Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 28 - Xem TV Khi Ngâm Bồn Và Bước Tiến Cuối Cùng

55 Bình luận - Độ dài: 1,884 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Yuzuru ấn miếng bọt biển lên làn da trắng mịn màng của Arisa.

Sau đó nhẹ nhàng chà xát nó như thể đang lau chùi một thứ gì đó cực kì dễ vỡ.

“Thế nào em?”

“Mạnh hơn chút nữa cũng được ạ.”

“Thế này à?”

“Vâng, thoải mái ghê.”

Yuzuru cẩn thận cọ sạch bụi bẩn trên tấm lưng nhỏ nhắn của Arisa… mặc dù trông nó chả có vẻ bẩn chút xíu nào.

Vì diện tích phải kì cọ không lớn nên xong rất nhanh.

“Tiếp theo thì… em giơ tay lên được không?

“Thế này ạ?”

Sau khi Arisa làm tư thế banzai, Yuzuru ấn miếng bọt biển vào nách cô.[note52117]

“Kh-khoan đã… Nh-nhột quá anh…”

“Ráng chịu đi nào.”

Arisa vặn vẹo cơ thể do nhột.

Mặc dù có thể Arisa đang khó chịu do nhột, nhưng vì thứ cảm giác kì lạ nào đó thúc đẩy mà Yuzuru vẫn có thể quyết tâm chịu đựng cảm giác tội lỗi (về mặt suy nghĩ) mà tiếp tục.[note52118]

“Xong rồi, tiếp theo…”

“Là phía trước, giúp em đi.”

Arisa nhỏ giọng nói.

Yuzuru gật đầu rồi vòng tay qua người Arisa mặc dù chính cậu cũng đang căng thẳng vô vùng.

Miếng bọt biển chạm vào vùng dưới xương quai xanh một chút.

Sau khi chà nhẹ quanh vùng cổ, nó bắt đầu chạy dọc xuống vùng “đồi núi” phía dưới.

“Ưm…”

Ngay khi miếng bọt biển di chuyển đến phần trên “quả núi”, Arisa phát ra một tiếng rên nhỏ.

Yuzuru hỏi vợ trong khi vờ như không nghe thấy.

“Lực cỡ này ổn không em?”

“Vâng… Kì cọ cả phần khe và bên dưới ngực giúp em luôn đi anh.”

Yuzuru di chuyển miếng bọt biển đến khu vực “khe núi” Arisa muốn.

Xong thì nâng ngực lên từ bên dưới và lau sạch.

“Yuzuru-san…”

“Sao vậy em?”

“… Anh kì cọ nó khá kĩ đó ha?”

Anh sờ ngực em nhiều ghê nhỉ?

Yuzuru lật đật rời tay ra ngay khi nghe vợ đá xéo.

“Ờ, ừm, anh xin lỗi.”

“Fufu… em đùa thôi.”

Arisa mỉm cười khi trông thấy phản ứng có vẻ khá thú vị của ông xã mình.

“Đành chịu thôi, vì Yuzuru-san rất thích chúng ha?”

“Không, anh thực sự không có ý đó đâu mà…”

Lau sạch bụi bẩn thì rất dễ dàng.

Yuzuri chỉ kì cọ kĩ càng là vì được nhờ như vậy thôi chứ không phải là vì muốn chạm vào ngực vợ.

“Không sao mà. Em cũng đâu có tức giận đâu.”

Nhưng những lời Yuzuru nói nghe cứ như đang kiếm cớ vậy.

Cậu muốn giải tỏa rõ ràng sự hiểu lầm mà Arisa đang có, nhưng cuối cùng chỉ quyết định là giữ im lặng vì dù nói gì thì cũng nghe như đang ngụy biện thôi.

Cậu tiếp tục di chuyển miếng bọt biển từ ngực xuống bụng, lau sạch vòng eo thon gọn nhưng săn chắc và chiếc rốn xinh xắn.

Sau đó, miếng bọt biển trườn xuống đùi Arisa.

“Ể……?”

Có lẽ hơi ngạc nhiên vì điều đó mà Arisa kêu lên bối rối.

Còn Yuzuru thì trưng ra vẻ tỉnh bơ.

“Sao thế, Arisa?”

“… Không, không có gì đâu anh.”

Cậu lau chùi cả mặt trong và ngoài đùi.

Sau đó, Yuzuru quyết định thực hiện màn “páo chù” mà cậu nung nấu nãy giờ.[note52119]

“Dạng chân ra đi em.”

“Hả? … Ư-ừm, còn lại thì tự em…”

“Mở rộng chân ra nào.”

“Ưm…”

“Không thì sao anh lau giúp em được.”[note52120]

Yuzuru thì thầm vào tai Arisa.

Gương mặt cô đang phản chiếu trong gương có vẻ khá lưỡng lự, nhưng cuối cùng Arisa cũng cúi mặt xuống.

“V-vâng…”

Cô mở rộng 2 chân ra trong khi dùng tay che đi bộ phận quan trọng nhất.

Yuzuru nhẹ nhàng lau chùi phần trong đùi non của Arisa.

“Ừ-ừm, Yuzuru-san. C-cứ như thế thì…”

Arisa nói trong khi chân mình đang cảm thấy cực kì bồn chồn.

Cảm thấy không thích… là điều không hề có trong biểu cảm của cô.

Nếu Arisa mà yêu cầu ngừng lại thì Yuzuru đã sẵn sàng cho việc sẽ ngừng ngay.

Nhưng nếu mà tiếp tục thế này nữa thì lý trí của cậu sẽ bị thổi bay mất.

“Được rồi, vậy phần còn lại thì em tự làm đi.”

“… Vâng.”

Arisa nhận lấy miếng bọt biển với vẻ hơi thất vọng.

Sau đó cô cẩn thận kì cọ những nơi còn sót lại.

“Em xong rồi.”

Sau khi xối sạch xà phòng tắm, Arisa đứng dậy.

“Chúng ta cùng ngâm bồn nha?”

“Vâng.”

Hai người bước vào bồn tắm và ngồi đối diện nhau.

Arisa ngượng ngùng che đi những phần nhạy cảm của mình bằng 2 tay.

Lúc đầu Yuzuru cũng khép chân để giấu “vũ khí”, nhưng…

Được một lát thì cậu nảy sinh suy nghĩ rằng làm thế thì không “men lỳ” chút nào, thế nên cuối cùng đã mở chân ra thoải mái luôn.

Arisa lập tức mở to mắt.

Rồi lúng túng nhìn sang chỗ khác.

“Nhiệt độ nước thế nào em? Với anh thì như thế này ok rồi.”

“Em cũng vậy…”

Dù ngoảnh mặt hướng khác nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén liếc nhìn chồng.

Xấu hổ thật đó, nhưng em cũng tò mò nữa.[note52121]

Biểu cảm của Arisa trông như đang nói thế.

“Em không bình tĩnh được à?”

“P-phải rồi.”

“Vậy thì xem TV nhé?”

Yuzuru nói và chỉ vào màn hình ở phía sau lưng Arisa.

Tuy bình thường khá hiếm gặp nhưng nhà cậu có lắp TV trong phòng tắm.[note52122]

Arisa quay lại nhìn với vẻ nhẹ nhõm.

“Em đã hơi để ý nó từ trước rồi… Điều khiển như thế nào vậy anh?”

“Để anh lấy điều khiển từ xa.”

“Kyaa!”

Sau khi Yuzuru đứng dậy trong lúc nói vậy, Arisa vội vàng lấy tay che mặt.

Rồi thì lườm chồng qua khe hở giữa các ngón tay.

“X-xin anh đừng có đột nhiên đứng dậy như vậy mà.”

“Thật là, em vẫn chưa quen được nữa sao?”

Cậu cười gượng nói xong thì với lấy chiếc remote nằm trên kệ phòng tắm.

Dĩ nhiên là cái điều khiển này cũng thuộc loại không thấm nước.

“Các tiết mục đều là những chương trình đang được phát sóng cả… và nó cũng được kết nối internet nên em có thể xem video trên các web nữa. Có gì em muốn xem không?”

“… Em muốn xem video về mèo được không anh?”

“Dĩ nhiên.”

Yuzuru dùng điều khiển và truy cập vào trình duyệt web.[note52123]

Dùng chức năng tìm kiếm rồi chọn một video về mèo.

Cuối cùng là hình ảnh một chú mèo con đáng yêu bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

“Oa…!”

Arisa bắt đầu vui vẻ xem TV.

Cô nhìn chằm chằm vào chú mèo như thể muốn bắt về nuôi luôn vậy.

Hình như cô nàng chỉ đang cố phân tán sự chú ý của bản thân hơn là đắm chìm vào cái video mèo.

“Arisa.”

“Hyaa!”

Yuzuru ôm lấy Arisa từ phía sau.

Sống lưng cô thẳng đứng lên theo phản xạ.

“Rời xa màn hình một chút nào em.”

“V-vâng, đúng rồi nhỉ.”

Yuzuru vẫn giữ nguyên tư thế ôm vợ và từ từ lùi lại.

Tránh xa màn hình TV hết mức.

“Ư-ừm, Yuzuru-san.”

“Sao em?”

“Thì, bồn tắm rộng lắm nên… anh ngồi cạnh em cũng được mà?”

Không cần thiết phải dính lấy nhau làm gì.

Arisa ám chỉ cho chồng điều đó.

Nhưng đáp lại cô là một câu hỏi khác.

“Em không thích được anh ôm à?”

“D-dĩ nhiên là không phải vậy rồi, nhưng…”

“Vậy thì được rồi. Xem đi…”

“Kya!”

Vừa nói xong thì Yuzuru nhẹ nhàng nhấc Arisa lên.

Rồi đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Y-Yuzuru-san. Rố-rốt cuộc thì anh…”

“Đừng lo cho anh.”

“K-không phải ý đó, em…”

“Thôi nào, tập trung vào xem TV đi.”[note52124]

“T-thật là…”

Có lẽ đã bỏ cuộc nên Arisa lại bắt đầu xem TV.

Yuzuru lập tức lợi dụng việc vợ đã bị lấn lướt và bắt đầu “va chạm” cơ thể.

Vuốt ve tóc, chạm nhẹ vào ngực, thì thầm những lời có cánh vào tai vợ…

Cứ mỗi lần như thế, cơ thể Arisa lại hơi run lên.

Hơi thở của cô cũng dần trở nên nóng bỏng và nặng nề hơn.

“… Yuzuru, san”

“Arisa…”

Arisa ngước nhìn người tình với khuôn mặt đã đỏ bừng.

Yuzuru lập tức chiếm lấy môi cô.

Một nụ hôn thật dài, thật sâu.

“Yuzuru-san. Em…”

“Tắm xong thì… tiếp tục nhé?”

Nghe chồng hỏi thế, Arisa chỉ khẽ gật đầu.

*

Sau khi ra khỏi phòng tắm và thay đồ xong, 2 vợ chồng trải 2 chiếc futon ra trong phòng Yuzuru.

“… Còn hơi sớm để đi ngủ ha.”

Arisa nói trong khi nhìn vào đồng hồ.

Hiện tại là 21h30.

Xét theo giờ ngủ mọi khi của 2 người thì vẫn còn khá là sớm.

“Đêm dài hơn thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

“Fufu, đúng vậy nhỉ.”

Arisa che miệng cười khúc khích với chồng.

“À mà, Yuzuru-san… Có lẽ giờ đã muộn để nói điều này rồi nhưng…”

“Sao em?”

“A-anh có không? E-em không có mang theo…”

Arisa ngượng ngùng hỏi Yuzuru cùng vẻ bất an.

Anh chồng nghiêng đầu suy ngẫm, rồi lập tức đập tay.

“À… không sao đâu. Anh có nè.”

Yuzuru lấy “thứ đó” ra khỏi túi cho vợ xem.

Gương mặt Arisa còn trở nên đỏ hơn nữa.

“V-vậy à. Thế thì tốt… ưm–”

Yuzuru đột ngột hôn ngấu nghiến cô vợ vừa mới thở phào nhẹ nhõm của mình.

Cậu ôm Arisa thật chặt, rồi đẩy ngã cô xuống đệm.

“Arisa… xác nhận lại lần cuối cùng nhé, em ổn thật chứ?”

Nghe chồng hỏi thế, Arisa quay mặt đi.

“Quá muộn rồi đó… anh thật thiếu tinh tế mà.”

“Phải ha. Anh xin lỗi.”

Yuzuru lại thưởng thức đôi môi Arisa.

“Ưm… Yuzuru-san. Thì…”

“Chuyện gì thế?”

Arisa lí nhí với gương mặt đỏ tươi.

“Xin hãy… nhẹ nhàng với em nhé.”

“Tất nhiên rồi…!”

Và thế là 2 người cùng trải qua một đêm ngọt ngào hơn cả mật ong.

[note52125]

*

Sáng hôm sau.

“Yuzuru-san… Dậy đi anh.”

“Ưm… Arisa?”

Yuzuru bị đánh thức bởi giọng nói từ Arisa.

Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy vị hôn thê trong bộ dạng chỉ khoác hờ chiếc áo kimono của mình đang nhìn cậu.

“Chào buổi sáng.”

“Ờm… chào buổi sáng.”

Họ trao nhau lời chào buổi sáng.

Yuruzu ôm lấy và hôn cô vợ nhỏ của cậu.

Vì bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột mà mắt Arisa mở to ra.

“Y-Yuzuru-san…!? Đ-đã sáng rồi đó anh!”

“… Nhưng anh “vẫn còn” cơ.”[note52126]

“C-chuyện đó…”

“Em ghét à?”

Arisa khẽ lắc đầu khi được người yêu hỏi.

“Em không hề… ghét mà.”

“Vậy thì cứ triển thôi.”

Sau đó, cả 2 người đã đến muộn buổi học sáng của lớp luyện thi.

_____

Trans: Thôi thì thanh niên sung sức lần đầu được nếm trái cấm nên có thể thông cảm được. (─‿‿─)

Ghi chú

[Lên trên]
Tư thế banzai là tư thế hoan hô với 2 tay giơ thẳng đứng hết mức lên trời.
Tư thế banzai là tư thế hoan hô với 2 tay giơ thẳng đứng hết mức lên trời.
[Lên trên]
Lý trí thì không muốn vợ khó chịu, nhưng máu S thì lại thôi thúc tiếp tục chọc vợ ¬– kiểu vậy.
Lý trí thì không muốn vợ khó chịu, nhưng máu S thì lại thôi thúc tiếp tục chọc vợ ¬– kiểu vậy.
[Lên trên]
Lạy thánh, đến vợ mình mà cũng thích ăn thua đủ?
Lạy thánh, đến vợ mình mà cũng thích ăn thua đủ?
[Lên trên]
Tui đủ trưởng thành để giữ bình tĩnh ở khúc này, các bợn thì sao? =))
Tui đủ trưởng thành để giữ bình tĩnh ở khúc này, các bợn thì sao? =))
[Lên trên]
Quèo, đã nghiện còn bày đặt ngại trong truyền thuyết ¬__¬
Quèo, đã nghiện còn bày đặt ngại trong truyền thuyết ¬__¬
[Lên trên]
Giàu nhất nhì quốc gia có khác…
Giàu nhất nhì quốc gia có khác…
[Lên trên]
h*nt*ivn.tv / h*nt*iz.tube bla bla… (●´ω`●)
h*nt*ivn.tv / h*nt*iz.tube bla bla… (●´ω`●)
[Lên trên]
Cha nội này lúc cần thì vô sỉ thặc xự! Nai xừ!
Cha nội này lúc cần thì vô sỉ thặc xự! Nai xừ!
[Lên trên]
Chỗ này đã bị tác giả cắt 100000 chữ =)))
Chỗ này đã bị tác giả cắt 100000 chữ =)))
[Lên trên]
Còn gì thế thí chủ? (. ಠ ᴗ ಠ.)
Còn gì thế thí chủ? (. ಠ ᴗ ಠ.)
Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

TRANS
Tiết kiệm lưu lượng xin cắt bỏ 10 vạn chữ :)
Xem thêm
Yeeee cuối cùng cũng segggg nhưng sao nó ngắn thế
Xem thêm
Ê hong mấy, mình đừng timeskip chỗ này được không?
Xem thêm
Sè nhưng mà nhanh quá :'(
Xem thêm
hóng seg đại thành công!
Xem thêm
100000 chữ của tác giả cần được làm sáng tỏ🤡
Xem thêm
Segg bùng lổ nhưng sao cắt ngắn v :(((((
Xem thêm
Seggggggggggg bùng nổ 💥💥💥💥💥
Xem thêm
Não t đang làm việc cận lực
Segggg
Xem thêm