• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 102 - Những điều liên quan đến Clan

7 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

Max: Tự cảm nhận chút ấy mà, coi như là t hơi thiếu ngủ đi :) [note8447]

-------------------------------------------

Trans: Cá bống

Edit: Maxmalefic

Chương 102 - Những điều liên quan đến ClanChúng tôi đã hoàn thành lễ cưới mà không có bất kỳ sự cố nào, ngoại trừ việt kiệt quệ về mặt tinh thần.

Những thành viên hoàng tộc..

Những người ở ngôi đền.

…… Và trên tất cả, công chúng sống ở thủ đô, tất cả đều tham gia tổ chức đám cưới của chúng tôi. Tất nhiên, có thể có rất nhiều người không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi và không hài lòng về nó.

Mặc dù vậy, tôi rất vui mừng từ tận đáy lòng khi một đám đông chúc mừng chúng tôi với những nụ cười. Tôi thực sự, thực sự rất may mắn.

Kami-sama đã cho tôi cơ hội để có được sự hạnh phúc này. Tôi đã cưới được với 2 người vợ tuyệt vời.

Với tất cả những người đã giúp tôi, cảm ơn!

「Em vui vì nó đã thành công mà không có vấn đề nào」

Aisha, cũng ảnh hưởng bởi áp lực của đám đông trong lễ cưới như tôi, nói với vẻ mặt nhẹ nhõm.

「…… Un, Anh rất vui khi có rất nhiều người chúc mừng chúng ta, nhưng đúng như dự đoán, nó thực sự rất mệt mỏi」

Khi tôi đang lười biếng bằng cách ngả người trên chiếc ghế dài, Aisha đến và ngồi bên phải tôi. Rồi cô ấy dựa người vào tôi và bắt đầu tự nhủ mình.

「Fufu, chúng ta thực sự hợp nhau, đúng không!」

Nghĩ lại thì, đã lâu rồi Aisha mới tán tỉnh tôi như thế này phải không?

Trong khi Aisha ôm chặt cánh tay của tôi cho riêng mình, chúng tôi nói chuyện nhàn nhã, và Sylphy trở về phòng sau khi đi đến chỗ của Vua-sama. 「Thật không công bằng!!」

Bày tỏ sự không hài lòng của mình, cô ấy nhảy về tay phía trái tôi, hiện vẫn còn trống. Với cả hai bông hoa trên cả hai tay, thật kỳ lạ khi tôi nói điều này nhưng ……Thời gian trôi qua trong hạnh phúc và những nụ cười

…… Eh, Waffle?

Un, Waffle đang ngáp ở trên đầu tôi như mọi khi. Có vẻ như người ta sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì khi nhìn cặp đôi loài khác tán tỉnh nhau, nên Waffle có vẻ ko để tâm. [note8448]

Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục tán tỉnh cho đến khi Ari đến.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Bây giờ, lễ cưới của các con đã kết húc, vì vậy trước tiên các con sẽ được nghỉ ngơi. [note8449] Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ khác mà các con cần phải quyết định 」

Chúng tôi được Vua-sama triệu hồi, và nghe về những điều như vậy.

Những điều chúng tôi phải quyết định? Tôi tự hỏi nó là gì …… Chúng tôi thậm chí còn quyết định tên ngôi nhà rồi …… Tôi không nghĩ có gì đặc biệt?

Ông ấy có lẽ đã chú ý đến biểu hiện của tôi và như thể đang nói “Huh?”. King-sama cười gượng và tiếp tục nói.

「Con đang định thành lập một Clan, phải không? Dĩ nhiên ta sẽ cho phép cậu, nhưng cậu không thể đăng ký chính thức mà không quyết định tên của Clan, đúng không? 」

…… Ah! Đúng.

Tên Clan, huh, bằng cách nào đó, có vẻ như chúng tôi phải quyết định rất nhiều cái tên trong những ngày này. Tên của Waffle, tên căn nhà, và bây giờ là tên Clan …….

Và, phải được quyết định bây giờ? Nó không phải là thứ có thể được quyết định trong nháy mắt, huh.

「...... King-sama, có thể vui lòng dành chút thời gian để cho con quyết định được không?」

「Fumu, như mong đợi, nó quá khó để bắt con để quyết định nó ngay bây giờ. Được rồi, hãy báo cáo ngay sau khi con đã quyết định. Các căn phòng con đang ở sẽ luôn luôn được để trống. Sự dụng ma thuật của con để đến đây. 」

Chúng ta cần phải có một cuộc họp gia đình thứ ba, huh. Tuy nhiên, Chúng tôi đã nhận yêu cầu từ quốc gia rồi, vì vậy chúng tôi sẽ phải quyết định sớm.

「Ngoài ra, con bây giờ là một quý tộc, mặc dù còn mới. Ta nghĩ chuyện sẽ hiếm xảy ra, nhưng có thể có những quý tộc khác và những người như thế sẽ đến thăm con. Vì lý do đó, ngôi nhà hiện tại của con không thuận lợi theo nhiều cách. Con có kế hoạch gì không? 」

Sylphy trả lời câu hỏi của King-sama.

「Nhà Clan hiện đang được xây dựng, vì vậy chúng con đang lên kế hoạch xây dựng tầng hai là trung tâm ngoại giao của Fortuna House」

Un, Sylphy đã đề xuất một điều như vậy khi chúng tôi quyết định xây dựng Nhà Clan. Tuy nhiên, tôi không biết nhiều về nhà ở của quý tộc, nên Sylphy và Các thợ thủ công đã thảo luận và vẽ ra thiết kế phù hợp.

Những người thợ thủ công và những người khác chắc đang làm việc chăm chỉ ngay bây giờ.

「Ồ, con đã nghĩ qua điều này, phải không? Không có vấn đề gì. Kế hoạch tiếp nhận và nhân viên của Clan là gì? 」

Nhân viên? Nếu đó là nhân viên tiếp tân, thì Aisha không phải là chuyên gia sao? Cô ấy là nhân viên tiếp tân nổi tiếng của Hội thám hiểm, sau tất cả.

「…… Myne, để anh nói thẳng, Aisha-dono không phải là nhân viên, được chứ?」

Anh rể, như đọc vị tôi, nhắc nhở tôi.

U ~ n, thế chúng ta nên làm gì ? Tôi chưa nói với họ về chuyện này …….

Trong khi tôi đang vò đầu bứt tai, Aisha bắt đầu nói.

「…… Con có một ý tưởng …… Ngài đã nhận được một báo cáo từ Bazam Hathaway, lãnh đạo guild của Lucas chưa ạ?」

Hm? Một ý tưởng ...... chúng ta sẽ trộm một nhân viên tiếp tân từ guild?

「Lãnh đạo guild Lucas ...! Ah, con đang đề cập đến điều đó? Ta đã nhận được nó, nhưng ……. Chờ đã!? Tức là con định thu nhập cô gái được đề cập trong báo cáo sao? 」

「Vâng, Con đã nghĩ rằng đó là điều tiện lợi nhất, dùng Clan của bọn con để che chở cô ấy. Nó ổn chứ? 」

Hm? Hm? Hm ?? Một cuộc trò chuyện mà tôi hoàn toàn không biết gì bắt đầu giữa Aisha và King-sama. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất bị lạc đề, nhưng có vẻ như Sylphy cũng không hiểu họ đang nói gì.

Cô ấy nghiêng đầu từ bên này sang bên kia.

Ah! Anh -vợ -san có vẻ như anh biết điều gì đó. Anh đột nhiên tỏ ra ngạc nhiên.

「…… Aisha-dono, về điều đó」

Anh -vợ -san đang run rẩy bất thường. Tôi tự hỏi nó là gì?

Vua-sama nhắm mắt lại và chìm sâu vào suy nghĩ. Aisha không nói gì khác, và có vẻ như đang đợi Vua-sama nói ra suy nghĩ của mình.

…… Chúng tôi bị bao phủ trong một tâm trạng nặng nề trong khoảng năm phút.

「Fuu, được rồi.Cũng không hẳn là vô căn cứ. Ta đã nghĩ đến việc che chở cô ấy ở thủ đô hoàng gia, nhưng có quá nhiều người ở đó. Ở đó có lẽ sẽ khó bị phát hiện hơn. Nếu cô ấy ở đó, thì chúng ta có thể để mắt tới cô ấy , và trên tất cả, Myne cũng ở đó 」

Yup, tôi hoàn toàn đéo hiểu gì cả!

Nghe những gì King-sama nói, Aisha thở phào nhẹ nhõm.

「Tuy nhiên nếu vậy , không phải con sẽ không cần thêm một người nữa làm lính gác thường trực?」

「…… Điều đó chắc chắn đúng」

「Rất tốt, ta sẽ chọn một người cho các con. Myne, Sylphy, các con không phản đối, đúng không? 」

Phản đối …… Tôi thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra ……. Vâng, Aisha dường như hiểu được, và King-sama không làm phiền với những lựa chọn của chúng tôi về nhân sự, vì thế không có một lý do cụ thể để làm trái ngược lại, phải không?

「…… Thành thật mà nói, con không hiểu, nhưng con sẽ để nó cho Ngài」

Khi tôi nói vậy, King-sama gật đầu, và cuộc nói chuyện này kết thúc.

「Giờ thì, những vấn đề khác không cấp bách, nên ta sẽ nói với con về nó khi con báo cáo tên Clan. Đã đến lúc con quay lại Lucas, phải không? Các con sẽ trở về bằng xe ngựa, để những người dân thường thấy 」

Với những lời đó, chúng tôi đã kết thúc cuộc họp, và cuối cùng chúng tôi sẽ trở lại Lucas.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

…… Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa cực kỳ đẹp do King-sama chuẩn bị, và đang trên đường về nhà. Không có nhiều rung động, và tốc độ di chuyển cực nhanh, giống như khi chúng tôi đến thủ đô.

Với tốc độ này, chúng tôi có thể đến Lucas trước khi hết ngày.

Bây giờ, tôi sẽ phải hỏi Aisha về cuộc nói chuyện giữa King-sama và chị ấy.

「…… Này, Aisha ……」

「Vâng, em biết……. Người sẽ đến Clan của chúng ta …… 」

…… Tôi tự hỏi đó là ai?

------------------------

Trans: Cá Bống :>>

(P/s : Bống đéo phải bóng .-.) (Max: LMAO)

Ghi chú

[Lên trên]
Max: Chỉ khi bước xuống máy bay, thực sự đặt chân về viêt nam, t mới thực sự cảm nhận được tác động của nó. Những kỷ niệm bất chợt ùa, những ký ức, những cảm xúc, mạnh đến mức khiến tôi gục xuống. Đau, cơn đau này, thực sự, như thể ngày đó quay trở lại vậy. Tại sao giờ đứng lên một mình khó thế? Ko phải m đã từng làm điều đó hàng trăm lần rồi sao? KO phải m đã tư vượt qua những khó khăn suốt bao năm qua trước khi người đó đến sao?Vậy mà, sao giờ, việc m đã làm hàng trăn lần đó, sao khó vậy? Nhưng, dù khó thế nào, m vẫn phải đứng lên, phải tiếp tục cố gắng. Vì đó là cách duy nhất để tiến bước. Vì đó cũng là ước nguyện của người đã khuất. Mỉm cười, tôi cắm 3 nén hương xuống, nhìn mặt trời đang từ từ mọc : ''anh về nhà rồi đây....''
Max: Chỉ khi bước xuống máy bay, thực sự đặt chân về viêt nam, t mới thực sự cảm nhận được tác động của nó. Những kỷ niệm bất chợt ùa, những ký ức, những cảm xúc, mạnh đến mức khiến tôi gục xuống. Đau, cơn đau này, thực sự, như thể ngày đó quay trở lại vậy. Tại sao giờ đứng lên một mình khó thế? Ko phải m đã từng làm điều đó hàng trăm lần rồi sao? KO phải m đã tư vượt qua những khó khăn suốt bao năm qua trước khi người đó đến sao?Vậy mà, sao giờ, việc m đã làm hàng trăn lần đó, sao khó vậy? Nhưng, dù khó thế nào, m vẫn phải đứng lên, phải tiếp tục cố gắng. Vì đó là cách duy nhất để tiến bước. Vì đó cũng là ước nguyện của người đã khuất. Mỉm cười, tôi cắm 3 nén hương xuống, nhìn mặt trời đang từ từ mọc : ''anh về nhà rồi đây....''
[Lên trên]
(Max: chú chắc ko? ( ͡° ͜ʖ ͡°) có Tag ‘animal’ ở khá là nhiều nơi đó ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: chú chắc ko? ( ͡° ͜ʖ ͡°) có Tag ‘animal’ ở khá là nhiều nơi đó ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Max: sau lễ cưới là…. ?( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: sau lễ cưới là…. ?( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
? Nà ní
Xem thêm
Sao bác lại thắp hương khi vừa xuống máy bay? Bác cấm đống hưởng đó ở đâu? Đang trên sân bay mà? LOL :v
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
R u sure u r not bóng :))
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!
Xem thêm
cảm động chú max. mặc dù e chả bít j hết
Xem thêm