Tensei Tantou Megami ga 1...
Kuzu Shichio Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Thiên thần Sa ngã

Chap 44: Phá bỏ Giam cầm

16 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

“Ta lại phải ở lại tòa lâu đài này một mình, thX dXm ngày qua ngày, ư……”

Thiên thần Lucifer đã bị tôi đánh bại cúi đầu chán nản.

“Thiên thần này bị cái quái gì vậy trời…..”

Tira lầm bầm trong khi nhìn Lucifer như rác rưởi.

“Ahh….. chỉ còn những bức tượng ta làm mới có thể an ủi ta vào lúc này desu wa……”

“Vậy ra cô là tác giả đó hả!”

Quả nhiên, những bức tượng bên ngoài và trong lâu đài được làm ra bởi thiên thần này.

“Mặc dù luôn bị nhốt trong lâu đài này, cô lại tạo ra được những bức tượng tuyệt đến vậy.”

“Tất nhiên rồi desu wa. Các thiên thần có khả năng nhìn trộm nhân giới mà. Ta đã học được rất nhiều điều về cơ thể phụ nữ đấy desu wa.”

“Làm ơn đừng có phỉ báng sức mạnh thiên thần như thế!”

“Không phải phỉ báng. Đó là nghệ thuật desu wa!”

Và thiên thần này sử dụng nghệ thuật ấy cho việc thX dXm.

Rồi, tôi nhận ra một chuyện.

“Không lẽ, elf đó…..”

“Thứ được đặt ở đại sảnh ấy à? Đó là sở thích của ta desu wa. Tất nhiên, ta tạo ra nó trong khi quan sát một elf thật. …….Are? Nhắc mới nhớ, cô gái này thực sự giống với bức tượng đó đấy……. chẳng lẽ!?”

Có vẻ Tira chính là mẫu vật.

Thế nên mới giống vậy à.

“Ra vậy! Bảo sao ta lại thấy thân quen vào khoảnh khắc gặp cô!”

“Tôi không quen cô, hiểu chứ! Chưa kể, sao cô lại có thể tự tiện nhìn trộm vậy hả?”

“Đây chính là định mệnh desu wa! Chúng ta đã đến được với nhau nhờ định mệnh!”

“Làm ơn, lắng nghe trong khi người khác nói đi!”

Tira rên rỉ sau khi lớn tiếng tsukkomi.

“….. Phá hủy bức tượng đó quả là lựa chọn đúng đắn……”

Thiên thẩn mở to mắt vì sốc.

“Cô, cô, cô, cô đã làm gì cơ!? Đó là kiệt tác để đời của ta đấy! Ahh, khoan, nếu được tận hưởng hàng thật……”

“Không, được!”

“Đúng vậy. Cô đã thua tôi rồi. Chỉ tôi mới được thưởng thức Tira.”

“Anh cũng không!”

“Ku…… thật đáng ghen tị!”

Lucifer bám lấy chân Tira.

“Ít nhất! Ít nhất thì một nụ hôn thôi mà!”

“Không!”

“Vậy thì, lưỡi! Cho ta nút lưỡi thôi!”

“Cái đó còn ở tầm cao hơn đấy!”

“Ở miệng dưới!”

“Làm ơn tránh xa tôi ra, đồ thiên thần biến thái!!!”

Tira tàn nhẫn sút bay Lucifer.

“Uu……. Hức, hức…..”

“Mama~ Thiên thần-san đang khóc~?”

“Filia-chan tốt bụng thật đấy. Nhưng mà, con đừng để bị lừa, đấy là diễn thôi. Giờ thì, Karuna-san, mau rời khỏi đây thôi.”

Tira nhanh chóng bỏ mặc thiên thần đang khóc lại đằng sau và thúc giục tôi.

“À quên, cô nói không thể rời khỏi hòn đảo này là sao?”

Nghe tôi hỏi, Lucifer thở dài.

“Cho dù có rời khỏi hòn đảo, ta sẽ bị kéo lại bởi quyền năng mạnh mẽ của thiên đường desu wa. Đáng tiếc, ta không thể kháng lại quyền năng ấy.”

“He~ Cô có muốn thử không?”

“Hở?”

Tôi sử dụng ma thuật dịch chuyển và bay đi với Lucifer.

Tầm nhìn đột nhiên thay đổi, và chúng tôi đang bay phía dưới hòn đảo.

“Cô có vẻ rời đi bình thường mà…… tte?”

“Và rồi sẽ thế này desu waaaaaaaaa!”

Lucifer lao vút lên trời với một lực khủng khiếp không theo ý cô. Hình như cô ấy đang bị kéo về hòn đảo.

“Một kiểu lời nguyền à?”

[Không ạ. Đó là quyền năng thiên đường, nên khá là khác với Hắc Thuật.]

Tôi nghĩ rằng mình có thể phá bỏ nó với <Hắc Thuật * Tối thượng>, nhưng sẽ vô dụng nếu đó không phải lời nguyền.

“Đã vậy thì, chắc mình lại phải dùng đến nó rồi.”

Tôi bắt kịp thiên thần với ma thuật dịch chuyển và sử dụng <Nghịch đảo * Tối thượng>.

“!? Ta đang bay xa khỏi hòn đảo wa!?”

Quyền năng của hòn đảo đã bị nghịch đảo, và cô ấy đang bay xa khỏi nó.

Nhưng, ngay khi rơi xuống đất, cô ấy khoan vào lòng đất.

“Ta đang đâm sâu! Trong lòng đất, ta đang đâm sâu vào lòng đấtttttt!”

Thiên thần hét lên. Có vẻ cứ đà này cô ấy sẽ ra khỏi phía bên kia thế giới mất. Đấy là nếu thế giới này hình cầu.

[Thế giới này có hình đĩa ạ.]

Tte, thế giới này, không phải hình cầu?

Mà, bỏ chuyện đó qua một bên.

<Nghịch đảo * Tối thượng> không được rồi. Mặc dù nó vẫn trong dự tính.

“Ngươi nghĩ ta nên làm gì?”

[Quyền năng thiên đường kết nối giữa thiên thần đó và hòn đảo. Vậy phá vỡ nó thì sao ạ?]

“Nếu thế, ta nên dùng skill này.”

Skill <Cắt Tuyệt đối * Tối thượng>

Nó không chỉ cắt những thứ hữu hình, mà còn có thể cắt đứt hiện tượng hay sức mạnh vô hình.

“Oriya”

Tôi vung thanh kiếm tới cây cột ánh sáng kết nối thiên thần với hòn đảo và cắt nó.

“Raaaaaa………………. Are?”

Giọng ngạc nhiên của Lucifer vang lên từ dưới lòng đất.

Có vẻ cô ấy đã được giải phóng an toàn.

***

“Ta quyết định rồi!”

Lucifer, đã quay lại lâu đài trên trời, lớn tiếng.

“Ta sẽ làm pet của Karuna-sama, người đã cứu ta wa!”

“Anh thực sự biến một thiên thần thành pet sao!?”

Tira lùi một bước khỏi tôi.

“Đâu có, cô ta tự đề cử đấy chứ.”

“Tuy, nhiê, n!! Karuna-sama đã có pet là Shiro-sama, ngài hẳn rất bận rộn khi phải chăm sóc cô ấy!”

Không quan tâm ánh mắt trách móc của tôi, Lecifer ích kỷ nói tiếp.

“Ta nghĩ rằng Tira-sama nên là người chăm sóc ta! Ực”

Thiên thần liếm môi nhìn Tira.

“Không muốn!”

“Đừng lạnh lùng vậy chứ! Em sẽ nghe mọi điều Tira-sama nói wa! Cho dù có dâm dục hay tàn bạo đến cỡ nào! Haa, haa!”

“Karuna-san! Làm ơn, ném con thiên thần này đi đâu đó ngay lập tức!”

“Aaah, ta bị đối xử như chó mèo vậy! Nứng quáaaaaaaa!”

“Tôi tuyệt đối không muốn có loại pet này đâu!”

Chuyện này chuyện kia, chúng tôi đã có pet (biến thái) mới!

Tralalalala, tralalalalala, tralalalalalala~la~

“tte, sao anh lại tự quyết thế hả!”

“Ya~y!”

“Filia-chan nữa, đừng hào hứng với chuyện này chứ!”

Được Lucifer hướng dẫn, chúng tôi đến được chỗ kho báu của lâu đài.

“Vì bị giam giữa ở lâu đài này, ta đã luôn chế tạo và bảo quản các tác phẩm nghệ thuật ở đây desu wa. Nếu được, ta muốn mang một ít theo cùng.”

Mở cánh cửa lớn ra, một căn phòng rộng đến không tưởng dành cho kho báu.

Nhưng, nó được lấp đầy với những bức tượng.

Tất nhiên, tất cả đều là loại ecchi.

Hơn nữa, mức độ còn tuyệt hảo hơn cả những món bên ngoài. Thêm vào đó, không chỉ những bức tượng, có cả những bức họa không đứng đắn ở đây.

“Tuyệt vời. Hãy mang tất cả theo.”

Tôi phán. Tôi có thể lưu trữ chúng không giới hạn với <Kho Vô tận> mà.

“Sét.”

Tira bất ngờ bắn một đòn sét.

Cả đống mũi tên sét xuất hiện và phá tan những bức tượng gần đó ra từng mảnh.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Chị làm gì thếêêêê!?”

Lucifer hét lên khi nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bị phá hủy.

“Sét.”

Nhưng, Tira không care và tiếp tục đít-sờ-troi chúng.

“Ha! Không lẽ là do ghen!? Khao khát độc chiếm ta của Tira-sama đã xuất hiện! Vậy thì đành chịu thôi! Ta sẽ nuốt nước mắt và giao phó cả tâm trí lẫn cơ thể chỉ cho Tira-samgyaa!?”

Mũi sét oánh cả thiên thần.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Con thiên thần này là futanari à
Xem thêm
tks trans~~~vui vl =))
Xem thêm
..........,,,,,,,,?????????!!!!!!!!!!!!aq3rzaexcdvfycxezwaxsvtcdxzxcvghvfcxhvhdsvhfvf
Xem thêm
Yuri ak.????
Hm,hm....ngọt????
Xem thêm
con thiên thàn máu m :v
Xem thêm
Main đã gặp đồng đạo rồi:))
Xem thêm
lầy văn lội quá rồi!
Xem thêm