Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 15 - Quà Valentine Là Hôn Thê (2)

30 Bình luận - Độ dài: 1,076 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Ể? A-Arisa…?”

Trong khi nhìn vào làn da trắng ngần không tì vết giờ đang nhuốm màu hồng nhạt của Arisa, Yuzuru có thể cảm nhận rõ ràng việc tim mình đang đập nhanh điên cuồng.

Thứ duy nhất che đi làn da ấy chỉ là một dải ruy băng màu đỏ.

Cô ấy thậm chí không mặc bất kì thứ gì kể cả đồ lót.

Dĩ nhiên là những nơi quan trọng nhất đã được che đi.

Dải ruy băng dày đang quấn chặt lấy cơ thể Arisa, khiến diện tích da thịt lộ ra còn nhiều hơn hẳn so với bộ bikini trước đây.

Nhưng hơn hết là, việc cô ấy đang mặc một thứ không thể nào gọi là quần áo, cộng thêm cái cách mà Arisa cẩn thận buộc cổ tay mình lại bằng một cái ruy băng khiến Yuzuru có cảm giác trái đạo đức vô cùng luôn.

“Ờm, thì, chocolate em đã làm… đâu rồi?”

Yuzuru dùng hết tất cả lý trí của mình để hỏi câu đó.

Là vì Arisa đang không có mang theo thứ gì trông giống như là chocolate Valentine.

Dựa theo bối cảnh và tình huống hiện tại, Arisa = chocolate Valentine.

Và ý nghĩa là… cậu sẽ “ăn” Arisa.

“Hả? Ah… Xin lỗi, em quên mất!”

Nói xong, Arisa vội vàng quay lại phòng thay đồ.

Yuzuru nhìn vào bờ mông đầy đặn đang bị chia đôi bởi sợi ruy băng của Arisa từ phía sau theo bản năng.

“E-em mang nó đến rồi nè… Ehehe.”

Arisa mang ra một chiếc hộp nhỏ cùng nụ cười áy náy.

Đó chỉ là một chiếc hộp bình thường mà không có trang trí đặc biệt nào như giấy gói hay ruy băng.

Arisa đặt nó xuống sàn.

“Xin anh chờ một chút.”

Cô mở nắp hộp ra bằng đôi tay đang bị trói.

Bên trong đó là những viên chocolate hình trái tim.

Arisa cầm một trong số chúng lên.

“Ưm, xin lỗi đã để anh chờ… Đ-đây là chocolate Valentine ạ!”

Nói xong, Arisa ngậm viên chocolate vào môi.

Và hướng mặt về phía Yuzuru.[note51808]

u4754-9d6705b0-9c1b-4754-bf1b-47c100290b40.jpg

“Ể, ừm… th-thế này tức là sao đây…?”

“…ưm.”

Trước sự bối rối của Yuzuru, Arisa chỉ thấp giọng rên lên và cầu xin cậu bằng ánh mắt.

Dù có ngốc đến thế nào thì đến lúc này Yuzuru cũng đã nhận ra được.

Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Arisa và ôm người yêu vào lòng.

“Vậy thì anh sẽ không khách sáo mà… ăn đây.”

Yuzuru đưa môi mình lại gần môi vợ.

Và hé ra ngậm lấy miếng chocolate.

Sau đó, Arisa khéo léo đút chocolate vào miệng chồng bằng lưỡi của mình.

Hương vị ngọt ngào và có chút đắng.

“Nó thế nào anh?”

“Ngon lắm… Anh ăn thêm được chứ?”

Nghe cậu hỏi vậy, Arisa gật đầu.

Rồi cô nhìn sang chiếc hộp đang được đặt trên sàn nhà.

“Vậy thì để em chuẩn bị…”

“Không, không cần đâu.”

Yuzuru dùng tay nhón chocolate lên và đưa đến bên miệng Arisa.

Sau đó cô hé môi ra ngậm lấy nó.[note51809]

“Vậy thì lần nữa nào.”

Yuzuru lại được đút chocolate bằng môi Arisa.

Hương vị ngọt ngào như miếng trước lan tỏa trong miệng cậu.

Xong thì cậu lại tiếp tục lấy ra một miếng khác từ hộp.

Sau khi ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát, Yuzuru hỏi Arisa.

“Đã làm đến thế này rồi thì em cũng ăn chocolate chứ?”

“Ể?”

Không đợi vợ trả lời, Yuzuru dùng môi mình kẹp lấy miếng chocolate.

Rồi từ từ đưa lại gần môi Arisa.

Thoạt đầu tuy có chút ngạc nhiên và mở to mắt, nhưng Arisa cũng nhanh chóng mở miệng.

Sau đó, Yuzuru dùng lưỡi mình để đưa chocolate vào miệng vợ.

“Thế nào?”

“N-ngon ạ… Đút em thêm đi được không anh?”

“Dĩ nhiên là được”.

Vậy là 2 người cứ thế đút chocolate qua lại bằng miệng cho nhau.

Nhưng rồi những miếng chocolate cũng nhanh chóng hết sạch, một phần lý do là vì vốn trong hộp cũng không có nhiều cho lắm.

“Vậy là hết rồi, à?”

“Không, vẫn còn… một chút đó anh.”

“Hả? … Ở đâu?”

“… Đây nè.”

Nói xong, Arisa thè lưỡi về phía chồng.

Hiểu được ý định của vợ, Yuzuru lập tức áp môi mình lên môi Arisa.

Và đó là một nụ hôn đắm đuối có vị như chocolate.

.

“Vậy thì, giờ chính thức ăn tối thôi.”

Sau khi chim chuột đã đời, Arisa nói.

Xong rồi đưa cổ tay về phía Yuzuru.

“Anh nắm lấy nó giúp em được không?”

“Ok.”

Cậu làm theo lời Arisa nói và nhẹ nhàng nắm lấy dải ruy băng đang trói cổ tay cô.

Sau đó, Arisa rút tay mình ra khỏi nó.

Trông thì giống như bị trói, nhưng thực tế Arisa chỉ tương tự như đang luồng tay qua cái nút thắt từ ruy băng thôi.

“Chúng ta chuẩn bị đồ ăn nào.”

“… Trong bộ dạng đó à?”

“Dĩ nhiên là có mặc thêm cả tạp dề nữa chứ.”[note51810]

Em chỉ cắt nguyên liệu thôi mà.

Arisa bổ sung thêm.

“Không, nấu ăn trong bộ dạng đó nguy hiểm lắm.”

“Nguy hiểm? Chocolate đâu có bắn tung tóe như dầu được, và cũng không đủ nóng để gây phỏng…”

“Không, không phải chuyện đó.”

Yuzuru nhịn không được mà gãi má.

Vì đã ôm nhau mãi đến tận giờ nên cậu không có cơ hội nhìn rõ toàn bộ cơ thể Arisa, nhưng… thật khó khăn cho ku cậu khi phải chứng kiến toàn cảnh bởi cơ thể cô quá mức gợi cảm.

“Nếu ruy băng bị tuột ra thì sẽ không ổn chút nào.”

“À, ra vậy.”

Arisa cười gượng trước lời giải thích từ Yuzuru.

Rồi cô dùng ngón tay kéo nhẹ dải ruy băng trên ngực.

Yuzuru hoảng sợ đảo mắt đi.

“Em đang làm gì thế hả!?”

“Không sao mà anh, nhìn nè.”

Yuzuru rụt rè quay mặt sang nhìn Arisa.

Cô đã kéo nó vài lần nhưng không có vẻ gì là dải ruy băng sẽ bị tuột.

“Nhìn vậy thôi chứ không phải là được buộc lại với nhau đâu. Nó được cố định lại đó, như đồ bơi vậy.”

“V-vậy à…”

Một chút thôi, Yuzuru cảm thấy như mình đã bị lừa.[note51811]

Ghi chú

[Lên trên]
Mòe, cái khúc này tui ngồi dịch còn thấy nhộn nhạo, thế mà méo hiểu sao thằng main nó vẫn chưa “hành động” gì, cứng vler =.=’
Mòe, cái khúc này tui ngồi dịch còn thấy nhộn nhạo, thế mà méo hiểu sao thằng main nó vẫn chưa “hành động” gì, cứng vler =.=’
[Lên trên]
Tui cố ý không dùng “ngậm lấy miếng chocolate” mà là “ngậm lấy NÓ” đó ಸ_ಸ
Tui cố ý không dùng “ngậm lấy miếng chocolate” mà là “ngậm lấy NÓ” đó ಸ_ಸ
[Lên trên]
Tui đang tưởng tượng hình ảnh Arisa khỏa thân quấn ruy băng bên dưới lớp tạp dề… *phụt máu!* (✧ω✧)
Tui đang tưởng tượng hình ảnh Arisa khỏa thân quấn ruy băng bên dưới lớp tạp dề… *phụt máu!* (✧ω✧)
[Lên trên]
Ae chúng tôi cũng thế ạ… ╥﹏╥
Ae chúng tôi cũng thế ạ… ╥﹏╥
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Tưởng main rush B luôn:)))
Xem thêm
Tròi má
Xem thêm
Ơ kìa pha đấy là phải đẩy láo đi chứ, main cứng vậy
Xem thêm
Main cứng cựa thật đêys nhể... nhưng cũng chỉ cứng đc còn 13 chap nữa thôi là main "lang nhân hóa" ngay ấy mà😂
Xem thêm
Tôi có 1 thắt mắt ai là người trói cô ấy như thế vậy tự trói như thế đc à =))
Xem thêm
chương này mà ông nào ko âm thầm tải ảnh về thì xứng đáng chặt c* từ bỏ làm đàn ông
Xem thêm
rất tiếc là máy tôi đầy rồi không tải được
Xem thêm
Tôi tải về tận 3 lần=))
Xem thêm
Cứng đ*o chịu đc =)
Kim cương gọi bằng ông tổ =)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm