• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 20: Anh Hùng – thần hộ mệnh của tình yêu

2 Bình luận - Độ dài: 4,441 từ - Cập nhật:

Tin tức về cái chết của Tiên vương đã gây ra một cú sốc bất ngờ cho lục địa. Cũng vì là kẻ sống thọ trong một thời gian rất dài nên cũng dễ hiểu nếu hắn cũng có rất nhiều mối quan hệ với cả nhiều thế lực khác và dĩ nhiên sự việc này đã làm bọn họ bức xúc. Trong lần đầu tiên, kể từ thời điểm Hoàng tử Nasus lên ngôi sau cái chết của Tiên vương sau cuộc đảo chính, anh ta đã bị người dân khắp nơi trên khắp các lục địa của Fantasia quay lưng, thậm chí cả con người – những kẻ mà anh ta cố gắng thiết lập mối quan hệ giao hảo. Sau sự kiện đó, tổ đội Anh Hùng của tôi nhờ có sự hậu thuẫn của những kẻ có mối quan hệ với Tiên vương tiền nhiệm nên đã có cơ sở để tấn công quân đảo chính… Tuy nhiên, trong lần này thì có vẻ tình hình đã khác.

Chính Tiên vương đã tấn công Anh Hùng trước !

Và cái cớ cho việc đó lại dường như rất nhỏ nhưng sự thật về việc nhà vua tấn công Anh hùng trước tiên chỉ vì anh ta là con người và vấn đề này được thổi phồng lên như quả bóng qua những câu chuyện truyền miệng. Ngay cả những kẻ có mối quan hệ với Tiên vương cũng bất lực trước lí do rỗng tuếch này và nói rằng "Ta không phải là bạn của tên điên này" và im lặng trước cái chết của hắn ta.

Mọi thứ chỉ là những lời đồn thổi. Không ai trách móc gì tôi bởi đơn giản những gì tôi làm chỉ là tự vệ. Và dĩ nhiên điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới điểm danh tiếng của tôi rồi.

▷ Haizza,  vậy là cậu đã giết Tiên vương chỉ vì ông ta bất đồng với quan điểm của Đại Hoàng tử. Để thuyết phục một người chúng ta cần phải có lý lẽ và lập luận chứ không phải là bạo lực. Hành động của cậu nếu gọi là “tự vệ” thì chẳng phải là hơi quá sao ? Cậu có biết rằng mọi thứ đều có giới hạn, nếu ta kéo nó quá căng một cái cung vượt qua giới hạn của nó thì dây sẽ đứt hoặc cung sẽ gãy không ?

“Giáo sư đạo đức học đã đến rồi đấy à, mà dường như hôm nay cô đến hơi sớm nhỉ ?”

▷ Chậc, tôi cũng không có kế hoạch đến lần này. Đáng lý ra sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra trong khả năng có thể như Hoàng tử bị chết trong một cuộc tai nạn do tổ đội Anh Hùng gây ra hoặc Anh Hùng thuyết phục được Cận vệ số một của Đại Hoàng tử Aries không tham gia vào cuộc đảo chính. Tất cả đều nhằm giảm thiểu đổ máu nhiều nhất có thể hoặc ngăn cản Đại Hoàng tử đảo chính nhưng cậu, Kang Han Soo là người đầu tiên trực tiếp ra tay sát hại Tiên vương. Mọi thứ lần này diễn ra quá nhanh đến mức tôi không lường trước được sự việc. Thế nên tôi đã tới đây để tìm hiểu xem có chuyện gì không ổn đã xảy ra.”

“Ah há, tôi đã hiểu cách để gây sự chú ý với các người rồi ! Nếu có thứ gì để lưu lại khoảnh khắc độc đáo này khi tôi tốt nghiệp thì tốt quá nhỉ !”

"Mặc dù tôi sẽ biết ơn nhiều hơn nếu bạn đặc biệt cho phép tôi tốt nghiệp."

▷ Điều đó là không thể nào đâu.

Giáo sư đạo đức học để lại những lời cuối cùng trong buổi trò chuyện trước khi rời đi, có vẻ như cô ta đến để kiểm tra xem có phải liệu rằng chính tay tôi đã giết Tiên vương thật không.

▷ Cũng vừa nhớ là tôi có một số chuyện quan trọng cần giải quyết nên tôi sẽ trở lại sau khi đã xử lý xong. Chậm nhất là ngày mai, vì vậy từ giờ cho tới lúc đó hãy đối xử thật tốt với đồng đội của cậu.

“Hehe ! Chuyện nhỏa ! Cô cứ yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với hai người họ.”

Đúng vậy, đồng hành cùng tôi chỉ có hai con bù nhìn rơm đó thôi mà.

▷ Cả những người đồng đội cũ nữa đấy !!!

Lần này thì cô ta đã rời đi thật.

Tôi chả thể nghĩ nổi về nó nữa, bộ cô ta không thấy là tôi đã nâng tầm Culi lên mạnh đến mức có thể làm người thay thế cả tên Alex, đó là người đồng đội hoàn hảo về mọi mặt và đặt anh ta vào một vị trí quan trọng trong vương quốc. Vậy cô ta có thể phàn nàn về cái gì mới được chư ? Đám “đồng đội cũ” thì liên quan qué gì đến tôi cơ chứ ?

Trong trường hợp này thì …

Loại người vs Tiên tộc.

Kể ra tình hình cũng căng thẳng leo thang đến mức chiến tranh nổ ra liên mien giữa hai chủng tộc này.

Sự tồn tại của Tiên vương đóng một vai trò cực kỳ quan trọng với những người trong Tiên tộc. Vốn dĩ những người trong Tiên tộc hiện giờ đang thất thế và nhiều khi trở thành công cụ tiêu khiển cho loại người như vấn đề tình dục hay con mồi trong những cuộc săn bắn nhưng họ vẫn phải kiêng dè một thế lựchùng mạnh thực sự - Tiên vương. Đó là một kẻ có tuổi thọ bất tử cùng với  cấp độ cao đến mức vô lý, một kẻ thực sự đáng gờm có thể so sánh với Năm Đại thảm họa. Tuy nhiên cũng chỉ đẻ lòe mắt thiên hạ bởi nếu như có kẻ nào đó có cơ hội đối mặt với Tiên vương thì mới biết cấp độ của hắn chỉ như con hổ giấy, kỹ năng cấp bậc tụt đến mức thảm hại dó chỉ mài đũng quần trên ngai vàng và có một điều chắc chắn là hắn sẽ không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Tuy nhiên đó là thực tế, còn lại đa số những kẻ khác ở Fantasia này thì chỉ nghe ngóng về những lời đồn đoán nên thực sự không nhiều người có thể biết được sức mạnh của Tiên vương đến đâu. Vậy nên nói gì thì nói đối với người bình thường, hắn như một biểu tượng vĩ đại, là một đối trọng thực sự của bất cứ chủng tộc nào, là kẻ bảo hộ cho sức mạnh của Tiên tộc và bằng cách đó ngăn chặn bất cứ thế lực nào muốn gây ra các cuộc xung đột hay chiến tranh với Tiên tộc.

Nhưng giờ đây hắn đã chết. Vậy nên nếu xét về khía cạnh tôi vừa đề cập thì hiện tại thế lực mạnh nhất khiến con người kiêng dè đã không còn nữa. Vậy nên các vương quốc loại người coi đây là một cơ hội xâm chiếm dưới cái mác: Hỗ trợ Anh Hùng – đòi lại trong sạch.

Nhưng thật may mắn người Anh Hùng chính nghĩa – là tôi đây đã động lòng trắc ẩn. Anh ta đứng lên bênh vực họ và nói rằng không phải tất cả người Tiên tộc đều là những hộp điểm kinh nghiệm đáng ghét như mọi người vẫn nghĩ giống như đã nghĩ về Tiên vương. Phần lớn các Elf đều rất yêu thiên nhiên và hòa bình, giống như Đại Hoàng tử… à không, giống như Tân vương Tiên tộc chứ.

Tất nhiên tôi đâu có làm việc miễn phí. Ăn cả đống điểm kinh nghiệm này, rồi tiệc tùng rượu chè liên mien, cả quà cáp và gái gú nữa … thôi thì có đi có lại, đã ăn đẫy mồm rồi thì giúp đỡ họ lại cho phải đạo thôi.

“Waoh…”

Quả sáng suốt khi quyết định để Hoàng tử Nasus trở thành nhà tài trợ thứ hai của mình. Tuy nhiên sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào tuyệt vời như thế này khi tôi trở về Trái đất nữa, nghĩ lại thì cũng hơi tiếc thật.

“Thật tuyệt vời đấy…”

“Ngài đang nói về tôi sao thưa Anh Hùng ?” Nữ Cận vệ Hoàng gia Aries rụt rè hỏi, nằm nghiêng mình trên giường. Tôi đã hành hạ cô ấy khá nhiều từ đêm qua sau khi bữa tiệc kết thúc. Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của tôi, cô ấy ngượng ngùng kéo tấm chăn đã bị tuột xuống nhưng chỉ che được một số chỗ, còn lại những đường cong gợi cảm vẫn hiện ra trước mắt tôi.

“Đúng vậy, thật tuyệt đấy … Tôi cứ nghĩ rằng các Elf đều có bộ ngực nhỏ gọn cơ."

"Đa phần là vậy, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ mà … Ngài cũng tuyệt vời thật !"

Tôi nhiệt liệt ủng hộ sự giao hợp giữa … , quên … kết hợp chứ, giữa con người và Elf. Một người con lai tuyệt vời giữa hai chủng tộc sẽ được sinh ra và mang những nét ưu việt của cả hai bên… ví dụ như Aries đang nằm trước mặt tôi đây.

Ở vương quốc loại người thì nếu như gặp một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ cần tôi giới thiệu mình là Anh Hùng thì ngay lập tức mắt cô ta sẽ sáng như sao ngay. Tiếp sau đó thì là gì thì các bạn cũng rõ …

Tuy nhiên ở Elfhiem này thì lại khác … những cô gái trẻ của Tiên tộc có thể sẽ hứng thú và tò mò về tôi đấy, nhưng họ lại không coi tôi là một người tình tiềm năng mà nói một cách khác thì họ cũng không hứng thú với tình dục. Nhưng tôi đâu bỏ cuộc, tôi đò đưa gần như tất cả các thiếu nữ Elf mình gặp trong buổi tiệc chiêu đãi nhưng chẳng cô nàng nào hồi đáp. Một phần vì tôi không phải là Elf thuần chủng, tuy nhiên …

"Đã lâu rồi tôi mới ân ái với một người đàn ông đấy."

Aries vốn có một phần tư dòng máu con người, lén nhìn trộm thanh “Excalibur” của tôi và cười khúc khích. Chồng cô đã chết trong một lần quan hệ tình dục khoảng 2 năm trước. Đó là một trang bi kịch khi nó xảy ra chỉ trong hai ngày sau hôn nhân của cô. Chồng cô không thể đáp ứng nổi nhu cầu của cô ấy, người có ham muốn cao hơn rất nhiều đa phần các Elf thực sự.

Đột nhiên trở thành góa phụ và bị tránh xa bởi những gã đàn ông khác, Aries thậm chí còn chẳng có cơ hội tình một đêm chứ chưa nói đến việc tái hôn và điều kiện của việc đó là phải qua … hai nghịn năm … Ôi mẹ ơi !!!

"Tôi đã thực sự thỏa mãn đấy … Aries !"

“Ngài đã thỏa mãn ư … trong khi ngài hành hạ tôi đến kiệt sức… Giờ tôi như một Thủy Tinh linh đã bị vắt kiệt."

“Đúng vậy đấy, đã lâu rồi mới có người chữa lành tâm hồn yếu đuối mỏng manh này đó !”

Cô cười khúc khích, những căng thẳng về vấn đề đạo đức hay thuần phong mỹ tục đều đã không còn nữa.

“… Tôi rất vui vì mình đã không hề bỏ lỡ một giây phút nào khi trải qua sự thân mật này với Ngài, cùng như những lời nói ngọt ngào đó. Tôi chúc cho những ngày sắp tới của Ngài sẽ thật suôn sẻ và gặp nhiều phước lành thưa Anh Hùng…Ohhh … Chỗ này của Ngài nó lại cứng và nóng lên nữa rồi này …”

"Cảm ơn … Hahaa … Vậy thì …"

Tôi cùng Aries cuồng nhiệt thêm một trận nữa trước khi tôi trao cho cô một nụ hôn sâu tiễn biệt. Sau đó tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ và chuẩn bị hành lý rời đi – không còn gì để làm tại Elfheim nữa. Tôi đã dễ dàng đạt được mục đích của mình trong hành trình lần này.

Một thành tựu vĩ đại.

Đây là lý do tại sao tôi đã nói "tuyệt vời" với chính mình bởi nếu xét về cấp độ thuần túy, tôi đoán thậm chí Tiên vương còn cao hơn cả Long đế Neubius mặc dù kỹ năng của hắn thực sự rất thảm hại. Tôi đã nghĩ đến một trận đấu khó khăn nhưng không, nó dễ hơn cả ăn kẹo vậy và đời nào tôi lại bỏ qua miếng mồi ngon như thế chứ. Không chỉ vậy với đặc quyền Anh Hùng, tôi đã ngay lập tức nhận được một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ, lớn hơn những gì có thể có được khi một Anh hùng bình thường giết cả Năm Đại thảm họa luôn.

"Thiết kế của hệ thống này thật quá ư là xuất sắc."

Giờ thì theo lẽ tự nhiên, cha truyền con nối thì Hoàng tử Nasus đường đường chính chính lên ngôi Tân vương. Và dĩ nhiên nhà tài trợ số hai của tôi cũng sẽ không để tôi chịu thiệt …Áo giáp, vòng cổ, nhẫn, bông tai, thuốc phép… Sẽ rất khó kiếm được nhiều vũ khí và vật phẩm như thế này trong một thời gian ngắn. Thậm chí để có chất lượng tốt thì chúng phải được thiết kế riêng. Để tìm được những nguyên liệu tốt, tôi sẽ phải đi săn những con boss cấp cao hoặc tìm trong những tàn tích tràn đầy nguy hiểm rình rập, sau đó đi tìm một thợ rèn hoặc nhà giả kim huyền thoại khó gặp…vân vân và mây mây … Bỏ qua việc nó khó vãi ra đi thì kể cả có làm được cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.

"Anh Hùng-nim ~!"

Với đôi mắt thâm quầng, Lanuvel chạy đến sau khi phát hiện ra tôi. Là một nhà khảo cổ học thích khám phá kiến thức mới, cô ta hẳn đã đi khắp vương quốc Tiên tộc suốt đêm. Nhắc mới nhớ cô ta hình như cũng làm điều tương tự trong lần đâu tiên. Cũng phải thôi, Elfheim bản thân nó vốn là một chốn thần bí khép kín với thế giới bên ngoài, nơi mà kể cả nhà Hiền giả Lanuvel cũng chưa từng đặt chân đến.

Cả một thời gian với chính sách bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài đến từ Tiên vương. Các thành phố, làng mạc, v.v. ở đều có vẻ ngoài đẹp như những tác phẩm nghệ thuật, nhưng nếu bạn nhìn sâu vào vấn đề cốt lõi thì sẽ thấy nó chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài. Chính trị, kinh tế, kỹ thuật, triết học, nghệ thuật, âm nhạc… Mọi thứ đã được bảo tồn theo quy ước có niên đại hàng vạn năm. Sẽ không quá lời khi gọi bọn chúng là những kẻ tối cổ đã khước từ sự du nhập của nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên do tính chất có bề dày lịch sử hàng vạn năm mà chúng cực kỳ thu hút lũ học giả.

“Lanuvel. Em đã thăm quan hết thành phố chưa ? ”

"Chưa , chưa đủ … Cho em thêm một vài ngày nữa đi … không, chỉ một ngày nữa thôi cũng được ! ”

"Không nhé, xách cái mông lên và trở về thôi !"

Như tôi đã nói, thời gian là vàng bạc. Đến bây giờ thì cả lục địa Fantasia đều đã bắt đầu tin rằng vị Anh Hùng thực sự đã khuất phục được Long đế Neubius – kẻ đã hủy diệt một nửa đại lục lớn ở thế giới này, ngoài ra tôi đã chống lại sự phán xét độc đoán của Tiên vương. Vì vậy, để ngăn không cho danh tiếng của mình hạ nhiệt, đây là thời cơ chin muồi để tôi hạ gục Quỷ vương.

Điểm A cho “Thành tựu” lần này là nắm chắc trong bàn tay rồi. À nhưng tôi đã quên mất một điều, điểm “thành tựu” còn được tính trong việc tiêu diệt những thế lực của Quỷ vương mà lúc này hắn đã khơi mào chiến tranh đâu. Vì vậy tốt nhất tôi nên chủ động đến kiếm hắn.

“Anh hung-nim, kể cả khi em đã nài nỉ như này ư ? ”

Lanuvel giờ nhìn tôi phụng phịu với ánh mắt đầy bi ai. Cô ta đang trưng ra những hành động dễ thương thậm chí còn nhiều hơn lúc bình thường. Có vẻ như Vương quốc Tiên tộc này thực sự thú vị để khám phá đối với cô ta.

Tuy nhiên…

"Nếu em thích nó như vậy thì cứ tự ở lại đây mà sống."

Tôi khịt mũi, làm chệch tất cả những đòn tấn công “dễ thương” đó như không hề nhìn thấy điều gì.

“Aww…”

Cuối cùng cô ta cũng chịu trận, bĩu môi lên như một con cá nóc và bắt đầu vẽ ra vòng tròn ma thuật đưa chúng tôi trở về.

Và những điều tốt đẹp ở vương quốc đã xảy ra khi tôi trở về.

*

*

*

“Xin chúc mừng, Culi, tôi đã bảo với cậu rồi… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không nào ? Ngay cả một nàng công chúa cũng cần có một người đàn ông che chở. Một đám cưới đang được chuẩn bị để chờ đón cậu đấy, một người như cậu hoàn toàn xứng đáng với điều này.”

“Thưa Anh Hùng-nim. Tôi nghĩ ngài nên gọi tôi bằng tên riên-… ”

"Oke oke ! Chúc cậu hạnh phúc nhé Thuộc hạ A !”

"À vâng… vậy cũng được.”

Cuộc hôn nhân giữa Thuộc hạ A rụt rè và công chúa xinh đẹp – một câu chuyện cổ tích như trong mơ ! Kể từ sau tin tức về cái chết của Tiên vương được lan truyền đến vương quốc này, mối quan hệ vốn đang đi vào ngõ cụt nay bỗng trở nên sáng sủa hẳn lên. Có vẻ như lão vua Bánh bao cùng lũ quý tộc đã làm rất tốt trong việc làm công tác tư tưởng cho cô công chúa và kết quả là họ đã trải qua đêm đầu tiên mặn nồng bên nhau.

"Nghe thật ngọt ngào làm sao !"

“Anh Hùng-nim, biểu hiện của cô dâu hiện giờ hình như không được tốt cho lắm ?"

Lanuvel hỏi tôi khi cô dâu đang tiến vào lễ đường trong muôn ngàn tiếng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của khách mời đến dự buổi lễ.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 73

▷ Chức nghiệp: Công chúa (Quyền lực = Quyến rũ ↑)

▷ Kỹ năng: Quyến rũ (B) Duyên dáng (C) Múa hát (D) Hòa đồng (E) Tuổi trẻ vĩnh cửu (E)…

▷ Trạng thái: Cam chịu, căng thẳng, chờ đợi, lo lắng

Tất cả đều rất tốt, cấp độ tương đối cao cũng như những kỹ năng có cấp bậc cao sẽ làm cô ấy trở nên tuyệt vời và ngọt ngào hơn. Thế còn trạng thái, dĩ nhiên là có thể hiểu được rồi – là con gái ai mà tự nhiên và thoải mái cho được khi lần đầu kết hôn cơ chứ ? Không chỉ vậy, từ giờ trở đi sẽ còn nhiều vấn đề sau khi kết hôn nữa, như động phòng, sinh con nối dõi, rồi khôi phục vóc dáng sau sinh, rồi lại sinh con tiếp… cả núi nỗi lo ấy chứ ~

“Lanuvel, dẹp mấy cái suy nghĩ lo lắng thừa thãi của em sang một bên đi,việc duy nhất có ích bây giờ em nên làm là vỗ tay thật nhiệt tình vào.”

"Aww ... vâng."

Lốp bốp – lốp bốp!

Lốp bốp !

Lễ cưới tuyệt đẹp đã gần kết thúc, tuy nhiên vào lúc cô dâu và chú rể sắp trao nhau lời thề sau khi đeo nhẫn cưới…

Ruỳnh -!

Một thanh niên đã đạp tung cửa phòng tiệc cưới, xông vào bên trong khi mà không được phép và gây náo loạn hét lên: “Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!”

Các Hiệp sỹ Hoàng gia ngay lập tức đuổi tới hắn ta.

"Bắt lấy tên đó!"

"Hắn tính làm cái quái quỷ gì vậy ?!”

“Không được để hắn làm gián đoạn cuộc hôn nhân thiêng liêng này…!”

Ah tôi có nhớ tên này, trong lần đầu tiên hắn ta chính là người đã thuyết phục công chúa khi cô ta đã đồng ý một cuộ hôn nhân chính trị với một hoàng tử của vương quốc đồng minh – hắn là … là …là Lính đánh thuê B vậy. Nghe đồn sau chạy trốn ngay trong đêm, bọn họ đã đến một vương quốc trung lập không thiết lập mối quan hệ với bên nào. Hắn vốn là một tên đánh thuê có tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại vương quốc đó, vì vậy nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn cho kế hoạch đào tẩu táo bạo của mình.

Nhưng đó là tất cả, theo quan điểm của tôi thì tên Lính đánh thuê B là một tên lưu manh có vũ trang đã ve vãn công chúa khi cô ta rời cung điện để đi chơi với những người hầu gái của mình.

Xoẹt ~

Tôi mở vỏ thanh kiếm nguyên tố Endymion. Tôi không thể tìm ra một lý do nào và cũng không cần phải tha thứ cho kẻ man rợ đã làm gián đoạn cuộc hôn nhân thiêng liêng này.

"Wai-, xin hãy chờ đã !"

Công chúa tốt bụng bắt đầu cầu xin cho tình yêu tuổi trẻ được sống. Đúng là không nên đưa ra phán xét vội vàng và hành động hấp tập được bởi vì làm đổ máu trong lễ cưới là một điều chẳng lành, vậy nên tôi ra lệnh cho lũ Hiệp sỹ bắt lại và lôi cổ hắn ta ra ngoài.

Buổi lễ tiếp tục được tiến hành ngay sau khi đống lộn xộn đã được giải quyết.

"Người đàn ông đó. Anh ấy hẳn đã yêu công chúa một cách sâu sắc. " Lanuvel phun ra một điều gì đó kỳ lạ.

"Yêu ư ? Nực cười … Đó là nỗi ám ảnh sinh ra từ mong muốn chiếm hữu bẩn thỉu mà thôi."

Biểu cảm vui vẻ sáng sủa của Thuộc hạ A trước đây đã biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng trong đôi mắt và khuôn mặt thẫn thờ - điều này đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hiểu chứ, rằng cậu ta đau lòng như thế nào … Nhưng rồi đột nhiên, tôi nhớ lại lời yêu cầu của Giáo sư đạo đức học về việc tôi phải chăm sóc những người bạn đồng hành của mình thật tốt.

"Đúng, đúng vậy…"

Tôi sẽ không bao giờ để lại bất kỳ hậu họa nào tồn tại trong tương lai.

*

*

*

Lính đánh thuê B sau khi bị ăn đòn thừa sống thiếu chết và bị ném ra khỏi cung điện vẫn không bỏ cuộc. Sau khi được một người bạn sử dụng phép thuật phục hồi, gã bí mật trong đêm tối lẻn vào khu vực phòng ngủ trong lâu đài. Mục tiêu của hắn là phòng ngủ của công chúa – có nghĩa là hắn đang định nhắm đến một cô dâu mới cưới phải không nhỉ. Là một Anh hùng chính nghĩa, tôi không thể làm ngơ trước điều này được.

Phập !!!

Thanh kiếm nguyên tố Endymion xuyên qua cổ họng của Lính đánh thuê B.

“Ngươi – Anh … Anh Hùng ?!”

"Đây là hình phạt cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy."

Thù địch và cố gắng cướp cô dâu xinh đẹp của người khác? Như một con khỉ không thể kiềm nén cảm xúc và dục vọng cá nhân của mình.

Nhưng bây giờ thì sẽ không còn nữa, sẽ không còn những rắc rối cho thuộc hạ của tôi trong tương lai. Tôi dọn dẹp nhanh chóng hiện trường bằng một ít “Tử độc” bậc S và giờ đây nó sạch bách không một dấu vết.

"Kết thúc ở đây được rồi … Mà cảm giác kỳ lạ bây giờ là sao nhỉ ?"

Những việc nhỏ nhặt như thế này tôi lúc nào cũng cảm thấy rất đỗi bình thường khi làm chúng. Nhưng lần này tại sao nó lại đem lại cho tôi cảm giác tự hào và sảng khoái như vậy nhỉ ?

Mong rằng sau chuyện này Culi sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.

“Ừm. Hẳn là vậy rồi."

Đây đích thị là cảm giác khi mà mình làm được một việc tốt nào đó và có vẻ như tôi cũng sắp đi đến hồi kết của câu chuyện này rồi.

*

*

*

Giờ thì tới lúc Anh Hùng và Lanuvel cầu chúc cho Culi hạnh phúc mãi mãi về sau trước khi chia tay. Với tâm trạng cực kỳ thoải mái, cả hai sẽ đặt chân tới lãnh thổ của Quỷ vương Pedonar sớm thôi. Chúng tôi cũng sẽ không dừng chân tại bất kỳ đâu cho đến khi đến được lâu đài Quỷ vương.

“Lanuvel. Anh có nhiệm vụ cho em đây… Từ giờ trở đi em không được đi phía trước anh mà chỉ được phép bám theo sau thôi, hiểu chưa ?”

"Ah vâng …!!"

“Sau đó sử dụng phép thuật của em để phát lại mọi thứ sắp tới, để cho người dân Fantasia có thể chiêm ngưỡng được sự can đảm, anh dũng của vị Anh Hùng vĩ đại khi anh ta quét sạch toàn bộ lũ quỷ ngay tại vùng đất quỷ dữ này. Anh không cần biết em ngốc đến mức nào nhưng ít nhất em cũng phải làm được chuyện này chứ ?”

“Uhmm … chắc là được.”

“Quý cô Trái đất yêu dấu ơi ~ Ta trở về gặp nàng đây !!!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Main bẩn tính thực sự:))
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm