Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần tám

Phần 13

13 Bình luận - Độ dài: 473 từ - Cập nhật:

「Bao vây chúng lại và tấn công từ xa! Kẻ địch là kiếm sĩ, đừng đấu trực diện với chúng.」

Trên một chiến tuyến khác, Nix đang ra lệnh cho nhóm quân của mình.

Nhà Roseblade――gia tộc của vợ Nix, mặc dù đây là hợp quân, thế nhưng đa phần các thành viên trong gia tộc của Nix đều đến từ nhà Roseblade.

Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, tất cả đều phối hợp rất ăn ý với nhau.

Nhóm hiệp sĩ có danh hiệu kiếm sư được dẫn dắt dưới trướng Chris, giờ đã tự nhận là Thánh kiếm.

Nix không thể nào xuyên thủng qua lớp phòng ngự của bọn họ.

Vậy nên kế hoạch của anh là công kích từ xa.

Những quân nhân xung quanh khen ngợi Nix.

「Chiến đấu mà không quá quan trọng phẩm giá của hiệp sĩ, Bá tước-sama cũng không tệ đâu.」

「Nói mỉa ta sao? Xin lỗi nhưng ta biết tự lượng sức mình. Ta chẳng dại gì mà lại đi đấu tay đôi với một Thánh kiếm đâu.」

「Ngài nhầm rồi, tôi khen thật lòng mà. Với lại Tiểu thư――à không, phu nhân đã ra lệnh cho chúng tôi là phải đảm bảo ngài trở về lành lặn.」

「Vậy, vậy hả.」

Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện, một người lính giao liên hét lên.

「Chiến giáp của Thánh kiếm đang xông thẳng đến đây!」

Nhìn về phía trước, một bộ giáp màu xanh dương đang lao thẳng đến, mặc cho đạn pháo xung quanh.

Cánh tay trái đã bị thổi bay, chân phải cũng cùng chung cảnh ngộ.

Mặc dù đối phương đang trong tình trạng tơi tả như vậy và chỉ có một thanh kiếm trên tay, Nix vẫn phải toát mồ hôi lạnh trước khung cảnh ấy.

「Hắn định bay đến đây thật sao!?」

Một giọng nói ầm ĩ vang lên――là giọng của Chris.

『Vì Olivia, ta sẽ đánh bại mọi kẻ địch-! Chính ta đây-!』

Không màn đến mạng sống của bản thân, Chris băng qua màn mưa đạn――vừa vung kiếm vừa lao đến chiếc phi hạm mà Nix đang đứng.

――thế nhưng, những đòn đánh ấy không đủ để xuyên qua lớp kết giới.

Bộ chiến giáp của Chris ngừng cử động, và rồi rơi thẳng xuống boong tàu.

Những người lính thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

「Ây chà~, đúng là suýt soát thật đấy.」

Từ khoang chỉ huy, Nix nhìn xuống bộ giáp đang nằm của Chris.

「Aa, đáng sợ thật. Không hổ danh là kiếm sư――à không, thật xứng danh Thánh kiếm. Ta không muốn phải gặp lại cậu ta nữa đâu.」

Vừa mang một nét mặt khó tả, Nix vừa nhìn vào kẻ địch đã gây ra vô vàn thiệt hại cho quân đồng minh chỉ với một chiến giáp kia.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đoàn này chs súng cất kiếm đi chém chém db
Xem thêm
Xanh dương nhạt là đứa thứ 2 :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Điên hết cả lũ rồi
Xem thêm
Thg thứ 2 lên bảng đếm số
Xem thêm
5 thằng simp gái
Xem thêm
Cháu thứ 2 :))
Xem thêm
Thêm 1 thg simp đã hẹo =))
Xem thêm
Double kill...
Xem thêm
Thêm một em
Tks trans và edit
Xem thêm