Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 12

15 Bình luận - Độ dài: 476 từ - Cập nhật:

Bên trong cỗ chiến giáp màu đỏ, Greg đang mang một biểu cảm vô cùng khổ sở.

「Sao lại chọn ngay lúc này mà hết năng lượng chứ.」

Mồ hôi nhễ nhại, Greg siết chặt lấy cần điều khiển.

Vậy nhưng, cỗ chiến giáp không hề phản ứng.

Khoác lên mình một lớp sơn màu đỏ, chiến giáp của Greg trông rất nổi bật, thế nhưng vẫn chỉ là một trong những cỗ máy sản xuất hàng loạt được chỉnh sửa đôi chút.

Đặt kỹ năng lên trên hiệu năng, Greg không quá quan tâm đến những bộ chiến giáp với chất lượng vượt trội.

Vì lý do đó, chiến giáp của Greg không được thiết kế đặc biệt như những người bạn của mình.

Dù vậy, đây vẫn được xem như một lợi thế.

Là người rất chú trọng vào thực chiến, Greg hiểu rằng việc sử dụng những bộ giáp phổ thông sẽ tiện cho việc sửa chữa và bảo dưỡng hơn.

Cậu ta nhận thức được độ khó của việc vận hành một bộ chiến giáp chuyên dụng trên chiến trường, vậy nên đây mới là lựa chọn tối ưu.

Riêng việc này thì không thể nào sai được, nhưng vấn đề là――.

『Nếu mình có một bộ chiến giáp tốt hơn, thì kết quả đã khác rồi.』

――giờ đây, bộ giáp của Greg đang phải nằm dài trên nền đất.

Xung quanh là những chiến giáp với gia huy của nhà Redgrave đang lơ lửng, và nằm dưới đất là chiến giáp của Greg và đồng đội.

Hiệu năng của những chiến giáp trong tổ đội của Greg, sau một chuỗi những trận chiến khốc liệt, đã tuột dốc không phanh.

Đội quân tinh nhuệ của gia tộc Redgrave xuất hiện ngay đúng vào thời điểm mà bọn họ đã không còn sung sức.

Bên trên bộ chiến giáp trông giống như chỉ huy của toán quân, là phi hạm của nhà Redgrave đang giương buồm.

Bên dưới phần bóng phủ của chiếc chiến hạm, cuộc hội thoại của vị chỉ huy vọng đến.

『Gilbert-sama, chúng thần đã bắt được Greg・Fou・Serberg.』

Gilbert, anh trai của Angelica, nói với Greg sau khi nghe được báo cáo của vị chỉ huy.

『Ngươi đúng là kẻ địch――thế nhưng em gái ta cũng có liên quan. Vậy nên đây sẽ là trả thù.』

Mặc dù nhắc đến em gái, thế nhưng tông giọng của Gilbert lại vô cùng lạnh lẽo.

Greg cất tiếng.

「――hể-, ra vậy.」

Ngay lập tức, chiến giáp của hiệp sĩ nhà Redgrave vung kiếm và đâm thẳng vào bộ giáp của Greg.

Bị những thanh kiếm đâm thẳng vào buồng lái, Greg ho ra máu.

(Xin lỗi nhé, Olivia――tôi chỉ――đi được đến đây thôi-)

Greg đã gục ngã trên chiến trường, cho đến tận những phút cuối cùng vẫn nghĩ đến Olivia.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Haizz tuy ko phải main nhưng anh vẫn thích màu đỏ thôi thì ko thành donut cũng thành thịt xiên que mỗi tội chưa chín thôi còn đỏ chót kìa
Xem thêm
Thì ra thằng đỏ là đứa bước chân vào cửa tử đầu tiên à :)) đã bảo rồi không phải main xin đừng xài lửa may là chưa thành donut đó
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Tội thg này quá bên kia tạ còn bên này chết sớm
Xem thêm
chết lẹ thế chỉ để lại 1 câu rồi đi lun :))
Xem thêm
Chết vì gái là 1 cái chết tê tái
Xem thêm
First blood...
Xem thêm
Tks trans và edit
Xem thêm
Mạng đầu tiên, tới đứa thứ 2...
Tks trans
Xem thêm