Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 35 - Cảm Xúc Dành Cho “Hôn Thê”

160 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“A, không…tớ xin lỗi”

Arisa bối rối buông tay Yuzuru cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Rồi cô ho nhẹ một tiếng.

“Ừm, bữa ăn cũng xong rồi… Chúng ta đổi quà nhé?”

“Được đó”

Yuzuru cũng bắt đầu thấy xấu hổ rồi.

Cái này vừa hay để thay đổi tâm trạng.

Đầu tiên là từ Arisa.

Cô lấy từ trong cặp ra một chiếc túi được bọc gọn gàng.

“Ưm, Yuzuru-san… Một món quà nhỏ từ tớ”

“Cảm ơn cậu. Tớ mở ra được chứ…?”

“Vâng”

Yuzuru cẩn thận mở lớp giấy gói ra.

Và thứ bên trong là…

“Khăn quàng cổ à?”

Một chiếc khăn quàng cổ mùa đông được đan tay bằng sợi len màu xám.

Những chữ cái [Y U Z U R U] được đan bằng sợi len màu vàng.[note41316]

Trông rất ấm áp.

Màu sắc cũng rất dịu nhẹ và có thể mang cùng với mọi loại trang phục.

Quan trọng nhất là…Yuzuru có thể cảm nhận được cảm xúc của “vợ” mình từ nó.

“Cảm ơn, Arisa. Vì cũng tiện nên tớ sẽ dùng nó khi đưa cậu về luôn”

Nhưng hiện tại thì không có việc gì với cái khăn quàng cả, thế nên Yuzuru cẩn thận gấp nó lại và để sang một bên.

Rồi cậu cũng lấy quà cho Arisa ra.

Cậu đưa một chiếc túi giấy màu xanh lam cho cô.

“C-cái này… Tớ mở ra có được không?”

“Tất nhiên”

Arisa hơi lo lắng mở chiếc túi ra.

Rồi cô mở chiếc hộp trang sức màu xanh lục bên trong.

“Tớ đã chọn nó nhưng cũng không chắc cậu có thích thiết kế đó hay không. Nó thế nào…?”

Đôi tay trắng nõn của Arisa hơi run lên khi cô cầm sợi dây chuyền.

Đó là một sợi dây chuyền màu vàng hồng..

Tuy không phải thứ gì quá đắt giá, nhưng vẫn là một món trang sức tốt.

“Cái này, có ổn không? Ừm thì, nếu so với quà của tớ…”

“Arisa vẫn thường làm bentou và bữa tối cho tớ mà chẳng phải sao…? Đừng lo, thứ này vẫn trong khả năng của tớ với công việc bán thời gian”

Nghe Yuzuru trả lời, Arisa siết chặt sợi dây chuyền bằng cả 2 tay và ấn nó vào ngực mình.

Và rồi cô ngước nhìn “chồng” với đôi mắt hơi ngấn nước.

“Tớ sẽ tuyệt đối trân trọng nó… Và, tớ có thể mang nó vào ngay bây giờ không?”

“Hãy để tớ được ngắm cậu khi đeo nó”

Sau khi Yuzuru trả lời, Arisa gật đầu và đeo sợi dây chuyền quanh chiếc cổ trắng đẹp của mình.

Nó rất hợp với cô ấy…như Yuzuru đã mong đợi.

Thậm chí nó trông còn lộng lẫy hơn khi được Arisa đeo.

“Tớ thế nào?”

“Rất đẹp… Như tớ đã nghĩ, trông cậu thật tuyệt”

“…Cảm ơn cậu”

Arisa mỉm cười xinh đẹp.

Nhìn nụ cười hạnh phúc ấy của cô, từ sâu trong tim mình, Yuzuru biết rằng cậu đã đúng khi chọn sợi dây chuyền đó.

.

Yuzuru đưa Arisa về.

Tay trong tay, họ cùng bước qua những con phố trong đêm thánh.

Khoảng thời gian hạnh phúc cứ thế mà trôi qua.

Và khi họ đến nơi rất gần nhà Arisa rồi.

“Yuzuru-san, cảm ơn cậu…vì ngày hôm nay. Nó sẽ là một kỉ niệm theo tớ suốt cuộc đời này”

“Tớ nghĩ cậu đang phóng đại quá…”

Khi Yuzuru còn đang nói.

Arisa lắc đầu nguầy ngậy.

“Không hề phóng đại đâu. Đã rất lâu rồi tớ mới có một đêm giáng sinh vui vẻ như vậy… Cảm ơn cậu, Yuzuru-san… Tớ nghĩ có lẽ tớ thích mùa đông hơn một chút rồi”

“Tớ đã hứa sẽ làm cậu thích mùa đông mà, đúng không?”

Hơn nữa…

Ở giữa chừng, Yuzuru đã cảm thấy mình làm thế không còn đơn thuần là để cho vui.

Cậu cũng nhận ra rằng khiến Arisa hạnh phúc và làm cho cô ấy cười…đã trở thành mục đích sống của bản thân.

“Mùa đông vẫn còn ở phía trước đấy… Hãy tiếp tục mong chờ nhé”

“Vâng, tất nhiên rồi. Nếu cùng với Yuzuru-san thì, sẽ rất vui dù có là mùa đông…mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu đi nữa”

Điều cô ấy nói thực sự khiến Yuzuru rất vui.

Một thứ cảm xúc mãnh liệt dần xuất hiện trong lòng cậu.

“Tớ cũng vậy, Arisa… Miễn là ở cùng cậu thì làm gì cũng vui hết”

Yuzuru nói ra cảm xúc chân thật của mình cho Arisa.

Nếu có thể…cậu muốn ở bên cô mãi mãi.

Cậu không muốn bị chia tách khỏi Arisa.

Nhưng…họ đã đến nhà cô.

“Vậy thì…tớ về đây, Yuzuru-san”

“Ừm, chúc cậu ngủ ngon, Arisa.

“Chúc cậu ngủ ngon”

Họ trao nhau lời chia tay.

u4754-f8c19c0c-484b-4520-9628-17bb4675ba1f.jpg

Nhưng khi Arisa từ từ xoay lưng lại với Yuzuru và bắt đầu bước đi…

“Khoan đã”

Trước khi bản thân nhận ra thì Yuzuru đã gọi Arisa rồi.

Arisa quay lại và…nghiêng đầu tò mò.

“Có chuyện gì sao?”

“À, thì, Arisa”

“Vâng?”

“Tớ có một chuyện muốn xin cậu”

“Là gì thế?”

“……Tớ muốn ôm cậu, có được không?”

Cậu muốn cảm nhận cơ thể cô nhiều hơn.

Trước khi rời đi, cậu muốn in hằng sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể Arisa lên người mình.

Arisa ngạc nhiên trong giây lát trước đòi hỏi của Yuzuru.

Nhưng, đôi mắt xanh ngọc bích của cô nhanh chóng nheo lại.

Và cô mỉm cười dịu dàng.

Gò má Arisa đã trở nên ửng hồng.

“Được mà”

Arisa nói và dang rộng vòng tay.

Yuzuru tiến lại gần cô như thế bị hút vào…rồi cũng mở rộng vòng tay và ôm Arisa vào lòng.

Thật ấm áp.

Thật mềm mại.

Từ mái tóc màu lanh xinh đẹp ấy tỏa ra mùi hương rất đỗi dễ chịu.

Máu trong người cậu như sôi lên.

“Được rồi. Arisa”

“…Thế à”

Yuzuru buông Arisa ra trong khi cố xua đi cảm giác tiếc nuối.

Mặt cô ấy…đã đỏ bừng rồi.

Có lẽ Yuzuru lúc này cũng không khác gì.

u4754-29cab82b-8bda-4031-89a0-fb6ca7c0fb19.jpg

“Vậy thì, một lần nữa. Hẹn gặp cậu sau”

“Vâng, hẹn gặp lại”

Yuzuru nhìn theo bóng lưng Arisa khi cô bước vào nhà.

Rồi cậu quay gót, bước đi trên con phố đêm giáng sinh.

Nhìn lên trời, trong mắt cậu là những vì sao lấp lánh.

Cậu không khỏi thở dài.

“Thôi xong rồi…”

Và Yuzuru dùng cả 2 tay nắm lấy chiếc khăn quàng cổ mà Arisa đã đan cho mình.

Cơ thể cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Arisa.

Mình…muốn Arisa.

Muốn đến phát điên lên.

Mình muốn độc chiếm cô ấy.

Đồ ăn cô ấy làm, chiếc khăn quàng của cô ấy, tình yêu, nụ cười, khuôn mặt giận dữ, cả khuôn mặt khóc lóc, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi căng mọng, làn da trắng như tuyết, đôi tay, đôi chân mềm mại và cả những nơi thầm kín bên dưới lớp trang phục của cô ấy nữa…

Mình muốn mọi thứ thuộc về mình.

Mình không chấp chận việc người đàn ông nào khác tước đoạt chúng khỏi mình.

Thế nên…

“Xin lỗi, Arisa… Anh quyết định rồi. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ có được em”

Yuzuru lặng lẽ tuyên bố.

_____

Sakuragi Sakura:

Và đó là phần cuối của vol 2.

Tiếp theo sẽ là vol 3.

Giờ Yuzuru-kun đã trở nên nghiêm túc. Trước đến giờ cậu toàn bị Arisa “oanh tạc”, nhưng từ lúc này, cậu sẽ bắt đầu tấn công và lật ngược thế trận.

Đó sẽ là một trận chiến giữa Arisa – người muốn được tỏ tình, và Yuzuru – người muốn tỏ tình với cô ấy.

Độ True Dere của Arisa: 100% -> 120%.

Độ nghiêm túc của Yuzuru: 90% -> 120%.

Độ True Dere: các bạn ảo tưởng rằng “Độ True Dere” là mức đo cuối cùng bao lâu rồi? :v

Và, từ lần sau, sẽ không còn là “Độ True Dere” nữa mà là “Độ New Dere”.

Cho đến nay thì “Độ True Dere” là theo kiểu “Mình có thể kết hôn với anh ấy. Mình có thể dành phần đời còn lại với anh ấy”. Còn “Độ New Dere” thì sẽ là “Mình muốn kết hôn với anh ấy. Muốn trải qua cuộc đời với anh ấy. Mình muốn sinh con cho anh ấy ”. Nó mang nghĩa nặng hơn một chút.

Lại bắt đầu từ con số 0 thôi.

Trans: Ok, xong bom tết! Sẽ không có chương mới cho đến cuối tuần sau nhé, vì tui bận đi chơi =)) Hẹn gặp lại mn ở vol 3.

Ghi chú

[Lên trên]
Chữ “Yuzuru” được viết bằng kí tự la tinh chứ không phải Nhật nhé.
Chữ “Yuzuru” được viết bằng kí tự la tinh chứ không phải Nhật nhé.
Bình luận (160)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

160 Bình luận

Bành Chướng Lãnh Địa: Lễ Đường
Hiến tế bà dì lòn
Để đổi lấy thuật thức ngôi nhà và những đứa trẻ
Xem thêm
Lãnh vực: Bành trướng lễ đường
Xem thêm
Ma Pháp sáng tạo: Lễ đường
Xem thêm
TRANS
Bành trướng lễ đường
Xem thêm
Triệu hồi: Lễ đường
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Mang lễ đường đến đâyyyy
Xem thêm
Uaassss seggggs
Xem thêm
lễ đường, những đứa trẻ ?
Xem thêm