Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kobold và pháp sư tóc đỏ

Chương 25: Vỉ sắt và thịt nướng

10 Bình luận - Độ dài: 1,023 từ - Cập nhật:

Tôi quan sát bọn gác cổng từ một bụi cỏ cách đó không xa. Hmm, chỉ có hai tên, chúng tôi có thể dễ dàng xử lý chúng, nhưng…để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải thực hiện một cách kín đáo.

Tôi dùng tay ra hiệu cho Blazer di chuyển về phía cánh phải và Buster di chuyển về phía cánh trái cùng lúc đó tìm cơ hội tấn công.

Đây là đội hình đi săn chúng tôi thường sử dụng.

Tôi quỳ một chân xuống đất, giương cung và chờ đợi để tấn công…

“Guruaaaaaah!!”

“Hả!?”

Tôi nhắm vào mục tiêu của mình khi cả 2 bọn chúng quay sang trái vì Buster vừa nhảy ra khỏi bụi vừa gầm lên.

“Wofu, garuva.” (Hỡi phong nguyên tố, hãy dẫn đường cho mũi tên của ta.)

Tôi nhắm vào tên ở gần Buster nhất, tôi thả tay và thở ra cùng một lúc, mũi tên được gia tốc với phong ma pháp.

“Guh…”

Mũi tên cắm vào tay của tên vừa định rút kiếm, khiến hắn hoảng sợ.

“Guuruaaah!!” (Chết chắc rồi con!!)

*Xoẹt*

“Gguwaaah!”

Buster ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và tung đòn chém ngang hạ gục một tên, hắn ta chết trước khi kịp ngã xuống.

“Uuwaaaaah!!”

Tên còn lại nhanh chóng rút kiếm ra nhưng hắn đột nhiên bất động.

“Guhhh!?”

Hắn ta nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm nhô ra từ bộ bằng con mắt ngơ ngác. Sự thật là khi chúng quay mặt về phía Buster ở cánh trái, chúng đã quay lưng về phía Blazer ở bên cánh phải

“Gauh, garuku guooruaon!” (Hah! Đâm lén là đòn đánh úp cơ bản nhất!)

Blazer đá tên thổ phỉ đang rên rỉ cà rút kiếm ra.  Máu chảy thành dòng từ xác hai tên thổ phỉ. 

“Guruoa.” (Có vẻ đã xong.)

Tôi đứng dậy, ra khỏi bụi và thận trọng tiến về phía lũ thổ phỉ, cất cây cung ra phía sau lưng. Tôi rút mũi tên từ xác của tên kia và đưa nó vào lại vỏ.

Tôi đã trở thành một Kobold cung thủ điêu luyện.

Ước muốn của tôi là có thêm ai đó trong nhóm của thể sử dụng vũ khí tầm xa…Theo tôi nhớ thì trong số chiến lợi phẩm lần này có một cái ná. Vì nó dễ sử dụng hơn cung nên chắc tôi sẽ đưa nó cho Blazer.

Nhận thấy cuộc chiến đã kết thúc, Ax và Lancer rời khỏi vị trí hỗ trợ.

“Gau, voau kuruaaoou…” (Nào, chúng ta sẽ tìm được gì đây…)

Giờ thì tìm xem lũ thổ phỉ để lại gì cho chúng tôi.

Nếu chúng tôi lấy hết mọi thứ của một anh lính thì đó gọi là cướp bóc, nhưng không có luật nào cấm việc tịch thu nhu yếu phẩm và vũ khi của một tổ chức tội phạm sau khi đánh bại chúng cả.

Nói cách khác, chúng là người đã vượt rào trước, chúng tôi chỉ đơn là đang lấy chiến lợi phẩm mà thôi.

Những thú này…muối và dầu?

Những cây họ đậu đang bùng phát ở khu vực đồng cỏ trong rừng…nếu chúng tôi nghiền chúng và ép chúng bằng vải thì chúng tôi có thể tạo ra được dầu.

Muối,huh…để có được thứ này thì một người phải đi vào núi hoặc ra biển để thu được muối cục…nhưng kể từ khi được tái sinh ở hình hài này, tôi chưa được nếm miếng muối nào, vậy có lẽ nếu tôi sử dụng quá nhiều muối sẽ có chuyện không hay xảy ra .

Nhưng giữ lại để nêm nếm cũng là ý hay, ngoài ra thì nó còn có một vài công dụng khác nữa.

“Gurua, wofu wafa?” (Đại Ca, cái này là gì vậy?)

“Wafuh, garuukuan.” (Ahh, chúng là thịt khô.)

“Wu, Kuan?” (Eh, cái này là thịt sao?)

Ax cắn một miếng.

“Au, kuuoru, kuaaan ♪” (Ah, nó cứng nhưng nó vẫn là thịt~♪)

Những lương thực còn lại chúng tôi tìm được là bánh mì và đậu này. Những hạt đậu nành này sẽ nảy mầm nếu chúng tôi tưới nước chúng.

(Có lẽ mình nên sớm nghĩ đến chuyện canh tác…)

Tôi nhớ đã nhìn thấy một vài cây ngũ cốc ở vùng thảo nguyên trông giống với những cây được trồng ở cánh đồng của làng Viel. Tôi tự hỏi liệu chúng có phải được mọc từ các hạt động bị gió thổi bay từ cánh đồng của làng không. Nhưng dù có sẵn nhưng nếu không có dụng cụ tuốt lúa hoặc cối xay thì cũng vô dụng.

Nhân tiện, dạo gần đây tôi thấy rất thích thú với việc đồng án. Chúng tôi phải nghĩ tới mùa đông  không còn con mồi nào để săn…Nhưng mà nó không phải là vấn đề lớn lắm vì đăng nào cũng tôi cũng vượt qua được.

May mắn là Kobold Thượng Cấp có thể sử dụng thổ ma pháp, nhờ nó tôi có thể tiêu diệt những con chạy trên mặt đất.

Tôi gặp vấn đề với việc diệt côn trùng, nhưng Eric (Một người bạn kiếm trước của tôi) đã nói rằng có thể sử dụng thổ ma pháp để giết côn trùng lớn hơn 1 mm kể cả những con đang di chuyển. 

“Gurua, wofu wafaou?” (Đại Ca, đây là cái gì vậy?)

“Wofu guruan.” (Nó là một tấm sắt.)

Có vẻ như nó rất tiện cho việc nướng thịt

Tôi có thể sử dụng đá lửa để đốt cháy đống bùi nhùi làm từ cây gai dầu xé nhỏ cùng với đó là một chút gỗ Ax mang về. Cái này có thể sẽ hữu dụng khi nước thịt.

(Ực…) 

Được rồi, chúng tôi cũng sẽ mang theo các vỉ nướng, nồi và các dụng cụ nấu nướng

Đồ đạc chúng tôi có thể mang theo là giới hạn nên chúng tôi đã lọc ra và chất những thứ cần thiết lên xe hàng chúng tôi nhặt được bên thường và chiếc xe hàng mượn được từ dân làng. Tôi nhờ Buster và Ax kéo chúng về nhà.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Hầu hết ae đọc bộ này hóng beastiality main với pháp sư tóc đỏ nhỉ :))
Tôi càng đọc thì càng tưởng tượng ra cái mô típ mà main mình làm trưởng làng có con với pháp sư tóc đỏ và đánh đêm mỗi ngày :))) thật là hạnh fuck :D
Xem thêm
Tui thì hóng cảnh main bị mấy con gái vs mấy bé gái vây lại đè xuống mofu mofu cơ. Ko nghĩ bậy nhá
Xem thêm
@Cal50: ok ok :))
Xem thêm