• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 126: Hướng đến Mê cung không được biết đến.

10 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Mazino: Hàzz chào ae Chà Bặc đây trong team đang vote phiếu coi nên thầu bộ nào hay hay tiếp ae có ý kiến hay thấy bộ nào ngon ngon giới thiệu với nhé. Dạo ni tiến độ không ổn nên có gì ae THÔNG cảm nhá , THÔNG cảm yeah yeah THÔNG cảm =))

------------------------------------------------------------------

Trans: Mazino – Cá chà bạc

Edit: Maxmalefic9x – Cá chình điện

Chương 126: Hướng đến Mê cung không được biết đến.

『Wafu ~』

Sau khi ra khỏi bồn tắm, Waffle ngồi trên đầu tôi với một tâm trạng vui vẻ, và chúng tôi đi vào phòng khách.

「Danna-sama, chào mừng về nhà.」

Sylphy biết rằng tôi đã về rồi, nên cô ấy chào tôi.

「Un, anh về rồi đây!」[note11198]

Dường như Aisha và Amy-san đang bận chuẩn bị bữa tối.

「Có vẻ như, Waffle rất vui vì lý do nào đó ...」

「Ừ,nó vui vẻ giải thích cho anh nhiều phương pháp để cải thiện phòng tắm.

Waffle là người đã đề xuất ý tưởng này ... và công nhận bồn tắm hôm nay tốt thật. 」

「Heh, thật đáng mong chờ!」

Tôi tự hỏi liệu họ có nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi không khi, trong khi cầm những món ăn đã hoàn thành, Aisha gọi chúng tôi từ bên trong.

「Bồn tắm sẽ tốt hơn trước đây sao !?」

Có vẻ như Amy-san vô cùng quan tâm đến phòng tắm mới được cải thiện.

「 Nói chuyện phòng tắm sau đã, đến giờ ăn rồi. 」

Với một câu của Aisha, Sylphy và tôi đều đi trước và phục vụ các món ăn.

Ngay sau khi bày biện xong thì thời gian vui vẻ của một gia đình bình thường lại bắt đầu. [note11199]

「… ..Ohh, vậy nên đó là phương pháp để nước trong bồn tắm không bị nguội. Như những gì Danna-sama đã nói, đó thật sự là một điều tuyệt vời! 」

Y như tôi đoán, ý tưởng của Waffle để thay đổi một số thứ cho phòng tắm có ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Vâng, gia đình của chúng tôi tất cả đều thích tắm, vì vậy nó là một kết quả đáng mong đợi.

Sau tất cả sự phấn khích với câu chuyện tắm, Sylphy đối mặt với tôi và Waffle.

「Nếu anh đã đi tắm, điều đó có nghĩa là anh đã quay lại sớm hơn một chút, đúng không?

… .. Hôm nay có chuyện gì sao? 」

Aah, đúng rồi! Bây giờ cô ấy đã đề cập, tôi định nói chuyện với cả 2.

Vì chuyện phòng tắm, tôi đã hoàn toàn quên mất nó.

Nguy hiểm, nguy hiểm… ..

「Không, bọn anh đã săn Slimes cả ngày, nhưng Waffle và anh đã chán nó sớm hơn hôm nay.

Anh định hòi là chúng ta có nên đi săn ở chỗ khác không… ..

Có giới hạn những nơi chúng ta có thể đến, và suy nghĩ về những chỗ đó, anh nghĩ thảo luận với cả hai em thì tốt hơn. 」

Tôi đã nói về câu chuyện khi chúng tôi săn lùng Slimes.

「…… .Em thấy, nếu thế thì sao không thử xuống sâu hơn trong Dungeon of Strengh.

Nếu đó là Danna-sama và Waffle, em khá chắc hai người có thể đi đến tầng cuối cùng.」

Tôi hiểu rồi ... tôi đã dự đoán, Dungeon of Strengh là lựa chọn tốt hơn?

Đúng là nếu Waffle và tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, chúng tôi có thể đến tầng cuối Dungeon.

Và nói về tầng cuối cùng, tôi thậm chí có thể có được những kỹ năng tuyệt vời hơn những kỹ năng tôi có lúc này.

Được rồi, trong trường hợp đó, hãy vào Dungeon of Strengh … ..

「Đợi chút đã, Myne-kun.」

Trong khi đặt Dungeon of Strengh làm mục tiêu tiếp theo của tôi, Aisha đột nhiên cản tôi lại.

Có chuyện gì vậy? Thật hiếm khi Aisha làm điều đó.

Đừng nói với tôi rằng cô ấy muốn phản đối tôi khi đến Dungeon of Strengh?

「Hmm, vì bây giờ anh có thời gian, tại sao không tăng nơi anh có thể đi?

Myne-kun có 【Ma thuật độc nhất ・ Không thời gian】, mà chỉ có thể đưa anh đến nơi anh đến trước đó đúng không?

Nếu đúng như vậy, tại sao không mở rộng phạm vi mà anh có thể đi du hành, Clan có thể thực hiện các hoạt động quy mô đầy đủ trong tương lai dễ dàng hơn đúng không nào? 」

Aah, tôi hiểu rồi! Đó là sự thật, tại sao tôi chưa từng nghĩ về điều đó trước đây.

Đi đến các thị trấn hoặc mê cung khác nhau (Dungeon), nếu tôi đi du hành xung quanh nhiều hơn đặc biệt là khi tôi không có gì để làm ngay bây giờ, nó chắc chắn sẽ có ích trong tương lai.

Nhớ về sự việc của Claude ngày đó.

Nếu nơi con của Rồng bị bắt là một thị trấn khác với Adol, tôi sẽ không biết liệu tôi có thể giải quyết nó một cách suôn sẻ hay không nữa.

Không nghi ngờ gì là vụ việc đã được giải quyết chỉ vì tôi đã từng đến Adol một lần và có thể đến đó nhanh chogns bằng ma thuật.

…… Việc có thể di chuyển gần như ngay lập tức thay vì đi xe ngựa vài ngày.

Tôi nghĩ rằng đây là một việc có nhiều lợi ích.

Theo một nghĩa khác, ý tưởng về Aisha có thể quan trọng hơn là chinh phục Dungeon of Strengh.

「……Anh hiểu rồi, việc này rất có lợi!」

「Fumu, đúng như mong đợi từ Aisha. Em là một điểm tựa vững chắc. 」[note11200]

Cả Sylphy và tôi đều đồng ý với đề nghị của Aisha và quyết định tăng số lượng nơi chúng tôi có thể đi cho đến khi Clan House hoàn thành.

Mặc dù, thật đơn giản để nói, tăng số lượng địa điểm để đi, nhưng tôi nên đi đâu trước?

「... .Vì vậy, anh nên đi đâu trước?」

Khi tôi hỏi, Aisha và Sylphy đều khoanh tay và suy nghĩ trong im lặng.

Sau đó, Amy-san đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, đột nhiên làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

「Uhmm, em có một câu hỏi từ nãy giờ…【Ma thuật độc nhất ・ Không gian - thời gian】 là gì ?」

Aah, tôi hiểu rồi.

Tôi không nói với Amy-san về kỹ năng của tôi.

Tôi phải nói dối cô ấy thế nào đây?

『Myne-kun, Công chúa, em sẽ nói chuyện với cô ấy nên đừng lo lắng về điều đó.』

Aisha nói với chúng tôi bằng cách sử dụng thần giao cách cảm.

「Về kỹ năng của Myne-kun, đó là một kỹ năng mà anh ấy có thể đến bất cứ nơi nào ảnh muốn, miễn đã từng ở đó trước đây.」

「Bất cứ nơi nào !?」

Aah, tôi hiểu rồi.

Thay vì nói về kĩ năng 【Cắt & Dán】, cô ấy chỉ nói về 【Ma thuật Độc nhất ・ Không gian -thời gian】.

Với điều đó, tôi đoán chúng tôi có thể lừa được cô ấy.

Đúng như mong đợi từ Aisha.

「Etto… ..Nếu anh thích, thế còn Mê cung của bầu trời và Mê cung của cây thế giới, anh có chọn những nơi đó không ?」

Nn? Tên những mê cung không quen thuộc xuất hiện?

Nếu chúng ta đang nói về một mê cung, như với Dungeon of Strengh, bạn chắc chắn sẽ có thể có được nhiều kỹ năng và vật phẩm khác nhau.

Nếu tôi có thể đến những nơi đó, tôi nghĩ nó sẽ hữu ích.

… ..Đúng, không phải chỉ có tôi, có vẻ như Aisha và Sylphy chưa từng nghe về những cái tên này trước đây.

Tất cả chúng tôi đều có một cái nhìn kỳ lạ khi chúng tôi quay lại và nhìn Amy-san.

「Tôi xin lỗi, Amy.

2 mê cung đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây.

Loại mê cung đó là gì? 」

「…… Cả hai mê cung đều ở trong cựu lãnh địa Elf.」

Ooh, cựu lãnh địa elf .

Đó là, nhà của Amy-san!

Trong trường hợp đó, nếu chúng tôi đi đến 2 mê cung đó, có nghĩa là Amy-san sẽ có thể về nhà bất cứ lúc nào cô ấy muốn?

Vậy thì, có lẽ chúng ta nên đi đến 2 mê cung này?

「Chỉ có tộc Elf mới biết về sự tồn tại của Mê cung Cây Thế giới, một mê cung không được biết đến, có thể nói như vậy.

Cây Thế giới (Yggdrasil) do các vị thần ban cho, và dưới ảnh hưởng của nó, một mê cung được sinh ra, nó khác với các mê cung khác. 」

Ngay từ đầu, mê cung được tạo ra do con quỷ thiết lập một viên ma thạch khổng lồ trong một không gian có kích thước nhất định, và từ đó sản sinh ra quái vật.

Tuy nhiên, mê cung của Cây Thế giới mà Amy-san đề cập đến được cho là một mê cung được tạo ra bởi Cây Thế giới.

Cô ấy còn nói rằng những con quái vật khác với các hệ sinh thái bình thường sẽ lang thang bên trong mê cung đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Cây Thế Giới.

Yeap, tôi cảm thấy mình có thể có được một số kỹ năng độc đáo ở đó!

Quyết định rồi! Đến của Mê cung của Cây Thế giới trước nào!

Ghi chú

[Lên trên]
(Mazino: chúng nó xưng vậy cho có thằng phun máu gato mà chế tnè =)) ) (Max: thg slime chưa có ở đây ae mình cứ roast nó cho đã thooi~)
(Mazino: chúng nó xưng vậy cho có thằng phun máu gato mà chế tnè =)) ) (Max: thg slime chưa có ở đây ae mình cứ roast nó cho đã thooi~)
[Lên trên]
(Mazino: nhà mày 2 công chúa 1con sói thần kêu bình thường . Ok fine fine )(Max: thiếu elf rồi, nhưng đặc biệt hơn cả…..MAID TAI MÈO CỦA T ĐÂU?)
(Mazino: nhà mày 2 công chúa 1con sói thần kêu bình thường . Ok fine fine )(Max: thiếu elf rồi, nhưng đặc biệt hơn cả…..MAID TAI MÈO CỦA T ĐÂU?)
[Lên trên]
(Mazino: đm hỏi ngu tựa ko chắc gãy sao =)) )(Max: tựa không chắc thì ngã vào lòng/ vòng 1/vòng 3 thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Mazino: đm hỏi ngu tựa ko chắc gãy sao =)) )(Max: tựa không chắc thì ngã vào lòng/ vòng 1/vòng 3 thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cái cục đen đen chú thích của truyện là để chú thích của truyện chỉ dành cho việc giải thích từ khó hiểu thôi, mấy bác đang lạm dụng trong tần suất khá là cao trong mấy chương này thì phải ? Mà thiếu mấy cái "chú thích châm biếm" của mấy bác thì cảm thấy truyện nó nhạt đi 9,10 phần, vào xem mấy truyện thể loại này chủ yếu là để... đọc chú thích của team dịch
Xem thêm
Hmmm thật ra thì nó dùng thế nào là tùy theo người dùng chứ cũng k hẳn là phải dùng để chú thích...con người thì luôn sáng tạo ra mấy cái tiện nghi mà...và nếu k dùng thì tôi lại thấy truyện này nó nhàm đi vì k còn cảm giác có ng đang đọc cùng ý
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!
Xem thêm
nay k còn (chịch) điện nữa hả chú max
Xem thêm
Tks team dịch
Xem thêm