Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kobold và pháp sư tóc đỏ

Chương 21: Như một con chó săn

4 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:

Những tên còn lại há hốc mồm nhìn đồng đội mình bị thanh trường kiếm đâm xuyên ngực.

“Garuaah, guruooon! Woaou guoorua gaooan!!” (Nhìn khuôn mặt ngu đần ra của chúng kìa! Đây là lý do vì sao mình cực kỳ thích đánh lén!!)

Nguyên tắc của Blazer là không bao giờ giải trừ trạng thái ẩn mình sau khi thực hiện đòn tấn công, nhưng lúc này cậu ta vừa hét lớn.

“H-hả!?”

“Thứ…nó là một con Kobold sao!? Trông nó kì lạ quá!

Trước mắt lũ thổ phỉ vẫn còn chết trân vì đòn tấn công bất ngờ là một Kobold cao gầy. Đầu của nó có vẻ dài hơn so với Kobold bình thường và một cơ thể không mỡ thừa.

Nó là một dạng chiến binh thiên về tốc độ.

Bọn thổ phỉ phản ứng chậm hơn bình thường vì đối với chúng Kobold là một loài thú mập mạp, nhỏ hơn người trưởng thành một chút, nhưng thứ này khác xa với những gì chúng biết. 

“Chậc, nó là một con Kobold hoang! Nhanh nhanh giết nó!”

Tên cầm đầu hét lớn và đó là quyết định chính xác. Thông thường, nếu một con Kobold xuất hiện một mình thì ai cũng nghỉ rằng nó là một con lạc bầy.

Tuy nhiên, trường hợp này thì không như vậy.

…Tiếng gầm của Blazer đã thu hút sự chú ý của bọn thổ phỉ, vì thế không ai chú ý tới việc Kobold lông bạc và những người còn lại đã lẻn ra phía sau chúng.

“Awooooooooooooooo”

Tôi phát ra tiếng gầm ma pháp to hết mức có thể.

Kích hoạtChiến Hống】

Hiệu ứngTiếng gầm mang theo năng lượng ma pháp giúp gia tăng sĩ khí và khả năng cho Kobold.】

Nhân tiện, Chiến Hống không chỉ cường hóa đồng đội mà nó còn cường hóa sức mạnh vật lý và ma pháp của tôi nữa.

Sau khi cường hóa sức mạnh của bản thân, tôi đặt tay lên mặt đất và giải phóng thổ ma pháp tầm xa có vùng ảnh hưởng rộng hướng về phía đám thổ phỉ. 

“Vorugauah, garuuaaah!” (Hãy nuốt chửng chúng, Phược Nanh!)

“Guaaah!!”

“Uoooooh!?”

“Ah, đau quá!”

Những cọc đất nhọn xuyên qua chân những tên thổ phỉ đứng trong vùng ma pháp của tôi, khiến chúng bị trói chặt.

“Phược Nanh” là một đòn ma pháp vô nhân tầm xa, nó dựa trên ma pháp “Thổ Nanh” thứ mà tôi đã dùng để tiêu diệt con Thạch Tích Dịch. Tuy mỗi cái nanh nhỏ hơn và uy lực thấp hơn so với những cái của Thổ Nanh nhưng số lượng thì rất nhiều.

Ngoại trừ kẻ Blazer đã giết, tôi đã trói tất cả những tên còn lại bao gồm cả tên cầm đầu.

Những kẻ đứng ngoài vùng ảnh hưởng hoặc né được chiêu của tôi đã bị Buster và Ax tấn công.

“Vorugau guruaaah!!” (Tao sẽ chém chúng mày trong chớp mắt!)

Buster lao vào từ bên cánh với thanh đại kiếm trên tay, cậu vừa di chuyển vừa xoay người chuẩn bị vào thế. Cậu sử dụng sức mạnh và sự dẻo dai của mình để tung ra một đòn quét ngang.

“Mmmmphrh!? Ugh, gaah… ah…”

“Guhaa!”

Đòn tấn công đánh bay kiếm của một tên và cắt xuyên ngực của hai tên khác khiến chúng gục ngã.

Trong lúc đó, Ax ở cánh còn lại cũng đã có chiến công cho mình.

“Woaaan, gauu, kuaoh!” (Uooooh, hiyaa,ăn đòn này!)

“Ugh!”

Trong lúc xoay tròn, lưỡi rìu của Ax chém hụt một tên nhưng thay vào đó là cán rìu đã đánh bay hắn và khiến hắn bất tỉnh.

“Lũ chó này!!”

“Kuaofuh” (Đừng lãng phí sức lực nữa.)

Một tên thổ phỉ đánh trả nhưng Ax đã khéo léo chặn đòn bằng khiên của mình và đánh bay vũ khí của hắn.

“Ah…”

Lực từ chiêu Nện Khiên đã khiến tên thổ phỉ đánh rơi vũ khí của hắn. Phần thân dưới sơ hở và lưỡi rìu ngay lập tức chém hắn làm đôi.

Sau khi Ax và Buster thu hút sự chú ý, Lancer đã vào vị trí, cô nhảy thẳng vào một tên và xuyên thủng ngực hắn.

Nhân tiện thì sau khi tôi tung Phược Nanh, Blazer đã tận dụng sự hổn loạn và giết thêm một tên từ điểm mù của hắn.

Có thể nói rằng kết quả của trận chiến đã ngã ngủ. Tôi và đồng đội đã tiêu diệt được 7 tên, chỉ còn lại 9 tên đang bị trói bởi kĩ năng của tôi.

Trong lúc chúng bị trói, tôi quan sát kĩ đám xạ thủ nếu chúng có hành động bất thường tôi sẽ ngay lập tức bắn hạ.

Hiện giờ, 3 người có thể chiến đấu bên phía đám thổ phỉ đang run rẩy, khuôn mặt trắng bệt.

Trái lại, ngoại trừ người bị quả bóng gai tấn công vào bụng, cả 4 người còn lại đều an toàn.

Có vẻ như bọn chúng không thể lật ngược tình thế này được. Tôi nên nhanh chóng kết thúc thôi. Tôi giương cung nhắm vào tên cầm búa chiến, có vẻ hắn là chỉ huy. 

Sau khi nhìn hắn một lúc, tôi chỉ về phía mặt đất.

Tôi thực hiện hành động này vài lần.

“…chậc, mày muốn bọn tao buông vũ khí sao?”

“Wau, gaouh” (Đúng vậy.)

Tên này thông minh đấy! Tôi gật đầu đáp lại.

Sau một hồi tự vấn, tên chỉ huy lầm bầm, “Chậc, có vẻ nhưng chúng ta không có cách nào để thắng…” cùng lúc đó hắn ném vũ khí của mình đi. Bọn thổ phỉ có khả năng cao sẽ bị tử hình nếu để bị bắt, hắn đã chọn lấy cơ hội thay vì bị giết ngay lúc này.

Miễn còn sống, chúng có thể tìm cơ hội để trốn thoát hoặc sống với tư cách nô lệ.

Quyết định bỏ cuộc của hắn đã giúp chúng tôi thoát khỏi việc phải giết hết bọn chúng.

Nhân tiện thì tôi không thích giết kẻ thù của mình khi chúng đã nhận thua. 

 Có một câu nói rằng “Giặc cùng chớ đuổi”.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm