Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 17 - Hôn Lễ

29 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“H-hả!?”

Thấy chồng chỉ ngạc nhiên thốt lên rồi đơ người, mắt của Arisa nhanh chóng ngấn nước với vẻ tiếc nuối.

“Ư-ừm… a-anh không thích sao?”

Cô buồn bã cụp mắt xuống.

Yuzuru lập tức hoảng loạn và lắc đầu lia lịa.

“Làm gì có chứ!”

Cậu sắp xếp từ ngữ ở trong đầu vài lần trước khi hỏi Arisa.

“Em bảo ăn… cụ thể là, ờm, bằng cách nào?”[note51921]

Những gì Yuzuru nghĩ ra được chỉ có mỗi lựa chọn “trực tiếp dùng miệng” mà thôi.

Vì cậu đã hôn vợ nhiều lần nên cũng không ngại hôn lên da thịt cô, dù là ngực chút nào.

Nhưng chỉ là khi Arisa cho phép.

Bởi nếu đó không phải là ý định của cô, sẽ có vấn đề không hề nhỏ.

Bị ghét thì chắc là không, nhưng khả năng cậu ăn tát thì rất lớn.

“Ơ, ưm… thì, phải ha?”

Cô ấy chưa nghĩ đến sao?

Hay chỉ đang quá xấu hổ để nói ra?

Arisa trông như đang suy tư, rồi vài giây sau thì nói với chồng.

“Sao… cũng được. Cứ ăn theo cách anh muốn…”[note51922]

“Vậy à? Thế thì…”

Sau khi nghĩ một lúc, Yuzuru đưa tay đến ngực Arisa.

Ngay khi cậu chạm vào kì quan ấy, cảm giác mềm mại và nhiệt độ cơ thể vợ truyền đến từ đầu ngón tay.

Rồi Yuzuru cứ thế mà dùng ngón tay lau đi vết chocolate tan chảy…

Và đưa vào miệng mình.

“Thế nào anh?”

“Thế nào là thế nào… có vị chocolate chăng?”

“V-vậy luôn hửm!?”

Không hiểu sau mà bầu không khí bỗng dưng trở nên kì lạ.

Yuzuru ngó quanh quẩn một lúc rồi nhìn vào Arisa.

Cô bất giác dựng thẳng lưng.

“Ừm… Arisa.”

“Vâng.”

“… Chúng ta ăn tiếp thôi chứ nhỉ?”

“P-phải rồi!”

Và họ vui vẻ bắt đầu xử lý nốt phần sốt chocolate còn lại.

.

“Ngon quá anh ha?”

Sau bữa tối.

Arisa thỏa mãn nói trong khi lau khô chiếc máy làm sốt chocolate vừa rửa xong.

Nhân tiện thì cô đã thay sang đồ bình thường chứ không còn mặc “dải ruy băng” nữa.

“Ừ…”

Yuzuru chỉ ậm ừ trả lời Arisa.

Thái độ đó của cậu khiến cô cảm thấy khó hiểu.

“… Không ngon hả anh?”

“Không, rất ngon mà.”

Yuzuru lắc đầu nói.

Đúng là rất ngon.

Nhưng không thể nói là từ đầu đến cuối đều ngon.

“Nửa cuối… có hơi khó khăn với anh.”

Cậu quyết định thành thật thú nhận.

Từ giữa bữa ăn thì cậu đã phát ngán với hương vị của chocolate.

“Phải ha.”

Nghe chồng nói thế, Arisa chỉ cười gượng.

Yuzuru nghiêng đầu trước phản ứng của vợ.

“Arisa cũng vậy à?”

“Không, em thích đồ ngọt mà. Dù rằng em không có bị ngán… nhưng trông Yuzuru-san khá là khó chịu.”

Có vẻ như cậu đã biểu hiện hết trên mặt.

Minh chứng là tốc độ ăn đã giảm hẳn vào cuối bữa ăn.

“Và tuy em không ngấy, nhưng đồ ăn lại luôn có vị như nhau.”

“Đó chính là vấn đề… Em có ý tưởng gì để cải thiện không?”

Yuzuru có hơi tò mò hỏi, và Arisa gật đầu.

“Em sẽ chuẩn bị gia vị theo như em đã nghĩ ra được.”

“Gia vị? Với chocolate?”

“Như là quế hay nhục đậu khấu[note51923] chẳng hạn… Hạt tiêu có lẽ cũng phù hợp một cách đáng kinh ngạc đấy.”

Những sáng kiến lóe lên trong đầu.

Và Arisa hào hứng nói ra các ý tưởng đó.

“Mà, anh thì nghĩ sao Yuzuru-san?”

“Ờ… Cá nhân anh thì cảm thấy muốn ăn nó trong một bữa tiệc có nhiều người hơn.”

Bản thân sốt chocolate rất ngon.

Nhưng nếu dùng bữa tối chỉ xoay quanh nó thì không tốt cho lắm.

Yuzuru nghĩ vậy.

“Một bữa tiệc? … Ví dụ như, lễ cưới?”

“Ừm, thì, nếu trong tiệc cưới mà có một cái máy làm sốt chocolate thì sẽ rất thú vị, nhưng… em định chơi nổi vậy à?”

Yuzuru cười gượng hỏi, Arisa chỉ hoảng loạn lắc đầu liên tục.

“Ể, không, x-xin lỗi! Em không định nói về… của tụi mình.”

“À, vậy sao? … Nhưng em nghĩ thế nào?”

“Cái đó… em thấy cũng hay.”

Arisa hơi đỏ mặt gật đầu.

Yuzuru cũng gật gù.

“Anh sẽ ghi nhớ nó.”

“Việc đó… cảm ơn anh… Mà em hỏi anh điều này có được không?”

“Là gì?”

“Yuzuru-san muốn… tổ chức hôn lễ như thế nào vậy?”

“Như thế nào là sao?”

“Thì như là kiểu truyền thống hoặc kiểu của đạo Tin Lành chẳng hạn… Rồi mời bao nhiêu khách, hay ngược lại chỉ cần chụp một tấm hình là xong. Và cũng có những người không tổ chức hôn lễ nữa mà đúng không? Em muốn hỏi trước thôi…”

“Đúng là thống nhất với nhau trước cũng rất quan trọng ha.”

Yuzuru gật đầu với lời giải thích của vợ.

Cậu cũng được biết rằng có rất nhiều cặp vợ chồng trên thế giới đã cãi nhau chí chóe về cách tổ chức hôn lễ của họ ngay trước khi kết hôn.

Tuy rằng cậu không quá lo lắng về chuyện mình sẽ như họ…

Nhưng cũng cần cho Arisa biết suy nghĩ của cậu về hôn lễ.

“Anh định sẽ tổ chức theo nghi thức của đạo Tin Lành. Chuyện mời bao nhiêu khách thì vẫn chưa rõ… nhưng hơn 100 là điều chắc chắn.”

“… Em có hơi bất ngờ về việc anh thích phô trương như vậy nha.”

“Uầy, đâu phải là vì anh muốn vậy đâu.”

Yuzuru lập tức phủ nhận lời của vợ.

Thấy vậy thì Arisa nghiêng đầu.

“Nếu không phải vì sở thích của Yuzuru-san… thì là sở thích của ba hay ông nội anh à?”

“Không, cũng không phải của 2 người họ… Khoan, ông nội anh đúng là hay phô trương nên chắc cũng gọi là sở thích được, nhưng không phải vậy.”

“Thế thì…”

“Vì là lễ cưới của gia chủ kế nhiệm gia tộc Takasegawa nên nó nhất định phải thật hoành tráng.”

Không hẳn là ý kiến của Yuzuru và Arisa về lễ kết hôn hoàn toàn bị phớt lờ…

Nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quyết định từ ba và ông nội Yuzuru, cùng với ba nuôi Arisa.

Xét về mặt đó thì mức độ tự do của họ không cao lắm.

“V-vậy à? R-ra vậy… P-phải rồi ha…”

Arisa trông có hơi thất vọng trước câu trả lời từ chồng.

Tuy không đến mức hoàn toàn không được can thiệp gì…

Nhưng Arisa hẳn là muốn có một lễ cưới trong mơ mà cô ao ước.

Không phải vì bản thân là con gái, nhưng ít ra thì dường như cô có mong muốn tự chủ về hôn lễ của mình hơn Yuzuru.

Không như Yuzuru, ở một mức độ nào đó xem hôn nhân là vấn đề chính trị, làm ăn; Arisa cực kì khao khát một tình yêu tự do và thuần khiết…

Yuzuru cũng đã biết được điều đó từ chuyến du lịch trường.

“Em ổn. Ờm, nhưng cũng không hẳn là em không có chút thất vọng nào…”

“Đừng thế mà. Chỉ cần làm lần 2 là được thôi.”

Yuzuru nói thế trong khi vỗ vai vợ.

Arisa nghe thế thì ngẩng mặt lên với vẻ ngạc nhiên.

“… Lần hai?”

“Ừm. Nếu em không thích lễ cưới hào nhoáng thì cứ làm thêm 1 cái khiêm tốn thôi. Còn nếu em bận tâm về thứ tự… thì cứ làm theo kiểu em muốn trước là được.”

“… Lễ cưới mà muốn làm mấy lần cũng được hả?”

“Ba mẹ anh đã làm lễ cưới 3 lần. Hai lần ở Nhật Bản và một lần ở nước ngoài đó.”

“……”

Arisa chỉ còn biết há to miệng.

Em hoàn toàn không nghĩ ra được còn có cách đó luôn! – Biểu cảm kiểu vậy.[note51924]

“Ba lần không đủ hả? Nhưng 5 hay 6 lần đúng là mệt lắm nên nếu được thì anh không muốn nhiều thế đâu…”

Yuzuru nửa đùa nửa thật nói với Arisa.

Cô vợ ngây thơ tưởng chồng nói thật nên vội lắc đầu lia lịa.

“Kh-không, 3 lần là quá đủ rồi. Vậy thì, một lần theo kiểu em muốn, và 1 lần theo kiểu Yuzuru-san muốn nhé…”

“Mong muốn của em cũng chính là mong muốn của anh đó.”

Yuzuru không có ý tưởng gì về lễ cưới cả.

Với cậu thì chỉ một bức ảnh kỉ niệm là đủ rồi.

“… Vậy sao? Thế thì, ừm, em sẽ suy nghĩ về nó.”

Arisa mỉm cười hạnh phúc.

_____

Trans: Khai thật đi, bao nhiêu người bị cái tựa chương lừa hửm? (●´ω`●)

Ghi chú

[Lên trên]
Chấn bé đù =.=’
Chấn bé đù =.=’
[Lên trên]
Nói ẻm dâm ngầm thì ẻm lại tự ái…
Nói ẻm dâm ngầm thì ẻm lại tự ái…
[Lên trên]
Nhục đậu khấu còn có tên là Nhục quả, là một vị thuốc dùng để kích thích tiêu hóa, làm thuốc kích thích chung trong các trường hợp kém ăn, sốt rét.
Nhục đậu khấu còn có tên là Nhục quả, là một vị thuốc dùng để kích thích tiêu hóa, làm thuốc kích thích chung trong các trường hợp kém ăn, sốt rét.
[Lên trên]
Xời, nhà trai không có gì ngoài điều kiện mà, chơi kiểu gì chả được =))
Xời, nhà trai không có gì ngoài điều kiện mà, chơi kiểu gì chả được =))
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

TRANS
Ko đọc tựa chương:v
Xem thêm
Sao giờ mới bàn đến lễ cưới
Xem thêm
Tôi đã tưởng timeskip
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kảoei
tôi bị lừa, ok chưa?
Xem thêm
hí hí hí 🤪
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đã bàn đến lễ cưới :))
Thanks~
Xem thêm
Bàn tới lễ cưới r, chờ mỗi đạo tàn bụ thôi =)
Xem thêm