• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 16 - Bất ngờ đầy rắc rối

1 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Ngắm cảnh Sora phúng phính trước mặt không khác gì như liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi.

Khi mà tôi vừa mới kịp mừng thầm vì nó không biến mất, tôi lại nhớ ra những gì được viết trong cuốn sách, rằng loại slime xẹp lép này chỉ sống được duy nhất một ngày……

Sang ngày mai là nó sẽ biến mất sao?

Tôi lo lắng nhìn về phía Sora, Sora cũng ngước nhìn lại tôi.

Chẳng biết vì sao mà hai bên cứ nhìn chằm chằm nhau suốt vài phút rồi.

……Mà mình đang làm cái gì thế?

Lại một lần nữa, tôi mở cuốn sách ra tìm kiếm thông tin về Sora.

Trong đó, [Loại slime hiếm và được cho như là loại slime yếu nhất, đã được kiểm chứng rằng sẽ biến mất sau chỉ một ngày].

Mặc dù vậy, đồng thời trong này cũng ghi rằng [Còn nhiều điều chưa được xác nhận về loại slime này].

……Nói tóm lại là không có thông tin gì chứ gì?

Nếu đã vậy thì cứ yên tâm đi, kiểu gì cũng ổn thôi.

Mất bao công mới được làm bạn của nhau mà mi đi sớm vậy là ta buồn lắm đó.

……Chắc chắn là sẽ ổn thôi mà.

Sora nhìn chằm chằm vào tôi và rồi lại bắt đầu rung lắc.

Dường như nó đang muốn than vãn chuyện gì đó thì phải…… mà tôi cũng chịu thôi.

Về quái vật thuần hóa, theo như những gì được ghi thì có thể giao tiếp với chúng được.

……Xin lỗi ha, ta không hiểu mi muốn nói gì hết.

Tôi nhẹ nhàng ôm nó lên và trở lại đường đến làng.

Tôi không thể cứ nán lại đây mãi được.

Hướng tới ngôi làng, tôi lại nghĩ về tương lai bản thân.

Cảm giác phấn khích khi thuần hóa thành công dần dịu đi, vấn đề mới hiện ra trước mắt tôi.

Loại slime xẹp lép vốn quá yếu ớt để có thể thuần hóa được, theo như những gì cuốn sách nói là vậy.

Thế còn đến lúc thuần hóa được nó rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không?

……Tạm thời tôi nên đừng để lộ Sora ra ngoài thì hơn.

Vì nó trông khác hẳn cái loại slime thường thấy nên rất có khả năng bị phát hiện.

……Có lẽ nào, anh bạn mới này đi kèm với cả tấn rắc rối sao?

……

Tôi khựng đà tiến bước lại.

Hình như là có tiếng người phát ra ở đâu đó.

Dỏng tai lên nghe thật kỹ mới thật, đó không chỉ một mà là giọng của nhiều người.

Dường như ngôi làng cũng gần đây lắm rồi.

Mãi tới bây giờ tôi mới để ý tới.

Tôi bị phân tâm bởi nhiều thứ khác.

Phải cẩn thận mới được.

Tôi nhìn xuống Sora trong vòng tay tôi.

Phải làm gì đây ha.

Kiểu này thì không thể để nó lại rừng được rồi.

Tiến gần tới làng trong sự lo lắng, tôi nhận ra có một số người đang tiến về hướng tôi.

Cảm giác nguy hiểm trồi lên, tôi liền vội vàng nhét Sora vào trong túi ma thuật.

Ngay sau đó ba mạo hiểm giả cũng bước ra từ trong khu rừng.

Có thể là họ đang đi săn nên trên tay anh ta đang cầm một con rắn tương đối lớn.

Không biết vì lý do gì, họ vội vã tiến thẳng tới làng Latott mà còn chẳng buồn phân tách con rắn.

Tôi chỉ bước đi thật chậm và chờ cho tới khi họ khuất dạng hẳn.

Giờ thì thở phào được rồi.

「A~, mình trót nhét nó vào túi ma thuật mất rồi!」

Tôi dán mắt vào chiếc túi ma thuật với Sora ở bên trong.

Dù là bản tiêu chuẩn hay là bản hạ cấp, nghe bảo đều không thể nhét sinh vật sống vào trong túi ma thuật được.

Nó sẽ bị bật ra ngoài khi cố nhét vào trong.

Tôi nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng hề thấy Sora ở chỗ nào.

……Liệu có phải là nó đã biến mất rồi không?

Tôi cấp tốc chạy ra khỏi con đường làng và tiến thẳng vào rừng.

Kiểm tra khắp nơi để đảm bảo không có bất kỳ hiện diện nào xung quanh, tôi đặt chiếc túi lên một chiếc cây đổ.

Hít lấy một hơi thật sâu, tôi thò tay vào tìm Sora ở trong túi.

Liền sau đó, bàn tay tôi cảm nhận được một thứ lành lạnh.

…May quá.

Tôi đưa tay ra với Sora đang rung lắc trên tay tôi.

Hà~, cảm giác như thể mất hết động lực, tôi ngồi bệt ngay xuống dưới.

Bằng cách nào đó mà Sora lại có thể nhét được vào bên trong túi ma thuật.

Có vẻ nhưng phiên bản hạ cấp tồn tại một số tính năng không ổn nào đó mà tôi không hề biết.

A~, phải rồi!

Để ở trong túi thế này là không ai có thể thấy được nó nữa, vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau được rồi.

Tôi chỉ bất chợt nhận ra điều này, nhưng đó lại chính là lời giải cho vấn đề của tôi.

Giải quyết được rồi…… cơ mà…… e~to.

「Xin lỗi mi ha, Sora. Ta có nhét cả rác vào trong túi nữa」

Đúng đấy, cái túi mới đựng Sora ban nãy chính là cái túi đựng rác của tôi.

Nếu đúng là trong cái túi đấy chứa toàn những lọ pháp dược chuyển màu cùng vài bộ quần áo rách nát thì phải.

「Xin lỗi nha」

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tks trans.
Xem thêm