Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 61: Dưới gốc cây cao su (R18)

46 Bình luận - Độ dài: 1,157 từ - Cập nhật:

Phạch! Phạch! Phạch!

Những thanh âm đó vang vọng khắp không gian tĩnh lặng nơi mà mấy cái cây cao su mọc lên.

「Ah! Tuyệt lắm, thứ này tuyệt vời lắm Hokage-kun.」

Eri không ngừng hét lên vì ngạc nhiên.

Tay của cô ấy thì đặt lên thân cây cao su, còn mông thì ưỡn về phía tôi.

Eri vẫn đang mang váy và áo, nhưng quần lót của cô thì đã được kéo xuống rồi.

Tôi nắm lấy hông Eri và di chuyển mãnh liệt.

Dương vật của tôi tấn công âm đạo của Eri từ phía sau.

「Khó có thể tin được Eri lại có bao cao su mà.」

Eri là người đã mời tôi làm tình.

Gần đây tôi không có hôn cô ấy.

Và có vẻ như ham muốn của cô ấy đã tích tụ lại.

Đó là điều bình thường.

Điều làm tôi ngạc nhiên lại là cô ấy có bao cao su.

Không phải loại cỡ L yêu thích của tôi.

Mà là loại bao cao su 0,02 được sản xuất bởi hãng Fujiko.

Cái bao cao su là thứ còn sót lại sau cuộc hẹn hò cùng với Sugar daddy của cô.

Ở Nhật Bản, Eri đã kiếm được một lượng tiền từ đó.

Ngay cả khi Eri không có ý định dạng háng, thì họ vẫn có thể ép cô ấy.

Để chuẩn bị cho tình huống đó, Eri đã bí mật cất một ít bao cao su.

Cũng như tôi, Eri đã quên rằng mình có bao cao su.

Nó được giấu ở bên trong cặp đi học của cô.

Và rồi, Eri tìm thấy nó và yêu cầu tôi lấy đi trinh tiết.

Tất nhiên, tôi đồng ý ngay. Làm tình là nhất mà.

「Hokage-kun, không, tớ đang ra, tớ đang 'ra'.」

「Cậu đã ra rất nhiều lần rồi, phải không?」

「Đúng, nhưng, aaah.」

Tôi tiếp tục đẩy hông từ phía sau.

Ngắm nhìn Eri tuyệt vọng chịu đựng khỏi việc gục ngã thật là dễ thương.

Đôi chân của Eri đang run, nếu tôi rút dương vật ra, cô ấy sẽ ngã gục xuống.

「Tớ cũng sắp xuất tinh rồi.」

Không có nói dối.

Tôi thật sự sắp xuất tinh rồi.

「Tớ muốn bắn vào mặt cậu khi cậu gục xuống, nhưng...」

「Cậu không thể...haa, haa.」

「Tất nhiên, nó sẽ gây ra nhiều phiền toái. Tớ sẽ ra bên trong bao cao su.」

Cảm giác an toàn mà bao cao su mang lại thật tuyệt.

Không cần phải rút ra khi xuất tinh.

Tôi có thể bắn vào như muốn cho tinh dịch tràn đầy trong cô.

Rồi, bao cao su sẽ đựng hết chỗ đó.

Tôi không biết ai đã nghĩ ra, nhưng bao cao su quả là một ý tưởng đột phá.

「Đầu tớ loạn hết cả rồi, Hokage-kun!」

「Tớ cũng vậy, Eri. Mình xuất tinh đây.」

Tôi tăng tốc độ nhấp hông.

Tôi tập trung cơn khoái cảm lên phần quy đầu của mình, và thời gian đã điểm.

Dokun!

Dương vật của tôi co giật.

Đồng thời, tôi cảm thấy cơ thể mình đang mất sức dần.

Tôi đã xuất tinh rất nhiều lần tại thế giới này rồi.

「Aah, tớ ra rồi.」

Và lần này tôi cũng bắn ra một lượng lớn tinh dịch.

「Cậu có muốn uống số tinh dịch trong bao cao su không?」

「Haa, haa, haa.」

Eri không còn đủ sức để nói nữa.

Tôi rút dương vật của mình ra, rồi nghĩ đến việc để bao cao su lên mặt của cô ấy.

Tôi vẫn nhận thức được bản thân, tôi cảm thấy mình như là S vậy.

Khi quan hệ, tôi cảm thấy bị kích thích khi chi phối được bạn tình.

「Vậy thì, bọn mình sẽ vứt đống tinh dịch đi dâu đây?」

Tôi rút dương vật ra khỏi âm đạo của Eri, rồi bị sốc.

「Đây là...」

Tôi ngạc nhiên.

Mặt khác, Eri vẫn chưa nhận ra.

Eri ngã gục tại chỗ, rồi dựa người vào thân cây mà thở dốc.

「Eri, Eri.」

Tôi gọi tên cô ấy.

Eri quay đầu về phía tôi.

Khi nhìn thấy thứ trên tay tôi, hai mắt của cô mở to.

「Hokage-kun, đó là...」

「Đúng vậy...」

Bọn tôi chết lặng.

Tôi đã cởi bao cao su ra…

「Cậu thấy đấy.」

Trong cái bao không có tinh dịch.

Tôi chắc chắn đã xuất tinh, thậm chí còn bị ngạc nhiên bởi số lượng mà. Nó rất là nhiều.

Tuy nhiên, không có miếng tinh dịch nào trong bao cao su cả.

Cái bao đã hỏng.

Phần đầu hoàn toàn bị rách.

「Hả, chờ đã, ý cậu là?」

Tôi gật đầu với vẻ mặt đau khổ.

「Tớ nghĩ hầu hết tinh dịch vẫn ở bên trong cậu.」

Biện pháp tránh thai đã thất bại.

Rồi, bầu không khí trở nên thật khó tả.

「Tớ phải làm gì nếu có thai đây.」

「Rất khó để nuôi dạy được đứa trẻ trong cái môi trường này.」

Bọn tôi đã trò chuyện về nó rất nhiều lần rồi.

Và, cũng giống như mọi lần.

「Nhưng mà, cậu sẽ không có thai khi mới chỉ làm tình một lần thôi, đúng chứ?」

「Họ có nói khả năng mang thai không cao.」

Và cuộc trò chuyện đó lại tái diễn.

Tâm trạng thật khó xử.

Dẫu vậy, bọn tôi vẫn không rảnh mà nhàn rỗi ngồi yên một chỗ.

「Ừm, hãy cứ thích nghi với hoàn cảnh đã.」

「Đúng vậy.」

Không cần phải lo lắng cho những việc đã xảy ra.

Thời gian là thứ cốt lõi để tồn tại trong thế giới này.

Nếu Eri có thai, khi thời điểm đó đến, bọn tôi sẽ nghĩ sau vậy.

「Tớ nghĩ đó là chuyện đã xảy ra.」

「Ừm.」

Bọn tôi thủ hoạch mủ và trở về.

Rồi, Eri nói với tôi.

「Tớ nghĩ nó thật thảm họa mà, nhưng bọn mình vẫn sẽ tiếp tục làm tình vào lần tới nhé?」

「Chắc chắn rồi. Nhưng lần sau, để đề phòng, tớ sẽ bắn vào miệng cậu.」

「Đúng vậy, giờ bọn mình đã biết rằng không nên quá tin tưởng vào bao cao su.」

「Eri!」

「Hửm?」

「Vì cuộc nói chuyện này, nên giờ tớ lại cảm thấy hứng lên rồi.」

「Hả, lại nữa?」

「Mình đã tưởng tượng ra nó, nên giờ tớ muốn xuất tinh vào miệng cậu.」

「Vậy, không thể nào khác được rồi nhỉ.」

Bọn tôi tạm gác chỗ mủ thu nhập được, và tiếp tục làm một lần nữa.

Lần này, tôi cho vào mà không dùng bao cao su, rồi kết thúc trong miệng của cô.

Tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc 'vô tình' xuất tinh một ít vào bên trong.

Tôi nghĩ rằng mình đã đút vào trong cô ấy, nên việc đó thật sự không quan trọng.

Ngay cả khi tự cho rằng là mình thô tục, nhưng dục vọng của tôi vẫn không hề suy giảm.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Hehe nice
Xem thêm
Hehe (Oh s*it) (?)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chả tả gì với em đầu tiên làm main xuất ra cả. Chả hứng luôn .phèn vậy
Xem thêm
Éo có 1 tí tình cảm nào hết, đọc nhàn vl
Xem thêm
Sao lần đầu của eri nó gấp gáp vậy nhỉ? Ko có diễn tả hoàn cảnh tình huống xảy ra hay màn dạo đầu mà cứ thế phạch luôn. Làm tôi thấy hint của eri hơi mờ nhạt
Xem thêm
sắp có con r mà còn hơi mờ nhạt bùn thay ẻm vl :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sondubh
Hơn 9 tháng sau main được làm bố rồi
Xem thêm