Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 26 - Trước Khi Vào Tắm

13 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Giờ thì… sao đây nhỉ?”

“Ừ-ừm… sao đây ta?”

Sau khi bước vào phòng thay đồ, cả 2 bắt đầu nói những điều như thế.

Dù sao thì câu trả lời cũng chỉ có 1 mà thôi.

“Tr-trước hết thì… cởi đồ ra đã.”

“Phải, rồi!”

Arisa gật đầu với lời nói của Yuzuru.

Nhưng cô không hề làm theo.

Mà chỉ nhìn chằm chằm vào chồng.

“Sao vậy em?”

“… Anh cởi đồ giúp em nhé?”[note52112]

“… Hả!?”

Nghe thấy câu nói đầy bất ngờ từ Arisa, Yuzuru vô thức hơi lớn tiếng.

Thế nhưng cô vẫn không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào cậu.

u4754-166f9e2b-d464-4498-9a50-cde25f0d24f5.jpg

“… Không được sao anh?”

“Không… làm gì có. Anh chỉ hơi ngạc nhiên…”

Trả lời xong, Yuzuru đặt tay lên thắt lưng của bộ kimono mà Arisa đang mặc.

Khi chiếc obi được cởi ra và bộ kimono không còn bị bó buộc… làn da trắng nõn nà của Arisa lập tức được phơi bày.

“Vậy… anh cởi nó ra đây.”

“… Vâng.”

Yuzuru nắm lấy bộ kimono, kéo nó xuống khỏi vai và cả phần cánh tay của Arisa.

Rồi người con gái trước mặt cậu chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót màu đen trên người.

“… Hợp với em lắm đó.”

Nghe chồng khen, Arisa chỉ xấu hổ quay mặt đi.

“T-tự nhiên anh nói gì vậy chứ…”

“Không, thì, anh chỉ nghĩ rằng nói thật ra cảm nghĩ của mình sẽ tốt hơn… anh sai sao?”

“… Không có.”

Arisa phồng má nói.

Trông cô có vẻ xấu hổ hơn là giận dỗi.

“Vậy thì đến lượt em rồi đó.”

“… Lượt em?”

“… Chứ không phải mình thay phiên cởi đồ cho nhau sao?”

Yuzuru gãi má nói với nàng Arisa đang trưng ra vẻ bối rối.

“Ừm… anh nhầm à?”

“Ah, không… Ý em không phải thế, dĩ nhiên là được rồi.”

Arisa gật đầu và ngồi xuống, đưa tay đến phần thắt lưng Yuzuru.

Đặt tay lên chiếc obi và cởi nó ra.

Rồi cô đứng dậy, đặt tay lên vai chồng.

“… Em cởi nó nhé?”

“Ừm, nhờ em đó.”

Nghe Yuzuru trả lời xong, Arisa gật nhẹ đầu và kéo bộ kimono của cậu xuống.

Yuzuru cũng phối hợp rút tay ra khỏi kimono.

Cả 2 đều chỉ còn mặc mỗi đồ lót.

“…”

“…”

Sau một lúc im lặng, Yuzuru mở miệng nói.

“Lần này là đến lượt anh nhỉ?”

Nhưng Arisa vội đẩy tay về phía trước ngăn cậu lại.

“Kh-khoan, chờ chút!”

“Ờm…”

“E-em cần chuẩn bị tinh thần…”

Arisa nói trong khi gương mặt đã đỏ bừng.

Cô không chỉ xấu hổ mà còn cảm thấy vô cùng lo lắng.

“… Hay chúng ta ngừng lại nhé?”

Yuzuru muốn tắm chung với vợ.

Nhưng cậu càng không muốn làm tổn thương hay tạo gánh nặng cho cô.

Thế nên cậu mới đưa ra đề nghị đó, nhưng Arisa lại lắc đầu thật mạnh.

“Đ-đến tận đây rồi, không thể ngừng lại được.”

Arisa mạnh mẽ khẳng định.

“C-chỉ là… cho em một chút thời gian thôi.”

Cô dường như cần thêm thời gian để sẵn sàng.

Nhưng mà nếu cứ mặc đồ lót hoài thì sẽ rất lạnh.

Và thế nên, Yuzuru đưa ra một ý kiến khác.

“… Vậy thì, em cởi đồ cho anh trước được không?”

“C-cũng được. Em biết rồi.”

Arisa gật đầu rồi đặt tay lên mép áo lót Yuzuru.

Xong thì nhìn chằm chằm cậu.

“Anh đưa tay về phía trước một chút đi.”

“Thế này à?”

“Vâng.”

Yuzuru đưa tay về phía trước, và Arisa bắt đầu cởi áo lót của cậu ra.

Cô kéo nó lên trên, quá đầu Yuzuru rồi kéo ngang ra khỏi 2 cánh tay cậu.

“… Em làm nốt phần dưới luôn được không?”

Yuzuru hỏi Arisa.

Nhưng cô chỉ lắc đầu vài cái.

“K-không… Chưa được!”

“Vậy thì anh cởi cho em nhé?”

Sau khi Yuzuru hỏi xong, Arisa im lặng vài giây rồi nói.

“… Nhờ anh đó.”

“Ừm.”

Yuzuru vòng tay ra sau lưng Arisa và chạm vào phần móc áo ngực của cô.

Nhưng vì lo lắng mà tay cậu khá run, thành ra loay hoay mãi vẫn không tháo ra được.

“… Anh có làm được không vậy?”

“A-à! T-tất nhiên… c-chờ anh một chút…”

“Bình tĩnh đi anh. Em không có chạy mất đâu mà lo.”

Dường như người ta sẽ trở nên bình tĩnh khi thấy ai đó lo lắng hơn mình thì phải?

Trái ngược với Yuzuru đang rối rắm, giọng của Arisa lại thản nhiên đến lạ.

May mắn là anh chồng cũng không tốn quá nhiều thời gian, và chiếc móc được mở ra lập tức cùng âm thanh giòn giã.

Sau đó thì cậu cẩn thận kéo từng sợi dây vai xuống.

Lúc phần cúp của áo ngực được cởi bỏ, cũng là lúc bộ ngực tuyệt đẹp của Arisa được phơi bày.

Ngay cả khi đã mất đi thứ nâng đỡ thì nó vẫn bất chấp trọng lực mà giữ nguyên hình dạng, kiêu hãnh nhô ra.

“Ưm…”

Arisa đỏ bừng mặt quay đi hướng khác.

“Tiếp theo… là em cởi phần còn lại cho anh nhỉ?”

“Vâng… tất nhiên.”

Arisa gật đầu và đặt tay lên quần lót của chồng.

“E-em kéo nó xuống đây…”

“… Ừm.”

Nghe Yuzuru trả lời xong, Arisa kéo quần lót của cậu xuống.

Yuzuru lập tức cảm nhận được phần thân dưới của mình tiếp xúc trực tiếp với không khí.

“A–, ừm, Arisa… Em ổn chứ?”

Yuzuru hỏi cô vợ đang che mắt bằng 1 tay của mình.[note52113]

Arisa không trả lời mà từ từ lùi ra xa rồi đứng dậy.

Sau đó dần hé các ngón tay ra.

Rồi lí nhí nói trong khi nhìn Yuzuru với đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình.

“E-em xin lỗi. Em có hơi giật mình vì… nó khác so với trong tưởng tượng của em quá.”

“… Tưởng tượng.”

“Không giống như trong những đoạn video đã xem lúc nãy…”

Lúc nãy em đã thấy “nó” rồi.”

Hẳn là đang nói về “Yuzuru bé con” trong video thời ấu thơ khi nãy.

Dĩ nhiên là bây giờ “nó” khác hoàn toàn so với khi cậu còn bé rồi.

“V-vậy à? … Ừm, Arisa.”

“… Vâng?”

“Như thế này hoài lạnh lắm nên… được chứ?”

“… V-vâng, anh làm đi.”

Arisa khẽ gật đầu trong khi quay mặt đi.

Sau khi được cho phép, Yuzuru chạm vào quần lót của vợ.

Và cẩn thận kéo nó xuống.

Sau điều đó thì 2 người đã hoàn toàn khỏa thân.

“…”

“…”

Tuy Arisa xấu hổ và quay mặt hướng khác, nhưng cô không hề cố gắng dùng tay che đi những nơi thầm kín nhất trên cơ thể mình.

Cô chỉ bồn chồn, đung đưa tay mà thôi.

Về phía Yuzuru, dù nghĩ rằng đảo mắt đi hướng khác hẳn luôn thì khá dị, nhưng cậu cũng không thể nhìn chằm chằm vào cơ thể Arisa được. Và kết quả là mắt cậu cứ liếc qua liếc lại, trông còn đáng ngờ ác nữa.

“Ừ-ừm… Arisa.”

“… Vâng.”

“Dù mấy lời này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng…”

Yuzuru vừa nói vừa gãi má.

“… Em thật sự rất đẹp.”

“… Cảm ơn anh.”

Nghe những lời có cánh từ chồng, gò má Arisa thả lỏng ra trong niềm hạnh phúc.

“Ư-ưm… cái đó, Yuzuru-san cũng… ngầu lắm, a, không, nhầm rồi… à không, cũng không phải là nhầm…”[note52114]

Arisa cũng cố tâng bốc Yuzuru trong khi cố lựa chọn từ ngữ vài lần.

Cuối cùng, cô nhìn chồng và nói.

“Em cảm thấy anh cũng cực kì nam tính.”

“Cảm ơn em.”

Và rồi 2 người cùng hướng mắt về phía phòng tắm.

Xong lại nhìn nhau và gật đầu.

–Vào thôi.

_____

Trans: Đôi khi dịch mấy chương như thế này tui chỉ ước mình không có cái khả năng vừa đọc chữ, vừa có thể tưởng tượng ra khung cảnh trong đầu một cách max sống động T.T

Ghi chú

[Lên trên]
Cả main nam và main nữ bộ này đều bá vler, bạo rất đúng lúc =))
Cả main nam và main nữ bộ này đều bá vler, bạo rất đúng lúc =))
[Lên trên]
Bé ngoan cấm nhìn… nhìn lén thì được =))
Bé ngoan cấm nhìn… nhìn lén thì được =))
[Lên trên]
Arisa đang cố khen chồng “ngầu” nhưng giữa chừng sợ Yuzuru sẽ hiểu nhầm thành khen “thằng nhỏ ngầu” chứ không phải Yuzuru, thành ra cô nàng hơi luống cuống ấy mà.
Arisa đang cố khen chồng “ngầu” nhưng giữa chừng sợ Yuzuru sẽ hiểu nhầm thành khen “thằng nhỏ ngầu” chứ không phải Yuzuru, thành ra cô nàng hơi luống cuống ấy mà.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

T rex rồi :))
Xem thêm
Gọi cậu nhóc của main là Mr.Beast
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Chx segggg nx bao h ms có nhỉ
Xem thêm
THÊM MINH HỌA ĐI
Xem thêm
Thêm Minh Hoạ nx xem chừng thành r18 cmnl:))
Xem thêm
Ẻm đã thấy 1 con quái thú ゚.+:。∩(・ω・)∩゚.+:。
Xem thêm
đọc chap này t ko thể ko tưởng tượng được
Xem thêm
TRANS
hỏny quá
Xem thêm