Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

41.5 Lời khuyên của người ngoài

0 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

22/11

.

10:14pm

.

-lifeisdukkha đã gia nhập phòng chat-

lifeisdukkha: Có ai biết cách tẩy vết ố cà phê không nhỉ?

.

10:25pm

.

-chocological đã gia nhập phòng chat-

chocological: Có chuyện này mình muốn hỏi

chocological: Mọi người có thời gian không ạ?

.

10:26pm

.

-BeastBoy268 đã gia nhập phòng chat-

-chunchunkakoi19xx đã gia nhập phòng chat-

-CáBơLưuLạc đã gia nhập phòng chat-

BeastBoy268: Có chuyện gì thế?

lifeisdukkha: À t làm đang ngồi làm slide thì lỡ đổ cả phê ra áo. Áo trắng nữa chứ

chocological: Chuyện là mọi người nghĩ thế nào về vấn đề tỏ tình. 

chunchunkakoi19xx: Ù uôi gì đây gì đây? Tâm sự tuổi hồng à? Định tỏ tình với ai à? 

BeastBoy268: Đã chuẩn bị tinh thần ăn cẩu lương _:(´ཀ`」 ∠):_ 

chocological: Không phải thế ạ (╯︵╰,) 

chocological: Kiểu như vừa có người tỏ tình với tớ. Lại còn ngay trong lễ hội trường nữa chứ. Nên đồng ý hay không đây?

chunchunkakoi19xx: Hỏi câu gì kì vâix. 

chunchunkakoi19xx: Đồng ý hay không cậu phải tự biết chứ?

BeastBoy268: Cũng không trách được. Suy cho cùng tình cảm đâu phải cứ nói một hai câu là kết luận được

CáBơLưuLạc: Xem cái đứa thất tình nói kia. 

BeastBoy268: CÁI LÃO KIA THÍCH ĐÁNH NHAU KHÔNG? ୧((#Φ益Φ#))୨

lifeisdukkha: mà thôi, lên gg tra ra cách rồi.

chocological: Nói chung là quyết định thì tớ có rồi. Nhưng tớ vẫn muốn nghe quan điểm của mọi người. Lắm thầy thì nhiều ma mà.

chunchunkakoi19xx: Well, thích thì nhích thôi. Còn đã không thích rồi thì truyện nó mới phức tạp. Ý cậu có phải là không muốn làm tổn thương đối phương đúng không? Hay là muốn chuyện êm đẹp nhất có thể?

BeastBoy268: Đâu phải cứ muốn là được. Đời đâu có dễ dàng như vậy 

CáBơLưuLạc: (trải nghiệm cá nhân)

chocological: Kiểu như chẳng phải những chuyện thế này hay xảy ra lắm sao? Tỏ tình trong lễ hội trường. Nó cũng suốt ngày xuất hiện trên phim ảnh với tiểu thuyết còn gì. Cho nên tớ cảm thấy khá kì lạ.

chocological: “Cảm giác đời mình như một bộ phim vậy” (;⌣̀_⌣́)

chunchunkakoi19xx: Mà, nói vậy cũng đúng. Tớ để ý thấy số lượng cặp đôi đi lại trong suốt Twinkling đang tăng đột biến. Không thể là lỗi ngụy biện được.

BeastBoy268: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Nhất là với tụi học sinh thì lại càng dễ. Chưa ràng buộc, chưa âu lo. Cứ nghe theo tiếng gọi con tim thôi…

BeastBoy268: Ôi nhưng sao tiếng gọi này đau đớn tới vậy (ᗒᗣᗕ)՞

lifeisdukkha: Thì cũng dễ hiểu. Twinkling là dịp hiếm hoi để mọi người giao lưu với nhau. Rồi trong lúc làm việc được giao thì bắt đầu làm quen, nói chuyện nhiều hơn. Bắt đầu thấy đối phương cũng dễ chịu

lifeisdukkha: Dần dà sự dễ chịu trở thành cảm tình. Mà làm việc với nhau kiểu gì chả giúp đỡ nhau đôi lần. Càng làm đẩy nhanh tiến độ lên nữa. Nếu đôi bên hợp ý thì quá tốt rồi, Hành lang dục vọng thẳng tiến. Còn trong trường hợp đơn phương thì thôi rồi Lượm ơi. Cứ gửi lời chia buồn so suck đi là vừa.

BeastBoy268: Nói chuẩn

lifeisdukkha: (∩ᄑ_ᄑ)⊃━☆゚*

chocological: Ra là vậy

chocological: Thế có nghĩa thích ai đó chỉ vì lễ hội trường là chuyện hết sức bình thường nhỉ? ( . .)φ__

BeastBoy268: Đúng vậy.

chocological: Nhưng mà nó vẫn chưa trả lời câu hỏi liên quan tới nên hay không nên chấp nhận lời tỏ tình trogl lễ hội trường. 

chunchunkakoi19xx: Cái đó thì liên quan gì chứ?

chunchunkakoi19xx: Ý tớ là, tỏ tình là tỏ tình, còn lễ hội là lễ hội. Nó khoog thực sự liên quan tới các yếu tố nên được xét duyệt khi cân nhắc nhận lời hay không.

CáBơLưuLạc: Thực ra anh thì lại nghĩ khác chunchun

CáBơLưuLạc: Trong đời có những khoảng thời gian đặc biệt. Bất thường. Hay nói cách khác là trong những ngày đó nhịp độ khác với bình thường. Lễ hội có thể coi là một khoảng thời gian đặc biệt như vậy. Những dịp như vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng tới những người có liên quan. Môi trường ảnh hưởng tới chủ quan thôi, không có gì khó hiểu cả.

CáBơLưuLạc: Giống như cảm giác hồi hộp khi đi tàu lượn và hồi hộp trước khi thi. Cùng là hồi hộp nhưng nguyên nhân tạo nên nó thì khác nhau. Phép so sánh này có vẻ khập khiễng nhưng chắc mấy đứa hiểu ý anh. Túm lại, nếu như trong thời gian lễ hội mà rung động thì chẳng phải môi trường “lễ hội” ở đây đã tác động tới sự rung động kia. Không khí lễ hội phần nào cấu thành nên cảm giác với đối phương, vậy thì có gì đảm bảo khi lễ hội kết thúc và những người trong cuộc trở về cuộc sống thường ngày thì cảm xúc còn được bảo toàn nguyên vẹn.

CáBơLưuLạc: Cứ bảo được ở bên người mình yêu quý thì ngày nào cũng là ngày lễ. Nhưng sự thật là số ngày thường trong một năm lúc nào cũng áp đảo số ngày lễ. Không nên dựa vào chút rung động trong thời khắc đặc biệt mà quyết định nguyên một chuỗi hành động phía sau được.

chocological: Ra vậy.

chocological: Tuy không thực sự hiểu hết ý anh Cá.

chocological: Cơ mà ra vậy.

chunchunkakoi19xx: Nghe có lí phết nhở. Đã note: không tỏ tình vào dịp lễ.

BeastBoy268: Không ngờ thi thoảng ông anh nổi hứng cũng nói được vài câu chát lượng phết |ʘ‿ʘ)╯

CáBơLưuLạc: Khen đểu gì đấy BB?

BeastBoy268: Gì? Khen thật mà. Thề.

chocological: Mà cảm ơn mọi người đã dành thời gian nhé. (シ_ _)シ Chắc tớ đi ngủ đây.

chunchunkakoi19xx: g9

BeastBoy268: Hờ hờ không có gì

BeastBoy268: mọi người được ngủ còn mình vẫn tiếp tục cày bài tập

BeastBoy268: khóc

CáBơLưuLạc: Thôi bye mấy đứa.

.

10:41pm

.

-CáBơLưuLạc đã rời khỏi phòng chat-

-chunchunkakoi19xx đã rời khỏi phòng chat- 

-chocological đã rời khỏi phòng chat-

-BeastBoy268 đã rời khỏi phòng chat- 

.

10:44pm

.

-lifeisdukkha đã rời khỏi phòng chat-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận