• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 11 - Săn chuột rừng nào!

5 Bình luận - Độ dài: 803 từ - Cập nhật:

Tôi đi kiểm tra các bẫy đã đặt.

Có 2 con chuột rừng dính bẫy rồi.

Chỉ trong hôm nay thôi mà tôi đã bắt được tới 5 con chuột rừng lận.

Họ còn bảo rằng còn có thể săn được lợn rừng quanh làng này nữa.

Chẳng có mấy ai đi săn chuột cả vì săn đám kia đem lại thu nhập tốt hơn hẳn.

Lúc mà đám lợn rừng càn quét thì chuột rừng cũng chui xuống hang hết rồi.

Cứ mỗi khi thấy bất kỳ cái hang nào, tôi chỉ việc kê một cái bẫy ngay cửa hang là được.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi dự tính chỉ có thể bẫy được khoảng 2 đến 3 con mỗi ngày thôi.

Tuy nhiên số chuột rừng thực tế mà tôi săn được còn nhiều hơn cả dự tính nữa.

chỉ trong 3 ngày thôi mà tôi săn được tới 24 con lận.

Vui quá đi.

Sau khi xẻ thịt xong toàn bộ, tôi lại sử dụng lá chuối để gói lại.

Tiền kiếp của tôi có từng nói rằng vấn đề ngoại hình là rất quan trọng đó.

Liệu có thật không nhỉ?

Mà tôi cũng chẳng biết nữa luôn.

Tôi quay trở lại làng để xem trong làng có xảy ra biến động gì không.

Điều này quan trọng một cách đáng ngạc nhiên đấy.

Nếu mà dân làng đang hấp tấp, có thể trong làng đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc cũng có thể do quái vật hoang dã xuất hiện.

Chỉ cần tôi chịu để ý kỹ những điều bất thường xảy ra xung quanh, tôi có thể rất dễ dàng moi ra được thông tin từ nơi này.

Dân làng hôm nay có vẻ đông đúc và sôi động một cách bất thường

Có chuyện gì xảy ra vậy ta?

Tôi đang cảnh giác trong lúc hướng về phía quầy thịt tôi mới bán thịt chuột lần trước.

“Ồ, hôm nay cô bé lại mang chuột rừng tới à?”

“Vâng, vậy có sao không ông chú?”

“À, tất nhiên là không rồi. Vì vụ mùa đã kết thúc rồi nên các thương buôn sẽ sớm rời khỏi đây vào cuối tuần này. Vậy nên nhu cầu về thịt khô sắp tới chuẩn bị tăng mạnh, nhưng còn dân làng thì……”

“?”

“Những người tiến vào rừng có nói rằng số lượng lợn rừng dạo gần đây đang tăng lên nên việc săn chúng trở nên không còn dễ như trước nữa”

Tôi hiểu rồi, vậy ra là đang thiếu người đi săn hả. Nếu thế thì liệu tôi đi săn có thu bội được không nè.

“Hôm qua người ta còn phát hiện được cả một bầy lợn rừng đang tụ tập trong rừng. Ta nghĩ vì vậy nên hiện giờ mọi người mới đang tập hợp lại đúng không nhỉ?”

Hóa ra đây chính là lý do cho sự nhộn nhịp bất thường này.

Nếu mà lợn rừng thực sự đi theo đàn thì việc tiến vào rừng sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Tôi cảm thấy lo cho chỗ ngủ tối này quá.

“Đây, tiền của cô bé đây. Vì dạo gần đây đang thiếu thợ săn nên ta sẽ trả cho cô bé cao hơn một chút, tổng cộng là 2550 Dal nhé”

“Cháu xin cảm ơn”

Cộng với cả hôm đầu tiên nữa, tôi đã kiếm được tới 2650 Dal rồi nè. [note28501]

Cũng đã đến lúc tôi lên đường tới ngôi làng tiếp theo rồi.

Nhưng mà, tôi quay sang nhìn chỗ thịt khô của quầy thịt.

Vật giá đang leo thang ghê quá.

Giờ thì tôi có muốn mua cũng chẳng được nữa, giá kể mà tôi mua trước khi chúng tăng giá thì tốt.

“Hửm? Cô bé muốn mua thịt khô à?”

“Vâng, cháu đang chuẩn bị để lên đường tới ngôi làng tiếp theo”

“Vậy à…… cảm ơn cô bé mấy hôm nay đã giúp ta nhé. Chờ ta một tí”

Ông chú bán thịt đi ra phía sau và mang một thứ gì đó lên đây.

“Một miếng thịt khô thì sao. Ta sẽ lấy rẻ cho cô bé chỉ 100 Dal thôi”

Tôi gượng nhận lấy miếng thịt từ ông chú.

Tuy chỉ có 1 miếng thịt khô thôi nhưng mà nó lớn quá.

Thế này là đủ cho tôi sử dụng trong 10 ngày đấy.

“Cảm ơn ông chú ạ”

Tôi gửi ông chú 100 Dal, cúi đầu một lần nữa rồi rời khỏi quầy thịt.

Suy nghĩ mất một lúc, tôi vẫn quyết định tiến tới chỗ đang tụ tập đông người kia.

Tốt rất muốn biết vị trí của bầy heo rừng vào thời điểm này.

Từ đó, tôi có thể lên kế hoạch di chuyển an toàn để tránh khỏi chúng.

Ghi chú

[Lên trên]
một đứa trẻ 9-10 tuổi kiếm được gần 3 man (quy ra tiền Việt là gần 6 củ) chỉ trong vòng có 4 ngày. Làm giàu nơi dị giới không khó
một đứa trẻ 9-10 tuổi kiếm được gần 3 man (quy ra tiền Việt là gần 6 củ) chỉ trong vòng có 4 ngày. Làm giàu nơi dị giới không khó
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thăm ngàn thăm ngàn thăm ngàn
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Khổ Trước Sướng Sau Thế Mới Giàu :v
Xem thêm
TRANS
Tem. Bác làm việc năng suất quá
Xem thêm