Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Biển và Mana (R18)

22 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

Đã là ngày thứ ba.

Hôm này, thời tiết có vẻ quang đãng.

Không hề có một đám mây nào ở trên trời, cũng không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ mưa.

Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi bắt tay vào làm việc mà chúng tôi đã phân công vào tối qua.

Arisa sẽ câu cá. Eri đi hái lượm thức ăn. Karin thu thập thêm đất sét dành cho việc sản xuất đồ đất nung.

Những người mới gia nhập là chị em Asakura thì đang phụ trách khâu quần áo và chăn ga gối nệm.

Còn tôi và Mana thì…

「Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ở một mình với nhau thì phải.」

「Cậu nhắc mới nhớ, tớ đã ở một mình cùng với Eri và Arisa, nhưng với cậu và Karin thì chưa.」

Chúng tôi đang tiến ra biển.

「Cũng không hẳn là chỉ có riêng hai chúng ta.」

「Ukiki.」

Mana chọn con khỉ biến thái, Rita để đi cùng cô đến bãi biển.

Rita không chỉ vâng lời Mana mà còn tuân lệnh cô.

Đó là lí do bọn tôi để nó giúp mình làm việc.

「Tớ muốn có rong biển quá.」

「Đi thôi Rita, cùng thu thập vỏ sò nào.」

「Ukikiki!」

Mỗi người bọn tôi đều đang cầm trên tay một cái bình đựng được làm từ đất nung.

Một cái để đựng nước và rong biển. Cái còn lại thì dùng cho việc thu thập vỏ sò.

Mấy cái vỏ sò đặc biệt có giá trị.

Bọn tôi có thể đốt nó để khử trùng, sau đó nghiền thành từng mảnh để thu về Canxi Cacbonat.

Đó là nguyên liệu thô cho xà phòng. Và nó còn có thể sử dụng để làm nhiều thứ khác.

Bọn tôi sẽ đi thu thập rong biển và nguyên liệu cho xà phòng.

Rong biển cũng có nhiều loại nhưng tôi sẽ chỉ thu hái những loại có thể ăn được.

Ví dụ như Wakame [note38247] và Kelp [note38248] là hai loại đã được phổ biến rộng rãi.

「Tớ đi đây.」

「Được. Này! Cậu đang khỏa thân đấy hả?」

「Không còn cách nào khác. Tớ không muốn quần áo mình bị ướt.」

Tôi cởi hết đồ trên người mình để có thể lặn được một cách tốt nhất.

Ngay khi thấy cơ thể trần truồng của tôi, Mana dùng cả hai tay để che mắt của mình.

Con khỉ biến thái, Rita cũng bắt chước theo Mana.

「Hãy sử dụng quần áo mà tớ vừa cởi làm điểm mốc để chắc rằng cậu không đi quá xa nơi này.」

「Đ-được.」

Mana bỏ tay ra và nhìn về phía này.

Cô ấy nhìn tôi và nói với khuôn mặt đỏ bừng.

「Cậu đang cương lên ư? Ghê quá.」

「Hả?」

Tôi chỉ vừa để ý khi cô ấy nhắc đến nó.

Dương vật của tôi đang cương nhẹ.

Nó đã cứng hơn một nửa nhưng không phải là hoàn toàn, chỉ tầm 80%.

「Đ-điều đó không có nghĩa là tớ đang nghĩ thứ gì đó biến thái đâu.」

Tôi thực sự không hề suy nghĩ gì cả.

Trong tâm trí tôi chỉ có đại dương bao la.

Dựa vào kiến thức sinh tồn của mình. Tôi có thể cảm nhận được dưới biển sâu kia là cả một kho báu.

Đặc biệt là với điều kiện hiện giờ.

Nước không quá lạnh, tôi còn có kính lặn nữa.

Đây không phải là vật dụng sinh tồn, mà là đồ tôi dùng trong tiết học hôm trước.

Tôi đã để nó ra ngoài và quên béng mất, nó thật sự rất cần thiết vào lúc này.

Nhờ đó, tôi có thể thấy rõ được thứ kho báu của thiên nhiên.

「Tớ không hề nghĩ rằng con ciu của Hokage là cái đầu tiên tớ thấy. Cảm giác kì quá.」

Hình như đã quen với dáng vẻ trần truồng của tôi, nhưng Mana hiện đang dán mắt vào dương vật của tôi.

「Cậu muốn chạm vào nó không?」

Tôi buông ra một câu đùa, đủ nặng để có thể xem là quấy rối tình dục.

Tôi đang mong đợi lời đáp kiểu như "Không đời nào, đồ biến thái!"

Rồi tôi sẽ bật cười và bắt đầu lặn biển.

「Hả? Cậu chắc chứ?」

Tuy nhiên, phản ứng của Mana lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

「Hả, chắc. Nhưng cậu nghiêm túc ư?」

Việc này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của tôi. Tôi thực sự đang hoảng loạn đây.

「Rita, em có thể đi nhặt vỏ sò giùm chị không?」

「Uki!」

Rita tuân lệnh Mata và bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Vì một lí do nào đó, mà nó trừng mắt nhìn tôi.

Đi mà làm việc đi, đừng có mà trừng mắt nhìn tao.

「T-tớ thật sự sẽ chạm vào nó.」

Mana đang đứng ngay trước mặt tôi.

「Tới đi!」

Bầu không khí đang trở nên căng thẳng một cách lạ kì.

Tiến triển kì lạ này sao vậy?

Trong khi đang mải suy nghĩ, Mana đã chạm vào dương vật của tôi.

Cô ấy chọc 'nó' bằng ngón trỏ phía tay trái của mình.

Chọc. Chọc.

Thằng em của tôi giật lên vì bị Mana chạm vào.

Nó nảy lên mỗi lần Mana chọc vào đó.

「Wao, nó di chuyển này.」

「Ư-ừm, bởi vì do có một cô gái đang chạm vào đấy. Hơn nữa Mana còn rất dễ thương này.」

「Này, cậu đang cố tán tỉnh tớ ư? Dừng lại đi, biến thái.」

「Không, đó không phải là ý của tớ.」

「Tớ biết. Mình chỉ đùa một chút thôi.」

Mana tiếp tục chọc vào dương vật tôi một lúc.

「Con trai ai cũng vậy nếu bị chọc như thế này hả?」

「Chỉ một ít thôi. Cậu có thể nghĩ nó kì nhưng cảm giác rất sướng nếu cậu vuốt ve nó.」

「Như thế này?」

「Chờ...ooh!」

Mana bắt đầu vuốt ve 'thằng em' tôi với bàn tay trái.

Tôi chỉ định lặn biển thôi mà.

「Wah, dương vật của Hokage đang trở nên to và cứng hơn này, cậu có cảm thấy không?」

Mana tiếp tục 'mát xa' nó khi nói chuyện.

「Đến lúc rồi. Chờ đã, tôi nên dùng chuyện này lại, tệ rồi đây.」

Nó khiến tôi sướng đến mức tôi có thể sẽ xuất tinh ngay bây giờ.

Nhưng nếu bây giờ tôi 'ra', nó sẽ bắn vào váy của Mana mất.

Tôi phải tránh chuyện đó xảy ra.

「Xấu hổ ư? Cậu dễ thương thật đấy, Hokage.」

Fap fap. Fap Fap.

「Cậu thật sự cần phải dừng lại...」

「Cậu sắp 'ra' rồi sao? Không phải là hơi nhanh ư?」

「Cậu biết đấy, tớ vẫn còn là trai tân. Việc làm tớ ra sơm là chắc chắn rồi. Xin lỗi về điều đó nhé.」

「Ahaha, cậu thành thật quá đấy. Ra ngay bây giờ. Cậu không muốn tinh hoàn mình bị đau đâu, đúng không?」

Mana rất nhiệt tình.

Cố ấy nhìn vào mặt tôi khi đang nở một nụ cười quỷ dị.

Mặt khác, tôi đang cố để chịu đựng việc xuất tinh nên chỉ có thể cho ra một ánh nhìn đau khổ.

「Đã ba ngày kể từ khi bọn mình bắt đầu sống ở đây, ít nhất là cậu đã không thủ dâm trong ba ngày rồi, đúng chứ?」

「Ư-ừm, tớ đã làm việc đó một mình.」

Tôi không thể nói rằng Eri đã vắt kiệt nó được.

Tuy vậy, nói làm chuyện đó một mình cũng tệ không kém.

Nó cũng tệ như việc nói có một cô gái khác đã làm tôi 'ra'.

「Ý cậu là sao? Nếu cậu định giả đò, thì đừng có thừa nhận mình vẫn là trai tân.」

May mắn thay, Mana không tin tôi.

Cô ấy cười một cách ngượng gạo và bắt đầu 'mát xa' nó mạnh hơn.

「Này, đừng có nín lại...」

「Xin lỗi, Mana.」

「Hả?」

Đây đã là giới hạn của tôi rồi.

Tôi sẽ xuất tinh sớm thôi.

Tuy nhiên, nếu tôi xuất tinh ngay bây giờ, váy của Mana sẽ bị bẩn mất.

Tôi đã có giải pháp cho chuyện này.

Tôi vén váy của Mana lên và 'bắn' lên đùi cô ấy.

Tôi nhắm vào đầu gối và đùi, để chắc rằng nó sẽ không làm bẩn quần lót của Mana.

May mắn thay, số lượng tinh dịch chỉ ở mức vừa phải.

Tôi cảm thấy vui vì Eri đã vắt kệt tôi ở cả hai ngày trước.

「Phù!」

「"Phù" cái đầu cậu? Cậu vừa bắn nó lên tớ đấy.」

「Tớ ưu tiên việc không làm bẩn đồ lót và váy của cậu. Nên hãy tha thứ cho tớ nhé.」

Tôi đã vào chế độ hiền nhân và thay đổi tông giọng của mình.

「Gezz, tớ không có tờ giấy nào để lau chúng đi cả.」

Mana dùng tay vét đống tinh dịch khỏi đùi và vẩy nó xuống mặt đất.

「Vậy thì, quay lại làm việc thôi nào.」

「À, ừ, đúng vậy. Tớ không muốn bọn mình lãng phí thời gian thêm nữa.」

「Nhân tiện, chuyện đó tuyệt thật đấy. Cảm ơn cậu, Mana.」

「Tớ nghĩ cậu hiểu rồi, nhưng đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé, được không?」

「Rõ ràng rồi? T-tớ hiểu mà.」

Theo sau Eri, giờ tôi cũng đã có một bí mật với Mana.

Tôi đeo kính lặn vào và nhảy xuống biển.

Ghi chú

[Lên trên]
Tảo bẹ Undaria.
Tảo bẹ Undaria.
[Lên trên]
là tảo biển lớn (tảo) thuộc lớp tảo nâu.
là tảo biển lớn (tảo) thuộc lớp tảo nâu.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Gái dễ dãi thật đấy :v sợ thật
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Chết tiệt. Tôi đã hỏny. Thiện style, thiện style
Xem thêm
Hehe (Ngon (?) )
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
tôi nwngs quá ;-;
yêu trans
Xem thêm
Chỗ này bên manga là chỉ cháo lưỡi thôi nhỉ :v
Xem thêm
Đọc lướt manga à bro =)))
Xem thêm
@Isekai FBI: đọc lướt là cái chắc :))
Xem thêm
Hị hị hị
Thanks
Xem thêm