Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 4

15 Bình luận - Độ dài: 478 từ - Cập nhật:

Phi hạm của gia tộc Redgrave.

Công tước Vince đang có mặt trong phòng điều khiển.

Ngồi trên một chiếc ghế được trang trí xa hoa, ông nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi đang cầm trên tay phải.

Sau khi chắc chắn rằng đã quá một giờ kể từ giờ hẹn, ông đành phải bỏ cuộc.

(Roland đã thất bại rồi à.)

Thế rồi, ông nhẹ thở dài trước khi đóng nắp chiếc đồng hồ bỏ túi.

Vince đã hứa với Roland rằng ông sẽ chờ và không ra lệnh tấn công.

(Cái tên vua ngốc nghếch đó, đã đến tận đây rồi mà còn hỏng việc. Lúc nào mình cũng lãnh phần khó cả――nhưng mà chuyện đã thành ra thế này, chắc mình sẽ nhớ hắn lắm đây.)

Quan hệ của Vince và Roland, là quan hệ giữa Công tước và Quốc Vương.

Là cấp dưới của Roland, ông đã phải vất vả rất nhiều.

Thế nhưng, kế hoạch giờ đã thất bại――Vince nghĩ rằng Roland có lẽ cũng đã chết, vậy nên ông nhắm mắt lại vài giây để tiếc thương cho cái chết của vị vua.

「――có hơi trễ hơn dự định, nhưng giờ chúng ta sẽ hướng đến Vương đô và bắt đầu tấn công Quân đội Hoàng gia.」

Vị đô đốc bên cạnh ông liền đáp lại chỉ thị của Vince.

「Đã rõ!」

Trong lúc quan sát những hiệp sĩ và quân nhân bận rộn di chuyển tới lui, Vince liếc nhìn hạm đội đang bay phía trên Vương đô.

(Cảm giác của người làm cha mẹ, à. Tôi xin lỗi, Roland, tôi không thể tha cho con trai của cậu được. Thế nhưng, như đã hứa, tôi vẫn sẽ bỏ qua cho nữ hoàng và các phi tần――cả các công chúa và bọn nhỏ nữa.)

Lời hứa với Roland.

Trước đó, Roland đã dự định là sẽ tấn công thánh nữ và khiến cho quân đội vương quốc rơi vào hỗn loạn.

Như vậy phần lợi sẽ thuộc về Liên minh Quý tộc, nhưng đổi lại thì Roland muốn nữ hoàng, phi tần và bọn trẻ có thể trốn thoát.

Roland và Julius không nằm trong số đó.

Dù cho có đánh bại được thánh nữ, Roland vẫn sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm và chấp nhận bị tử hình.

(Mình muốn hạn chế thiệt hại gây ra cho Vương đô, nhưng có vẻ là khó rồi.)

Ngay sau khi lệnh tấn công của Vince được truyền đi đến đồng minh, những chiếc phi hạm xung quanh bắt đầu tiến về phía trước.

Những chiến giáp đã được bố trí trên boong tàu bay lên và hướng thẳng đến thủ đô.

(Roland đã nói rằng thánh nữ không thể điều khiển Phi hạm Hoàng gia――nhưng mình vẫn có dự cảm chẳng lành. Hy vọng là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.)

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thật xin lỗi vì mấy chương trước đã nói ông vua sủi vì thấy kèo không thơm 😢
Xem thêm
Om nom nom nom
Mùi của cái chết đang tới
Xem thêm
Tau cá luxion đã động tay vào phi hạm hoàng gia r
Xem thêm
Tính ra ông Roland cũng tốt đấy chus
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Sao toàn mùi của DF thế này...
Tks trans
Xem thêm
:(
thx trans vs edit
Xem thêm
ủa sao 4 chương rồi mà vẫn mấy trăm từ vậy nhớ phần trước thì có chương hơn 1000 từ xen lẫn vô mà hay do chưa tới mấy chương đấy ?
Xem thêm