Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kobold và pháp sư tóc đỏ

Chương 12: Lời đồn của một số Mạo Hiểm Giả

13 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:

Hôm nay, lại có một con Kobold nữa bước lên bậc thang xoắn kép.

Thông thường, sự tiến hóa diễn ra do đột biến, nhưng…

Đột biến thường được gây ra bởi biến đổi gen và theo lý thuyết thì biến đổi gen không phải lúc nào cũng tốt.

Tuy nhiên, chỉ những giống phù hợp nhất với môi trường mới có thể sống sót tới cuối cùng, vậy nên có thể phỏng đoán rằng “sự tiến hóa giúp giống loài thích nghi tốt với môi trường”

“Wu, “wofuvorugu” guanguru uaoaauu” (Vậy đây chính là Nấc Thang Tối Thượng sao?)

Blazer đi lên bậc thang, giữa hàng loạt tiếng vỗ tay và lời chúc tục, cậu suy nghĩ về sự mâu thuẫn này.

“… Gau, gurua aooouu orufaaoon?” (… Mình đang đi lên nhưng có cảm giác như đi xuống vậy?)

Cậu dừng lại để nhìn xung quanh, và sau một lúc ngắn, cậu rút ra kết luận dựa trên hiểu biết của bản thân.

“Guou, “vorugan” guofuru uogauufuh…” (Có vẻ như đây không phải là cách thích hợp để đi đến tận cùng của sự tiến hóa …)

Một gióng nói phát ra từ đâu đó khen ngợi cậu đã leo lên Nấc Thang Tối Thượng, nhưng Blazer nghĩ nó hơi lố.

Tất cả suy nghĩ thoáng qua cứ như cậu vừa ở trong một giấc mơ vậy, và rồi cậu tỉnh lại. Khi mở mắt cậu thấy gấu xám đang nằm trên vũng máu của nó. Khi đưa mắt lên, cậu bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên của Lancer.

“Wafuh, wafuaann!” (Chuyện gì vừa diễn ra vậy!?)

 

 

Ngay sau khi Blazer đâm thanh kiếm vào đầu gấu xám và nhảy lùi lại và Ax kết thúc nó bằng một nhát bổ rìu, ngoại hình của họ đã thay đổi.

Lớp lông bên ngoài của Blazer trở nên ngắn và cứng hơn, lông từ lưng tới đuôi xen lẫn những đốm đen. Thêm vào đó, đôi tai của cậu dựng đứng trong khi cơ thể thì trông cao và ốm hơn.

Có vẻ như 5 con Kobold được dẫn dắt bởi Archer không chỉ trở thành chủng loại Kobold chiến binh cấp cao.

Tên: Blazer (Đực)

Chủng loài Kobold

Phân lớp: Kobold Chó Rừng (Kobold Jackal) 

Kỹ năng: Ẩn thân (Vừa), May mắn+ (Nhỏ)

Danh hiệu: Chó ranh mãnh

Vũ khí: Trường kiếm

Giáp trụ: Khiên

Phụ trợ: Áo choàng

Trong khi đó, cơ thể của Ax trở nên to hơn nhưng không giống loại của Buster. Cậu sở hữu một bộ lông xanh dài tạo cảm giác khi chạm vào, nhưng nó mượt tới mức đao kiếm khi chém sẽ bị trượt qua và lớp da dày của cậu trở nên đàn hồi tới mức có thể hấp thu chấn động từ các đòn đánh vật lý.

Tên: Ax (Đực)

Chủng loài Kobold

Phân lớp: Kobold Thủ Vệ

Kỹ năng: Kháng chém, Kháng chấn động.

Danh hiệu: Thợ đốn củi

Vũ khí: Rìu Chiến

Giáp trụ: Khiên

Phụ trợ: Không có

“Auh!? Gururuan waoaauu, gusun” (Huh!?Lông của mình đổi màu, hic hic)

“N, guruu kuaruu?” (Hnn,Mình ốm đi sao?)

Hai con Kobold chăm chú kiểm tra cơ thể vừa bị biến đổi của chúng.

“Fuu, gaarua wofaaan…” (Fuu, bên trong vẫn nguyên vẹn…)

Lancer nhẹ nhõm khi trông thấy họ như vậy, cô bước về phía cả hai.

“Garu, uoaruau garuguaann ♪” (Mang thịt con gấu này về mở tiệc thôi ♪)

Lancer chảy cả dãi khi nhìn thấy con mồi mới trước mặt, hoàn toàn quên mất con chồn cô vừa săn được.

Nhắc tới con chồn Lancer đã để lại thì…

“Au!? Wauaaan♪” (Ah!? Ai đó làm rơi thịt này♪)

“Wafu? Kukyuu!” (Eh? Đâu đâu!)

À thì lũ Kobold non trong làng đã chén nó rồi.

……………

………

Ở phía bên kia… Cô gái tóc đỏ Muriel trông có vẻ bối rối khi nhìn vào bản đồ và la bàn của mình khi họ còn sâu trong rừng.

 

 

“Ugh, có vẻ như chúng ta vẫn còn cách làng Grau khá xa…”

 

 

Lúc nãy mình bị con thằn lằn đuổi nên đã không đánh dấu lại kỹ, nhưng chừng này cũng đã khá chính xác rồi…Nếu vậy thì làng của ba con Kobold kia nằm giữa con đường nối phía bắc của làng Grau và phía nam nơi sinh sống của Elf, làng Viel sao?

 

Nếu mình không nhầm thì trong Hội đang rộ lên tin đồn về việc hai nhóm mạo hiểm giả đang thực hiện nhiệm vụ thu thập ở khu vực rừng này thì bị những con Kobold 6 múi tập kích và lột sạch trang bị/

 

Tôi liếc nhìn 3 con đang nói chuyện phía trước.

 

Buster đang vác Đại Kiếm trên vai, Dagger có hai đoản kiếm cho hai tay và Archer sử dụng cung tên. Hơn nữa, chúng đang mặc giáp da.

 

…lính gác đâu! Thủ phạm ở ngay đây này!!!

 

Đó đáng ra là những gì tôi phải nói, nhưng vì chúng đã cứu mạng tôi nên hành động đó cực kỳ bất kính.

 

 

“Ngay từ đầu thì chúng cũng không thể bị xử lý theo luật pháp của loài người nên…”

 

 

Tuy nhiên, lời đồn được đó được cho là khó tin và bị dẹp ngay lập tức.

 

Trước hết, thủ phạm là những con Kobold 6 múi có cơ thể to hơn con Kobold bình thường. Thứ hai, chúng thông minh tới mức chỉ cướp đồ và không để lại thương tích gì nguy hiểm. Vậy nên lời đồn đó được do là một lời bịa đặt.

 

Không một nạn nhân nào chịu phải vết cắn, vết cào nào, tất cả chỉ là những vết bầm tím… Vì vậy không ai tin Kobold là thủ phạm trong chuyện này. Nhưng con Kobold màu bạc trước mặt tôi quá thông minh so với một con quái vật, nó có khả năng là kẻ đã lập ra kịch bản đó.

 

Hơn nữa, một khía cạnh nữa đó là tất cả các mạo hiểm giả bị tấn công đều là bậc Sắt.

 

Hội Mạo Hiểm Giả của thị trấn Zelgra, nơi cách 5 giờ đi bộ từ làng Viel, đã tiến hành một cuộc điều tra, nhưng dạo gần đây họ đã kết luận rằng mọi việc có thể do bọn cướp gây ra hoặc mọi chuyện chỉ là bịa đặt.

 

Tôi nhớ lại câu chyện mà nhân viên lễ tân của hội kể lại cho mình.

 

 

“…Thực tế còn hoang đường hơn tưởng tượng nữa.”

 

 

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho các mạo hiểm giả xui xẻo bị cướp đồ bởi đám Kobold này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Gấu cũng thuộc họ chó.
Gấu 2
Xem thêm
Ăn nhiều quá nên BÉO ghê
Xem thêm
Blazer nghe có vẻ là khôn nhất nhóm chỉ sau main :)))
Xem thêm
Thằng kiếm ;)))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm