác Orc vào Túi lưu trữ của tôi, sử dụng 【Ẩn thân · Trung bình】, và rời khỏi hiện trường.

「Điều này có thể hơi tệ đây….đúng như dự đoán, chúng nhận ra sự hiện diện của mình rồi.」

                        

Bây giờ, với điều này, tôi đã đánh bại 8 orc.

Có lẽ còn khoảng 30 con nữa.

...... Từ bây giờ, trận chiến sẽ bắt đầu.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

(Đây là góc nhìn của Aisha-san nhé)

                    

「Trưởng Guild~. Như thế liệu có…ổn không?」

Người tiếp tân Mary bắt đầu cuộc trò chuyện vô ích với lãnh đạo.

「……Cái gì ổn? 」

「Mặc dù ông cũng hiểu ý rồi ~, tôi đang nói về tân binh có Aisha-san làm tiếp tấn độc quyền ý  ~ tôi hiểu lý do, nhưng từ bản chất của guild, không phải việc này không tốt ~?」

                       

Liếc nhìn tôi, Mary chỉ trích Trưởng guild.

Đúng là nếu chúng ta nhìn nhận từ điểm nhìn của một Trưởng guild, có thể nói rằng hoàn toàn không có gì sai với cách ông ấy xử lý chuyện lần này.

Nhưng, nếu chúng ta nghĩ đến nó như là một "Guild", tình hình sẽ thay đổi một chút.

                 

Trước tiên, lý do để cấm thành viên guild giết nhau là để tiềm năng chiến tranh của guild không bị giảm.

Đó là một nguyên tắc với một lí do nhàm chán là để nguồn nhân lực quý giá không bị mất.

Từ quan điểm của bản chất của guild, bất kể tài nguyên chiến tranh mạnh thế nào, họ đều muốn có được nó.

Họ muốn những tân binh hứa hẹn đến mức tuyệt vọng.

Một tân binh có thể đánh bại một người đứng đầu trong số những người xếp hạng C, nói đúng, cậu ấy là một tài năng sẽ được chào đón nồng hậu.

                   

Một mình quyết định trục xuất một tài năng như vậy.

Đó là những gì Mary đã nói với lãnh đạo guild.

「Đó là điều tôi đã quyết định, đừng phàn nàn!」

                          

Sau một đêm trôi qua, Trưởng guild có thể đã bình tĩnh lại, thậm chí ông ta cũng hiểu Mary muốn nói gì.

Vì vậy, ông trả lời Mary với một sự tức giận mà ông phải cố kiềm chế.

Trong khi nhìn thấy tình huống như vậy trong guild, cảm giác của tôi không hoàn toàn rõ ràng.

                 

Trong đầu tôi, có những biểu hiện khác nhau mà Myne-kun đã cho thấy tối qua.[note2769]

Bắt đầu với "sự ngạc nhiên", "thỏa thích" "bối rối" "quyết tâm" và kết thúc bằng "lòng biết ơn"

Thậm chí em ấy cũng có thể có những điều mà em ấy đã muốn nói.

Không, chắc chắn là em ấy muốn nói gì đó.

...... Nhưng cuối cùng, nụ cười mà em đã cho mọi người thấy, chỉ có một cảm giác chân thành từ đó.

                  

Đúng như tôi nghĩ, đáng lẽ ra tôi phải phản đối mạnh mẽ hơn.

Khi tôi bị sự hối tiếc đè nặng ......, vâng, vào thời điểm đó.

Là khi cô ấy xuất hiện! Vào thời điểm đó, cuộc gặp gỡ giữa cô ấy và tôi, đã làm thay đổi số phận của Myne-kun và cả tôi nữa.

                      

--------------------------

Ghi chú của tác giả:

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi độc giả ngày càng tăng, dù tăng chậm.

Theo kế hoạch ban đầu, Myne-kun đã không rời khỏi guild, nhưng trước khi tôi nhận ra nó đã trở thành như thế này.

Vì đó là giai đoạn chuẩn bị, nó tập trung vào việc chiến đấu với quái vật, nhưng từ bây giờ tôi đã lên kế hoạch cho những đối thủ với sức mạnh to lớn cản bước của Myne-kun.

Về sự phát triển hứa hẹn, tôi sẽ phát triển chúng, nhưng tôi không biết mình có thể tưởng tượng ra được thế nào với năng lực của mình, mặc dù tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mọi người thích nó.

Ngoài ra, nó sẽ rất hữu ích cho việc viết bài của tôi kể từ bây giờ, nếu bạn không phiền.

Rồi, xin hãy đối xử tốt với tôi từ bây giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: a.k.a Cuộc sống thường ngày của shota thất nghiệp
edit: a.k.a Cuộc sống thường ngày của shota thất nghiệp
[Lên trên]
edit: ờ, “mạnh hơn”
edit: ờ, “mạnh hơn”
[Lên trên]
Trans: Aka hentai-rape-mindbreak
Trans: Aka hentai-rape-mindbreak
[Lên trên]
Edit: đợi tí đi lấy bỏng ngô
Edit: đợi tí đi lấy bỏng ngô
[Lên trên]
trans: đánh du kích, tỉa vòng ngoài rồi mới vào , đúng chất bộ đội vn
trans: đánh du kích, tỉa vòng ngoài rồi mới vào , đúng chất bộ đội vn
[Lên trên]
Trans: AoE = Area of effect = Tấn công diện rộng
Trans: AoE = Area of effect = Tấn công diện rộng
[Lên trên]
Edit: khi chuyên Sinh đi đánh nhau
Edit: khi chuyên Sinh đi đánh nhau
[Lên trên]
edit: ra nhiều đòn gần như cùng một lúc
edit: ra nhiều đòn gần như cùng một lúc
[Lên trên]
Tran: Liên hoàn đấm của 1punch à :V
Tran: Liên hoàn đấm của 1punch à :V
[Lên trên]
edit: khi chuyên Hóa đi đánh nhau
edit: khi chuyên Hóa đi đánh nhau
[Lên trên]
Tran: hóa đâu, lý đó ông nội
Tran: hóa đâu, lý đó ông nội
[Lên trên]
trans: Shotacon-mode acitvated
trans: Shotacon-mode acitvated
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Khi bạn chơi PAYDAY quá nhiều và não bạn quá to.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
lúc đó main có thể không chế tên lile rồi đem về guild mà

hay là khai đại kỹ năng nào đó
như ẩn thân với dao găm

có ai biết đâu
Xem thêm
Có Ông gì đó biết mà Hình như là Người Trong chổ lấy Kỹ Năng , Do Có Thẩm Định : Toàn Diện ( Kỹ Năng Hiếm Đc coi là con mắt của Thần ) Nên báo cáo cho ông gì đấy ý, Nên ko Khai bừa đc Sẽ Nghi Ngờ
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!m
Xem thêm