• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 18: Nhà tài trợ nhãn hiệu “Anh Hùng”.

3 Bình luận - Độ dài: 4,369 từ - Cập nhật:

▷ (Hoang mang) Cậu đã giết chết công chúa, còn giờ là thêm cả Kiếm vương ? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng phải biết buông bỏ đúng lúc sao ? Lỗi lầm của quá khứ sẽ được sửa chữa bằng tương lai. Dù đã thất bại ở lần trước nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa tìm ra còn đường đúng đắn cho tương lai của mình thì phải.

“Oh! Là Giáo sư. Cô quay trở lại sớm quá nhỉ ! Hahaa…”

“Thiệt tình tôi chả biết tương lai sẽ ra sao nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện thất bại quá sớm. Cũng đâu có ai biết việc tôi giết cô công chúa đâu !”

Vậy nên danh tiếng của tôi chẳng thể nào bị ảnh hưởng bởi việc đó. Đồng thời những người dân lương thiện tại Thánh quốc cũng được hưởng sự bình an nhờ việc đó còn gì.

Thay vì để ả công chúa hoang tưởng bị mờ mắt vì quyền lực đội vương miện thì thà tôi dùng cách giải quyết đó còn hơn phải không ? Vừa đơn giản lại chẳng để lại hậu quả gì. Đó chính là giải pháp tối ưu.

Còn tên khốn Alex thì chẳng đáng để nhắc tới đâu.

▷ (Đau đầu) Vậy nên tôi mới bảo cậu phải vứt bỏ mọi ác cảm ở lần phiêu lưu trước đấy. Thành công lớn nhất của mỗi người là làm chủ được cảm xúc trong trái tim của bản thân. Khi một nhà hiền giả nổi điên vì tức giận, người đó sẽ không còn là một hiền giả thực sự nữa. Chẳng lẽ cậu không thể cho những con người đó một cơ hội thứ hai hay sao ? Lòng khoan dung chính là một trong những đức hạnh mà Anh Hùng phải có.

“Uầy, hôm nay cô có vẻ không được hài lòng cho lắm nhỉ. Có lẽ tôi cũng nên có một chút lòng khoan dung đối với cả Quỷ vương nữa đấy nhỉ ?”

▷ Cậu đừng có bóp méo ý nghĩa tồn tại của một Anh Hùng nữa được không ?

“ Được thôi … vậy chúng ta hãy cùng chờ xem~”

Một giáo sĩ và pháp sư giật mình chạy tới. Sau khi kiểm tra mạch và đồng tử của Alex, mặt họ tái đi một cách quái dị.

“Ngài ấy, đã chết rồi …”

“Đội trưởng đội Hiệp sỹ Hoàng gia … đã chết !!”

"Thần thánh ơi … Làm sao mà kiếm sỹ mạnh nhất vương quốc có thể …"

Có vẻ như cái chết của tên Alex đến như một cú sốc. Tuy vậy, tôi lại hoàn toàn hiểu được sự bất an trong lòng bọn chúng vì giờ đây người đàn ông mạnh nhất, kẻ bảo vệ hoàng gia và vương quốc này nay đã trở thành cái xác không hồn.

Mặc dù tôi cũng cảm thấy được ảnh hưởng nặng nề từ việc mình vừa làm.

Nhưng tên khốn Alex là một kẻ tôi chắc chắn sẽ giết cho dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa. Vậy nên có lẽ tôi sẽ xuống nước và chịu trách nhiệm một chút cho hành động vừa rồi vậy.

“Mọi người không cần phải tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì cả. Tuy rằng người bảo vệ Hoàng gia và vương quốc đã chết, thì chẳng phải các vị vẫn còn Anh Hùng chính nghĩa ở đây sao ?”

Tôi nở một “nụ cười tỏa nắng” để có thể khiến mọi người nhìn vào và sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều dù chả biết nó có thực sự có tác dụng hay không nữa.

Tôi đã khá tự tin trong lĩnh vực này. Đó là vũ khí bí mật mà tôi đã rèn luyện trong suốt mười năm chờ đến ngày sử dụng trong suốt quá trình làm Anh Hùng.

"Hộc hộc!"

"Eek ?!"

"Hic!"

… Tôi để ý những tên Hiệp sỹ Hoàng gia giờ đây mặt tái mét, sự sợ hãi biểu lộ rõ trên khuôn mặt chúng. Mà bọn chúng sợ hãi cũng đúng thôi, bọn chúng không phải là một trong số những người dân bình thường kia và chắc chắn giữa bọn chúng và tôi đã có ấn tượng không tốt rồi.

"Tôi nhớ từng khuôn mặt của bọn chúng đấy."

Tên Alex tuy đã chết nhưng hắn lại là người đứng đầu đội Hiệp sỹ Hoàng gia, kẻ chịu trách nhiệm về mảng quân sư ở vương quốc này. Vậy nên việc hắn chết đi sẽ để lại tổn thất lớn. Vì là người giết tên Alex nên có lẽ tôi sẽ tiếp quản những gì hắn để lại vậy.

“Các Hiệp sỹ Hoàng gia! Tập hợp! Hoặc các ngươi muốn chết ngay tại đây."

"Hộc hộc ?!"

"Tập hợp-!"

Không có ai dám chậm trễ, bọn chúng ngay lập tức tập trung trước mặt tôi và đứng thành hàng.

“Các Hiệp sỹ, hẳn mọi người cũng đã thấy rằng ngàu Alex đã chết trong khi tập luyện, tuy nhiên việc chết trong luyện tập như này không phải là chưa từng xảy ra đúng không ? Điều quan trọng nhất trong mỗi trận chiến không phải là bạo lực mà đó chính là trực giác – phải có sự hiểu biết về đối thủ của mình. Alex chết là vì hắn đã lờ đi trực giác của bản thân, không chịu tìm hiểu kỹ đối phương. Vậy còn ai ở đây muốn chết vì thiếu hiểu biết không ?”

“…”

“…”

Nhìn bọn chúng tôi chợt nhớ đến hình ảnh kỷ luật của quân đội. Những cái nhìn khiến tôi khó chịu, thậm chí khi mới bắt đầu lần thứ hai giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây lũ Hiệp sỹ đang nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác, tôi có thể cảm nhận thấy bầu không khí đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ tại nơi đây.

Đó là những gì mà tôi muốn thấy đấy.

“Phải vậy chứ ! Ít nhất một kẻ đáng thương đã bị ăn chặn chiếc vé trở về bằng một màn đi ngược thời gian đáng ra phải được hưởng.”

Ở lần trước tôi đã phải tốn mất mười năm để có được nó, nhưng hiện tại thì chỉ cần mười ngày là đủ. Tiếp theo tôi sẽ bước vào giai đoạn chỉnh đốn lại quân đội để đi vào nề nếp và quy củ.

Không có sự phản bác nào cả.

“…”

“…”

Có vẻ như mọi người trong số họ đã chấp nhận sự dạy dỗ của tôi.

“Tốt, tôi dự kiến buổi ra mắt sẽ kết thúc ngay bây giờ và chúng ta sẽ chuyển sang việc loại bỏ hết các mối ung nhọt mà vương quốc này đang gặp phải … Trông có vẻ như mọi người chưa hiểu tôi nói gì nhỉ ? Được rồi, giá mỗi lần hỏi sẽ là một cánh tay, vậy ai có ý kiến gì cần hỏi cứ giơ cánh tay muốn chặt lên là được, không cần phải ngại.”

Dường như bọn họ tiếp thu rất nhanh thì phải.

Quả đúng là Hiếp sỹ tinh nhuệ Hoàng gia có khác phải không.

“Được rồi, giờ chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ theo Lanuvel và nhóm còn lại sẽ theo tôi, đích đến của nhóm Lanuvel sẽ là dinh thự của Hoàng hậu. khi đến đó các ngươi hãy tìm đến căn phòng thứ ba, mở chiếc tủ màu tím ra sẽ tìm được lối đi bí mật bên trong nó. Hãy cứ tiếp tục đi theo hướng mà mật đạo dẫn đến, các ngươi sẽ tìm thấy tế đàn thờ phụng ác quỷ ở đó. Hãy quét sạch những kẻ ở đó và thu thập tất cả bằng chứng liên quan đến chuyện này. Còn với Nữ Hoàng, hãy khống chế ả ta lại, nhưng nếu cô ta có ý định chạy trốn hay chống cự hoặc rên rỉ lải nhải quá nhiều thì cứ giết quách luôn cho ta – đằng nào thì cô ta cũng sẽ sớm chết trên giá treo cổ thôi. Nhưng kẻ còn lại theo ta sẽ cùng nhau dọn dẹp phần trong của lâu đài vương quốc.”

Thông thường tôi chỉ làm những việc như thế này khi được trả thù lao cao cơ, Nhưng lần này tôi sẽ hạ mình và làm nó miễn phí vì cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm sau vụ việc của tên Alex. Dù cho có hay không tên Kiếm vương đầu đất kia ở đây thì tôi vẫn sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ vương quốc này cho đến khi nó trở nên bình an thì thôi. Mà tôi cũng thừa sức làm chuyện đó một mình luôn.

Như vậy sẽ đảm bảo lũ ung nhọt này sẽ không còn có thể làm hại gì đến vương quốc này nữa. Tôi sẽ cho lũ dân thường ở lần đầu đã chỉ trích tôi thấy thế nào mới là một Anh Hùng thật sự.

▷ (Ngạc nhiên) Học sinh Kang Han Soo, điều gì đã làm cậu thay đổi ý định vậy ?

“Ah, Giáo sư … cô đến rồi đấy à ?”

“Cô nhìn mà xem, nhớ chấm cho tôi điểm danh tiếng thật tốt nhé. Tôi đã làm việc chăm chỉ và vất vả đến vậy cơ mà. À mà cô đã nhìn thấy những điều mà tôi đã làm ở lần trước đúng không ?”

“Đúng vậy !”

“Dù có bị bắt cóc đến cái thế giới mọi rợ này những tôi đâu có ngồi chơi không thôi đâu, tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề của vương quốc trong suốt mười năm trời đấy. Và tất cả gần như là làm không công luôn. Thật sự tôi không dám nói rằng mình có thể giải quyết một cách hoàn hảo tất cả những vấn đề đó nhưng cũng nhờ kinh nghiệm của lần trước mà tôi đã biết mình cần phải làm gì trong lần thứ hai này. Tìm vấn đề … rồi đưa ra giải pháp. Đó chẳng phải là cách tốt nhất để đền bù cho người dân và vương quốc sau khi họ biết về cái chết của Alex sao. Mà dù tên đó còn sống thì hắn cũng có ích gì đâu. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn như ở lần trước thì tôi sẽ giải quyết dứt điểm tất cả mọi thứ.”

“…”

*

*

*

Cuộc thanh trừng chỉ mất đúng 5 ngày.

Ở quảng trường trung tâm dẫn đến lối vào chính của cung điện hoàng gia. Tại đây, một sự kiện hoành tráng đã diễn ra – đó là buổi xét xử lũ sâu bọ đang đục khoét vương quốc này. Mặc dù hiện nay lũ này vẫn bị trói và bị giam giữ nhưng chúng sẽ chết sớm thôi.

Người tổ chức sự kiện này đương nhiên là tôi; tuy nhiên, nhân vật chính của ngày hôm nay thì vẫn chưa xuất hiện. Giơ thì …

“Này Culi … ?"

"Vâng, Anh Hùng-nim."

Khi các bạn nuôi cá các bạn sẽ thấy, không một cái bể nào tự nhiên sạch mãi kể cả ta không làm gì. Chúng chỉ có thể sạch khi ta lọc nước định kỳ.

Vậy sự an toàn và trong sạch của vương quốc này cũng vậy. Để duy trì sự tồn tại cảu vương quốc cũng như nền hào bình của vương quốc, ta cần một người như tên Alex. Vậy nên tôi sẽ sắp xếp cho nơi này một kẻ có thể sánh ngang, thậm chí có thể vượt qua cả tên Alex.

Chính vì thế tôi sẽ để đống điểm kinh nghiệm này cho Culi …

"Ngươi đã nghe rõ ràng về những tội ác mà bọn chúng đã gây ra không ?"

“Vâng, Anh Hùng-nim! Tôi biết rõ …! ”

Culi, người đang nắm chặt một ngọn giáo công lý ấn tượng thay vì hành lý nặng nề, đáp lại một cách dũng cảm. Thật xứng đáng khi chúng tôi đã cùng nhau ngồi xuống và có một bài học định hướng tâm lý cho anh ta trong cả một ngày.

Xung quanh tôi đầy rẫy điểm kinh nghiệm. Bọn chúng chính là những tên tội phạm của vương quốc này, những kẻ quý tộc đã câu kết với Nữ Hoàng thờ phụng loài quỷ để rồi giờ đâ bị trói như những con gà chờ bị làm thịt.

Ban đầu tôi định cột chúng vào đá rồi quăng xuống biển cơ nhưng giờ tôi lại tìm được cách này vừa bảo vệ môi trường lại vừa tạo sự ảnh hưởng trong lòng dân chúng rồi.

Chức nghiệp và cấp độ của những tên này cũng khác nhau.

"Bệ hạ ! Bệ hạ ! Làm ơn cứu chúng tôi! Tên Anh Hùng này điên rồi … !”

Vẫn còn một số tên ngoan cố, thực sự đáng tiếc khi sự ngoan cường đó lại dùng để bắt cóc phụ nữ, hãm hiếp và tra tấn họ. nhìn cấp độ và kỹ năng của hắn mà xem kìa.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 116

▷ Chức nghiệp: Quý tộc (Gia phả  = Tao nhã ↑)

▷ Kỹ năng: Tao nhã (C) Giết chóc (D) Mưu lược (D) Kinh doanh (D) Chính trị (E)…

▷ Tình trạng: Trật khớp, Chấn thương, Sợ hãi

Sau khi giải quyết một vài vấn đề ở vương quốc trong lần trước, tôi nhận ra một điều rằng hệ thống ở cái thế giới này không hoàn hảo như tôi nghĩ. Đầu tiên là hệ thống cấp độ - thực tế cấp độ tăng lên sẽ kéo theo những ảnh hương mang tính chất vật lý cho cơ thể, ví dụ như khả năng chống chịu sự lão hóa, sức khỏe hay sức chịu đựng… Những lợi ích mà nó mang đến sẽ được thể hiện ra bên ngoài ngay khi họ đạt cấp độ năm. Tuy nhiên vấn đề lớn ở đây là phương pháp để tăng cấp độ lại rất hạn chế và cách dễ nhất trong số đó chính là … giết chóc.

Đối với con người, vốn là những sinh vật yếu đuối luôn muốn tìm cách kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe, giữ gìn sự trẻ trung và không có bệnh tật nên việc muốn tăng cấp là điều rất dễ hiểu. Trong khi các chiến binh, hiệp sỹ, những kẻ cả đời chiến đầu và giết chóc thì bọn chúng chỉ cần làm tốt công viêc của mình là được. Nhờ sự mâu thuẫn giữa các quốc gia hay trận chiến của con người – ác quỷ mà khả năng tăng cấp trở nên vô hạn với những trận chiến mà chúng tham gia miễn là chúng còn sống.

Vậy đối với những kẻ không có khả năng chiến đấu cũng như không muốn tham gia vào những cuộc chiến đẫm máu ngoài chiến trường thì sao ? Ví dụ ở đây chẳng hạn, tôi có một tên quý tộc trẻ tuổi này chẳng hạn, một kẻ từ khi còn là thanh niên hắn đã bắt cóc và sát hại nhiều người dân vô tội. Tội ác của hắn chỉ được vạch trần tại một lần tôi làm nhiệm vụ ở năm thứ sau trong lần đầu tiên.

Vậy sự trừng phạt xứng đáng dành cho bọn chúng là gì ? Đó là án tử hình không cần bàn cãi.

"Giết chúng."

“Đúng thế … giết chúng đi !”

Phậppp ….

Ngọn giáo của Culi đâm xuyên qua ngực của một quý tộc.

"Tuyệt vời !"

“Anh Hùng-nim! Hoan hô Anh Hùng - nim!"

"Đáng đời bọn chúng !"

Những người dân đến dự khán đã cổ vũ. Họ vui mừng trước cái chết của những quý tộc độc ác đã bắt cóc các thành viên trong gia đình và hàng xóm của họ, và biến thành điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, vừa rồi chỉ là màn dạo đầu.

Đây mới là món chính của ngày hôm nay.

“Bệ hạ, cứu thiếp … Thiếp vô tội, Bệ hạ ~! ”

Một thân hình xinh đẹp nhưng hốc hác bị trói vào một cột đá, kêu van như những con chim non đòi mẹ liên tục hướng về phía lâu đài cung điện.

Thật sự rất vất vả mới mời được cô ta đến đây đấy.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 36

▷ Chức nghiệp: Nữ hoàng (Thờ phụng = Quỷ khí ↑)

▷ Kỹ năng: Quyến rũ (B) Thanh lịch (C) Quỷ khí (D) Độc ác (E) Hòa đồng (E)…

▷ Tình trạng: Rối loạn, Sợ hãi, Suy sụp

Đó chính là cô vợ xinh đẹp của lão vua Bánh bao.

Đã là phụ nữ thì ai cũng giống ai, đều muốn giữ lại sắc đẹp và sự trẻ trung mãi mãi. Và như tôi đã đề cập, cách đơn giãn nhất là lên cấp nhờ tăng điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên với những cái kỹ năng như quyến rũ, xinh đẹp, tuổi trẻ vĩnh cửu, ban phước, … thì sẽ khó có thể mà dùng cách thông thường để tăng cấp độ.

Còn một điều đặc biệt nữa, đó là cấp độ kỹ năng của cô ả lại khá cao. Điều này là do sự thành thạo Kỹ năng.

Có nghĩa là Nữ hoàng đã tìm ra giải pháp cho tình thế của mình và đã duy trì được nhan sắc cũng như sự trẻ trung trong một thời gian dài. Đó chính là hợp tác với một giáo phái bí ẩn đang ăn mòn vương quốc - cô ả đã lập giao ước với một con quỷ và mượn sức mạnh của nó. Kỹ năng “quỷ khí” kia chính là bằng chứng.

Cô ta đã phản bội chồng và bán đất nước cũng như người dân của mình cho một con quỷ chỉ vì vẻ đẹp và tuổi trẻ. Và giờ đây cô ta gào mồm lên rằng bản thân vô tội ?

Vậy bản án là gì đây nhỉ ?

"Ah thi tử hình thôi."

“… Anh Hùng-nim. Ngài có thể cho họ thêm một cơ hội khác không ?”

Gì đây … Có vẻ như tên khuân vác chết tiệt này vẫn chưa được học hành đến nơi đến chốn. Nếu hắn thả một ai đó chỉ vì họ xinh đẹp hay vì họ có thân phận cao quý thì ai sẽ tin vào Anh Hùng và hệ thống cầm quyền nữa ?

“Ngươi muốn chết thay cho cô ta hả ? "

"… Thần đã hiểu."

Phập …-!

Cơ thể xinh đẹp kia giờ mềm nhũn.

Cô ta đã trở thành một mẻ điểm kinh nghiệm khá đấy.

Nữ hoàng bị bắt ngay tại hiện trường vụ án và bằng chứng cũng rõ ràng, vì vậy không có cơ hội nào cho việc bào chữa hay ý định chạy trốn của cô ả. Mặc dù vậy, lão vua vẫn muốn tìm cách ém nhẹm và tìm cách che đậy chuyện này đi.

Ông ta cũng làm tương tự để tìm cách cứu hai đứa con trai. Đó là vấn đề về việc kế vị.

Hãy thử tưởng tượng thể hệ kế tiếp – những kẻ trị vì vương quốc này được sinh ra từ một kẻ thờ phụng loài quỷ và sát hại dân chúng chứ, không một người dân nào chấp nhận được luôn. Đó là lý do tại sao Vua Bánh Bao muốn che đậy tội ác của vợ mình bằng cách giấu cô vào mật thất dưới lòng đất và giải quyết vấn đề bằng cách nói rằng hoàng hậu đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của lũ quỷ.

Nhưng điều đó làm sao qua mắt được tôi chứ.

Giờ thì …-

"Mẹ…!"

“Hoàng hậu…!”

Sao chúng cứ phải ngoạc cái mồm lên thế nhỉ, chúng sẽ nối gót sớm thôi mà.

Thật đáng lo ngại khi những người anh em cùng chung dòng máu chuẩn bị có những cuộc tương tàn đẩm máu để tranh giành ngai vàng, nhưng đâu có chỉ vậy thôi đâu, chúng đã câu kết với lũ tội phạm nhằm vơ vét của cái nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành ngai vàng… lũ khốn đó không từ bất cứu thủ đoạn nào cả và phải tận đến khi hành trình của tôi ở lần đầu tiên gần kết thúc thì hai tên này mới bị bắt.

Vậy nên chẳng có cơ hội cho chúng quay đầu ở lần này đâu.

“Xuống địa ngục rồi hãy tỏ ra hiếu thảo với mẹ và hòa thuận với nhau nhé. Nhớ tăng sự chân thành với mọi người gấp đôi lên nhé. Thế thôi, giết !!! ”.

"Tuân lệnh !"

Phập ! Phập !

Hai hoàng tử có Cấp độ khoảng 200 đã bị đâm chết bởi ngọn giáo của Culi. Nhìn phản ứng của đám thường dân thì … im lặng – sững sờ. Có lẽ họ khó mà chấp nhận tình huống này như một lẽ tất nhiên. Đây không phải là điều có thể xảy ra một cách bình thường; suy cho cùng, hoàng tộc là những tồn tại giống như những đám mây trên bầu trời trong cái thế giới viễn tưởng này.

Vậy nên khi tôi kéo những kẻ như thế này xuống dưới mặt đất thì hiễn nhiên là một cú sốc cho toàn thể dân chúng đang chứng kiến. Tuy vậy tôi đã giảm bớt cú sốc này bằng cách tuyên bố lí do bị hành hình của Nữ hoàng là một kẻ thờ quỷ cũng như lập tức xử lý đám con của cô ta sau đó.

Một lí do quá hoàn hảo. Không ai phản đối phán quyết của tôi và với điều này, bầu không khí đã trở nên giống như cách tôi muốn.

“Culi. Nhanh chóng xử lý chỗ rác rưởi còn lại đi”.

“Rác ư ? Ah! Đúng rồi ! Vâng, thưa Anh Hùng-nim ”

Phập ! Phập! Phập! Phập! Phập …

Dân chúng giờ thì chỉ im lặng đứng nhìn, tuyệt nhiên không ai dám cất lên một tiếng nào. Giờ thì trong tình huống mà ngay cả các hoàng gia cũng bị hành quyết, liệu họ có thèm quan tâm đến cái chết của giới quý tộc và những kẻ ít nổi tiếng hơn ? Sự việc nhanh chóng kết thúc mà không có bất kỳ biến cố nào xảy ra.

Càng làm nhiều việc ác thì cấp độ của những tên đó càng tăng cao. Chính vì vậy sau một hồi sát phạt thì cấp độ của Culi tăng như diều gặp gió.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 325

▷ Chức nghiệp: Thẩm phán (Hành hình → Phán quyết ↑)

▷ Kỹ năng: Phán quyết (A) Bền bỉ (B) Sống sót (C) Sức mạnh (C) Dũng cảm (D)…

▷ Tình trạng: Căng thẳng

Chỉ nửa tháng trước, anh ta đã là nô lệ Cấp 286, vậy mà giờ đây dưới bàn tay dẫn dắt tuyệt vời của một người có 10 năm kinh nghiệm làm Anh Hùng mà Culi của chúng ta đã biến thành một người đàn ông tuyệt vời như bây giờ. Ngay cả Chức nghiệp của anh ta cũng đã thay đổi từ một gã lính đánh thuê rẻ tiền thành Thẩm phán, và bộ kỹ năng của anh ta giờ đây cũng thực sự có chất lượng.

“Xem nào … Đúng vậy. Giờ đây cậu đã trở thành người hung trong mắt dân chúng rồi. Tất cả những gì cậu cần là một cô vợ tuyệt vời nữa ! ”

Có một người phụ nữ rất thích hợp cho vị trí đó - công chúa của vương quốc. Sau khi rà soát từ đầu đến cuối thì chắc chắn cô ấy không có dính líu gì đến mấy chuyện bẩn thỉu, ngoại trừ cô ta có vẻ thích đồ lót gấu bông… Chậc chậc!

Cô ta là một nhân vật được mọi người yêu quý lại vừa có địa vị, vì vậy chẳng có tên lính đánh thuê rẻ mạt nào dám mơ tưởng đến chuyện cùng cô ta kết đôi. Nhưng giờ đây cơ hội đã mở ra nhờ vụ việc của Nữ Hoàng rồi. Vậy Culi có thể đường đường chính chính lên làm vua của Vương Quốc này.

Chúng ta chỉ sống có một lần thôi phải không nào – You only live once !

“Anh hùng-nim? Liệu có ổn không ? Việc thần trở thành chồng của … ”

"Lo cái gì thế nhỉ, cậu còn hơn cả một người chồng hoàn hảo đấy. Tại sao lại hỏi thế nhỉ ?"

"Tôi đã sát hại gia đình của công chúa cơ mà … Giờ đây mà lại đi kết hôn với cô ấy thì có hơi … ?"

“Hahaa, chuyện nà không như cậu nghĩ đâu."

Tên Culi vẫn có vẻ e dè như thường lệ.

"Nói cho đúng thì đây là “hành quyết” chứ không phải “giết”. Tất cả đều dựa trên vương quy quốc pháp cả đấy nhé ! Còn nữa, mẹ vợ và anh vợ, họ sẽ vẫn luôn sống mãi trong tim cậu dưới dạng điểm kinh nghiệm phải không nào ?!”

Ngay cả khi cô ta không hề làm gì ngoại trừ chỉ mặc quần lót có in hình gấu bông thì cô công chúa vẫn có thể phải nhận những lời đàm tiếu không hay và bị ngờ vực về việc bản thân cô ta là tín đồ của Quỷ.

“Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hoàn toàn xứng đáng với cô ấy đấy. Hãy tự tin lên!"

"Tôi có thể bị đầu độc chết trong đêm tân hôn đầu tiên của chúng tôi đấy …"

"Tôi nói! Chỉ cần tin tưởng vào Anh hùng vĩ đại này ~ Kakaka …”

"Tôi sẽ biến anh thành một vị vua thực sự của vương quốc này!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Culi sướng thế còn gì :)) Đợi a mầy xử lý nốt thằng nhõi tính tòm tem vs con vk chú nữa là xong :))
Xem thêm
TRANS
Tội:))
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm