Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 24 - Bữa Cơm Tình Tứ Và Kỉ Niệm Ngày Thơ

9 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Yuzuru-san, ah…~”

“Ah…”

Yuzuru mở miệng đón lấy miếng nikujaga mà vợ đang kẹp đũa đút cho mình.

Sau khi thấy chồng đã nhai kĩ nó và hạ đôi đũa xuống, Arisa hỏi.

“Thế nào anh?”

“Ừm, ngon lắm. Anh nghĩ hương vị của nó rất vừa phải.”

Arisa gật đầu hài lòng với đánh giá từ Yuzuru.

“Vậy được rồi. Với điều này thì mọi thứ đã xong hết.”

u4754-2ca06503-ec60-433c-b331-721805049086.jpg

Sau khi ba mẹ và em gái Yuzuru đi du lịch nước ngoài.

Hai vợ chồng lập tức bắt tay vào làm bữa tối.

“Chỉ còn lại mỗi cá thôi… sao thế anh?”

“Hình như nó… cháy vừa đủ rồi nhỉ?”

“… Để em xem nào. Cái này… cháy xém vầy là đủ rồi. Không sao cả.”

Sau khi xác nhận đồ ăn đã hoàn thành, 2 người bày chúng ra khay rồi bưng ra phòng khách.

Bữa ăn bắt đầu sau khi họ cùng nói “mời cả nhà dùng cơm”.

“Đã một thời gian rồi mới được ăn đồ em nấu, nhưng nó vẫn ngon như mọi khi.”

Yuzuru nheo mắt hạnh phúc nói.

Những người giúp việc cũng đều là chuyên gia việc bếp núc, nên đồ ăn họ nấu cũng rất ngon, nhưng… đồ ăn mà vị hôn thê Arisa của cậu nấu lại rất đặc biệt.

“Cảm ơn anh… Nhưng món cá nướng mà Yuzuru tự nấu cũng ngon mà nhỉ?”

“Uầy, chỉ là nhờ cái lò nướng nó đỉnh quá…”

“Em biết mà, đùa chút thôi.”

Vừa trò chuyện với nhau, họ vừa hoàn thành bữa ăn của mình.

Và trong khi rửa bát, Yuzuru hỏi Arisa.

“Xong rồi thì chúng ta làm gì đây?”

“… Ừ ha.”

Nghe chồng hỏi xong, Arisa suy tư trong một lúc, rồi vỗ tay.

“Vậy, nếu được thì có 1 thứ em muốn anh cho em xem.”

“Thứ muốn xem?”

“Vâng, có video nào quay anh lúc còn nhỏ không?”

“Ah… ra vậy.”

Yuzuru gãi má trước yêu cầu từ Arisa.

Những thứ như album ảnh hay video để lưu giữ lại “kỉ niệm” thường luôn tồn tại trong các gia đình.

Tất nhiên là nhà Yuzuru cũng có… rất nhiều nữa là đằng khác.

Vậy nên hoàn toàn có thể mang ra cho vợ xem.

“… Có vấn đề gì sao anh?

“Không, chỉ là anh có hơi thấy ngượng…”

“Nếu anh thực sự không thích thì em cũng không ép đâu…”

Arisa nói với vẻ mặt buồn bã.

Thấy vậy thì Yuzuru vội lắc đầu.

“Không… không sao cả. Đúng là có chút xấu hổ nhưng… cũng không đến mức không cho em xem được. Nếu em muốn thì anh sẽ lấy cho em xem… Em muốn xem mà đúng không?”

“Vâng. Em… rất muốn luôn.”

Arisa gật mạnh đầu với đôi mắt lấp lánh.

Yuzuru đặt chén đĩa đã rửa xong xuống và dùng khăn lau tay trong khi cười khổ.

“Được rồi… Để anh đi tìm, phần còn lại nhờ em nhé? Xong thì ra phòng khách chờ anh.”

“Vâng!”

Mấy lúc tìm đồ như thế này thì khá là cực nếu có một căn nhà quá rộng.

Vừa nghĩ thầm như vậy, Yuzuru vừa tìm một cái đĩa nào đó ghi lại những sự kiện thời thơ ấu của mình.

May mắn là chỗ cất đúng như cậu đã đoán, và khi Arisa rửa bát đĩa xong thì cũng là lúc Yuzuru mang nó quay lại.

“Em muốn xem phần nào trước?”

“Ừm… Từ đầu luôn đi anh.”

“Từ lúc 0 tuổi luôn nhỉ.”

Yuzuru gượng cười bỏ đĩa vào máy, thầm nghĩ việc này sẽ tốn nhiều thời gian đây.

Một phụ nữ trẻ cùng một đứa bé được phát trên màn hình TV.

“Wow… đây là Yuzuru-san sao? Dễ thương ghê…”

“Em dễ thương hơn.”

“Tạm gác chuyện đó lại vào lúc này đi mà.”

Yuzuru trong màn hình bắt đầu lớn lên từng chút một.

Thấy điều đó, Arisa mỉm cười hạnh phúc và nói “Em bắt đầu thấy giống anh bây giờ rồi đó”.

Nhưng nửa chừng thì cô đột ngột dùng 2 tay che mặt.

“Wa, wa… aa, tua nhanh qua đoạn này đi anh!”

“… Em không cần phản ứng dữ dội đến vậy đâu.”

Đó chính là cảnh Yuzuru ở trong bồn tắm.

Dĩ nhiên là cậu đang “nude vì môi trường, 100% không che chất lượng 4K”.

Nhưng vì là em bé nên tất nhiên không có chuyện hình ảnh này thuộc loại “18+” rồi.

“K-không, nhưng… cái này là phạm pháp!”

“Hà ~, ờm, muốn tua qua thì tua qua thôi…”

Vẻ mặt xấu hổ và bối rối của Arisa rất thú vị, nhưng…

Vì nghĩ rằng cũng không hay nếu “quấy rối” hôn thê của mình quá lố nên Yuzuru tua nhanh khỏi đoạn đó theo yêu cầu.

Cảnh tiếp theo, Yuzuru trong trang phục chỉnh tề xuất hiện trên màn hình.

Sau đó thì sự trưởng thành của cậu vẫn tiếp tục.

Cậu bò, cậu đứng, cậu đi được bằng 2 chân, rồi cậu bắt đầu chạy.

“Ahaha, Yuzuru-san, anh mà cũng nhõng nhẽo nữa kìa!”

“Con hông mún đi nhà chẻ âu!”

Nhìn Yuzuru bé nhỏ đang rưng rưng bám lấy mẹ cậu, Arisa mỉm cười.

“Đó là chuyện xưa như Trái Đất rồi… đừng trêu anh quá mà.”

Còn Yuzuru bên ngoài màn hình thì chỉ biết bất lực thở dài nói với cô vợ nhỏ của mình.

Dù cho trước đây có như thế nào đi nữa, việc để vị hôn thê nhìn thấy những khoảnh khắc ngốc nghếch của mình vẫn khá là xấu hổ.

“Như thế này thật tốt quá ha…”

Arisa lẩm bẩm cùng với vẻ ghen tị.

Biểu cảm của cô trông có hơi cô đơn.

“Em thì vẫn còn mấy thứ này chứ? … Chẳng hạn như hình chụp cho đến khi học tiểu học ấy.”

Ba mẹ Arisa đã qua đời khi cô đang học tiểu học.

Thế nên trừ phi ba mẹ cô mù công nghệ, chứ không thì khó mà có chuyện những khoảnh khắc của Arisa cho đến khi cô học tiểu học lại không hề được lưu giữ.

“… Không rõ nữa. Em chưa từng hỏi nên cũng không biết.”

“… Em không có hỏi thử sao?”

“Đúng vậy. Nhưng nếu anh muốn biết…”

Yuzuru nghiêng đầu khi nhìn thấy dáng vẻ bị động đó của Arisa.

Cậu thấy khó hiểu khi cô cảm thấy ghen tị nhưng lại không cố tìm ra những kỉ niệm thời thơ ấu của bản thân mình.

… Em ấy sợ sẽ nhận được đáp án “không còn” sao? Hay là không dám nhìn thấy hình ảnh ba mẹ mình lúc sinh thời?

Dường như trong Arisa đang có những cảm xúc phức tạp mà chỉ cô mới hiểu được.

Yuzuru quyết định là sẽ không cố đào bới về điều đó, nên cậu chỉ ôm lấy vai người mình yêu.

“Từ giờ tụi mình sẽ cùng tạo ra và lưu trữ thật nhiều kỉ niệm mà… Tất nhiên là có cả con tụi mình nữa.”

“Thật là, còn quá sớm đó anh.”

Arisa hơi đỏ mặt nói.

_____

Trans: ăn đường mấy vol nên gần như quên mất quá khứ và hoàn cảnh (trước khi yêu đương với Yuzuru) của Arisa khá là đau thương… T.T

Ghi chú

[Lên trên]
Chad vler o.O
Chad vler o.O
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Che mặt chứ đâu có che mắt đâu
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nghiện còn ngại -.-
Xem thêm
Bé nghiện này còn bày đặt lấy tay che mặt bảo tua qua đi cơ
Xem thêm
Che mặt mà để hở mắt á
Xem thêm