• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 22 - Ai ngờ đâu là háu ăn tới vậy chứ?

2 Bình luận - Độ dài: 831 từ - Cập nhật:

Bán mấy con rắn rất được giá, tôi tung tăng quay trở lại chỗ ngủ.

Nào ngờ, nào ngờ đâu lại tới 5 gidal cơ chứ.

Vui quá đi.

Mặc dù vậy, lý do ở đây lại là bởi số lượng quái vật rắn đang ngày càng gia tăng.

Vẫn sẽ có vấn đề nếu tôi muốn đi tới làng tiếp theo.

Mà, tạm thời hôm nay thì hãy cứ vui đi đã.

Tôi đặt Sora xuống dưới gốc cây và lấy quai túi ma thuật quàng xung quanh.

Nếu không làm vậy, đến lúc tôi quay lại thì khéo nó đã lăn đi đâu rồi.

Tôi đã ngạc nhiên vì có một lần nó bị lăn đi khá xa.

Thế là sau lần đó, tôi phải lấy quai túi ma thuật quàng Sora nhắm tránh để bị gió thổi bay đi.

Mặc dù không cần phải lo sang hôm sau là nó biến mất nữa, cơ mà chẳng thiếu những điều khiến tôi vẫn lo lắng về Sora.

……Và nó ăn rất khỏe.

Có rất nhiều pháp dược mới bị thải ra ngoài bãi rác ngày hôm qua.

Tôi thu thập được tổng cộng là 58 lọ pháp dược.

Có vẻ như đây là sản phẩm của một đứa trẻ nào mới bắt đầu chế tạo pháp dược nhằm trau dồi kỹ năng để đi xin học.

Chúng không được chứa trong các lọ tiêu chuẩn mà chỉ sử dụng những cái chai thông thường.

Do chúng không sử dụng vật đựng chuẩn, tôi cũng có hơi do dự để đưa chúng cho Sora.

Thường thì sẽ có 3 loại lọ đựng pháp dược phổ biến.

Được chia ra từ bậc 1 tới bậc 3.

Yếu tố khác biệt ở đây chính là độ trong và độ dày thành lọ.

Lọ bậc 1 sử dụng thủy tinh đồng nhất, với lượng ánh sáng ổn định có thể được truyền vào trong.

Lượng ánh sáng truyền vào trong là một yếu tố quan trọng, nghe nói rằng lọ sẽ dễ bị đổi màu nếu ánh sáng đi vào thiếu ổn định.

Đối với những người thiếu khả năng chế tạo pháp dược ổn định, dường như lọ bậc 3 sẽ trở nên thông dụng hơn.

Thực tế thì lọ bậc 1 mới là sản phẩm khuyên dùng cho những người có khả năng thiếu ổn định, cơ mà nếu để nó đổi màu thì dù có được để trong lọ bậc 1 cũng không thể bán ra như sản phẩm hạ cấp được, lỗ hoàn toàn chi phí vật đựng bên ngoài.

Do thiệt hại đáng kể, lọ bậc 1 thường hiếm được ưa chuộng.

Còn hiện tại, sử dụng lọ bậc 1 lại là minh chứng cho chất lượng sản phẩm tốt.

Các loại lọ tiêu chuẩn không được sử dụng để thực hành, trong khi những chiếc chai thường lại dễ quan sát đổi màu hơn.

Chỉ khi nào họ giảm thành công tỉ lệ đổi màu thì mới tính đến sản phẩm sử dụng lo tiêu chuẩn sau.

Đồ bị vứt ở đây đều là sản phẩm thực hành cả.

Tôi nhìn vào cái chai

Chẳng biết liệu nó có khác gì so với sản phẩm tiêu chuẩn không nhỉ…… à mà tất nhiên là tôi biết hình dáng khác biệt rồi.

Thế còn…… bị biến dạng hay sót bọt khí thì sao?

Trong lúc vẫn còn lưỡng lự, tôi tưởng rằng Sora đang lăn về phía mình, thế là tôi vội vội vàng vàng giấu đi một lọ pháp dược.

Dù có nhìn bao lần thì cảnh tượng trước mắt vẫn thật khó tin.

Sụp~, cả cái chai lẫn pháp dược lam bên trong cùng biến mất.

「Có vẻ như không có vấn đề gì đối với loại chai để luyện tập nhỉ……」

Tôi đưa cho Sora những thứ mà nó đang mong…… thế là rất nhiều lọ pháp dược đều đã biến mất sạch.

ai ngờ đâu mà nó ngốn hết tận tới 58 lọ pháp dược chỉ trong một lần cơ chứ.

Tôi đã tìm hiểu trong sách về sinh thái học của slime rồi, sức ăn của chúng chỉ được ghi mỗi là “Khác biệt giữa từng cá thể”, thật không thể hiểu nổi.

Vậy nên tôi không thể biết được việc liệu Sora ăn nhiều như vậy có phải là bình thường hay không. Nhưng xét vẻ bề ngoài chỉ lớn hơn bàn tay tôi đôi chút, tôi nghĩ chắc chắn là nó thuộc dạng háu ăn rồi.

Do mấy cái chai sử dụng để luyện tập hoàn toàn không có vấn đề gì, tôi thử tìm một cái chai rỗng và đặt trước mặt nó xem sao.

Nó còn chẳng thèm phản ứng lại, nếu không có pháp dược bên trong thì có vẻ cái lọ không chẳng để làm gì cả.

……Làm cách nào đây, làm sao mà tôi có thể tích trữ rất nhiều pháp dược cho nó nổi đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đọc thư giãn khá ổn thanks trans .
Xem thêm
Trá hình rồi
Xem thêm