• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 26 - Hướng tới làng Latom

0 Bình luận - Độ dài: 1,133 từ - Cập nhật:

Cuộc chinh phạt dường như đã kết thúc sau 2 ngày.

Vì có rất nhiều mạo hiểm giả tập trung lại nên người ta bảo là sẽ mất rất ít thời gian thôi.

Quả thực, số lượng rắn tiêu diệt được là khá lớn.

Tôi trông thấy cả xác rắn bị giết lúc rời làng, thậm chí còn nhiều là đằng khác.

……Thực sự là ở trong rừng nguy hiểm tới vậy sao?

Cần phải cẩn thận hơn mới được.

Tôi mua lấy một ít thịt khô rồi rời làng.

Chinh phạt hoàn tất cũng đồng nghĩa với việc con đường sẽ phần nào trở nên an toàn. 

Hôm nay tôi sẽ hướng tới ngôi làng Latom kế tiếp.

Không hiểu sao mà ngôi làng Latott này cho tôi vô số bất ngờ.

Gặp được và rồi sau đó là thuần hóa Sora này, rồi sau đó là còn Sora ăn gì và ăn bao nhiêu này……

Số tiền thu được từ đám rắn cũng khiến tôi giật mình nữa. 

A~, cơ mà đúng là có nhiều chuyện vui thật đó. 

Tôi có Sora làm bạn mình rồi. 

Tôi nhìn Sora phúng phính đang lắc lư trong vòng tay thôi.

Mặc dù lúc nào cũng tự mình đi theo nhịp độ riêng hết, nhưng quá thực là dễ thương quá đi.

Mà đã nhắc đến chuyện vui rồi thì nhất là phải kể đến chủ tiệm thuốc với chủ quầy thịt ấy.

Nghĩ đến đó khiến hai má tôi giãn ra không kìm lại được.

Vui quá đi! Vui quá đi!

Giờ nhớ lại mà tôi còn đang toe toét cười đây. 

Cần phải tập trung giữa cuộc hành trình nên phải bình tĩnh lại thôi.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu để ổn định tâm trí lại.

Được rồi, hướng tới làng Latom thôi nào!

……

Đã 6 ngày trời kể từ khi tôi rời Latott.

Mặc dù có lần tôi đã suýt phải đối mặt với quái vật, tuy nhiên hành trình nhìn chung cũng khá suôn sẻ.

Dẫu vậy, đồ ăn cho Sora giờ mới đáng lo đây…… chỉ còn có 5 lọ nữa thôi.

Chắc là tôi cần phải mau chóng đi tới làng Latom kế tiếp thôi nhỉ?

……?

Gì vậy ha, hơi có mùi khét nè.

Giống như mùi đốt thứ gì đó thì phải?

Tôi dừng lại và thử kiểm tra xung quanh.

Bên trong vòng tay tôi, Sora đang lắc lư dữ dội hơn hẳn so với mọi khi.

Mặc dù tôi không cảm nhận được hiện diện của bất kỳ quái vật hay người nào cả, tuy nhiên giống như các mạo hiểm giả, tôi không được phép bỏ lỡ từng dấu hiệu nhỏ nhất được.

Cảnh giác với môi trường xung quanh, tôi vừa đi bộ vừa thám thính kỹ càng.

Liệu có nên tạm tránh xa khỏi đường làng không nhỉ?

Trong lúc đang mông lung khi đi dọc con đường làng, tôi phát hiện thấy có một cột khói từ đằng xa.

……Đây là lần đầu tiên mà tôi đụng phải tình huống này, cơ thể tôi trở nên căng thẳng đến cứng ngắc lại.

Cố gắng tiếp cận từng chút một…… cái thứ đang nhả khói kia hóa ra lại là một thứ trông giống như cái khoang xe.

Và có một người đang nằm dưới bóng của nó.

Tôi nhanh chóng tiếp cận một cách thận trọng và quan sát xung quanh.

Không có cảm giác như có ai đó đang rình quanh đây.

Nhìn vào người đang nằm dưới kia, tôi ngay lập tức lấy tay che miệng. 

Người nằm đó đã chết.

Trên cơ thể người đó hiện rõ lên các vết trông như bị khoét vào.

Bên cạnh đó, xung quanh còn là đầy những dấu vết giao chiến nữa.

Từ dấu chân chứng tỏ ở đây đã có không ít hơn một người. 

Không loại trừ khả năng là do đạo tặc, tôi đặt Sora đang trong vòng tay trở lại vào túi.

Slime hiếm như Sora rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu.

Mặc dù cảm thấy rất tiếc cho người đã chết nhưng mà tôi cũng không thể làm gì khác được.

Tôi đành bỏ mặc cái xác, vừa tức tốc di chuyển vừa để ý đến xung quanh

Tuy vậy, tôi lại phát hiện được một cỗ xe ngựa ở ngay phía trước. 

Tạm thời dừng lại, tôi hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 

Rốt cuộc là quanh đây không có bất kỳ hiện diện nào cả.

Tiếp cận cỗ xe ngựa, tôi phát hiện thêm nhiều xác chết khác, tất cả đều ở trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Cách không xa đường làng là một con ngựa đang nằm gục xuống đất, chắc chắn là nó cũng đã chết rồi.

Rõ ràng là không có đạo tặc nào cả, thứ tấn công bọn họ chính là quái vật.

Nếu là đám đạo tặc thì sẽ không giết ngựa, lỗ khoét đó cũng không phải là do kiếm gây ra.

Rất có thể quanh đây đang có hiện diện của một loại quái vật hung tợn nào đó.

Nhóm người chết đều nhận phải những vết thương rất khủng khiếp.

Mặc dù không phải lần đầu trông thấy ai đó thiệt mạng vì bị quái vật tấn công, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy kinh hãi. 

Cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

Tôi cuống cuồng rời khỏi vị trí cỗ xe ngựa.

Chỉ một lúc sau, tôi mới nhận ra là mình đang chạy nên dừng lại.

Việc chạy khiến tôi trở nên mất tập trung. 

Đồng nghĩa với việc tôi có thể bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào của con quái vật.

Hít thở sâu lấy một vài hơi, cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.

「Haa~...... thật là phát kinh mà」

Dù muốn ngồi xuống lắm rồi, tuy nhiên đây không phải là chỗ để tôi làm vậy.

Vừa thận trọng để ý từng dấu hiệu nhỏ nhất xung quanh vừa cố gắng đẩy nhanh tốc độ hướng tới làng Latom, sau đó tôi nghe thấy một âm thanh nọ.

Dỏng tai lên lắng nghe thật kỹ, hóa ra đó là tiếng người.

Mạo hiểm giả? Lữ khách? Thương nhân?

Tôi tiếp tục thận trọng để ý xung quanh trong khi tiếp cận nguồn phát ra âm thanh đó.

「A~, Latom đây mà」

Tiếng nói của vô số con người cũng giống như là lời thông báo cho điểm đích trong hành trình của tôi.

Cơ thể tôi rã rời trong nhẹ nhõm. 

Trước hết, tôi cần phải thông báo tới văn phòng làng Ratom về các trường hợp tử nạn đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận