Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kobold và pháp sư tóc đỏ

Chương 11: Bộ 3 còn lại xuất chiến!

11 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

Trong lúc Dagger, Buster và Archer đi vắng, 3 con còn lại ở nhà đang…

“Wafau~, woruwaouu woaan”  (Yên bình quá~ Ngày nào cũng được như thế này thì tốt.)

Ax vừa nói vừa đốn hạ những cái cây, sau đó cậu ngồi tránh nắng dưới những tán cây còn lại. Trong số 6 cá thể đặc biệt của làng, cậu là người duy nhất theo chủ nghĩa hòa bình.

Dạo gần đây, cậu liên tục phải chặt cây theo lệnh của đại ca nên cậu đã dần quen với việc chặt đây bằng rìu chiến. Tuy nhiên, Ax không hề nhận ra cậu đã phát triển lối suy nghĩ này trong khi chặt cây.

Có rất nhiều thứ không phù hợp với một thợ rừng như cậu ấy.

Sau lưng cậu ấy, một bóng đen đáng ngờ xuất hiện…

“Fu, woaa faruoon, guoorua!!” (Fu, cậu đầy sơ hở thế này thi sẽ bị đánh gục ngay đấy!!)

“Wafuh!?” (Eh!?)

Ax nhanh chóng bật dậy nhưng vẫn bị thanh kiếm gỗ đánh vào lưng. 

“Waoofu, waoaan! “(Cậu làm cái quái gì vậy, Blazer!)

“Kuu, ruaru, guoru faruoou guuooan”  (Xin lỗi , vì trông cậu đầy sơ hở như để đang cầu xin bị tấn công vậy.)

Người đang gãi đầu xin lỗi là Kobold sử dụng trường kiếm, Blazer.

Trường kiếm là một vũ khí toát lên khí chất vương giả nhưng tính cách của cậu ta thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta sẽ giành chiến thắng bằng mọi cách, kể cả chơi bẩn. Blazer không bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ trận đấu nào, vì với Kobold đực thì chúng không được phép thua trong các trận đấu. Nói đơn giản, cậu ta là một kẻ sợ thua.

Nếu chúng ta đã làm hết sức mà đối thủ vẫn đứng vững thì chẳng phải sử dụng thủ đoạn để đối đầu sẽ hợp lý hơn sao?

Cậu ta quan điểm rằng chẳng lý gì hai bên phải đối đầu một cách công bằng với nhau trong trận chiến. Tốt hơn hết là tung một đòn bất ngờ vào đối thủ từ phía sau hoặc tập kích vào ban đêm.

Nói cách khác, cách chiến đấu này trái ngược hoàn toàn với Buster người luôn đối đầu trực diện với kẻ thù, nhưng… 

“Wafioaan, guruofau” (Hai cậu làm trò gì vậy?)

Lancer đang vác con chồn cô săn được trên vai, cô thở dài nhìn hai con Kobold đang cãi nhau.

“U, kuaan~” (Ah, chào mừng trở về~)

“N, kuuau, guruaruau uaruoaan?” (Hnn, Lancer, cậu vẫn ổn với nhiệm vụ chăm sóc mẹ của Đại ca chứ?)

“Gau, guoa kuurufuaoufu “ (À thì, thời điểm của năm nay đã tới rồi .)

Đại ca nhờ yêu cầu cô đánh đuổi các con đực tới gần mẹ của cậu trong mùa sinh sản.

“ Tại sao ngài không tự đánh chúng đi?” Cô đã hỏi như vậy.

“Guruaouu, guruuofann” (Việc đó khá xấu hổ và trẻ con~~), đội trưởng đã đáp như vậy.

Tại sao đàn ông lúc nào cũng như trẻ con dù đã lớn như thế này?

Vừa nhìn Ax và Blazer đùa giỡn trước mắt, cô vừa ngồi xuống gốc cây gần đó, sử dụng dao hắc diện thạch để sơ chế con chồn. 

“N, guaou kuugakuarufu woaann” (Hmm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Dagger chịu cho tôi mượn cây đoản kiếm của cô ấy.)

Trong lúc cô đang chật vật sơ chế con chồn bằng cây dao cùn, tiếng hú báo động vang lên.

“Guanoh!” (Vào vị trí!)

“Wafuh.” (Yeah.)

“Waonn.” (Vâng.)

Ba người họ nhìn nhau và chạy về phía tiếng hú, nhưng những gì họ nhìn thấy là con gấu xám, thứ đã in hằng lên ký ức tuổi thơ của họ.

“Gaoaaaaah!!”

“Gua, guruuoah!” (Whoa, đó là gấu xám!)

Blazer và Ax vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối đầu với nó lần nữa, họ khựng lại trong chốc lát.

Lancer chạy xuyên qua hai người họ, cô tận dụng quán tính của mình để đâm con gấu xám bằng giáo của mình. 

“G-guuh!?”

Ngọn giáo xuyên qua tay của nó. Lancer đáp xuống, cô đã ngăn con gấu xâm nhập làng và cứu được hai người bạn cô khỏi tình huống hiểm nghèo.

“Garuu.”  (Không được mất tập trung!)

“Guu, ruauh…” (Nnngh, xin lỗi…)

Những thành viên bị thương của làng ngay lập tức bỏ chạy khi con gấu chuyển sang tấn công Lancer. Lancer vào thế thủ để chống đỡ bàn tay gấu đang bổ xuống.   

“Guruaaaaah!!”

Lancer tránh đòn, nhảy lùi lại nhưng con gấu đã sử dụng tứ chi để nhảy tới chỗ cô, hàm nó mở to và nước dãi vương vãi khắp nơi.

“Kuruuh!?” (Không thể nào!?)

Cô bị bất ngờ vì chuyển động của con gấu nên không kịp phản ứng, nanh của con gấu đã tới rất gần! Nếu để nó cắn cô sẽ chết chắc.

“Guruoaaaaaaaah!!” (Uoooooooooh!!)

*keng*

Ax bổ rìu vào giữa Lancer và gấu xám, chặn đứng con gấu trong đường tơ kẻ tóc.

“Kuruau, kuaann” (Cảm ơn, cậu đã cứu mạng mình.)

“Uofuh.” (Không có chi.)

“Kuu, gurua auruo voruaaau…”  (Không thể tin là chúng ta phải đối đầu với nó khi Đại Ca không có mặt…)

Trao đổi vài câu sau đó Lancer và Ax tách sang hai bên trái phải con gấu.

“Guruaaa!!” (Ăn đòn nè!!)

Ax vung ngang rìu nhắm vào sườn con gấu, nhưng nó đã chặn đòn bằng cánh tay rắn chắc của nó. Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã làm con gấu bị mất thế và Lancer ngay lập tức tận dụng cơ hội để bồi thêm bằng giáo.

“Wonn!” (Chết này!)

“Guuh!?”

Tuy nhiên, gấu xám né đòn trong gang tấc ngoạm lấy cây giáo.

“Gauh, guruoauh” (Ah geez, mày giỏi đánh nhau tới mức vô lý.)

Vừa dứt lời thì một bóng đen rơi xuống từ phía trên gấu xám.

“Voaruoonn!!” (Không kích!!)

Blazer đã che giấu sự hiện diện của bản thân và leo lên một cái cây gần đó đợi thời cơ. Cậu gieo mình, lợi dụng lực gia tốc trọng trường và chém rơi đầu gấu xám với thanh trường kiếm trong tay. 

“Gauh… nngu…”

“Garuuaaah.” (Kết thúc rồi.)

*Xoẹt*

Để đảm bảo, Ax chém thêm một nhát bằng ríu, con gấu chìm vào biển máu.

Và nhiệm vụ tiêu diệt gấu xám, nguyên nhân chính dẫn đến chuyến thám hiểm của 3 người kia, đã được hoàn thành.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
"lỗi" thành "lối" trans ơi sai kìa
Xem thêm
Ờ thì cuối cùng 3 con koltol(???????? .. ask bọn pignoise để biết thêm chi tiết ) đã làm dc điều mà lâu nay anh em vẫn mong ước ... ( con gấu nào đó...)
Xem thêm
koltol là con gì?????
Xem thêm
:))) team này ;))
Xem thêm
Cậu bị chặt đầu rồi gấu ạ
Xem thêm