• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 08 - Bãi rác = nơi vứt đồ thải bất hợp pháp

4 Bình luận - Độ dài: 1,060 từ - Cập nhật:

Tiến độ sang tuần chắc sẽ là mỗi ngày 1 chương hoặc 3 ngày 2 chương

Hết giai đoạn bùng nổ lúc tôi mới đăng bộ này rồi nên muốn cố tái để boost view cũng khó lắm

Với lại dịch nhiều cũng nhanh oải, còn chưa kể tuần sau phải chạy lại bộ 80k-gold nữa

============================================

Anh ta tống hết hàng thải từ trong túi ma thuật ra và để cho Slime xử lý chúng.

…… Trông anh ta như thể là một mạo hiểm giả vậy.

Khi tôi quan sát kỹ xung quanh, tôi còn phát hiện thêm một vài hiện diện khác ở phía đằng xa nữa.

Các hiện diện đó rất mờ nhạt nên tôi không thể cảm nhận được rõ.

Đó có lẽ là một party mạo hiểm giả có rank cao.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển nới rộng khoảng cách giữa tôi và họ.

Tới lúc trở lại đường đường mòn, tôi thở một hơi dài.

Hết cả hồn.

Vừa mới nãy thôi đã có sự hiện diện của mạo hiểm giả mà tôi vừa nói tới ở sâu trong khu rừng đó.

Tuy nhiên, sự hiện diện đó quá mờ nhạt khiến tôi không phát hiện ra được.

Tôi vốn luôn cảnh giác trước bất cứ sự hiện diện nào đề phòng họ đuổi về phía tôi.

…… May là họ không tới chỗ tôi, may quá!

Ngoài ra, có lẽ họ đã phát hiện được sự hiện diện của tôi ở đó rồi.

Nhưng có vẻ như họ còn chẳng thèm quan tâm tới.

Đây là lần đầu tôi thấy những mạo hiểm giả với hiện diện mờ nhạt tới vậy.

Tôi thấy hơi sợ.

Hít thở sâu lại nào, giờ là lúc tiếp tục tiến tới ngôi làng tiếp theo thôi.

Dọc đường tôi có dừng lại vài lần nhằm thăm dò các hiện diện xung quanh.

Tôi phát hiện được nhiều hiện diện khác nhau, nhưng không có vẻ như chúng có thể gây hại cho tôi.

Tôi không còn phát hiện ra bất cứ mạo hiểm giả nào nữa.

Nếu họ đang cố tình ẩn thân thì đúng là tôi không thể phát hiện ra được, nhưng giờ thì chắc không có vấn đề gì đâu.

Tôi tiếp tục di chuyển trong khi tránh lũ quái vật và động vật hung dữ ra.

Tôi không có một tấm bản đồ chính xác nào để xác định cả, vậy nên tôi không biết được để tới ngôi làng tiếp theo còn bao xa.

…… Tạm thời, tôi cứ đi theo đường nào gần với con đường làng là được.

Mất tới 4 ngày để tới ngôi làng tiếp theo.

Lạ thế nhỉ.

Trước mặt tôi lại là một bãi rác.

Nhưng tôi không thấy dân làng nào quanh đây cả.

Thường thì người ta sẽ để bãi rác ở ngay gần ngôi làng.

Ngó qua xem có hàng thải nào không nào.

Vài lọ pháp dược đã chuyển màu này, một cái chai vỡ này.

Một thanh kiếm hỏng này, à còn có cả một túi ma thuật trông nát bươm nữa.

…… Bãi rác ở làng này còn lắm hàng thải hơn cả bãi tôi nhặt ở làng trước ạ.

Chẳng nhẽ bãi này là để dành riêng cho các mạo hiểm giả tới vứt à?

Tôi mới chỉ từng được nghe thôi nhưng giờ mới được tận mắt thấy này.

Tôi ngó quanh bãi rác, nhưng dường như ở đây không có món nào là lấy được.

Mà tôi cũng tiện thể vứt đống rác đang nằm trong túi luôn.

…… Tôi cảm thấy cứ có cái gì đó không đúng, thôi tốt nhất nên ngừng xả rác vậy.

Mỗi làng luôn có cho mình một bãi rác riêng, thế nhưng chúng lại bị cấm đổ.

Các làng cũng có Slime phục vụ cho việc xử lý rác.

Tuy nhiên chỉ có vậy thôi thì không ăn thua được.

Một Thuần thú sư 2 sao mới bắt đầu có khả năng thuần hóa Slime, mỗi làng cũng chỉ được 5 người như vậy là hết cỡ rồi.

Nếu làng ít người thì khéo khi chỉ được 2 người có khả năng thuần hóa.

Trong khi đó, lượng rác có thể xử lý mỗi ngày lại phụ thuộc hoàn toàn vào số Slime đã thuần hóa.

Người ta nói rằng Thủ đô hoàng gia đã phải thuê hợp đồng với một lượng lớn các Thuần thú sư.

Các ngôi làng chỉ có cách đề nghị lên thị trấn và trả công cho họ để họ xử lý việc đó, chứ bản thân các làng thì không kham hết nổi.

Vậy nên kết quả chính là các bãi rác này đây.

Làng có biết chúng tồn tại, nhưng lại hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.

Còn những bãi rác ở trong rừng kia được cho là bãi của mạo hiểm giả.

Các party mạo hiểm giả luôn phải có cho mình một Thuần thú sư có khả năng thuần hóa Slime

Có vẻ điều này đã được đưa vào thành luật rồi.

Nếu có những rác thải mà Slime họ mang theo không đủ khả năng xử lý, họ có thể mang rác tới đổ tại những nơi xử lý chuyên dụng.

Nhưng thực tế là đây, trước mặt tôi chính là một bãi rác bất hợp pháp.

Vì không muốn luôn phải gánh thêm một lượng rác thải không cần thiết, họ chọn giải pháp vứt luôn chúng lại trong rừng.

Có rất ít các party mạo hiểm giả có đủ khả năng tự xử lý được chất vô cơ.

Bà lão thầy bói trước có nói với tôi rằng chỉ có các party hạng S mới làm được.

Thực ra nếu tôi cứ vứt rác luôn ở đây cũng chẳng sao cả, nhưng mà không.

…… Tôi cảm thấy dường như tôi của tiền kiếp có nhắc tới chuyện này rồi.

“Cấm đổ rác bừa bãi” là cái gì thế?

…… Thôi thì tới làng cái đã nào.

Tới bãi rác ở đó tôi vứt sau cũng được mà.

======Lời tác giả============

Việc lưu bookmark cũng như rate bộ truyện sẽ mang lại cho tác giả rất nhiều động lực đấy.

Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức vậy nên rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Suy nghĩ đứng đắn đó
Xem thêm
Cách suy nghĩ, hành động cũng dễ thương nữa :3
Xem thêm
Ẻm cũng isekai à? @@
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm