• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Gia đình mới

Chapter 44 – Tôi tự hỏi liệu nó có trưởng thành một chút không?

8 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Sr ae nhé, có khi t phải giảm tiến độ lại :V Tran vừa mới xong 2 bài luận đầu thì thêm 1 đợt xóng tràn tới........AI chơi 4 Quiz 1 tuần ko chứ lại.

Rất mong ae thông cảm

Chapter 44 – Tôi tự hỏi liệu nó có trưởng thành một chút không?

Tôi thức dậy khi trời vẫn còn tối.

Tôi rửa mặt, đánh thức khuôn mặt còn đang đờ đẫn của tôi ngay tức khắc.

Được rồi, đêm qua tôi vẫn chưa thể yên lòng.

Hãy suy nghĩ lại về việc Kỹ Năng【Thẩm định・Trọn vẹn】 lên cấp

Suy tính như vậy, tôi liền thẩm định tất cả đồ vật trong một góc phòng.

Tuy nhiên, chỉ có dòng chữ ở cuối khi Thẩm định Đoản đao Khởi nguyên là thay đổi.

Không, có quá ít mẫu vật, nên tôi không thể biết được điều kiện là gì.

Thế là hiện tại, tôi chỉ biết về “nguyên liệu cần thiết” của một vũ khí, huh.

Tạm thời thế là ổn.

Vấn đề bây giờ là “Đoản đao Khởi nguyên”

Từ những giải thích về tăng trưởng, có vẻ như có một Kĩ năng gọi là 【Tu Luyện】

Tính cả những quái vật tôi đã đánh bại cho tới nay, tôi đã thu thập tất cả những Kĩ năng của những ai có ý định xấu đối với tôi.

Tôi không hề chỉ thu thập một số Kĩ năng nhất định.

Thế nên tôi nghĩ, cơ hội để mình có thể có được kĩ năng Tu luyện là khá thấp.

Tôi tự hỏi có nên đặt trọng tâm vào việc thu thập nó và hi vọng là sẽ có một sự trùng hợp. [note4679] [note4680]

Tôi cũng tự hỏi có nên thu thập những vật liệu cần thiết bây giờ không.

Cũng may là, nhờ khả năng chế tạo túi lưu trữ, tôi không phải lo về chỗ để nữa.

Thành thật mà nói, tôi bây giờ khá rảnh rỗi. Cũng chẳng phải là tôi có thể nhận quest từ guild, và tôi cũng không có việc gì quan trọng phải làm.

Nếu Sylphy trở lại, mọi thứ có lẽ sẽ lại khác, huh.

Có lẽ đặt việc thu thập nguyên liệu lên đầu sẽ tốt hơn.

Nếu việc đó xảy ra, tôi tự hỏi sẽ phải kiếm chúng ở đâu?

Nếu tôi hỏi Aisha, có lẽ tôi sẽ biết.

Khi nghĩ đến lần tôi nhận được rất nhiều thông tin khi thu thập dầu slime, tôi rút ra kết luận đó.

Bây giờ thì, đây chẳng phải là một thời điểm tốt để dậy sao?

Hãy bắt đầu những hoạt động của hôm nay với tất cả năng lượng.

Khi đang ăn bữa sáng vừa làm với Aisha, tôi hỏi về câu hỏi mà tôi có

「Em có vài điều muốn hỏi」

「Hm~, có chuyện gì thế? 」

Chị ấy ăn một cách thoải mái, có lẽ do đã quen với cuộc sống như thế này.

Việc tôi nghĩ chị ấy trông dễ thương khi đang ăn là một bí mật.

「Em phải đi đâu để tìm troll?」

「Nói đơn giản ra thì, chúng là quái vật cấp cao hơn orc, em biết đấy? Nhưng nếu là Myne-kun thì chiến thắng là chuyện dễ dàng, huh……

Để chị xem…… có vẻ như không có troll sống quanh đây.

Nếu em vẫn muốn đánh chúng bất kể thế nào, em sẽ phải đến dungeon, nhưng hơi xa đấy. 」

Tôi đã từng nghe nói, hóa ra chúng ở dungeon, huh. Tôi từng nghĩ đó là một nơi chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình, nhưng……

Tôi cần lũ troll, và có lẽ tôi cũng sẽ kiếm được vài Skill tốt nữa, nên tôi nên đi.

「Un, em muốn đến đó. 」

Khi tôi nói như vậy, Aisha trả lời nhẹ nhàng “Vậy sao chúng ta không đi ngay bây giờ nhỉ?”.

Dù sao thì, chị ấy cũng là cựu mạo hiểm giả rank B mà, không có lí do gì để chị ấy phải ngập ngừng, nhỉ? …… Tuy nhiên, vì nó khá xa, tôi tự hỏi có nên đợi Sylphy quay trở về trước?

「Đến lúc đó liệu Sylphy có trở về không?」

「Hime-sama nói rằng cô ấy sẽ mất tầm 10 ngày nên chị nghĩ nó không thành vẫn đề. 」

Fumu, vậy không có lí do gì để do dự.

Tôi thông báo với Aisha rằng tôi muốn đến dungeon.

「Vậy thì chị sẽ đến cửa hàng vũ khí để nạp lại tên sau khi ăn xong.」

「Un, em hiểu rồi! Vậy em sẽ dọn rửa chén bát. 」

Khi tôi nói vậy, chị cười vui vẻ, và một lần nữa, chúng tôi quay trở lại bữa ăn.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ngay bây giờ, Aisha và tôi đang tiến tới thị trấn có dungeon…… nói đúng hơn thì là, thị trấn ở gần dungeon.

Dungeon là gì?

Một dungeon là một nơi có một cấu trúc không thay đổi như những hang lớn hoặc một khoảng trống dưới lòng đất, hay những công trình con người đã bỏ hoang như tháp hay thành trì.

Cho dù ban đầu, nó chỉ là một nơi trống trải, khi một viên đá ma thuật khổng lồ mà tộc quỷ có, còn được gọi là lõi, được lắp đặt, nơi đó sẽ trở thành một khu vực sinh sản ra quỉ tộc.

Những quái vật trong dungeon thay đổi dựa trên kích cỡ và loại lõi được lắp đặt.

Và nếu như lõi bị phá hủy hay lấy đi, dungeon sẽ sụp đổ.

Thời xa xưa, những tình huống này đã được xác nhận bởi chính những mạo hiểm giả làm sụp đổ dungeon.

Dungeon mà chúng tôi đang hướng đến có tên gọi phổ biến là 《Dungeon of Strength》[note4681]

「Phew, chúng ta cuối cùng cũng đến nơi rồi!」

Lắc lư trong xe ngựa, chuyến đi mất tầm 10 tiếng.

Chúng tôi rời đi từ sáng và khi đến thì cũng đã chập tối.

Có lẽ tôi nên ở lại thị trấn này, Adol, và tiến vào dungeon vào ngày mai.

Tôi xuống khỏi xe ngựa và vươn vai.

Aisha cũng có vẻ mệt vì chị ấy cũng vươn vai rất nhiều.

Ah, đúng rồi, không có “kẻ cướp” nào trong xe ngựa lần này! Tôi sẽ thực sự sợ nếu một vụ giống lần trước lại xảy ra.  [note4682]

Tôi đã thẩm định thất cả mọi người và họ đều là những người bình thường, huh?

「Đã muộn thế này rồi, sao chúng ta không để dungeon vào ngày mai và nghỉ ngơi nốt hôm nay nhỉ?」

「Đúng vậy, chị cũng mệt vì xe ngựa cứ lắc lư mãi trong thời gian dài…… kế hoạch vậy đi! 」

Aisha cũng đã đồng ý, nên đầu tiên hãy tìm một quán trọ.

Chúng tôi có kha khá về mặt tài chính, nên có lẽ chúng tôi nên ở một quán trọ tốt tốt một chút.

Trong cuộc sống của tôi đến giờ, quán trọ cao cấp chỉ là một giấc mơ xa vời.

Nói đúng hơn là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chúng.

Dù sao thì, tôi đã làm việc rất chăm chỉ.

Chính vì thế, tôi rất tò mò về chúng.

Tôi vẫn không thể tự quyết định được, hãy thử hỏi Aisha xem sao.

「Chúng ta có dư dả một chút, sao chúng ta không ở một quán trọ tốt hơn bình thường một chút nhỉ?」

Sau khi nghĩ một lúc, chị ấy trả lời 「Được thôi」, và chúng tôi quyết định lấy một phòng ở quán trọ đắt thứ hai thị trấn.

Nếu bạn muốn hỏi “Tại sao không phải cái đắt nhất đi?”, tôi chỉ yêu cầu “một quán trọ tốt hơn bình thường môt chút”.

Dù sao thì, chúng tôi sẽ chung sống sau này.

“Phung phí là kẻ thù!” hay cái gì đấy đại loại như thế, chắc vậy.  [note4683]

Quán trọ đắt nhất là 3 đồng vàng cho mỗi người trong 1 đêm.

Quán trọ đắt thứ hai nơi chúng tôi ở là 1 đồng vàng 5 đồng bạc mỗi người trong 1 đêm.

Cả hai đều có bữa tối và bữa sáng.

Và có vẻ như một mạo hiểm giả bình thường sẽ ở quán trọ từ 3~5 đồng bạc.

Khi tôi nghĩ đến điều đó, dù nó đứng thứ hai, chỗ này không hề là hạng xoàng.

Tôi nghĩ Aisha đang tiêu tiền hộ tôi rất nhiều.

Một lần nữa, cảm ơn, Aisha. [note4684]

Khi chúng tôi bước vào quán trọ, một người trông có vẻ như là bà chủ đến và tiếp đón tôi.

「Chào mừng đến với Silver Bell Pavilion. Hai người muốn ở lại qua đêm? 」

……Tuy là cũng khó có thể tránh được, nhưng bà chủ hướng tới không phải tôi mà là Aisha ngay từ đầu.

Tuy Aisha có nheo này một chút, chị ấy vẫn nở một nụ cười để bà chủ không nhận ra. [note4685]

Hơn là tôi, người mới đến tuổi trưởng thành, Aisha trông giống đại diện của nhóm hơn……

Cho đến bây giờ, tôi chưa từng để ý đến chuyện này.

Tuy nhiên, bây giờ thì nó hơi rối rắm.

Dù sao thì, chúng tôi cũng sắp cưới mà.

「Vậy có ổn không, “chồng yêu”?」

……Eh?

Aisha-san trả lời bà chủ quán trọ.

Đây đâu phải là cách chị ấy hay nói chuyện.

……Ah, tôi hiểu rồi. Aisha-san chắc chắn đã hiểu được tâm tư của tôi.

Có lẽ chị ấy cũng không hài lòng với nó.

Nếu vậy, tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ như chồng của cô ấy (mặc dù có lẽ hơi sớm)

「Ừ, anh không có vấn đề gì」

Đúng như mong đợi từ một bà chủ quán trọ hạng sang, bà ấy đã hiểu ra mối quan hệ của chúng tôi qua cuộc nói chuyện.

Bà ấy lập tức quay sang tôi, cúi nhẹ và nói 「Cảm ơn vì đã ở quán trọ của chúng tôi.」

Tuy rằng đó là một sự kiên nhỏ, vô cùng nhỏ, tôi cảm giác như mình đã trưởng thành một chút.

Và cùng lúc đó, tôi cảm ơn Aisha-san vì sự hiện dịu của cố ấy một lần nữa.

Ghi chú của Tác giả:

Cảm ơn các bạn vì đã đọc như mọi khi.

Tôi hơi bối rối không biết có nên cho cái gì liên quan đến labyrinth vào trong tiêu đề không, nhưng…

Vì tiêu đề này đã để lại ấn tượng cho tôi, tôi đã sử dùng nó.

Xin lỗi vì tiêu đề vô vị m(_ _)m

Tôi không nghĩ rằng tôi có thể update hay lần trong ngày hôm nay.

Xin lỗi những người mong đợi nó.

※Về việc trả lời báo cáo hoạt động, cảm ơn rất nhiều.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: Kế hay! Kế hay! Ta cũng sẽ làm vậy với bài thi tốt nghiệp)
edit: Kế hay! Kế hay! Ta cũng sẽ làm vậy với bài thi tốt nghiệp)
[Lên trên]
Trans: làm thi trắc nghiệm vào Đại học t toàn bấm máy tính để ramdom đấy chứ :)))
Trans: làm thi trắc nghiệm vào Đại học t toàn bấm máy tính để ramdom đấy chứ :)))
[Lên trên]
(edit: Dungeon of Strength) (Trans: để nguyên tiếng anh nghe cho nó xuôi)
(edit: Dungeon of Strength) (Trans: để nguyên tiếng anh nghe cho nó xuôi)
[Lên trên]
edit: tưởng free skill phải thích chứ?
edit: tưởng free skill phải thích chứ?
[Lên trên]
(edit: một bé trai nhà giàu said) (Trans: vẫn đủ tiện nghi như lovehotel là được :)))
(edit: một bé trai nhà giàu said) (Trans: vẫn đủ tiện nghi như lovehotel là được :)))
[Lên trên]
(edit: O.o)(Trans: ???Thằng này bị dở hơi à, vợ tiêu tiền mà còn cảm ơn??? Im confused)
(edit: O.o)(Trans: ???Thằng này bị dở hơi à, vợ tiêu tiền mà còn cảm ơn??? Im confused)
[Lên trên]
(edit: omae wa mou shindeiru!) (Trans: NANI!!? )
(edit: omae wa mou shindeiru!) (Trans: NANI!!? )
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Đề nghị thiến main ngay và luôn
Xem thêm
Thanks trans vì sự dedication (méo giỏi văn, dốt, nói đại ra là vậy), add 1 lone note cho ae cười chơi :)
Xem thêm
Cảm ơn team!!!!!!! ????????????????????????????????????
Xem thêm
Cảm ơn team!!!!!!! ????????????????????????????????????
Xem thêm