Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-32] Dấu hiệu tử vong của dịch vụ chuyển phát nhanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,234 từ - Cập nhật:

Dù phòng tiếp khách được bảo vệ bằng phép chống dò tìm, nhưng không đồng nghĩa với việc ma pháp không thể xuyên thủng tường.

Ma pháp của Iris-Rene dễ dàng đục một lỗ to trên tường.

Trong căn phòng tiếp khách xa hoa đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có cần thiết phải trang hoàng đến thế không, vài người đang ở đó.

Đầu tiên là một quý ông lớn tuổi mặc bộ vest sang trọng. Đây có lẽ là Công tước, chủ nhân toà lâu đài.

Đối diện với Công tước là một lão yêu quái trông như phù thủy hắc ám. Người này có lẽ là thủ lĩnh của Dạ Mãng, kẻ mà cho đến lúc nãy Iris-Rene vẫn đang truy đuổi.

Hai lão già đều có thuộc hạ đứng sau. Người được cho là Công tước có những người trông như hiệp sĩ mặc giáp và những quan chức trông như vừa nhận hối lộ. Còn phía được cho là thủ lĩnh thì có những kẻ đáng ngờ mặc áo choàng có mũ trùm, trông ai cũng như đã từng giết vài ba người.

"Hả...? Xem ra trúng số rồi. Đỡ tốn công tìm."

Iris-Rene không thể ngăn nụ cười nở trên môi vì quá vui mừng.

Cuối cùng Iris-Rene đã tìm thấy thủ lĩnh của Dạ Mãng, mục tiêu trước mắt. Không chỉ vậy, cô còn bắt được cả Công tước, kẻ được cho là trung tâm của phe tân vương, quá tuyệt.

Nhìn đống tiền vàng chất trên bàn, rõ ràng họ đang giữa cuộc gặp bí mật và hối lộ. Có vẻ việc họ thông đồng với nhau là thật.

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ trước sự xuất hiện thô bạo của Iris-Rene.

Trong số đó, người phản ứng nhanh nhất là một trong những thuộc hạ đứng sau lưng thủ lĩnh Dạ Mãng.

"Kẻ nào!"

Hắn cởi phăng chiếc áo choàng với mũ trùm dùng để che giấu khuôn mặt và thân hình.

Dưới lớp áo choàng là một thân hình cơ bắp.

Dù trong thời tiết lạnh giá, nhưng dưới áo choàng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi. Tuy nhiên, quanh eo quần có quấn vài miếng kim loại giống như giáp bảo vệ - đó là bùa hộ mệnh, một loại ma cụ dùng để phòng ngự.

Chiều cao thấp hơn hẳn người trưởng thành bình thường, nhưng với những khối cơ cuồn cuộn, không ai cảm thấy hắn nhỏ bé tí nào. Đây chính là hình mẫu cơ bắp lý tưởng như trong các bức phác họa nghệ thuật. Bàn tay to lớn có thể dễ dàng nắm gọn eo của Iris-Rene. Khuôn mặt nghiêm nghị, đầu cạo trọc bóng, râu ria rậm rạp như dây thừng.

- Godo "Hổ sát", võ sĩ người lùn, một trong ba "Hộ sĩ" - lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất Dạ Mãng.

Với tốc độ khó tin từ khối cơ đồ sộ đó, Godo lao về phía Iris-Rene. Có vẻ như hắn thuộc tuýp đánh ngã đối thủ trước rồi mới xem xét tình hình sau.

Mà có lẽ cũng vì Iris-Rene đang cầm quyền trượng. Khi đối mặt với một pháp sư, việc cho họ thời gian là hành động tự sát.

Làm thế nào để đối đầu trực diện với pháp sư? Có hai giải pháp chính.

Thứ nhất, kiếm một pháp sư khác.

Thứ hai, dùng bùa chú để chặn ma pháp rồi nhanh chóng hạ đối phương.

Với vài lá bùa, có thể kéo đủ thời gian.

Và hẳn Godo có thể giết "Iris" chỉ bằng một đòn.

Thậm chí không có thời gian niệm chú.

Từ cú đạp mạnh đến mức vỡ cả sàn nhà, hắn tung ra một cú đấm toàn lực!

"Uooohhhh!"

Nắm đấm như tảng đá chạm trúng cơ thể Iris-Rene.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay to lớn của Godo phun ra máu và nổ tung thành từng mảnh, như thể bị xé toạc từ trong ra ngoài vậy.

"Aaaaaaah!?"

Godo gào lên thảm thiết. Cánh tay hắn giờ chỉ còn là mảnh da thịt lủng lẳng từ vai.

"Gyaaaaaaah! T-tay ta! Tay của ta aaaaaaah!!"

"Đau quá... Dù bị phản lại gần hết nhưng nhưng vẫn bị thương nhẹ. Đúng là không thể xem thường."

Ngược lại, Iris-Rene chỉ loạng choạng một chút dù đã hứng trọn trực diện cú đấm. Nhưng cô vẫn cảm thấy khá đau.

Lý lực ma pháp cấp 7 ≪Duyên Tục Vật Lý Phản Xạ≫.

Đây là ma pháp cường hoá phòng ngự, phản lại các đòn tấn công vật lý, đặc biệt là các đòn bằng tay không.

Hơn nữa, như các ma pháp mang tên "Duyên Tục" khác, hiệu quả của nó kém hơn hẳn so với ma pháp thông thường, nhưng một khi đã được thi triển, nó sẽ duy trì hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định.

Vì không cần duy trì, nên có thể vừa hưởng hiệu ứng cường hoá, vừa sử dụng ma pháp khác.

Iris-Rene đã sử dụng ma pháp này từ trước. Cô biết không có pháp sư cao cấp nào trong số "Hộ sĩ", nhưng chắc chắn họ mang theo rất nhiều bùa chú, nên cô đã chuẩn bị đối sách.

Thực lòng Iris-Rene hơi lo lắng không biết liệu ma pháp có hiệu quả không, nhưng kết quả là có.

"Này, cận vệ! Cận vệ đâu!"

"Gọi cũng chẳng có ai đến đâu. Trong lúc mấy người đang tán gẫu, kết giới chặn âm thanh và khí tức đã bao quanh căn phòng này rồi."

"Kh...!"

Công tước trừng mắt nhìn Iris-Rene đầy căm tức.

Cô đã bố trí các vật phẩm ma thuật tạo kết giới bao quanh gian phòng theo ba chiều. Nhân tiện, những vật phẩm này được "mượn" từ căn cứ chính của Dạ Mãng.

-- Đỡ được đòn đầu tiên rồi. Tiếp theo là phá phòng toàn diện.

"...≪Hủy Diệt Chi Phong≫"

Một cơn gió đỏ đen bùng lên từ quyền trượng của Iris-Rene.

Lan rộng khắp phòng như một làn sương xoáy.

"Đây là...!"

"≪Kết Giới Kháng Chú≫!"

Cuối cùng thì mai rùa cũng xuất hiện. Những kẻ đứng sau lưng Công tước và thủ lĩnh đồng thời sử dụng ma pháp.

Sóng ma lực bao quanh Công tước và những người khác, xua tan làn sương màu máu máu chết chóc.

≪Kết Giới Kháng Chú≫ là một phép phòng ngự bằng cách phóng ra ma lực để chặn đứng ma pháp bên đối phương, đơn giản, hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, nhận một đòn đồng nghĩa với tiêu hao một phần ma lực, nên hiệu suất sử dụng khá kém.

-- Quả nhiên có pháp sư hộ tống.

Iris-Rene lạnh lùng quan sát, những kẻ vừa rồi còn bối rối giờ đã bắt đầu hành động.

"Ngươi là ai?"

"Ngậm miệng. Ngươi chỉ là hàng tặng kèm mà thôi."

"Cái gì...!?"

Công tước tỏ ra ngạc nhiên không kém gì lúc Iris-Rene phá tường xông vào khi bị coi là "hàng tặng kèm". Có lẽ ông ta sửng sốt vì bị coi là "hàng tặng kèm" sau khi cô đã xông vào một cách ồn ào như vậy, hoặc có lẽ là vì trong suốt cuộc đời, ông ta chưa từng bị coi là "hàng tặng kèm" của ai cả.

Dù sao đi nữa, tạm gác Công tước sang một bên, cô sẽ xử lý vấn đề quan trọng hơn trước.

"Xin chào, quý ngài thủ lĩnh của Dạ Mãng... tôi đoán không nhầm chứ? Ôi chà, tôi đã ghé thăm căn cứ chính nhưng có vẻ ngài đang đi vắng nên tôi đến đây luôn."

Ánh mắt của thủ lĩnh lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Có vẻ như ông ta không hiểu Iris-Rene đang nói gì.

Hơn nữa, chắc chắn ông ta không thể ngờ rằng Iris-Rene đã phá hủy hoàn toàn căn cứ của Dạ Mãng, rồi dùng những vật dụng cá nhân ở đó để đuổi theo đến tận đây.

"À. Người chỉ đường là tên này nè. Nhớ khen thưởng hắn nha."

Iris-Rene ném phần đầu lìa khỏi cổ của Derik mà cô đang cầm trong tay.

Không ai hét lên khi nhìn thấy cái đầu.

Tuy nhiên, những kẻ trông như hộ vệ bước lên phía trước, tỏ vẻ cảnh giác với Iris-Rene.

Những pháp sư sử dụng ≪Kết Giới Kháng Chú≫ và số lượng bùa hộ mệnh trong tay là thứ quyết định thời hạn sống sót. Họ phải hạ Iris-Rene trước khi hết giờ, nếu không sẽ chết.

Nhưng ngay cả gà mờ cũng có thể hiểu Godo là một chiến binh dũng mãnh có thể đánh bại cả ngàn người, vậy mà hắn vừa bị một loại ma pháp nào đó xé toạc nguyên cả cánh tay. Các hộ vệ không dám manh động, chỉ đứng quan sát tình hình.

"Con nhóc. Ngươi định nhắm vào ta sao? Cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy."

Thủ lĩnh cất tiếng đe dọa từ phía sau hộ vệ.

Giọng điệu của ông ta không phải là đe dọa suông, mà như thể chuẩn bị xảy ra.

"Cái giá phải trả à... Ý ngươi là..."

Vừa nói, Iris-Rene vừa tạm thời hủy bỏ ≪Hủy Diệt Chi Phong≫, không cần niệm chú, phóng thẳng ma pháp ≪Tia Chớp≫ về phía sau bên trái.

Ma lực phun trào như tia laser, kèm theo âm thanh như đang nghiền nát thứ gì đó mềm mềm, va vào tường làm cháy xém nguyên một mảng.

"Đang nói về cái này ấy hả?"

"Cái gì!?"

Lão yêu quái há hốc, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm lộ vẻ mặt như vậy là cực kỳ hiếm thấy, nhưng Iris-Rene chả thấy lợi lộc gì từ việc này cả.

Có tiếng ngã đổ phía sau, Iris-Rene quay lại.

Một con ả đã cố gắng tấn công Iris-Rene bằng cách ẩn mình nhờ ma pháp hoặc ma cụ gì đó, nằm bất động trên sàn. Bên cạnh cái xác là thứ gì đó tương tự như súng bắn điện, có lẽ là một loại ma cụ nào đó.

Est, nữ sát thủ, một trong ba "Hộ sĩ" - lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất Dạ Mãng.

Mặc trên mình bộ đồ đen bó sát cơ thể, vóc dáng quyến rũ... nhưng Iris-Rene chỉ biết có vậy. Cô sẽ không bao giờ biết được mặt mũi Est trông như thế nào. Vì đầu cô ta đã bị ma pháp xóa sổ hoàn toàn, không tí dấu vết.

Nhược điểm của bùa hộ mệnh là nó hoạt động vô điều kiện. Nó cũng chặn cả phép thuật hỗ trợ nốt, nên nếu muốn sử dụng ma pháp ẩn thân thì buộc phải tắt đi.

Nói cách khác, Est đang ẩn mình nên không dùng được bùa chú, và cô ta phải lựa chọn giữa việc giết Iris-Rene trước khi bị ≪Hủy Diệt Chi Phong≫ tiêu hao cạn sinh lực, hoặc từ bỏ ẩn thân kích hoạt bùa hộ mệnh.

Kết quả như bạn đã thấy.

Tiếc thay, đối với Iris-Rene - người có thể đọc cảm xúc của những kẻ xung quanh, ẩn nấp hay đột kích đều vô dụng. Ngay từ đầu, Iris-Rene đã nhận ra là ai đó đang ẩn thân trong phòng. Và khi tên đó lén lút tiếp cận từ phía sau, cô cho ả ăn nguyên một loại ma pháp.

-- Vậy là đã hạ được hai "Hộ sĩ"... nhưng có vẻ không còn ai khác nữa. Có lẽ họ không rảnh đến mức đưa tất cả vệ sĩ đi cùng.

   Nếu vậy, mối đe dọa còn lại là...

"Kh-không thể nào... Không chỉ Godo mà cả Est nữa!?"

"Haha, có lẽ chú mày nên chuẩn bị hộ vệ giỏi hơn. ... Lên đi, Brian."

"Tuân lệnh."

Trái ngược với thủ lĩnh đang run rẩy với đôi tay gầy gộc như que củi, Công tước vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Theo lệnh của công tước, người đàn ông trông như hiệp sĩ, vốn đứng khoanh tay quan sát tình hình, rút kiếm ra.

-- Chà, công tước cũng có một tên hộ vệ mạnh đấy nhỉ.

Người đàn ông bước ra trông rất ấn tượng.

Dù đã có thể gọi là trung niên, nhưng thân hình hắn vẫn rất rắn chắc, di chuyển nhẹ nhàng dù khoác trên mình bộ giáp toàn thân nặng nề. Chắc chắn bộ giáp đó không phải là giả.

Tư thế oai phong lẫm liệt, và điều đáng chú ý nhất là hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi trong tình huống này.

Người đàn ông được gọi là Brian quan sát Iris-Rene như thể đang đánh giá.

"Dù giả dạng thành một cô bé, nhưng hẳn ngươi là một pháp sư nổi tiếng... không…

Ít nhất là một pháp sư huyền thoại. Ngươi là ai?"

Iris-Rene suýt bật cười khi nghe Brian nói bằng giọng nghiêm túc.

Không ngờ hắn lại gọi cô là "pháp sư huyền thoại".

"Tiếc là ta chưa từng để lại tên tuổi trong bất kỳ huyền thoại nào.

... Rene "Rosely" Ruvia Ciel-Terra.

Thiếu nữ tầm thường bị hại chết vì lý do nhảm nhí, và là kẻ sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận