• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02 - Guild và những rắc rối.

Chương 12: Thẻ Guild

9 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

「Em đã đỡ chưa? Nếu như rồi, hãy đi tới quầy tiếp tân nhé. Chị sẽ đưa thẻ guild cho em.」

Với lời nhắc của Aisha-san, tôi nhìn vào vết thương của mình. Nó gần như không còn vấn đề gì nữa. Dù tôi đã bị thương đến thế, đúng là phòng y tế của Guild có những bác sĩ giỏi.

「Vâng, em ổn rồi.」

Thấy tôi ngồi dậy khỏi giường, Aisha-san bắt đầu di chuyển.

Tôi nhanh chóng nối bước theo chị ấy.

「Em ngồi đây nhé.」

             

Tôi được dẫn đến một quầy tiếp tân khác với nơi mà vụ lộn xộn đã xảy ra, và ngồi xuống ghế. 

Quầy này có chút tách biệt với quầy tiếp tân trước đó, khiến tôi có cảm giác nơi này khá là đặc biệt.

「Có vẻ quầy tiếp tân này hơi khác?」

Tôi cố hỏi Aisha-san.

       

「Phải, nơi này đặc biệt dành cho các mạo hiểm giả có tiếp tân độc quyền, và không cần phải xếp hàng như những quầy tiếp tân thông thường.」

Oh, đúng là làm thủ tục ở đây sẽ nhanh chóng hơn. 

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn sang quầy mà tôi đã xếp hàng. Ngay cả bây giờ, cũng có một hàng người đang đứng đợi ở đó.

「Em có thể điền những thông tin cần thiết vào đây không? Nếu em cần trợ giúp trong việc viết, cứ bảo chị.」

「Không sao đâu, em có thể tự viết được」

          

default.png

Tôi điền vào đơn những thông tin như tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi kiểm tra lại, tôi đơn nó cho Aisha-san.

Trong khi kiểm tra thông tin tôi điền, chị ấy bắt chuyện với tôi.

「Oh, em sống một mình à, Myne-kun......Em là một thợ săn tập sự huh」

Sau khi trò chuyện một lúc, Aisha-san đã kiểm tra xong tài liệu.

「Rồi, không có vấn đề gì cả. Đợi chị một tý, chị sẽ làm thẻ guild cho em.」

Chị ấy trả lại tờ đơn và đi vào sâu trong quầy.

「O, oi? Mày có thấy không? ...... Aisha-san trở thành nhân viên tiếp tân độc quyền của một thằng nhóc 」

「Eh? Nghiêm túc à? Điều đó là không thể, phải không? Cô ấy chưa bao giờ đồng ý kể cả mạo hiểm giả câp cao đó cầu xin mà? 」[note2308]

「Nhưng chỉ những mạo hiểm giả có tiếp tân độc quyền mới có thể dùng quầy đó mà.」

               

Trong khi tôi đang chờ đợi, khi tôi cố gắng nghe cuộc nói chuyện của các mạo hiểm giả khác, tôi biết rằng Aisha-san là một tiếp tân nổi tiếng.

Có thực sự ổn khi làm tiếp tân độc quyền cho một người mới như tôi không? Mặc dù bản thân chị ấy không quan tâm, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái.

...... Để bình tĩnh lại , tôi xem lại Kỹ năng của mình.

            

Tên: Myne

LV: 7

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 15 tuổi

Nghề Nghiệp: Thợ săn tập sự

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn LV2 (3/200)

Cắt & Dán (9/200)

Dao găm · cao cấp (14/50)

Kiếm hai tay (0/50)

Rìu (0/50)

                     

Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu (22/50) (Đổi từ nhỏ,lớn sang tiểu, đại nghe cho nó sang :)))

Thiên lý nhãn · Trung bình (10/50)

Lẹ chân (Tiểu) (22/50)

Tay khỏe (10/50)

                    

Ma thuật · Gió (12/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm tốc độ (2/50)

Ma thuật Hỗ trợ · Sleep (1/50)

Ma thuật Hỗ trợ · Phục hồi thể lực theo thời gian (tiểu)

                   

Nấu ăn (1/50)

May (0/50)

Lễ nghi (0/50)

Nghệ thuật đàm phán (2/50)

Chế thuốc (6/50)

                         

...... Eh?

EEEEEEEEEEEHHHHHHHHH !!!!?

Có gì đó thay đổi!!? [note2309]

Đây là gì, Level này !!! ??? Đây là lần đầu tiên tôi biết về nó !?

Những con số không thể hiểu được xuất hiện ở đằng sau các Kỹ năng?

            

Tôi định kiểm tra để bình tĩnh lại, thay vào đó nó làm tôi hoảng loạn hơn .......

Trong khi tôi đang run lên vì kết quả thẩm định đã đột ngột thay đổi, Aisha-san đã hoàn thành công việc của mình.

「Ara? Có chuyện gì à? Em đang có một khuôn mặt khá là hài đó, Myne-kun! 」

...... Tôi đã bị cười.

Thật là xấu hổ. Tôi ước tôi có thể biến mất. [note2310]

「Xin lỗi vì đã làm để em đợi, đây là thẻ của em」

Khi cô ấy nói, cô ấy đưa cho tôi một tấm kim loại màu vàng sẫm với một đường viền màu hồng.

                 

Gạch khắc trên đó là tên tôi và từ 「F」.

Và vì lý do nào đó ở góc dưới bên phải, 「Lucas: Aisha」 đã được viết.  [note2311]

「Đường viền màu hồng trên thẻ có nghĩa là có nhân viên tiếp tân độc quyền. Nhân tiện, màu hồng là màu yêu thích của chị 」

            

Theo Aisha-san.

Màu sắc và chất liệu của thẻ xác định cấp bậc của các mạo hiểm giả.

F là màu vàng sẫm, E là màu vàng, D là màu xám, C là đồng, B là bạc, A là vàng, S là màu đen.

Vật liệu cho F-D có vẻ như được làm từ đồng thiếc (có lẫn tạp chất), C là làm bằng đồng nguyên chất, B là bằng bạc, A là bằng vàng, và S là platinum. [note2316]

              

Kể từ khi xếp hạng của tôi là F, thẻ của tôi là màu vàng sẫm.

Đồng thời, thẻ có thể hoạt động như một tài liệu nhận dạng. 

Bằng chứng công dân tôi có chỉ có hiệu lực trong Vương quốc Augusta, trong đó có Thành phố Lucas, Nhưng thẻ hội viên này có giá trị trong tất cả các thị trấn.

Dường như nó cũng hợp lệ ngay cả ở các vùng nông thôn không có guild.

Guild của mạo hiểm giả thật sự rất đáng tin cậy.

         

Bởi vì sự tín nhiệm, Hyold, người mà có hành động làm nguy hại đến danh tiếng của guild, bị trừng trị bới đich thân trưởng guild.

Nếu tôi làm giảm uy tín của guild, thì tôi sẽ bị trừng phạt, vì vậy tôi phải có trách nhiệm với hành động của mình - Aisha-san nhắc nhở tôi thế.

「Sau đó, Tiền xin lỗi mà Trưởng guild nói với em trong phòng y tế đã được đưa vào thẻ này」

Tiền lời xin lỗi đã được "đưa vào" thẻ? Điều đó nghĩa là gì?

Cô ấy có thể nhận thấy tôi làm một biểu hiện kiểu "tôi-không-hiểu".

Aisha-san cười ngọt ngào và giải thích với tôi.

                  

「Guild có một dịch vụ để lưu trữ tiền, và có thể được rút ra từ bất kì trụ sở guild nào trên thế giới. Thông tin về tiền gửi đã được ghi vào thẻ.」

Có nghĩa là 20 xu vàng chủ guild đã đề cập được ghi trong thẻ này?

Tôi cảm thấy rất biết ơn với dịch vụ này của guild.

Nếu tôi mua trang bị, tiền thừa vẫn sẽ được guild giữ. [note2313]

               

「Ngoài ra, khi em muốn tiếp nhận nhiệm vụ, em không cần phải đi đến quầy ở đó, nhưng đến quầy này, ngay cả khi nhân viên tiếp tân của em không có ở đây. Và, nếu em chèn thẻ ở đây, chị sẽ đến! Nhân tiện, nếu em đi đến các chi nhánh khác, một tiếp tân ở đó sẽ đón em.」

Tiếp tân độc quyền, tuyệt vời.

Được nói chuyện với một tiếp viên xinh đẹp, cũng như làm thủ tục nhanh gọn....

Những người khác sẽ rất ghen tị về điều này.

                 

「Nếu như em nhân nhiệm vụ "dẹp quái",  số quái em xử lý sẽ được ghi lại trong thẻ, vị vậy đừng lo lắng.」

Thẻ này xịn vãi.

Tôi tự hỏi loại công nghệ nào được sử dụng để tạo ra thẻ này ....... [note2314]

            

「Điều cuối nè. Em có thể làm lại thẻ bị mất  nhưng sẽ có một khoản phí, vì vậy hãy cẩn thận. Phí  sẽ khác nhau tùy theo cấp bậc. Cấp F ~ B sẽ tốn một xu vàng. 」

                  

Tôi nghe nói rằng, không bao giờ thiếu thám hiểm giả mất thẻ.

Vâng, với các thám hiểm giả bất cẩn, chuyện đó xảy ra khá thường xuyên.

Vì vậy, để chống lại điều này, guild tính phí cho việc làm lại thẻ, và kể từ đó số lượng trường hợp bị mất thẻ đã giảm xuống.

Rốt cuộc, mất một thẻ với những tính năng tuyệt vời mà không phải trả phí thì thật là không công bằng, phải không nào? [note2315]

Tôi cũng phải cẩn thận để không bị mất nó.

                 

Vì tất cả những lời giải thích và thủ tục đã kết thúc, tôi cảm ơn Aisha-san, và rời khỏi guild.

Với điều này, tôi cũng chính thức là một mạo hiểm giả

Ghi chú

[Lên trên]
trans: RIP, một ae đã bị zoned . Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, vì em là một shotacon :))))
trans: RIP, một ae đã bị zoned . Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, vì em là một shotacon :))))
[Lên trên]
trans: yep, skill cheat đã lên level, ae vote thiến nó
trans: yep, skill cheat đã lên level, ae vote thiến nó
[Lên trên]
trans: Wut? có thế thôi mà đã muốn đột thổ rồi? Rõ ràng tuổi thơ thg này không 'huy hoàng' như của trans :))) 
trans: Wut? có thế thôi mà đã muốn đột thổ rồi? Rõ ràng tuổi thơ thg này không 'huy hoàng' như của trans :))) 
[Lên trên]
Trans: cảm giác như main bị 'đánh dấu lãnh thổ' ......vote thiến lần 2
Trans: cảm giác như main bị 'đánh dấu lãnh thổ' ......vote thiến lần 2
[Lên trên]
trans: kiểu debit card ý aka thẻ ngân hàng
trans: kiểu debit card ý aka thẻ ngân hàng
[Lên trên]
Trans: t cũng muốn biết :))))
Trans: t cũng muốn biết :))))
[Lên trên]
Trans: không bịa nhé, thg main toàn nói kiểu này.)
Trans: không bịa nhé, thg main toàn nói kiểu này.)
[Lên trên]
Tks bạn Shinya Kogami đã góp ý
Tks bạn Shinya Kogami đã góp ý
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Móaaa
Skill hack còn lên level được
Wtf ??=))??
Xem thêm
Sao tôi nghi vấn thg main nó đang cố break bức tường thứ tư nhỉ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thế nhận thẻ xong mà éo nhận nv à? :v
Xem thêm
Cảm ơn team. Bộ này main có kĩ năng cắt dán như kĩ năng Bạo thực ở bên Glutton Berserker =))). Khác là Glutton Berserker là phải giết đc mới cướp được kĩ năng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kazu~