Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 9

6 Bình luận - Độ dài: 287 từ - Cập nhật:

Kỳ hạm của Quân đội Hoàng gia.

Đứng trên boong tàu, Julius đang lớn tiếng ra lệnh cho những người xung quanh.

「Mau ngăn hắn lại!」

Thế nhưng, mong muốn của Julius lại không được đáp ứng.

Vị sĩ quan liên lạc quay lại nhìn cậu.

「Hiệp sĩ mặt nạ đã xuyên thủng hàng phòng ngự và đang trên đường tiến đến cung điện!」

「Hừ-! Hắn nhắm vào mình ư.」

Chiếc phi hạm mà Julius đang đứng là Kỳ hạm của Quân đội hoàng gia.

Nếu như nó bị bắn hạ, cả quân đoàn sẽ mất kiểm soát và rơi vào hỗn loạn.

Điều đó đồng nghĩa với thất bại của Vương quốc.

Những người lính xung quanh ai cũng run rẩy khi nhìn thấy Arroganz.

「Hắn đến được tận đây chỉ với mỗi một chiến giáp thôi ư!?」

「Đã biết trước là hắn không bình thường rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này.」

「Mau di chuyển kỳ hạm đi!」

Như thể đang chạy trốn khỏi Arroganz, chiếc kỳ hạm lơ lửng cạnh cung điện hoàng gia chuẩn bị rời khỏi vị trí.

Thế nhưng, Julius đã lên tiếng ngăn cản.

「Không được di chuyển! Olivia vẫn còn ở bên trong!」

「N-Nhưng mà-」

Quân đồng minh đang chiến đấu ở khắp nơi đều bối rối khi thấy bóng dáng của Arroganz và lần lượt bị hạ gục.

Sau cùng, nếu trông thấy kẻ địch ở sau lưng thì chẳng ai có thể bình tĩnh mà chiến đấu cho được.

Không chỉ như vậy, quân địch hiện cũng đã bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn.

Một người lính liên lạc hét lớn để thông báo cho Julius.

「Hiệp sĩ mặt nạ đã vào được cung điện!」

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tăng tốc đến kết cục...
Tks trans
Xem thêm
nice:)
Thx trans vs edit
Xem thêm