Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

26.5 Yêu một người không yêu

2 Bình luận - Độ dài: 1,186 từ - Cập nhật:

13/11

.

10:12pm

.

-BeastBoy268 đã gia nhập phòng chat-

BeastBoy268: Xin chào mọi người?

.

10:14pm

.

-chocological đã gia nhập phòng chat-

chocological: Halu!! (≦)

BeastBoy268: ლ(´ڡ`ლ)

.

10:14pm

.

-chunchunkakoi19xx đã gia nhập phòng chat-

chunchunkakoi19xx: Ủa đông vui vậy? Hôm nay có người mới à?

BeastBoy268: Mong được chiếu cố

chunchunkakoi19xx: Sao khách sáo vậy? Bạn cứ thoải mái như ở nhà đê

BeastBoy268: *cởi quần áo <3 

chunchunkakoi19xx: THOẢI MÁI VỪA THÔI ÔNG!?

chocological: mà BB này, bọn mình chưa biết gì về bạn cả, bạn thử giới thiệu hay kể gì đó đi (・ิω・ิ) Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?

BeastBoy268: ủa, phải làm cái đó hả? Tại t tưởng cái này chat ẩn danh nên không cần phải xưng danh tánh các thứ chứ? Với cả theo t thì tuổi tác không quan trọng đâu, mình cứ coi như đồng lứa là được

BeastBoy268: cơ mà đời t lúc nào chả như s@#t, hầu như không có gì thú vị để cả

chunchunkakoi19xx: "Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời"

.

10:19pm

.

-CáBơLưuLạc đã gia nhập phòng chat-

chunchunkakoi19xx: Lão bơ kìa, lâu lắm rồi mới thấy lão on.

CáBơLưuLạc: Hôm nay có vẻ đông vui thế mọi người?

BeastBoy268: chào *cúi cúi

chocological: yaeh anh Bơ kìa, tối nay lại được nghe tâm sự tuổi hồng rồi (•ө•)♡ BB phải nghe mối tình tay ba của anh ếi hồi lớp mười cơ

CáBơLưuLạc: gì? Có 1 chuyện cứ kể hoài. Anh mày đau khổ vụ đó lắm đấy. Giờ vẫn còn đau ở đây này.

chunchunkakoi19xx: à à, việc người yêu lão bỏ lão để cặp với một đứa con gái khác là minh chứng cho việc lão thậm chí còn méo nam tính bằng một đứa con gái.

BeastBoy268: Ôiiii lại chuyện tình cảm à? Đừng nhắc đến nó chứ. Giờ t đang đau đầu mấy cái vấn đề đấy đây

chocological: có chuyện gì đừng giữ trong lòng, cậu cứ kể ra đi

BeastBoy268: vậy hả?

chocological: yaeh, nhìn thế thôi nhưng ở đây toàn những bậc thầy tư vấn tình cảm đấy

BeastBoy268: hmmmmm

BeastBoy268: nó là 1 câu chuyện khá dài, nhưng nếu mọi người cứ khăng khăng thì…

BeastBoy268: đầu năm đi thầy bói, thầy bảo t đường tình duyên vô cùng lận đận, và t thấy đúng thế thật. Điển hình là hồi cấp 2 có lần đi tham quan cùng lớp, và t có cơ hội ở riêng với crush. Sau 1 hồi nói chuyện thì bạn ý bảo “Thực ra nếu được thì tớ cũng muốn có người yêu kiểu như cậu”

chunchunkakoi19xx: F

CáBơLưuLạc: F

chocological: F là sao? 'ㅂ' Với cả mình thấy câu trên bình thường mà?

CáBơLưuLạc: Xùy xùy

chunchunkakoi19xx: Kệ con choco đi, nó não tàn lắm

chocological: (๑•̀ㅂ•́)ﻭ Hả??????

BeastBoy268: Xong rồi mới đây thôi, t đã dồn bao tâm sức để làm món bánh bông lan tặng cho crush nhân dịp sinh nhật. Và cuối ngày hôm đấy, t phát hiện ra người đó thậm chí chẳng thèm nếm thử một miếng, đưa hết cho đám bạn ăn

BeastBoy268: Thực ra nhìn một cách tích cực, ít ra người đó không quẳng món bánh của t vào thùng rác

CáBơLưuLạc: Đừng tiêu cực thế chứ.

chunchunkakoi19xx: Mà ông cũng kiên cường ra phết đấy chứ? Bị phũ nhiều như vậy, chỉ sợ đến lúc nào đó kiểu con tim khô cằn, không còn muốn rung động

BeastBoy268: À, chuyện đó thì không lo lắm… Tại t nghĩ mình vẫn khá thích người đó 

chocological: Hay nha, tiến tới luôn đi BB. Đừng ngại bị từ chối!

chunchunkakoi19xx: Nào con kia, đừng có xui dại người ta

BeastBoy268: À, thực ra lần này chắc t chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Tại giờ tỏ tình, thế nào cũng bị từ chối á…

CáBơLưuLạc: Sao lại thế?

BeastBoy268: Tại vì, hình như người đó đã có người trong mộng rồi. Mình từng nghe 1 cuộc nói chuyện, mà người đó đại khái bảo là “muốn gây ấn tượng với một-người-khác-giới”. Rõ ràng người ta chỉ làm thế khi muốn cưa đổ ai đấy thôi còn gì?

CáBơLưuLạc: Úi, tưởng gì. Vậy mà mình cứ tưởng lí do đằng ấy bị từ chối là do ngũ quan lệch lạc hay tứ chi bất cân xứng chứ. 

BeastBoy268: Tức là sao cơ?

CáBơLưuLạc: Nói cách khác là xấu chó đấy.

chunchunkakoi19xx: Chuẩn, em cũng nghĩ thế

BeastBoy268: Hả!? (・へ・) Đánh bỏ m# giờ?

chocological: Hai người xấu tính quá→_→

CáBơLưuLạc: Ừ không anh nói thật mà. Kiểu khi còn trẻ, thường lí do để thích ai đấy đơn giản là do rung động thôi. Giai đoạn chưa biết đến suy tính sâu xa gì đâu, thấy đứa nào ngoại hình ưa nhìn là tự dưng có cảm tình thôi. Cho nên cứ đẹp thì xác suất bị quay mặt ít lắm.

chunchunkakoi19xx: Nội suy ra có nghĩa là mấy đứa xấu xấu thì thế nào cũng bị từ chối.

BeastBoy268: Xin lỗi nhưng t hơi bị tự tin vào nhan sắc của mình đấy →_→ Tuy không thể cho mấy người xem ảnh, nhưng tin t đi

CáBơLưuLạc: Hmm, nếu vấn đề không nằm ở ngoại hình thì chắc là nhân cách rồi. Một phép loại trừ đơn giản.

chunchunkakoi19xx: Không phủ nhận. Cái nết đánh chết cái đẹp mà. Cho nên nhiều khi liêm sỉ cũng là lí do để đem ra từ chối ai đó được.

chunchunkakoi19xx: Ủa, không thấy rep luôn? Lẽ nào trúng tim đen

BeastBoy268: Mấy người có vẻ thích cà khịa tôi nhỉ?

BeastBoy268: Mà thôi, thế nào chẳng được (´-﹏-`;) t cũng định không làm gì ngu ngốc nữa đâu. Yêu đương gì tuổi này, học hành quan trọng hơn.

BeastBoy268: Chắc t chẳng bao giờ thành công trong mấy chuyện tình cảm này đâu, thôi chắc chờ xem có ai thích mình thì gật đầu cái rụp là xong chứ gì

chocological: 

chocological: Em biết đấy là quyết định của BB, và em cũng chỉ là người ngoài

chocological: nhưng mà em vẫn nghĩ BB không nên bỏ cuộc.

BeastBoy268:  (๑´•.̫ • `๑)

chocological: Tại cô giáo dạy văn của em từng bảo thế này, “Thà được ở bên cạnh người mình yêu nhưng không yêu mình, còn hơn là ở cạnh người yêu mình nhưng mình không yêu”

chocological: Chỉ là, em thấy nó khá đúng… Dù sao em cũng luôn cổ vũ BB

BeastBoy268:  (๑´•.̫ • `๑)

BeastBoy268: Cảm ơn choco nhé.

BeastBoy268: Mà cũng 11h rồi. Chắc t đi ngủ đây.

chocological: Vâng, em cũng ngủ luôn đây

chunchunkakoi19xx: Chắc tôi cũng off luôn. Bye nhé.

.

11:06pm

.

-chunchunkakoi19xx đã rời khỏi phòng chat-

-chocological đã rời khỏi phòng chat-

-BeastBoy268 đã rời khỏi phòng chat-

CáBơLưuLạc: Ủa? Off hết rồi à? Mới quay đi có tí việc.

CáBơLưuLạc: Mà kệ.

.

11:10pm

.

-CáBơLưuLạc đã rời khỏi phòng chat-

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn đầu Trai Quái Vật bị đổi là Trai Tồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Úi, cảm ơn nhé.
Xem thêm