Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 8

9 Bình luận - Độ dài: 603 từ - Cập nhật:

Hiệp sĩ Mặt nạ đã xuyên thấu qua phòng tuyến của Quân đội Hoàng gia và tiến vào Vương đô.

Nhận được tin báo ấy, Vince vừa cười lớn vừa vỗ tay không ngừng.

「Không hổ danh là người đã hạ gục Hắc hiệp sĩ. Nếu như cậu ta sống sót, từ nay về sau hãy gọi cậu ta là Hắc hiệp sĩ đi.」

Gia tộc Bartfalt là người đã hạ gục Hắc hiệp sĩ của Công quốc, một nỗi lo của Vương quốc từ lâu nay.

Đó là chiến công của cả gia chủ và hai người con, thế nhưng cũng chẳng quan trọng mấy.

Vince cảm thấy thật may mắn khi phe mình có một Hắc hiệp sĩ.

Vị thuyền trưởng bên cạnh Vince nói với ông.

「Quân đồng minh đang muốn xin chỉ thị từ ngài. Nam tước Bartfalt đúng là đã xuyên phá chiến tuyến địch, thế nhưng quân ta vẫn đang phải vất vả ở các mặt trận khác.」

Vince suy nghĩ trong một chốc, thế rồi ông khoác tay.

「Hết giờ chơi rồi. Truyền lệnh cho lực lượng chính. Để Gilbert chỉ huy.」

「Ngài chắc chứ ạ?」

Vị thuyền trưởng có hơi bất ngờ khi người nhận lệnh ra tiền tuyến lại là Gilbert, người nối dõi của gia tộc Redgrave.

Vince lên tiếng, trên gương mặt không mang bất kỳ biểu cảm nào.

「Nếu chỉ có chừng này mà còn không làm được, nó không xứng đáng để kế vị ngai vàng.」

Là người làm cha, những lời kia nghe có vẻ lạnh lùng, thế nhưng sâu trong thâm tâm, Vince cũng có phần lo lắng cho Gilbert.

Vậy nhưng, vì gia tộc Redgrave――và vì tương lai của đất nước này, Gilbert cần đạt được những thành tựu nhất định.

Và để đạt được điều đó, một chút liều lĩnh là điều không thể tránh khỏi.

(Đa phần các quý tộc đều là mạo hiểm giả, muốn lãnh đạo bọn họ không phải là điều dễ dàng. Xem xét đến chuyện tương lai, điều này là bắt buộc.)

Đây cũng là một trong những lý do khiến cho việc thống nhất các lãnh chúa của Vương quốc Hohlfahrt lại vô cùng khó khăn trong suốt nhiều năm trời.

Các quý tộc ai cũng đều rất tự hào về xuất thân mạo hiểm giả của tổ tiên minh, vậy nên bọn họ mang tính chất “mạo hiểm” hơn hẳn quý tộc ở các đất nước khác.

Cũng giống như một cuộc phiêu lưu――trong lịch sử của Vương quốc, có rất nhiều quý tộc đã liều lĩnh thách thức cả Vương quốc Hohlfahrt để có thể chiếm lấy ngai vàng.

Nếu như hoàng tộc mà lỡ gây nên chuyện gì, bọn họ sẽ bắt đầu gây chiến để đảo chính.

Vương quốc Hohlfahrt đã phải trải qua vô vàn rắc rối vì điều này, vậy nên như một hệ quả tất yếu, một ngôi trường dành cho quý tộc đã được thành lập để phô trương sức mạnh của Vương quốc.

Ngày nay đã không còn mấy quý tộc dám liều lĩnh như trong quá khứ, thế nhưng việc có ai đó sẽ lợi dụng tình thế hỗn loạn này để bành trướng và gây dựng nên một quốc gia mới hay không, lại là một điều khó nói.

Bây giờ thì không sao, thế nhưng tương lai thì sao?

Dù gì thì, là người thừa kế của Vince, Gilbert phải chứng tỏ cho những quý tộc khác rằng bản thân sẽ là một vị vua hùng mạnh.

(Thật tình――đất nước này đúng là rắc rối quá thể.)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
đất nước như bom lun ấy chứ rắc rối giề :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thật, nước kiểu ếu gì mà rắc rối...
Tks trans
Xem thêm
Boom to :)
Thx trans vs edit
Xem thêm
thanks trans vs edit
Xem thêm
lnt
Đã quá ad uiii
Xem thêm
bom bom bom
Xem thêm