Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 27 - Tắm Cho Nhau

15 Bình luận - Độ dài: 840 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Yuzuru và Arisa cùng bước vào phòng tắm trong khi quấn khăn tắm quanh người.

Đã đi xa đến thế này rồi thì còn gì mà phải xấu hổ nữa.

Họ nhìn nhau và cười.

“Ừm… vậy thì, kiểu như là tắm cho nhau… anh nhỉ?”

“Phải ha. Thế, ờm, bắt đầu từ… anh nhé?”

“Vâng.”

Sau khi Yuzuru ngồi xuống ghế tắm, Arisa cúi xuống phía sau cậu và cầm vòi sen lên.

“Em sẽ làm ướt tóc trước đây.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng xả nước nóng lên tóc chồng.

Sau đó hỏi.

“Yuzuru-san, anh thường gội đầu trước hay kì cọ người trước?”

“Anh làm sạch cơ thể trước.”

“Em biết rồi.”

Arisa nhặt miếng bọt biển lên và từ tốn xoa xà phòng lên nó.

Sau đó bắt đầu kì cọ lưng Yuzuru.

“Thế nào? Như vầy được không anh?”

“Ừm, cảm giác rất tuyệt.”

Arisa đang chà lưng cho Yuzuru bằng lực rất vừa phải, không quá nhẹ cũng không quá mạnh.

Sau khi làm xong thì cô nói.

“Tiếp theo, em sẽ kì cọ ở trước…”

Arisa nói xong thì vòng tay lên phía trước Yuzuru.

Và kết quả là thành tư thế ôm chồng từ phía sau.

Yuzuru cảm nhận được một thứ gì đó rất phổng phao đang áp vào lưng mình.

“Anh thấy sao?”

Mỗi khi Arisa di chuyển tay, thứ mềm mại ở trên lưng Yuzuru cũng sẽ di chuyển theo.

Ku cậu tự hỏi liệu có phải vợ mình đang cố tình hay không, nhưng khuôn mặt Arisa phản chiếu trong gương lại có vẻ rất nghiêm túc.

“Phê lắm luôn.”[note52115]

“Thế thì tốt quá.”

Nói xong thì tay Arisa cũng ngừng lại.

“… Arisa?”

“Ưm, phần dưới… anh tự làm đi.”

Có vẻ như toàn bộ phần thân trên ngoại trừ đầu đều đã được kì cọ xong.

Yuzuru nhận lấy miếng bọt biển từ Arisa.

“À, phải rồi.”

Yuzuru cọ rửa phần thân dưới của mình kĩ hơn bình thường.[note52116]

“… Em gội đầu cho anh nha.”

Tiếp theo, Arisa dùng tay tạo bọt từ dầu gội đầu và thoa lên tóc Yuzuru.

Rồi bắt đầu gội trong khi xoa nhẹ đầu chồng.

“Có nhột chỗ nào không anh?”

“Không có.”

“Vậy thì được rồi. Xong…”

Arisa dùng vòi sen để dội đi xà phòng trên đầu Yuzuru.

“Tiếp theo là xả…”

“Không, dầu gội đó đã bao gồm cả dầu xả rồi nên không cần đâu.”

“Ồ, là thế à?”

Vừa ngạc nhiên nói, Arisa vừa vặn núm tắt vòi sen.

Yuzuru đứng dậy và quay sang Arisa.

“Giờ thì đến lượt anh…”

“Kya…!”

Arisa che mặt bằng cả 2 tay.

“Đ-đừng đột ngột đứng dậy như vậy chứ!”

“A-anh xin lỗi…”

“… Thật là!”

Arisa ngồi xuống ghế tắm với gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

Yuzuru cầm vòi sen lên và hỏi vợ.

u4754-cea23259-26ba-4235-a2f7-07ac1fc52043.jpg

“Thứ tự thế nào thưa quý cô?”

“Gội đầu trước, xong xả sạch xà phòng, cuối cùng là kì cọ cơ thể.”

“Ok. Mà đây là thứ em đã mang đến à?”

Yuzuru chỉ vào dầu gội, dầu xả và xà phòng tắm mà trông như Arisa đã mang đến từ nhà mình.

Cô gật đầu.

“Đúng vậy.”

Yuzuru gật gù rồi bắt đầu làm ướt tóc Arisa.

Sau đó thoa dầu gội đầu lên.

“Oh… nó có mùi giống em ghê.”

“T-thì tại em luôn sử dụng nó mà.”

Yuzuru tạo bọt trên mái tóc mượt mà của Arisa và bắt đầu gội đầu cho cô.

Xoa nhẹ da đầu trước, sau đó thì chà sạch kĩ lưỡng.

“Thế nào em? Anh chưa bao giờ gội đầu lâu thế này nên không biết có đúng không…”

“Cũng không tệ chút nào. Anh cứ tiếp tục như vậy là được.”

Vì có vẻ như cậu không làm gì sai nên cứ thế mà tiếp tục chăm sóc mái tóc vợ.

Cuối cùng là xả sạch bằng vòi sen, sau đó thoa dầu xả lên.

“Anh nên… thoa dầu xả như thế nào đây?”

“Thoa đều cho tóc từ gốc đến ngọn… Và đừng thoa lên da đầu nhé anh.”

“Anh biết rồi.”

Yuzuru dùng tay làm lược và bắt đầu thoa dầu xả lên tóc cho Arisa từng chút một.

Phải chăm sóc cho một mái tóc đẹp không khác gì tác phẩm nghệ thuật khiến cậu cảm thấy khá áp lực.

“Nó dính một chút vào da đầu rồi… có sao không?”

“Một chút thì không sao đâu anh. Chính em tự làm thì cũng bị thế hoài mà”

Yuzuru tiếp tục gội đầu cho Arisa trong khi liên tục hỏi cô cảm thấy thế nào.

Sau cùng là rửa kĩ lại bằng vòi sen.

“Phần tóc như thế này là xong ha?”

“Vâng. Vậy thì, ưm… cơ thể, cũng nhờ anh đó.”

“Anh biết rồi.”

Yuzuru gật đầu, cầm miếng bọt biển lên.

_____

Trans: Tui ổn, rất là ổn luôn… (✖_✖) Chương sau là “nó” đến rồi đó =))

Ghi chú

[Lên trên]
Hẳn rồi =))
Hẳn rồi =))
[Lên trên]
Mài “gươm” chuẩn bị “ra trận” ≧◔◡◔≦
Mài “gươm” chuẩn bị “ra trận” ≧◔◡◔≦
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nó tới rùi seggggg
Xem thêm
Omg rạo rực quá
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
KHÔNG PHẢI MINH HỌA GÓC NÀY, GÓC TRỰC DIỆN ĐÂU????
Xem thêm
Mài gươm kĩ 1 chút (ФωФ)
Xem thêm
Sếch 🐸
Xem thêm
yuzu nhỏ chuẩn bị ra trận :>
Xem thêm
Ku main cứng thế
Xem thêm