Lần cuối
Số từ
14.320
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.066
Tên khác:
Natsu no Hana

Tóm tắt

Nơi đây là một vùng không gian màu trắng. 

Có lớp học, bảng đen, phấn trắng, nhưng lại chẳng có người. Chỉ có hai cô gái trong trẻo, lảnh lót như hai chú chim nhỏ vô tình lạc bước tới nơi này.

Hai cô bé ấy đến từ đâu, sẽ kết thúc như thế nào, chưa ai biết. Nhưng có lẽ họ sẽ bay đi nhẹ nhàng như khi họ tới. Dù hạnh phúc, hay xót xa, đó cũng sẽ là một cái kết phần nào thoả đáng. 

Hoặc ít nhất, là cái kết bất biến. 

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Hoa mùa hè
Hoa mùa hè
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Damn bro đọc mà tôi lại thấy nặng lòng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bồ vì đã đọc 😔
Chứ thật ra trong lúc viết cái này mình cũng ét o ét lắm 😓
Xem thêm
@Sugisaki Natsuko: có lẽ vấn đề của bộ này là tôi thấy bị lập từ (cảm xúc nhân vật) ấy, bro nên dùng nhiều từ khác cùng nghĩa để đọc nó không bị lập
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời