Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 33 - Kế Hoạch Đêm Giáng Sinh

31 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Đầu tháng 12.

Kết quả của kì thi thử cấp quốc gia trước đó, được tổ thức sau “Kì thi thử có độ khó cao” đã được trả về.

Thứ 7 của tuần đó.

Yuzuru và Arisa thở dài khi nhìn vào phiếu điểm của nhau.

“Chúng ta lại thua, nhỉ? …Trước Ayaka-san”

“Ờ… Cái con người kia là thứ gì đó quác khác biệt rồi”

Cả “2 vợ chồng” đều bị Ayaka đánh bại.

Nói cách khác, Ayaka đứng nhất trong bảng xếp hạng trong trường, còn Yuzuru và Arisa lần lượt ở hạng 2 và 3.

Arisa liếc “chồng”.

“Mà hơn nữa, Yuzuru-san cũng thật vô lý…đặc biệt là trong tiếng Anh”

“Ờm, vốn dĩ thì tớ cũng biết kha khá tiếng Anh rồi. Ba với ông nội đã dạy cho tớ”

Ông của Yuzuru là sự kết hợp giữa dòng máu Mỹ và Nhật.

Thế nên ổng max thông thạo tiếng Anh.

Và ba của Yuzuru, người được ông nội cậu dạy dỗ cũng thế nốt.

Với hoàn cảnh gia đình như thế, việc Yuzuru giỏi tiếng Anh là chuyện đương nhiên.

Tất nhiên, vì không phải là người bản xứ nên vẫn có chút sai sót.

Dù vậy nhưng cậu vẫn thông thạo tiếng Anh hơn đa số người Nhật khác, và đó là một lợi thế.

“Thật tuyệt…tớ thì không giỏi tiếng Anh lắm”

“Có vẻ vậy ha”

Arisa đã nỗ lực rất nhiều trong việc học tiếng Anh, nhưng điểm của cô dường như vẫn chưa được tốt lắm.

Nói cách khác, đó không phải môn sở trường của cô.

“Tớ trông giống một người nên giỏi tiếng Anh nhỉ?”

“…Ờ thì, chắc cũng kiểu như nói được kha khá ấy”

Người Nhật có xu hướng nghĩ rằng tất cả người da trắng đều giỏi tiếng Anh.

Và vẻ ngoài của Arisa cũng khiến người ta nghĩ thế.

“Dòng máu của tớ có pha giữa Nga với Pháp, thế nên không có chút “tiếng Anh” nào trong người tớ cả. Tớ sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, thế nên không biết mọi người trông chờ cái gì ở mình nữa”

“Tớ chỉ có thể nói rằng rất thông cảm với cậu thôi”

Yuzuru chưa từng gặp vấn đề như thế, vậy nên khó mà nhận ra gốc gác ngoại lai của cậu nếu không được nói cho.

Theo nghĩa nào đó thì cậu khá may mắn.

“…Nhắc mới nhớ, Arisa…”

“Vâng?”

“…Cậu có kế hoạch gì vào đêm giáng sinh chưa?”

Trường cấp 3 của Yuzuru tổ chức lễ bế giảng vào ngày 24/12.

Buổi lễ sẽ kết thúc trong buổi sáng, thế nên…

“Tớ không có kế hoạch nào cả. Nhưng mà…phải rồi ha. Nếu cậu có hôn thê thì thường sẽ…trải qua cùng nhau”

Arisa nói với gò má hơi ửng hồng.

Vẻ mặt của cô nàng…trông như có tình cảm với Yuzuru.[note41310]

*Thình thịch* Trái tim Yuzuru lỡ mất một nhịp.

Kể từ cái ngày nói chuyện với Kobayashi xong, cậu bắt đầu ý thức về Arisa một cách kì lạ.

Yuzuru lắc đầu nguầy nguậy để cố rũ bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong mình.

“Có ổn không nếu cùng tớ đón giáng sinh?”

“Vâng. Tớ rất vui”

Arisa mỉm cười.

Đó là một nụ cười đẹp, rất rất đẹp.

Liệu Arisa sẽ trả lời ngay lập tức như vậy nếu không có “hôn ước” không?

Suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí Yuzuru.

“Thế, cậu muốn làm gì? Có muốn hẹn hò không? Như là ở công viên giải trí chẳng hạn”

“Công viên giải trí à? Nó sẽ rất đông đúc”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy”

Có vẻ như họ sẽ không thể thư giãn ở nơi tập trung quá nhiều người.

“Tớ nghe nói rằng đó là một ngày để thư giãn bên cạnh những người thân yêu, thế nên chúng ta hãy dùng bữa tối ở nhà nhé”

Người thân yêu.

Trong khoảnh khắc, Yuzuru cảm thấy bối rối trước từ đó.

“Nhưng ăn tối ở nhà sẽ khiến cậu cực lắm…”

“Đừng lo về điều đó… Tớ muốn Yuzuru thưởng thức đồ ăn được nấu tại nhà của tớ”

*Thình thịch* Tim cậu lại nhảy lên.

Yuzuru không thể rời mắt khỏi đôi mắt xinh đẹp của Arisa.

“Ừm, nếu cậu đã nói thế, tớ rất vui khi được thưởng thức”

“…Nhân tiện thì, Yuzuru-san”

Arisa đột nhiên dùng giọng hơi nghiêm túc gọi tên Yuzuru.

Đôi mắt màu ngọc bích của cô nàng lấp la lấp lánh trong khi nhìn chằm chằm Yuzuru.

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu thích màu gì? Ừm…về khía cạnh thời trang ấy”

Sao cô ấy tự nhiên hỏi điều đó?

Yuzuru cảm thấy thắc mắc trong khoảnh khắc, nhưng…cũng sớm hiểu ra.

Có lẽ là một món quà giáng sinh.

Dường như Arisa sẽ lại tặng thứ gì đó tự làm.

“Xem nào… Nếu là phụ kiện thì tớ nghĩ mình thích những thứ độc lạ. Như cái cậu từng tặng tớ”

Yuzuru giơ chiếc vòng da mà Arisa đã tặng cậu trước đó lên.

Hôm nay cậu vẫn đeo nó cùng với cái đồng hồ của mình.

Màu sắc của nó khá nổi bật nên không hề bị lép vế trước chiếc đồng hồ.

Arisa xấu hổ cụp mắt xuống.

“Nhưng nếu là quần áo và những thứ tương tự thì…tớ thích những màu sắc dịu nhẹ”

“Màu dịu nhẹ?”

“Phải… Nhân tiện thì, sao cậu hỏi thế?”

Yuzuru hơi nghịch ngợm hỏi Arisa.

Và cô lắc đầu lia lịa trong khi xua tay.

“K-không có gì đâu! Tớ chỉ tò mò thôi!!”

Cái cô nàng Arisa đang cật lực che giấu ấy…dễ thương hết nói.

Yuzuru không kìm được mà với tay đến đầu “vợ”.

Arisa chấp nhận và không gạt tay “chồng” ra.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu lanh óng ả, đẹp đẽ của cô.

Arisa thoải mái nheo mắt lại.

“Cậu xấu tính lắm, Yuzuru-san”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu đã nhận ra đúng không?”

“Tớ không biết cậu đang nói về điều gì cả”

“…Xin hãy mong đợi nó nhé”

“Ừm, tớ đang rất mong chờ đây”

Và, họ đã dành thời gian bên nhau như thế.

_____

Sakuragi Sakura:

Như những gì độc giả có thể thấy, bối cảnh về trường cấp 3 của Yuzuru hoàn toàn không được miêu tả trong tuyện.

Không có thông tin về việc nó là một trường cao trung độc lập, hay liên thông cả sơ trung và cao trung, bởi nó gần như không phải là trường tư thục.

Đó thực sự là một ý định nghiêm túc… về một ngôi trường “chém gió”, bởi tôi là “tên ngốc” không định tạo nên bất kì thiết lập nào liên quan đến trường học.

Tôi đã tạo ra một “ngôi nhà”, nhưng bởi Yuzuru và Arisa không bao giờ “bán cơm tró” ở trường[note41311], thế nên tôi đã có thể tiến xa thế này mà không gặp sự nất tiện nào.

Nhân tiện thì, tôi còn không miêu tả cả “đồng phục”, thứ có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thể loại rom-com học đường nữa cơ (…dù vậy nhưng đồng phục thể dục thì có).

Mà, tôi có thể thêm nó vào phiên bản Web khi cần. Rồi sau đó sẽ được đưa vào trong phiên bản sách. Dù có bí mật thay đổi “tí xíu” trên Web thì cũng không bị phát hiện mà…

Độ True Dere của Arisa: 65% -> 75%.

Độ nghiêm túc của Yuzuru: 80% -> 85%.

Trans: 2 chương nữa là hết vol 2…để đến với cái vựa đường vol 3. Tui sống sao đây? T.T

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc z á *Nhìn khinh bỉ*
Chắc z á *Nhìn khinh bỉ*
[Lên trên]
Cho đến hiện tại.
Cho đến hiện tại.
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

TRANS
Chắc sắp đẩy láo hay gì đây
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
màu quần áo lót để giáng sinh đẩy láo giúp ông nội main chứ gì :)))
Xem thêm
=)) nhìn chúng nó mà mình cảm thấy vừa vui mà cx vừa buồn
Xem thêm
Xiao lại buồn bro
Xem thêm
@Loki Nova: tại những người F.A mà gặp giáng sinh thì....?chắc thế
Xem thêm
N9 yêu thật sự main r hehe làm cái đám cưới cho nóng đi
Xem thêm