Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume II (Chương 32 - 100)

35 - Cuộc chiến đồng bằng Calcutta

11 Bình luận - Độ dài: 1,627 từ - Cập nhật:

"Chúng không phải đang định vượt núi sao?"

Ai đó mở miệng bằng giọng nói ngạc nhiên. Rõ ràng hành động vượt núi của phe Trừ Quỷ chỉ là một mồi nhử giúp quân đội chính ở đồng bằng có thể tấn công bất ngờ.

Trước tình huống ấy, chỉ huy quân đội Quỷ Kraut thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Vô số quân lính dàn trận theo hình tam giác đang lao về phía họ. Đằng sau chúng là những lá cờ bay lượn trong gió. Có lẽ tướng địch đang ở đó, nhưng sau sai lầm mà hắn mắc phải, Kraut không dám tin tưởng vào phán đoán của mình nữa.

Hắn còn không thể vươn tay để ra hiệu cho những người bộ hạ.

"Bình tĩnh- degoza!"

Asti Goldberg bỗng cất lời thay hắn. Dẫu đây là lần đầu tiên cô ra trận, Asti vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.

"Ông nội tôi từng nói, để chống lại phe địch trên đồng bằng thì chúng ta phải vươn rộng ra như một đôi cánh. Bây giờ hãy sử dụng chiến thuật đó để nghiền nát kẻ thù-de gozazu!"

Asti giang rộng cánh tay và giải thích chiến thuật. Có thể nói đó là một đội hình cánh hạc. Số lượng của họ quá chênh lệch, cơ hội chiến thắng của họ quá nhỏ bé, nhưng đây là chiến trường và điều duy nhất họ có thể làm là chiến đấu.

"Tốt, hãy làm theo lệnh của Asti-dono. Mọi người! Dàn quân và bao vây quân địch!"

Khi lệnh được cất lên, đội hình đã thay đổi.

Kraut rút lui về phía sau, để quân đội của Riku bước lên hàng đầu. Song Riku không bận tâm, cô vẫn còn mải ngắm nhìn lá cờ phất phới ở hậu phương kẻ địch.

"Lá cờ này... Đúng... Không sai."

Cô nhếch môi nhìn biểu tượng của gia tộc Barusak trước khi quay sang quan sát đối thủ của mình. Dường như quân đội trước mắt cô không chỉ có Trừ Quỷ sư mà còn bao gồm cả lính đánh thuê. Rốt cuộc quá trình đào tạo Trừ Quỷ sư rất tốn kém, và trong gia tộc vẫn có những đứa trẻ không có tài Trừ Quỷ như Riku. Vậy nên cô dám chắc rằng chỉ có một nửa trong số họ có thể sử dụng được phép Trừ Quỷ. Tóm lại, kẻ địch thực sự của phe Quỷ lần này là những lính đánh thuê đồng minh của gia tộc Barusak.

"Ngại quá, mình lại mất bình tĩnh nữa rồi."

Cô lẩm bẩm, nhận ra sự chênh lệch quân số có thể khiến cô bị giết vì thói quen chơi đùa của mình. Trò mèo vờn chuột với Barusak có thể tạm gác lại, duy lần này mà thôi. Riku đảo mắt qua những người lính rồi cất cao giọng.

"Một nửa trong số chúng không phải Trừ Quỷ sư mà chỉ là lính đánh thuê bình thường. Trước khi ta ra lệnh rút lui hãy đâm thủng trái tim chúng."

Tiếng còi chiến tranh vang lên như thể đồng ý với những lời của Riku.

Cuộc chiến đã bắt đầu. Quân đội Barusak ập đến như làn sóng biển. Đội hình giữa hai phe va chạm vào nhau. Riku quan sát chiến trường, biết sự chênh lệch quân số chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm phe quỷ.

"Nếu các ngươi muốn chết như vậy..."

Đối mặt với quyết tâm diệt sạch phe quỷ của phe địch, Riku đứng nguyên tại chỗ, sử dụng vũ khí của mình cắt chém kẻ thù như ̣mộ́t ch́iếc máy xay.

"Hãy để ta chặt xuống."

Những cơ thể bị tách làm đôi, máu bắn tung tóe bởi những lưỡi gươm, giáo, răng nanh và nắm đấm. Cô vừa đá văng cơ thể của một người lính cầm giáo sang một bên, vừa cắt một người khác thành hai nửa. Song Riku không thấy say trong cơn khát máu. Bởi cô chỉ muốn giết Trừ Quỷ sư, muốn vờn con chuột có tên Barusak đến chết, nhưng than ôi, tình huống không cho phép Riku làm điều đó.

"Sao vậy? Đây là sức mạnh mà các ngươi vẫn lấy làm tự hào ư?"

Mỉm cười như một kẻ điên, Riku xoay lưỡi Đại Phủ việt một cách dữ dội khiến cho gương mặt, áo giáp và mái tóc của cô bị bao phủ trong màu đỏ máu.

Cô không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, bao nhiêu lâu, chỉ biết vung và chém xuống theo bản năng. Mãi đến khi giọng nói của Roppu vang lên bên cạnh mới làm cô khựng lại.

"Thiếu tá! Chúng ta cần rút lui, cánh phải đã bị chặt đứt!"

Giọng cậu vô cùng hoảng loạn.

Bẻ gãy cổ của một Trừ Quỷ sư, cô quay đầu. Thời gian đã đến. Riku vẫy cánh tay đau nhức của mình rồi thúc ngựa.

"Rút lui!"

Tuân theo mệnh lệnh của Riku, quân đội dưới quyền cô lập tức lùi về phía sau. Những phe khác cũng bắt đầu làm theo. Rốt cuộc không ai muốn chết. Như thể bị hút bởi nam châm, tất cả quân lính còn lại của phe quỷ tháo chạy về pháo đài.

"Đ-Đứng lại! Đứng lại ngay-de gozaru! Tại sao các ngươi lại từ bỏ!?"

Asti hét lên. Song cô gái nhanh chóng ngậm miệng khi thấy lưỡi Đại Phủ việt đặt lên cổ mình. Ý định giết chóc khiến Asti tái xanh.

"Ý ngài là gì? Ngài điên rồi sao-de goza?"

"An tâm, ta rất bình thường. Rõ ràng chúng ta đang thua. Vậy nên không cần lãng phí lính một cách vô ích ở chỗ này."

"N-nhưng..."

"Không có nhưng, ta ra lệnh cho ngươi, rút lui ngay lập tức!"

Vẻ giận dữ bị thay thế bởi sự nhầm lẫn trên gương mặt Asti. Nếu vị trí được đảo ngược, cô chắc chắn mình sẽ lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Kéo Asti lên lưng ngựa, Riku lao về phía Calcutta.

...

Rõ ràng Trừ quỷ sư đang giành được chiến thắng.

Rook mỉm cười nhìn phương xa. Tất nhiên không đời nào anh lại xuất hiện ở tiền tuyến. Người duy nhất mà anh muốn chiến đấu là Asti. Và ở đây, Rook bắt đầu tính toán lại kế hoạch đối phó với cô gái bò khi cô tìm đến anh trong một cuộc tấn công tự sát.

"Kẻ thù đã bắt đầu rút lui. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Mary khẽ hỏi. Rook đứng lên, hơi lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

"Cứ để chúng rút lui, dù sao chúng ta cũng đập nát tinh thần chiến đấu của chúng rồi. Kẻ còn lại thì sao? Con quỷ vẫn đang tiếp tục chém giết ấy?"

"Không có ai như vậy thưa ngài. Toàn bộ đội quân quỷ đã lùi lại."

"Ơ?"

Rook xoay người nhìn Mary. Nếu anh nhớ không nhầm, Asti lúc này vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi nhân vật chính xuất hiện mới phải.

"Không một ai?"

"Vâng. Chúng ta sẽ truy kích chứ?"

Rook nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Bởi Selestinna đã bị giết trong cuộc chiến trước nên Goldberg vẫn còn sống. Như vậy thì Asti sẽ không có quyết tâm liều chết để trả thù. Thấy thế, anh lập tức ra lệnh.

"Truy kích!"

"Vâng! Toàn quân nghe lệnh, truy kích!"

Mary cưỡi ngựa bên cạnh Rook.

Họ vội vã đuổi theo phe quỷ. Nhưng mệnh lệnh của Rook là quá trễ. Quân đoàn quỷ đã quay về cổng pháo đài.

"Hửm?"

Ngay lúc đó, Rook bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Những chiếc rọ lợn được xếp trước cổng bởi đám quỷ. Có lẽ là khoảng 500 con. Chúng được bao phủ bởi một thứ gì đó có thể phản chiếu ánh sáng.

Tại sao bọn quỷ lại bày lũ lợn ra? Điều này hoàn toàn không tồn tại trong trò chơi.

Nhưng Rook không kịp suy nghĩ về sự khác biệt bởi mớ kiến thức quá khứ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong anh.

Lũ lợn được bao phủ bởi cái gì đó. Mọi thứ được sắp xếp sẵn. Các quỷ đã quay trở lại pháo đài. Theo sau là đội truy kích... Chiến thuật sử dụng trong tình huống này là...

"Chết tiệt! Q-quay đầu!"

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Mary hỏi quá muộn.

Bọn quỷ bắt đầu đốt lớp dầu phủ trên lũ lợn, mở cổng rọ rồi đá vào mông chúng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Những con lợn bốc cháy như những cây đuốc lao xuống dốc. Lũ lợn thường được gắn liền với từ như lười biếng hay phàm ăn, nên thật khó để tưởng tượng chúng với những điều khác ngoại trừ đồ ăn. Nhưng những con lợn đang tiếp cận phe Trừ Quỷ chẳng khác gì lợn rừng. Hung dữ, mất kiểm soát và có đủ sức mạnh phá hủy một bức tường rắn chắc. Bởi vậy không có gì có thể ngăn cản cuộc tấn công mạnh mẽ phía trước.

"Rút lui! Rút lui!!"

Lợn, vốn là thức ăn, giờ đã trở thành thứ vũ khí đáng sợ.

Những quả cầu lửa rít lên đau đớn bắt đầu nuốt chửng quân đội Barusak.

#Chú Thích:

1) Chiến thuật sử dụng lợn đuốc được người La Mã dùng để chống lại quân đội Ba Tư có quân số đông hơn mình. Không chỉ khiến cho quân địch hoảng loạn, sức mạnh của lợn đuốc có thể ngang với một đội hình khiên bọc thép.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ta mong được chặt đầu tên rook
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Bạn vừa spoiler cái kết rồi đấy. Phạt không được đọc chap cuối nhé :))
Xem thêm
@Kouji: ehhh ??? thiệt lun :l
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanh niên nghĩ cuộc sống giống như trong game :D
Xem thêm
Cảm ơn team. Muốn đọc tiếp quá... Giá như có cái hình minh họa cảnh Rook méo mặt nhể (◐ω◑ )
Xem thêm
Cám ơn team! :)
Xem thêm