Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 6

13 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

Khu vực bên ngoài lớp tường thành bao quanh Vương đô.

Quân đội Hoàng gia hiện đã được triển khai để phòng thủ chống lại đợt tấn công của Liên minh Quý tộc.

「Đỡ này――chín-!」

Người nổi bật nhất trong toán quân là Greg.

Cậu ta điều khiển một bộ chiến giáp màu đỏ, dẫn đầu phi đội và chiến đấu trên bầu trời.

Bộ chiến giáp đỏ với thanh giáo trên tay được các chiến giáp trang bị súng trường yểm trợ.

『Greg-sama, chúng ta đi quá xa rồi!』

『Cứ thế này thì quân ta sẽ bị oanh tạc mất!!』

Thay cho việc trả lời, Greg vung thanh giáo và chém vào bộ chiến giáp thuộc Liên minh Quý tộc đang bay thẳng đến.

Thế rồi, cậu ta lớn tiếng với những vệ sĩ đang chùn bước.

「Chúng ta bị vượt xa về quân số, không sớm thì muộn cũng sẽ bị áp đảo thôi! Có thể hơi liều lĩnh, nhưng ta phải nâng cao sĩ khí của quân đồng minh và hạ thấp tinh thần chiến đấu của quân địch.」

Greg có chính kiến của riêng mình.

Lý do mà bọn họ phải ra tận bên ngoài Vương đô để chiến đấu, cốt là để giảm thiểu thiệt hại trong nội thành.

Đó là mục đích chính, nhưng nâng cao tinh thần quân đồng minh cũng là một lý do.

『Thì ra là vậy!』

『Quả đúng là trưởng nam của nhà Serberg!』

Tinh thần chiến đấu của các hiệp sĩ hộ vệ tăng cao khi biết được rằng họ không hề lao lên một cách vô ích.

「Theo ta! Chúng ta sẽ là người mang chiến thắng đến cho Olivia!!」

Trước sự dũng cảm của Greg và đồng đội――những chiến giáp của Liên minh Quý tộc đều lần lượt bị hạ gục.

Kế đó, Greg hạ cánh lên boong của một phi hạm phe địch và đâm xuyên mũi giáo vào trong.

Một ngọn lửa tỏa ra từ mũi giáo và nhanh chóng lan khắp con tàu.

「Chừng nào Greg・Fou・Serberg này còn ở đây, các ngươi đừng hòng tiến thêm một bước nào nữa!」

Giọng nói của Greg vang vọng khắp chiến trường.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy còn dữ dội hơn nữa, thiêu trụi con tàu và gây nên một vụ nổ.

Một trong những phi hạm phe địch, giờ đã chìm trong lửa và rơi xuống.

「――thêm một phi hạm nữa.」

Lập được chiến công ngay khi xuất trận, nhờ có Greg mà sĩ khí của Quân đội Hoàng gia tiếp tục được tăng cường.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trên một mặt trận khác, một bộ chiến giáp màu tím đang chỉ huy những chiến giáp và phi hạm xung quanh.

「Cái tên não cơ bắp đó đi trước một bước rồi, cơ mà mình sẽ không liều mạng lao lên như vậy đâu.」

Bên trong bộ giáp màu tím, Brad đang ra lệnh cho quân đồng minh đánh chặn kẻ địch.

「Đội ba rút lui và tập hợp lại, Đội chín nhanh chóng thế chỗ Đội ba. Nếu chiến giáp của kẻ địch lao lên, cứ việc lùi lại và bao vây chúng cùng với các đơn vị khác.」

Quân đồng minh di chuyển theo lệnh của Brad và liên tục lập công.

Vừa nhìn cảnh tượng những chiếc phi hạm của Liên minh Quý tộc bị bắn hạ, Brad cảm thấy thật tự hào.

「Đã giành được nhiều thành tựu như vậy rồi, vị trí số một nhất định phải là của mình. Olivia, liệu thế này đã đủ để nàng thừa nhận rằng ta xứng đáng trở thành hiệp sĩ hộ vệ của nàng chưa?」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Lại ở một khu vực khác, một nhóm chiến giáp mang kiếm đang tấn công dữ dội.

Được phi hạm và các đơn vị khác yểm trợ, họ liên tục hạ gục hết kẻ địch này đến kẻ địch kia.

Tất cả đều mang màu xanh dương.

Trong số đó là Chris, với bộ giáp có sừng và tỉ lệ lập công cao gấp đôi số lượng của những người khác.

Khi cậu ta vung kiếm vào một chiến giáp phe địch, đối phương dường như là một phi công có kỹ năng.

「Ngươi đỡ được đòn của ta ư.」

Kẻ địch dường như đã trở nên hoang mang sau khi đỡ đòn của Chris.

『Ngươi――ngươi là Thánh kiếm ư!?』

Hẳn là hắn đã nghĩ đến Thánh kiếm sau khi được chứng kiến kiếm kỹ của Chris.

Dù vậy, Chris cũng chẳng cần đính chính.

「Đúng vậy. Giờ đây ta chính là “Thánh kiếm”.」

Cậu ta đẩy kẻ địch ra xa và vung kiếm từ điểm mù ngay khi đối phương mất tư thế.

Phần buồng lái của kẻ địch bị phá hủy và rồi cả bộ giáp rơi xuống đất.

Chris không để tâm mà chỉ hướng mắt để tìm kẻ địch kế tiếp.

「Mình không quan tâm lắm đến Brad, cơ mà mình không thể để thua Greg được.」

Cậu ta đang cạnh tranh với chính đồng đội của mình.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng cả ba đều đang lập được rất nhiều chiến công trên từng mặt trận.

Những chiến giáp hộ tống tiếp cận.

『Chris-sama, hạm đội của địch có vẻ như đang rút lui để tái thiết lập đội hình.』

Cả hai khóe môi của Chris cong lên khi thấy quân địch đã phải lùi bước.

「Đuổi theo. Hạ gục càng nhiều càng tốt.」

Không một chút thương xót nào cho kẻ địch, tất cả những gì cậu ta nghĩ đến là lập chiến công.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Bên trên kỳ hạm của Quân đội Hoàng gia.

Đang theo dõi quân đồng minh vất vả đương đầu với kẻ địch, Julius cũng để ý thấy và giành lời khen ngợi cho những người bạn của mình.

「Rốt cuộc phe ta vẫn là bên giành lợi thế. Liên minh Quý tộc quả là một lũ hữu danh vô thực.」

Quân đồng minh hiện vẫn đang đẩy lùi được những đợt tấn công từ mọi hướng của phe quý tộc.

Xung quanh chiếc kỳ hạm có một phi hạm khác đang hộ tống, cùng với một phi đội dẫn đầu bởi một chiến giáp màu xanh lục.

Với một khẩu súng bắn tỉa trên tay, bên trong bộ giáp đó là Jilk.

Jilk hiện đang là hộ vệ của Julius, tổng chỉ huy quân đội hoàng gia.

Phía trên boong tàu, một vị tướng quân nói với Julius.

「Nhưng quân ta vẫn thua xa về số lượng. Và quân đội của nhà Redgrave cũng vô cùng tinh nhuệ, mọi chuyện vẫn chưa thể chắc chắn đâu ạ.」

「――lại là Redgrave, bọn chúng lúc nào cũng cản đường ta.」

Julius vô cùng căm ghét gia tộc Công tước, một thời từng là người ủng hộ cậu ta.

Cậu ta cũng có lý do cho việc này.

Chưa kể đến Angelica, phụ thân của cô ta, Vince, là một kẻ tham vọng.

Để giành được quyền lực trong vương quốc, rõ ràng ông ta đã muốn thao túng Julius khi cậu còn bé.

Khi đó cậu vẫn còn ngây thơ, thế nhưng giờ đây trong mắt cậu ta việc đó trở nên xấu xí vô cùng.

Gia chủ của gia tộc Redgrave.

Đã từng một thời là một vị quý tộc hùng mạnh, thế nhưng giờ đây Julius đã trải nghiệm chiến trường và tự tin rằng mình có thể đánh bại ông ta.

「Ta là hiệp sĩ của Olivia, hiệp sĩ của Thánh nữ――không đời nào ta lại thất bại trước một lão già nham hiểm mưu cầu quyền lực được. Gửi mệnh lệnh đến toàn quân. Tương lai của Vương quốc phụ thuộc vào trận chiến này. Bằng bất cứ giá nào――」

Ngay khi Julius vẫn còn đang nâng cao tinh thần chiến đấu cho quân mình.

Một trong bốn hướng của Vương đô――một cuộc náo loạn bỗng nhiên xuất hiện, đến từ hướng mà ba thành viên kia không có mặt.

Đối phương dường như đã tiến vào không phận của Vương đô, và quân đồng minh liền trở nên hoang mang.

Vị tướng quan nhanh chóng nắm bắt tình hình từ sĩ quan liên lạc và báo cáo lại cho Julius.

「Điện hạ! Tên hiệp sĩ mặt nạ phản bội đã xuất hiện!」

「Đến rồi à, Bartfalt.」

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Vâng quân đồng minh tuy đông mà phế cột sống của main lại phải lắp.thêm.khung xương giả r
Xem thêm
Om nom nom nom nom.... quân ta hơi phế
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đến lúc đánh rồi à...
Tks trans
Xem thêm
Ui cha! Qua đây 5 thằng giỏi hẳn lên. Chắc do Olivia. Theo Marie là thành chúa hề.
Xem thêm
Có giỏi thêm gì đâu. Năng lực chiến đấu vẫn gà như vậy (thậm chí không có tinh thần rèn luyện học hỏi như route chính với main cơ). Route này là thấy được rõ độ ham chiến vì simp gái thôi ????????
Xem thêm
Đánh với đám lính tầm thường thì nhìn giỏi là đúng rồi có gì đâu
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Tem vì chx thấy ai tem
Thks trans
Xem thêm
Tks trans và edit nha!
Xem thêm
thanks trans và edit
Xem thêm