Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 5

16 Bình luận - Độ dài: 542 từ - Cập nhật:

『Lệnh tổng tấn công đã được ban. Partner bắt đầu di chuyển.』

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ gia tộc Redgrave, tôi ra hiệu cho Marie lui lại.

Phần buồng lái đóng lại khi Marie đã rời khỏi đó.

Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng Marie vẫn cố gắng nở một nụ cười và tỏ ra mạnh mẽ.

「Nhớ là phải về sớm đó, cái đồ vô dụng.」

「Bất ngờ nha. Anh vô dụng chỗ nào vậy?」

「Đến giờ này rồi mà anh còn trêu em được hả!」

Ngay trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lời Marie, phần buồng lại đã đóng lại.

Luxion thông báo rằng Marie đã bắt đầu rời khỏi boong, rồi nói với tôi.

『Tất cả đã sẵn sàng.』

「――phải xong việc càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ đến chỗ cung điện trước.」

『Cũng được thôi, nhưng ngài định sẽ cứu Olivia thật sao? Dù cho có nói là cô ta đã bị oán linh của thánh nữ chiếm hữu đi chăng nữa, tôi không nghĩ là sẽ có ai tin đâu.』

Dự đoán của Luxion hoàn toàn chính xác.

Chẳng ai có thể tin nổi việc thánh nữ lại mang một mối thù với vương quốc này.

Ngay cả tôi cũng vậy――.

『Tròn Vo nói đúng. Thêm cả, dù không muốn thừa nhận, nhưng tương lai của đứa con gái đó sẽ vô cùng ảm đạm. Người mà các quý tộc nhắm đến là ả thánh nữ đã gây nên sự suy vong cho Vương quốc. Dù cho có biết được sự thật thì họ vẫn sẽ đưa cô bé lên bục tử hình.』

――Ann nói đúng, nếu cứu theo cách thông thường thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Nếu đã vậy, thì phải làm theo cách khác thường.

「Thế thì cứu người xong rồi giấu đi, như mọi khi ấy. Luxion, ngươi thay đổi khuôn mặt của Olivia-san được đúng không?」

Con mắt đỏ của Luxion quay sang nhìn tôi.

『Tôi có một thắc mắc.』

「Là gì?」

『Chủ nhân được lợi ích gì khi giúp Olivia?』

Lợi ích? Rõ ràng thế còn gì.

「Là tinh thần của ta. Giúp đỡ người khác khiến ta thấy thoải mái hơn, và cũng thỏa mãn hơn nữa.」

『――thật khó hiểu.』

Luxion quay con mắt của mình đi hướng khác, thay vào đó, Ann bật cười trước lời nói của tôi.

『Nghe hay đấy chứ. Thật tốt khi cậu nhận thức được thứ mình muốn là gì. Cái kiểu hành xử đó, cậu giống hệt như Liia vậy.』

Nghe vậy khiến tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào, đành nở một nụ cười cho qua.

「Với lại, tôi cũng muốn giúp Sư phụ nữa.」

Màn sương đen của Ann lắc lư như thể đang bối rối.

『Ra, ra vậy.』

Trong khi Ann còn đang khó xử, Luxion vẫn không quay mặt về phía tôi.

Hắn báo cáo với tông giọng không đổi.

『――quân đồng minh đã chạm trán kẻ địch.』

「Bắt đầu rồi sao.」

Những chiếc phi hạm bắt đầu khai hỏa, và những chiến giáp đụng độ trên bầu trời.

Thế rồi, một bộ giáp đỏ xuất hiện bên phía kẻ địch, lần lượt hạ gục quân đồng minh.

「Là Greg à.」

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đôi khi hiền quá cũng khiến ng khác bực mình
Xem thêm
Om nom nom... thôi
Xem thêm
H mà leon thấy ann bên xác sư phụ thì chắc là méo tha đâu nhể
Xem thêm
Thanks ;))
Xem thêm
Thế thấy xác sư phụ thì sao giờ...
Tks trans
Xem thêm
mọi thứ dần liên kết lại với nhau, sẽ có thảm sát diễn ra :))
Xem thêm
b hiện của luxion đáng lo quá (-^-)
Xem thêm
sensei đã tạch leon sợ ko bình tĩnh được mà giết olivia quá
thanks trans vs edit
Xem thêm
Chắc livia vẫn còn sống thôi vì ta vẫn chx thấy sự xuất hện của idea mà
Xem thêm