Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Chế tạo công cụ và miệng (R18)

44 Bình luận - Độ dài: 1,706 từ - Cập nhật:

Khi bọn tôi trở về hang động, thì Mana cùng những người khác cũng vừa quay trở lại.

「Arisa là người câu được cá ư!? Không phải là Hokage hả?」

「Mặc dù Hokage có giúp tớ một chút, nhưng mình vẫn là người bắt được nó! Đúng chứ?」

「Đúng vậy. Arisa đã câu được con cá đó bằng chính nỗ lực của mình.」

「Tuyệt thật đấy Arisa! Cậu không còn bị hói nữa rồi! 」[note38115]

「Chắc rồi?! Hokage cứ liên tục nhắc tớ đã làm sai! Cậu quan tâm tới tiểu tiết nhiều quá đấy, Hokage!」

Arisa, một người vui tính. Đang đập tay với Mana và những người khác.

Trong lúc đó, tôi đang chuẩn bị để nấu con cá mà Arisa câu được.

Tôi nhóm một đóm lửa và xếp những que củi thành hình chóp xung quanh nó.

Sau đó, đặt con cá hồi lên phía trên và bắt đầu nướng nó.

「Hokage, còn đồ nung thì sao rồi.」

Đúng như dự đoán, Karin có vẻ tò mò về nó.

「Vẫn còn đang nung. Chúng hiện ở bên bờ sông ấy.」

「Có vẻ tốt. Cậu có thể kiểm tra mấy hòn đá này không? Tớ cũng đã xem xét chúng rồi, nhưng để đề phòng thì...」

Karin xếp những hòn đá ngay cạnh cái hang.

Đống đá được phân loại và được sắp xếp gọn gàng. 

「Hoàn hảo.」

Tôi bất giác thốt lên lời khen.

Thật tuyệt vời khi có một người xuất sắc như Karin ở bên cạnh.

「Vậy thì đống đá không có vấn đề gì đúng chứ?」

「Bây giờ thì chừng này là đủ rồi. Cảm ơn cậu.」

 「Hokage-」 「Hokage-kun!」 

Lần này là Mana và Eri gọi tôi.

Cả hai người đều yêu cầu tôi kiểm tra công việc của họ.

「Có vẻ hai người cũng làm tốt phần của mình. Chúng ta có một lượng gỗ vừa đủ, và hầu hết những thứ Mana thu hoạch đều có thể ăn được.」

Tuy không bằng Karin nhưng Mana và Eri đã cố gắng hết sức rồi.

Có lẽ đây là một định kiến lỗ thời nhưng tôi đã từng nghĩ rằng phụ nữ thường sẽ tệ trong mấy loại công việc này.

Họ đã phản bội lại kì vọng của tôi, theo chiều hướng tốt. Đều là những sự trợ giúp tuyệt vời.

「Chúng ta sẽ làm việc tay chân vào chiều hôm nay. Vậy nên, hãy ăn để lấy sức nào.」

「「「Ồ!」 」 」

Bữa ăn trong ngày thứ hai của bọn tôi trôi qua một cách yên ả.

Vì tụi con gái làm việc tốt vượt xa mong đợi của tôi. Nên nội dung công việc buổi chiều có chút thay đổi.

Việc của tôi, Eri và Karin đã được thay mới.

Eri đi lấy đất sét, Karin phụ trách việc làm đồ nung.

Còn tôi thì làm những công cụ bằng đá và gỗ thu thập được.

Các đồ vật giống như như rìu, giáo và dao.

Tôi mong rằng hiệu suất làm việc của bọn tôi sẽ tăng lên bằng cách tạo ra chúng.

「Karin hiểu biết nhiều về lịch sử nhỉ.」

Tôi lẩm bẩm trong lúc một mình làm việc ở trước cửa hang.

Mọi người ai cũng giỏi, đặc biệt là Karin.

Karin đảm nhận công việc làm đồ nung. Cô ấy nắm được cách làm chỉ với một lời giải thích đơn giản.

Là một người thông minh. Cổ có thể hiểu ngay cả khi được hướng dẫn không quá nhiều.

Miễn là không làm việc nào quá sức, tôi có thể mong đợi rằng cô ấy sẽ làm việc như chính tôi vậy.

「Wah, cậu đã làm xong giáo và rìu rồi ư! Cậu làm việc nhanh nhạy quá đấy.」

Eri xuất hiện trong khi tôi đang mải mê làm việc.

Có vẻ như cô ấy đã gom đất sét ở gần cái hang.

Tay của Eri trông bẩn thật.

「Dường như Karin đã xử lý đống đá từ trước. Nó cũng vừa vặn với chỗ gỗ mà cậu gom được nữa. Nên việc chế tạo chúng trở nên dễ dàng hơn.」

「Bọn mình có nhiều đá nhọn không?」

「Đúng rồi. Việc biến đống đá trở nên sắc nhọn sẽ rất mất thời gian. Nhưng hầu hết chúng không cần phải mài nhọn làm gì cả.」

Eri có vẻ như đã hiểu, sau đó cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

Rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

「S-sao vậy?」

Tôi cũng nhìn Eri và bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Khung cảnh mà cô ấy đã 'mát xa' cho tôi.

「Có vẻ cậu lại hứng lên rồi.」

Cô ấy mỉm cười.

'Nó' đã cương cứng được 70% rồi nên rất dễ để phát hiện.

「Cậu hứng lên chỉ vì ánh mắt của tớ ư, bất ngờ thật đó, Hokage-kun.」

「Chịu thôi, tớ cũng là một thằng con trai mà.」

「Cậu có muốn tớ ' vắt kiệt' nó lần nữa không?」

Eri nói khi nhướng đôi mắt lên.

Không thể biết được là đùa hay thật nữa.

Tôi trả lời theo phản xạ.

「Nghiêm túc ư? Cậu chắc chứ?」

Buồn thay, tôi đã đớp bả như một con khỉ.

「Cậu đang cố gắng hết mình vì bọn tớ. Cứ nghĩ nó như một phần thưởng cũng được.」

「Ồ!」

Công việc của tôi đang bị gián đoạn.

Dù cô ấy chưa chạm vào nhưng 'nó' đã cương lên hoàn toàn rồi.

Cô ấy đã làm nó 'ra' vào hôm qua, và hôm nay cũng thế.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đac khiến tôi muốn 'bắn' ra rồi.

「Nhưng cậu thấy đấy, tay tớ đang rất bẩn.」

「V-vậy thì, miệng của cậu! Cậu sẽ làm việc đó với miệng của mình ư?」

「Tớ đoán đó là cách duy nhất.」

Eri ngay lập tức đồng ý.

「Ở ngoài này sẽ rất nổi bật. Hãy vào bên trong cái hang.」

「Ừm, hiểu rồi.」

Không thể dừng lại nữa rồi, không ai có thể ngăn được tôi cả.

Hai người bọn tôi đi vào trong cái hang.

Cho dù là ban ngày thì nơi sâu nhất của cái hang vẫn rất tối.

Ánh sáng bên ngoài khó có thể chiếu vào được.

Nhưng nó chưa tối đến mức mà bọn tôi không thể nhìn thấy nhau.

「Lần này thì hãy cởi quần áo cậu ra.」

Eri quỳ xuống.

Tôi làm theo lời cô ấy và bắt đầu cởi quần và quần lót xuống.

'Thằng em' đang cương cúng của tôi hiện ra trước mặt cô.

「Lần này tớ sẽ không dùng tay nên cậu hãy tự điều chỉnh đi, Hokage-kun.」

Eri nói và mở miệng ra.

Cô ấy bỏ hai tay xuống.

「Hiểu rồi, cảm ơn.」

Tôi nắm phía sau đầu Eri bằng tay trái và giữ dương vật với tay phải.

Sau đó, tôi đưa dương vật mình theo chiều ngang và cho nó vào miệng của Eri.

「Nyug.」

Ngay khi thằng nhỏ của tôi được đưa vào miệng, Eri ngậm nó lại.

Tôi sợ rằng răng của cô ấy sẽ cắn dương vật tôi, nhưng chuyện đó không xảy ra.

Cổ mút nó một cách mạnh mẽ mà không nói một lời nào cả.

Cảm giác một sức ép khủng khiếp đang ập đến dương vật của tôi.

「W-wah.」

Chưa hề di chuyển một chút nào mà tôi đã muốn xuất tinh rồi.

「Cảm giác sướng quá, Eri!」

Eri nhìn tôi trong khi đang ngậm 'thằng nhỏ' của tôi. Ánh mắt của cô ấy như thể đang mỉm cười vậy.

「Để tớ di chuyển.」

Tôi nói, sau đó di chuyển hông của mình.

Chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng tạo ra kích thích mãnh liệt.

 Âm thanh phát ra từ miệng của cô ấy vang vọng khắp cái hang.

「Ah, khỉ thật, sướng quá!」

Cường độ lắc hông của tôi ngày càng tăng lên.

Tôi giữ đầu của Eri bằng cả hai tay và tiếp túc lắc hông.

Eri nhìn tôi chằm chằm và tiếp tục mút nó.

「Tớ đang ra! Tớ sắp ra rồi! Tớ có thể bắn vào trong miệng cậu không?」

Eri gật đầu nhẹ.

Tôi đã được phép để 'ra' ở trong miệng cô ấy.

「Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu, Eri.」

Những cú thúc hông của tôi dần dần ngắn lại và nhanh hơn.

Tôi tập trung sự kích thích vào phần quy đầu.

Mặc dù đã cương cứng hoàn toàn, nhưng 'nó' vẫn to ra.

「Tớ 'ra' đây.」

Ngay sau khi nói, tôi đã xuất tinh.

'Phát bắn' ngày hôm qua đã tuyệt vời lắm rồi nhưng tôi cảm giác ngày hôm nay nó còn nhiều hơn nữa.

「Fuu.」

Tôi cẩn thật rút cái dương vật đã hết xí quách của mình ra khỏi miệng của Eri.

Cách cô ấy làm bằng tay đã tuyệt lắm rồi nhưng cái cách mà cổ bú nó còn tuyệt vời hơn.

「Nếu cậu nhổ đống tinh dịch tại đây thì sẽ để lại mùi mất.」

Tôi ra vẻ thông thái theo đúng nghĩa đen.

「Vậy thì, hãy ra ngoài cái hang và-chờ đã.」

Khi đang mải nói chuyện.

Tôi nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt.

Tôi nghe thấy tiếng Eri nuốt đống tinh dịch.

「Tớ nuốt chúng rồi. 」

Cô ấy nuốt hết chúng xuống và nở một nụ cười đầy mê hoặc.

「Cậu đã nuốt chúng ư? Có sao không vậy?」

「Tớ không muốn đi lại trong khi vẫn đang ngậm chúng, mình thì không bận tâm đâu.」

Tộ không khỏi giấu vẻ ngạc nhiên của mình.

「Nhân tiện thì tinh dịch có vị như thế nào vậy?」

「Nếu cậu thật sự muốn biết thì hãy trao cho tớ một nụ hôn kiểu Pháp [note38116]. Vẫn còn sót lại một chút tinh dịch của Hokage-kun trong miệng tớ đó. Nếu cậu đưa lưỡi vào, cậu có thể nếm được nó đấy.」

「Không, tớ sẽ kiềm chế.」

「Đó có phải điều cậu nên nói không khi mà chặt thèm kiềm chế với tớ.」

Eri mỉm cười.

「Không, đúng, chuyện đó, xin lỗi nhé.」

「Ahaha, tớ chỉ đùa thôi. Giờ cậu đã thấy sảng khoái hơn rồi, cậu có thể tiếp tục làm việt tốt rồi.」

「Ư-ừm.」

Tôi không có cửa nếu đấu với Eri, tôi nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
Vẫn là Catch và Bald.
Vẫn là Catch và Bald.
[Lên trên]
Nụ hôn kiểu Pháp, còn được gọi là một nụ hôn sâu.
Nụ hôn kiểu Pháp, còn được gọi là một nụ hôn sâu.
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Hehe (Nice (?) )
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ko mổ bụng rửa sạch mà cứ thế ăn luôn à, alo
Xem thêm
Nó bth mà bro. Nghe bro nói vậy chắc chưa bao h ăn đặc sản cá lóc nướng trui của dân miền Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây sông nước rồi.
Cá lóc khi bắt lên chỉ việc xiên que và đem nướng trực tiếp, ko cần cạo vảy hay mổ bụng gì hết. Cá chín thì phần da+vảy khá cứng nên dễ tách, lúc ăn chỉ cần né phần ruột là đc. Thịt cá dai dai chấm nước mắm chua ngọt là tới công chiện.
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
Tôi đã nghĩ cả ngày luôn rồi, bé này cũng đã làm vậy nhiều lần trước kia lắm rồi ah, với người khác ấy ?
Xem thêm
Con bé này đi tìm sugar đady nhiều mà bro... Chương R18 đầu tiên đã có nói đấy :v
Xem thêm
@Kiyume Shuri: thế nên tui mới quan ngại
Xem thêm
Xem thêm 25 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
Ngon :3 , ồ hố
Xem thêm