• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới

Chương 89 - Yêu cầu cho Clan

12 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Hi anh em, ta Mazino cá chà bặc đây :)) . Ta trans test chap này Skill để nguyên tiếng anh chú thích () (giống cái gì ấy nhỉ ;)) ) an hem xem nếu hợp lý thì từ h ta làm vậy nhé tại có nhiều Skill trans ra nó củ chuối quá còn không anh em thích việt hóa ra thì ta việt hóa nhé !! Thân ái và quyết thắng tới ae ;))

Max: hôm trước t ngồi troll với chương nhân ngày cá tháng tư và h bị ăn ban cmnr :))) H đang mượn nick của edit mà đăng nè :V Nhưng được mấy phản ứng hài vkl nên t thấy vẫn lời :)))))))))))))

Trans: Mazino

Edit: Maxmalefic

Chương 89 - Yêu cầu cho Clan

Chúng tôi ra khỏi bồn tắm và uống trà lạnh do một người giúp việc chuẩn bị trong khi tán nhảm về tương lai.

“Và, Myne-kun, anh giải thích kỹ hơn về năng lực đó được không?”

Sau những lời của Aisha, tôi kể lại hàng loạt các sự kiện, bắt đầu từ khi tôi được trao các kỹ năng từ Kami-sama ở đền thờ.

Việc phát hiện ra bọn cướp trong xe khi tôi trở về Lucas.

Và lần đầu tiên tôi cắt và dán một kỹ năng, đánh bại một con orc và tạo ra một loại thuốc.

Sau đó, tôi nói với họ về việc tôi có được một kỹ năng đặc biệt được gọi là 【Tenfold Experience Acquisition】[note6960]khi thực hiện yêu cầu thu thập dầu slime mà tôi nhận được từ guild. Hơn thế nữa, tôi đã nói với họ về sự tồn tại của các khái niệm như cấp độ và mức độ thành thạo trong thế giới này, mà tôi đã phát hiện ra bằng cách sử dụng Apparaisal. (Thẩm dịnh)

Khi cấp độ thẩm định cao hơn, tôi sẽ có thể xác định những thức khác như “kỹ năng Loài.”

Cụ thể như, 【King’s Intimidation】 (Sự đe dọa của Vua);【Realize】[note6961];【Unique Magic・Space-time】.(Ma thuật độc nhất – không gian- thời gian )

Thông tin mà Fenrir-sama đã nói với tôi rằng có lẽ, các loài được xếp hạng cao hơn của mỗi chủng tộc đều có những kỹ năng đặc biệt như thế.

...... Tôi giải thích hết tất cả với họ.

“Và, tại sao chúng ta không đi săn slimes ngày mai với bốn người nhỉ ?” [note6962]

“......Hở, tại sao?”

Sylphy nghiêng đầu sang một bên khi nghe lời đề nghị của tôi. [note6963]

Ừ thì, những gì tôi sắp nói chắc chả bình thường tý nào cả.

“Để tìm kiếm【Tenfold Experience Acquisition】 (x10 lần kinh nghiệm ý)Kỹ năng, và dán chúng vào Aisha, Sylphy và cũng như Waffle.

Dù vậy, chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm ra được tận 3 Slime Kinh nghiệm ...... “

Nghe đề nghị của tôi, Sylphy và Aisha cứng người cùng một lúc. [note6964]

“ ......Em hiểu rồi, huh ...... Kỹ năng của Danna-sama ...... đáng sợ hơn em nghĩ.

Nó không chỉ là phước lành cho Danna-sama, mà nó còn có thể tăng sức mạnh người xung quanh anh ấy, huh ...... “

Trước tiên, khái niệm về dán thêm Kỹ năng không tồn tại đối với những cô gái này cũng như với tất cả mọi người khác.

Họ hiểu kỹ năng của tôi, nhưng dường như họ chưa nghĩ được độ cheat của kỹ năng này xa đến thế.

“Ah, đúng rồi! Đây là thời điểm tốt “

Để cả 2 dễ dàng hình dung nó, tôi nhanh chóng dán các kỹ năng còn lại vào cả hai.

Cả hai người họ nghiêng đầu sang một bên, khi họ nhìn tôi bỗng chốc đứng dậy và đi đến bàn để lấy túi đựng của tôi.

Waffle đã tự trải nghiệm nó, vì vậy cu cậu hào hứng vẫy đuôi và quan sát tôi.

...... Nhân tiện,cu cậu đang ở trên đầu Sylphy.

Sylphy thì vui một cách lạ lùng, vì vậy  đó có lẽ không phải là một vấn đề, nhưng, Waffle? Người nhóc trèo lên đầu là một hoàng tộc đấy, biết không? Nhóc có hiểu điều đó không?

Khi tôi nghĩ trong đầu như thế, nó vỗ nhẹ vào đầu Sylphy như thể nói rằng điều đó là không sao cả. [note6965]

Hàizzzz , thôi kệ Waffle đi vậy.......

Những thứ tôi lấy ra từ túi lưu trữ của tôi là sỏi có kỹ năng【Strong Arm】 (Tay khỏe ) và【Physical Strength Enhancement】(Nâng cao sức vật lý),mỗi thứ hai cái.

Tôi nhanh chóng dán chúng vào hai người.

Hơn nữa, tôi đã dán một Kỹ năng mà tôi không sử dụng,  【Martial Arts: Succesive Shot】(võ thuật : tấn công liên hoàn) [note6966]  lên Aisha.

Tôi dán【Martial Arts: Sharpness Sword】(Võ thuật: Kiếm sắc) lên Sylphy.

“Anh vừa dán các kỹ năng【Strong Arm】(Tay khỏe) và【Physical Strength Enhancement】(nâng cao sức mạnh vật lý) lên cả hai em.           

Trên hết, tôi đã bổ sung chúng bằng cách dán một Kỹ năng võ thuật cung lên Aisha và một Kỹ năng võ thuật cho kiếm lên Sylphy “

Khi tôi nói thế, cả hai đều có biểu hiện như thể nói "Eh? ", Nhưng họ ngay lập tức trông giống như họ đang cố gắng sử dụng【Strong Arm】  (tay khỏe)và【Physical Strength Enhancement】(Tăng sức mạnh vật lý). Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ cơ thể họ khi họ kích hoạt kỹ năng.

“”!!!!””

Uwa ~, cả hai đều ngạc nhiên hơn tôi nghĩ .......

Tuy nhiên, như mong đợi của những người có tên thứ hai, họ thích ứng nhanh chóng. [note6967]

Họ quay cánh tay của họ và đấm nhẹ, họ dường như đang xác nhận các hiệu ứng của các Kỹ năng.

“Danna-sama, giữ Waffle giúp em một lúc.”

Sylphy vừa nói, và chuyển Waffle lên đỉnh đầu của tôi. Em để Waffle trên đầu tôi rồi đi đâu thế??

“Wafu~”

Không, đừng  Wafu ~ tao!

Tôi tuyệt vọng vặn lại, và quyết định lau dấu chân của Waffle trong khi lại một lần nữa quan sát hai người.

“...... Quả thật, đây là một sức mạnh phi thường.”

“Thật vậy, với thế này, thậm chí cả Cung thuật của em cũng có thể ngay lập tức giết chết quái vật tầm cỡ Orc.”

Họ không thể kiểm tra võ thuật trong phòng này, như mong đợi, huh.

Tôi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao nếu họ kiểm tra nó.

“Myne-kun,anh  không định nói cho chúng em tên võ thuật à? Chúng em  không thể kích hoạt nó mà không biết tên của chúng đâu “

Tôi chấp nhận ý kiến của Aisha, và đồng ý.

“Võ thuật được gọi là ,  【Martial Arts: Succesive Shot】(võ thuật : tấn công liên hoàn) và võ thuật một tay là 【Martial Arts: Sharpness Sword】(Võ thuật: Kiếm sắc). Hãy kiểm tra chúng trong khi đánh bại slimes vào ngày mai! “

Cả hai dường như đang lầm bầm lặp lại tên võ thuật, ghi nhớ nó.

Tôi chỉ dán 3 Kỹ năng cho mỗi người, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã trở nên cực kỳ mạnh.

Tôi quyết định sẽ đi đến những mê cung, rừng và những nơi khác từ bây giờ và thu thập Kỹ năng cho các cô vợ yêu.

“...... Fumu, với điều này, yêu cầu Chichiue dành cho Clan của chúng ta ...... có thể hoàn thành, huh”

Hm, yêu cầu? Hãy đến để nghĩ về nó, King-sama đã nói như vậy, phải không?

Một yêu cầu từ King-sama dường như sẽ rất khó khăn.........

“Yêu cầu của King-sama là gì?”

“...... Trên thực tế, ở ngoại ô thủ đô của hoàng gia, theo hướng đối diện trực tiếp của rừng  DIvine Spirit Forest (Thánh Lâm)...... chúng ta đã khám phá ra một Dungeon.

Nó đột nhiên xuất hiện tại một nơi hoang vắng“

Một Dungeon !? Nó giống như Dungeon of Strength trước kia, huh!

“Chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, vì vậy dường như Chichiue muốn nhanh chóng chinh phục nó.

Dù sao, nó không quá xa thủ đô của hoàng gia, sẽ rất xấu nếu có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra “

Tôi Hiểu, yêu cầu từ King-sama cho Clan là "Chinh phục mê cung", huh.

Chắc chắn, nếu đó là chúng tôi, chúng tôi có thể chinh phục nó.

Tôi cũng có thể mong đợi rất nhiều từ sức mạnh của Waffle!

------Max~-------

Tên: Aisha Lorelle

 LV: 43 Chủng tộc: Người

Nữ giới Tuổi: 26 tuổi

Nghề Nghiệp: Cung thủ

【Skills】

Magic・Large Recovery Lv4 (Ma thuật : phục hồi lớn )

Archery・Saint Lv3 ( Cung huyền thoại)

Cooking Lv7 (6→7) LevelUp! (nấu ăn)

Strong Arm new!  (tay khỏe)

Physical Strength Enhancement new! (Tăng sức mạnh vật lý).

Martial Arts: Succesive Shot new! (Võ thuật: tấn công liên hoàn)

---

Tên: Sylphid Augusta

Chủng tộc: Người

LV: 28

Nữ giới

Tuổi: 19 tuổi

Nghề nghiệp: Công chúa đầu tiên của Vương quốc Augusta

【Skills】

One-handed Sword・Extreme (kiếm một tay – Cao cấp)

Body Enhancement・Large (Cường hóa cơ thể - lớn)

Strong Arm new!  (Tay khỏe)

Physical Strength Enhancement new! (Tăng sức mạnh vật lý).

Martial Arts: Sharpness Sword new! (Võ thuật: Kiếm sắc)

Ghi chú

[Lên trên]
(Mazino: x10 Exp trong vụ giết Slime ý )
(Mazino: x10 Exp trong vụ giết Slime ý )
[Lên trên]
(Cụ thể hóa  (Mazino: giống Skill của thằng Kulapika trong HxH ý))(Max: t chưa xem HxH, t cứ tưởng kỹ năng của main liên quan đến 18+ cơ =)))
(Cụ thể hóa  (Mazino: giống Skill của thằng Kulapika trong HxH ý))(Max: t chưa xem HxH, t cứ tưởng kỹ năng của main liên quan đến 18+ cơ =)))
[Lên trên]
(Mazino: Kêu thằng Rimuru ra bem chết mợ nó)(Max: Crossover à :V)
(Mazino: Kêu thằng Rimuru ra bem chết mợ nó)(Max: Crossover à :V)
[Lên trên]
(Mazino: tức là nó nói nãy h 2 con vợ đang ngu người ra rồi ý =)))(Max: đề nghị dị quá thì có, tg này xài cheat quen cmnr không nhận ra dân cày không nạp khổ thế nào :V)
(Mazino: tức là nó nói nãy h 2 con vợ đang ngu người ra rồi ý =)))(Max: đề nghị dị quá thì có, tg này xài cheat quen cmnr không nhận ra dân cày không nạp khổ thế nào :V)
[Lên trên]
(Mazino: chúng nó nghe kỹ năng của main nên sợ cứng người nhá cấm nghĩ bậy =))) (Max: t không hiểu bác có ý gì cả * mặt ngây thơ* )
(Mazino: chúng nó nghe kỹ năng của main nên sợ cứng người nhá cấm nghĩ bậy =))) (Max: t không hiểu bác có ý gì cả * mặt ngây thơ* )
[Lên trên]
(Mazino: con của Fenrir mà muốn ngồi lên đầu ông vua cũng đc chứ sợ méo gì =)))(Max: nó ngồi mẹ đầu vua 1 lần rồi còn gì :V)
(Mazino: con của Fenrir mà muốn ngồi lên đầu ông vua cũng đc chứ sợ méo gì =)))(Max: nó ngồi mẹ đầu vua 1 lần rồi còn gì :V)
[Lên trên]
(Mazino: gg-sama ghi bắn liên tục =))))(Max: nều là bắn liên tục thật thì t lại nghĩ một tác dụng khác, nhưng chỉ cho Nam giới thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Mazino: gg-sama ghi bắn liên tục =))))(Max: nều là bắn liên tục thật thì t lại nghĩ một tác dụng khác, nhưng chỉ cho Nam giới thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Mazino tên đọc 2 vần ấy chắc là vậy =.=)(Max: có tên thứ 2 là có danh xưng khác ý, tức là những người mạnh nên có danh xưng riêng, ví dụ như kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy [ví dụ hơi cổ, hi vọng 2k-er hiểu :V])
(Mazino tên đọc 2 vần ấy chắc là vậy =.=)(Max: có tên thứ 2 là có danh xưng khác ý, tức là những người mạnh nên có danh xưng riêng, ví dụ như kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy [ví dụ hơi cổ, hi vọng 2k-er hiểu :V])
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ơ nhớ khoảng ban đầu Aisha ngang hay hơn 1 2 tuổi so với Syl mà giờ thành 26 rồi
Xem thêm
Nếu cắt dán tuổi thì họ có trẻ ra không nhỉ
Xem thêm
Lord Voldermort
Xem thêm
Cu ai trên đầu syl bánh quế hay myne ^^?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
dm có cả trăm kĩ năng r mà cho vợ đc có tí là sao
Xem thêm
Nó mà làm kiểu này thì chỉ cần 1000 tk là bất bại rồi
Xem thêm