• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 09 - Kiến khổng lồ

7 Bình luận - Độ dài: 882 từ - Cập nhật:

Tôi đang có một vấn đề muốn tham khảo các bạn là...

Liệu có nên đổi cách xứng hô của main từ tôi sang bé không nhỉ?

=============================================

Tôi cố tìm bắt vài con thú nhỏ trong lúc đi dọc theo con đường mòn, cơ mà khó quá à.

Tôi chỉ đủ khả năng bắt những con thú nhỏ như là chuột hay thỏ thôi.

Giá mà tôi có thể bắt được loài nào lớn hơn thì tốt, cơ mà làm liều là dễ dính đòn lắm.

Việc này tôi tự đúc kết ra từ knih nghiệm bản thân

Ít nhất là năng lực của tôi hiện tại chưa cho phép.

“...... Không có luôn~...... tiếc thế nhỉ”

Hình như là quanh đây không tìm được con thú nhỏ nào rồi.

Đến cả hiện diện còn không thấy thì sao mà bắt nổi chứ.

Trên đường đi tôi vẫn kiếm được kha khá các loại hạt, như vậy là vui lắm rồi.

Không thì đống thịt khô của tôi sắp cạn đến nơi rồi đây.

Tuy nhiên, cảm quan của tôi báo rằng ngoài mấy loài thú nhỏ ra nơi đây còn có cả những con thú lớn nữa.

Tôi thứ cố dò tìm hiện diện xung quanh lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì cả.

Lạ quá đi mà…...

Tôi vẫn cố tìm thêm một lúc nữa, cơ mà chịu rồi đấy.

Tranh thủ gặm đống hạt chút rồi đi tìm chỗ tối nay ngủ nào.

Không có hang hay hốc nào để chui vào nhỉ…… chả nhẽ nay lại trèo lên cây à?

Ngó nghiêng xung quanh mất một lúc, tôi quyết định chọn cái cây có phần thân to.

Cành cây của nó cũng to và chắc chăn hơn thông thường, vậy thì tôi có thể trèo lên nghỉ trên mấy cảnh ở cao hơn.

Dù vẫn hơi sớm cơ mà nay nghỉ thôi.

Tôi cũng thấy khá mệt rồi.

Trên hành trình của tôi thì ngủ là việc bất tiện nhất, tôi cũng thường xuyên không ngủ ngon giấc được.

Tôi mà ngủ sâu quá là không cẩn thận dễ chết lắm.

…...

Tôi choàng tỉnh ngay khi cảm thấy nguy hiểm rình rập.

Chưa, nó vẫn còn cách đây một khoảng nữa, nhưng nó đang lao như điên tới đây này.

Làm gì giờ, liệu có nên chạy không?

Hay là vẫn cứ nấp yên thôi?

Hít thở sâu để làm dịu cái lồng ngực đang đập thình thịch này lại, tôi tiếp tục quan sát hiện diện đó.

Với cái tốc độ kinh hồn như thế này thì tôi có muốn cũng chẳng chạy nổi.

Tôi tìm được một cái hốc cây và dán chặt cả người vào đấy.

Tôi nín thở lại và tìm cách che giấu bản thân hết sức có thể, mong cho nó đi qua thật nhanh.

Chỉ một thoáng sau, tiếng kasa~kasa~ do đạp lên lá khô dưới đất đang ngày càng gần hơn.

Âm thanh phát ra không phải chỉ của một con, mà tới hàng chục con lận.

Có nhiều hiện diện ở đây quá, tôi chẳng thế đếm nổi nữa rồi.

Tôi cố ghìm chặt bản thân lại ngăn không cho mình động đậy.

Giờ mà chạy là chúng nhận ra mất!

Những tiếng kasa~kasa~ đang dần vụt qua bên tán cây rừng.

Tôi ngó mặt ra nhìn xem chủ nhân của thứ âm thanh đó là gì.

Từ ánh trăng đang rọi qua những tán cây, tôi thấy được thứ sinh vật màu đen đang hiện ra ngay trước mắt.

…… Thứ này chắc chắn là sinh vật khổng lồ có được nhắc tới trong sách rồi!

Đây mới chỉ là một trong số hàng chục con đang đổ bộ tới đây thôi.

Quan sát kỹ mới thấy, vẫn còn tới hàng chục thứ sinh vật màu đen đang chạy dưới những lùm cây…...

Chúng dài tới hơn 1m lận, còn tốc độ thì…… quá nhanh!

Nhìn thấy chúng lại khiên tôi run bần bật lên, Vậy nên tôi nhắm tịt mắt lại và cố hết sức ẩn thân.

Đã bao lâu rồi kể từ lúc đó, hiện diện của chúng có vẻ đang xa dần ra rồi.

Nhưng mà vẫn chưa thể chạy được.

Nếu giờ mà tôi chạy là chúng có thể truy đuổi ngược lại tôi đấy.

Mãi lâu sau, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.

…… Kiệt sức rồi.

Tuy không còn bất cứ hiện diện nào cả, nhưng tôi vẫn nhìn quanh để kiểm tra lại.

Có lẽ ổ của đám khổng lồ đó ở ngay gần khu rừng này.

…… Vì vậy, chúng còn chẳng phải là thú vật nữa…...

Hầy, vậy mà tôi không để ý đấy.

Có lẽ chúng chính là nguyên nhân tại sao quanh đây lại ít thú vật một cách bất thường như vậy.

Cùng với đó, tôi đang nhìn thấy rất nhiều dấu được in hằn trên đất…...

Đây có phải là dấu chân không nhỉ?

Tôi mới nhìn thấy thứ này lần đầu nên không biết nó lại gì, cơ mà từ giờ hãy ghi nhớ lại vậy.

Kể cả vậy, quanh đây có nhiều dấu quá đi.

Cũng may là tôi không bị phát hiện đấy.

Sợ quá đi mà~.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đổi đi trans ơi, nghe bé dễ thương hơn...
Xem thêm
please đừng đổi trans-sama T-T

Xem thêm
tks trans!!!!
Xem thêm