Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 31 - “Hôn Thê” Và Em Gái

13 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Yuzuru-san”

“Không đâu, tớ cũng mới đến thôi”

Nơi họ hẹn gặp nhau là một nhà ga nào đó tại trung tâm thành phố.

Khi Yuzuru nhìn thấy trang phục mà Arisa đang mặc…cậu có chút nhẹ nhõm.

Lần này có vẻ cô không diện loại đồ khoe ra những đường cong “chết người” trên cơ thể của mình như lần trước.

Arisa đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen kèm với áo cardigan mỏng màu trắng và quần ống rộng.

Hơn hết là, cô đang mặc 1 chiếc áo khoác mùa thu.

Nó ít gây bỏng mắt hơn, và Yuzuru cũng nhẹ nhõm một chút.[note41301]

“Ayumi-san đâu?”

“Em ấy tới trễ. Nhưng tớ nghĩ cũng sắp…”

Ngay lúc đó.

Yuzuru hơi lảo đảo về phía trước khi bị ôm lấy từ phía sau với tác động như bị vật gì đó nặng lao vào.

“Nii-san!”

“Em tới muộn đó, Ayumi”

“Em xin lỗi. Đường hơi kẹt xe”

Có vẻ cô bé đã đến bằng taxi.

Chắc em ấy đã tránh việc đi bằng tàu vì có nguy cơ gặp quấy rối.

“Đã lâu không gặp ạ, chị Arisa”[note41302]

“Ừm, lâu không gặp em, Ayumi-san”

Ayumi chạy đến chỗ Arisa và nắm tay “chị dâu”.

“Xin lỗi vì đã bắt chị phải đi cùng với em”

“Không, không sao mà. Chị cũng rất vui nếu giúp được gì cho em”

“Em đã luôn cảm thấy phong cách thời trang của chị rất tuyệt. Trông cậy cả vào chị nhé! … Và em sẽ nói cho chị biết sở thích của anh trai em như để cảm ơn”

“Hahaha…ừm, cảm ơn em”

Arisa cười gượng đáp lại Ayumi.

Còn về phía “anh chồng”, Yuzuru bắt đầu trở nên cảnh giác từ khi nghe “sở thích của anh trai em” phát ra từ miệng Ayumi.

Cậu phải tăng cường cảnh giác để ngăn con bé nói bất cứ thứ gì kì lạ.

“Dù sao thì chúng ta cũng có cả 1 ngày mà, đi thôi”

Arisa và Ayumi gật đầu với lời Yuzuru nói.

.

Nhóm Yuzuru bước vào một trung tâm thương mại gần nhà ga với nhiều loại cửa hàng, bao gồm cả từ bình dân đến cao cấp.

“Nè nè, chị Arisa. Chị thấy cái nào hợp với em hơn?”

Ayumi vừa cầm 2 chiếc áo khoác mùa đông khác nhau vừa hỏi.

Một cái màu be và cái còn lại thì màu xám.

Nếu là Yuzutu thì sẽ nói là cái nào cũng đều hợp với em ấy.

…Thực tế thì một cô gái xinh đẹp như Ayumi sẽ hợp với cả 2.

“Chị nghĩ cả 2 đều đều hợp với em… Nhưng để xem. Cái này thì sẽ trông rất đáng yêu, còn cái còn lại thì sẽ trông xinh đẹp”

“Hmm, vậy cái trước thì trông trẻ con hơn ạ?”

“Ừm, chị nghĩ vậy. Mà, chị vẫn thấy nó khá dễ thương”

“…Màu xám trông trưởng thành hơn?”

“Phải, trông em trưởng thành hơn. Giống như lớn hơn 1 hay 2 tuổi vậy”

Ayumi cân nhắc đâu đó khoảng 10 giây trước khi quyết định…

Có vẻ cuối cùng cô bé chọn màu xám, và Yuzuru đặt chiếc áo vào cái giỏ trong tay mình.

…Em ấy lo lắng về chuyện đó à?

Trong suy nghĩ của Yuzuru thì Ayumi sẽ mãi mãi là cô em gái đáng yêu của cậu, thế nên hình ảnh một đứa trẻ cũng bám vào trong đầu cậu luôn rồi.

Thế nên, cậu chàng có hơi ngạc nhiên về việc em ấy lo lắng chuyện mình vẫn còn là con nít.

Cô bé vẫn mới chỉ là học sinh năm 2 sơ trung thôi, nên cứ trẻ con cũng có sao đâu.

Cơ mà có lẽ chính chủ lại cảm thấy muốn lớn nhanh và trưởng thành hơn.

“Dù sao thì, ở đây xong chưa?”

Con gái mà đi shopping thì chả khác dạo vòng quanh thế giới là mấy.

Và giờ thì đang có tới 2 cô nàng. Vậy là chúng ta có “hơn 2 vòng trái đất”, bởi 2 người vừa mua sắm, vừa nói chuyện phiếm nữa.

Yuzuru muốn cạn pin luôn.

“Nếu là với quần áo thì xong rồi. Nhưng tiếp theo thì em muốn xem giày dép. Chị cũng muốn xem qua chúng mà đúng không, Arisa?”

“Ừm… Chị vẫn còn ít tiền, và cũng muốn mua một đôi giày cao cổ”

“Vậy à”

Dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng chỉ tổ tốn thêm thời gian thôi, thế nên Yuzuru quyết định ngoan ngoãn làm thằng cu li biết điều.

Hiện tại thì đã xong phần thanh toán cho quần áo.

…Hay lần sau rủ thêm Soichiro hoặc Sei nhỉ?

Cậu tự hỏi 3 thằng đực rựa liệu có chia sẻ gánh nặng này với nhau được không.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, gọi 2 thằng đó cũng đồng nghĩa sẽ có thêm Ayaka, Chiharu và Tenka như một lẽ hiển nhiên.

Một nhóm 5 cô gái đi shopping.

Chắc tới hoàng hôn luôn quá.

Yuzuru ngừng mạch suy nghĩ lại bởi cậu bắt đầu cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ xa hơn rồi.

“Nào, Nii-san. Đến cửa hàng giày thôi”

Đáp lại, Yuzuru đưa chiếc túi giấy trên tay cho Arisa và Ayumi.

“Xin lỗi. Nhưng có thể cho anh đi “trút bầu tâm sự” trước được không?”

Nói cách khác, là WC.

Rồi Ayumi phồng má.

“Ể ~ Nhanh lên đi”

“Vẫn nhanh hơn việc mua sắm của em đó”

Yuzuru nói và bắt đầu “truy tìm toa lét”.

.

Mất khoảng 15p vì mãi cậu mới tìm thấy nhà vệ sinh.

Ayumi hẳn đang cáu rồi…

Yuzuru thở dài trong khi vội bước quay trở lại điểm hẹn.

Cơ mà, sao mình lại bị trách vì quay trở lại muộn trong khi phải làm cu li cho buổi shopping của họ chứ?

Tuy cảm thấy chút bất công, nhưng dù gì thì cũng không thể để 2 nàng công chúa chờ lâu được, thế nên Yuzuru bắt đầu chạy.

Sau đó…

Arisa và Ayumi đang nói gì đó với một cậu bé trông quen quen.

Nhưng có vẻ người đang nói chủ yếu là Ayumi.

Arisa hơi đứng phía sau cô bé và dường như chỉ đang quan sát tình hình.

Mới rời mắt chỉ một lúc mà…lại có rắc rối rồi.

Yuzuru thở dài trong lòng và chạy lại gần họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này là do “ngu dốt” hay “tính chiếm hữu quá cao” đây?
Cái này là do “ngu dốt” hay “tính chiếm hữu quá cao” đây?
[Lên trên]
Ayumi luôn gọi Arisa là “Arisa-san”, nhưng mình dùng “chị Arisa” cho thân thiết nhé.
Ayumi luôn gọi Arisa là “Arisa-san”, nhưng mình dùng “chị Arisa” cho thân thiết nhé.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
sao ít bình luận v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hazz tưởng tượng cảnh sao này 2 vợ chồng đi mua sắm các kiểu thì ko bt như nào nhỉ?
Xem thêm
Tập làm quen là vừa. Sau này cưới về đỡ bỡ ngỡ:))) ✡️
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm