Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 67: Imoko giả dối

32 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

「Uguu, gugugu.」

Người phụ nữ mà bọn tôi tìm thấy bị ngã tạch mông.

Bím tóc ở hai bên đã mất đi vẻ óng mượt.

Cô đang khóc, và có một sợi dây bị đứt ở quanh cổ.

Có vẻ như cô ấy đang cố để tự sát và đã thất bại rồi.

「Theo tớ nhớ thì, cậu là Ono phải không?」

Tôi nhớ người này.

Cô ấy là Ono Shiori, học cùng khóa với tôi.

Một cô gái đơn giản với cặp kính thì như hai mảnh đít chai.

Cô được mọi người đặt cho cái biệt danh là Imoko.

Nó được kết hợp giữa sự đơn điệu và tên gọi người nhà quê của Ono.

Từ cái biệt danh là có thể biết được cô nằm ở tầng lớp thấp kém rồi.

「Shinomiya-kun.」

Ono Shiori đứng dậy.

「Cậu còn sống.」

Ono nói.

「À, ừm.」

Tôi hỏi Amane.

「Cô ấy thuộc nhóm nào vậy.」

Amane trả lời là "Sumeragi" ngay lập tức.

Quả là Amane, tại nơi này cô vẫn không hạ thấp độ cảnh giác của mình.

「Washimine-san và Kiryuuin-san vẫn còn sống nữa. 」

Ono kinh ngạc nhìn bọn tôi, tôi còn cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa.

「Trông cậu rất khỏe mạnh. Chuyện gì đang diễn ra thế này?」

Tôi có hơi do dự khi trả lời.

Sự do dự của tôi biến mất ngay khi đáp lại câu hỏi cô ấy.

「Còn cậu thì sao, Ono, cậu đang tính làm gì vậy?」

「Cậu thấy đấy, mình đang cố để tự sát. Tớ không muốn điều này nữa. Ý mình là sống ấy. Nhưng, tự sát khó hơn mình nghĩ.」

「Nếu dùng cây kéo ở đằng sau, đâm lủng tim hoặc cổ họng, thì cậu chắc chắn sẽ chết mà.」

Amane nói thẳng.

Sofia nhiếc Amane, và cô ấy xin lỗi ngay lập tức.

Hinako và tôi chỉ biết cười ngượng.

「Tự sát?」

Amane sẽ nhận ra ngay nếu Ono nói dối.

Amane có thể nhìn thấu lời nói của người khác từ ánh mắt và nhịp tim của họ.

Amane không nói gì cả, nghĩa là Ono không có nói dối.

Vậy là có cơ hội rồi.

「Tốt, cậu có muốn cùng bọn mình quay về nơi ẩn náu không?」

「Nơi ẩn náu?」

「Bọn mình đang hành động tách biệt với nhóm Sasazaki và Sumeragi. Chỗ của tụi mình chỉ có khoảng 15 người. Tớ chắc rằng cậu sẽ rung động thôi. Vậy nên, nếu chưa sẵn sàng cho việc tự sát, thì hãy tham gia cùng bọn mình. Bọn tớ luôn hoan nghênh những người mới.」

「Họ không coi thường phẩm hạnh của phụ nữ đâu. Không giống như sự trị vì của Sumeragi Byakuya-sama. Tớ có thể đảm bảo điều đó với cậu.」

Sofia nói.

「V-vậy thì, mình sẽ đi.」

Tôi vỗ tay và nói "Thế, quyết như vậy nhé."

「Tớ thấy không thoải mái khi gọi cậu bằng họ. Kể từ giờ, tớ sẽ gọi cậu là Shiori, có thể cậu sẽ thấy hơi quá thân mật. Cậu không phiền chứ?」

「Tớ không sao đâu, nhưng cậu định làm gì với lũ gà trong lồng vậy?」

Shiori hỏi.

「Cậu hỏi cái gì cơ? Cậu biết chứ mà? Trứng của chúng rất ngon đấy.」

Nghe thấy vậy, hàm của Shiori như rụng ra vì bất ngờ.

Tôi hỏi han tình hình của Shiori trên đường trở về nơi ẩn náu.

Tại sao cô lại tự tử? Cô chán ngấy điều gì?

Tôi đã đoán cô ấy sẽ trả lời về việc bị hiếp dâm.

Có lẽ Sofia, Amane, và Hinako cũng nghĩ như vậy.

Nhưng, sự thật thì lại khác.

Shiori không phải nạn nhân của việc hiếp dâm.

Vì ngoại hình khiêm tốn, nên cô bị xếp vào hạng 5 trong thời đại của Byakuya, vậy nên không ai chọn Ono cả.

Rồi, khi về với nhóm của Reito, vụ hãm hiếp đã bị xóa bỏ.

Dù vậy, cuộc sống khắc nghiệt đã khiến cô kiệt quệ tinh thần.

Vì là hạng 5, nên cô đã phải dầm mưa.

Cả đàn ông lẫn phụ nữ, chết dần do cơn đói, và rồi người của Sasazaki tấn công bọn họ.

Và rồi, cô phát ngấy với nó, cô rời khỏi đội Reito và cố để tự tử.

「Nghe về tình trạng của cậu, tớ chắc cậu sẽ ấn tượng đấy… bây giờ cậu có thể thấy nó rồi.」

Sau khi băng qua khu rừng, ruộng và cánh đồng lộ ra.

「Wow! Thật tuyệt vời!」

Shiori mở to mắt, dùng hai tay để che cái miệng đang há hốc ra.

「Tất cả tại đây có phải đều nhờ Shinomiya-kun không?」

「Đúng, rất ấn tượng, phải không?」

「Woa, điều này rất là tuyệt vời! Hoàn toàn khác so với Sumeragi-kun.」

Nhóm Sumeragi và cả Sasazaki đều phải đi thu thập thức ăn mỗi khi họ cần chúng.

Họ đi săn đến mức sức cùng lực kiệt và chỉ ăn mấy loại rau dại và nấm vô vị.

Thậm chí họ còn không thể chiết xuất muối từ biển.

Mặc khác, bọn tôi đã bắt đầu nông nghiệp và chăn nuôi rồi.

Nếu ăn, bọn tôi sử dụng chén bát các kiểu. Nếu nấu, bọn tôi dùng dầu ô liu.

Nhưng, qua đôi mắt của Shiori đây lại là cả một thế giới khác.

「Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện tự sát chứ?」

Shiori lắc đầu dữ dội.

「Tớ muốn làm việc ở đây! Tớ muốn trở thành đồng minh của Shinomiya-kun. Làm ơn, tớ sẽ làm bất cứ điều gì.」

Bất cứ điều gì? Nghe vậy dương vật của tôi phản ứng lại.

Tất nhiên, tôi biết là Ono không có ý là như vậy.

Dẫu vậy, những ảo tưởng lại khiến cho dương vật tôi co giật.

Cô được gọi là Imoko vì giản dị, nhưng…

「Bọn mình vừa kịp lúc ăn trưa. May thay, bữa ăn hôm nay lại tốt hơn mọi ngày. Cậu thậm chí còn ấn tượng hơn bây giờ nữa cơ.」

Sau khi thả gà ra đồng cỏ, bọn tôi trở về nơi ẩn náu.

◇ 

Giờ ăn trưa.

Shiori giới thiệu bản thân ở bên trong nơi ẩn náu.

Lúc đó, bọn tôi đều bị sốc.

「Vì đã là đồng đội của nhau. Nên tớ sẽ cởi bỏ vẻ ngụy trang của mình.」

Nói thế, Shiori tháo mắt kính và xõa hai bím tóc ra.

「Cậu thực sự bị gọi là "Imoko" ư?」

「Tớ không thể tin được. Rằng sao cậu có thể thay đổi nhiều đến vậy.」

Đám con trai, bao gồm cả Tanaka và tôi đều bị bất ngờ bởi ngoại hình của Shiori.

Cô dừng việc ngụy trang ngoại hình của mình, cô thậm chí còn tốt hơn mức bình thường.

Cô trông trưởng thành hơn tuổi của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn là ở mức cao.

Đám con gái ở chỗ tôi cũng ở mức cao, nhưng không thể sánh được với điều này.

Tất cả đám con gái, ngoại trừ Amane và Sofia đều bị ngạc nhiên theo nhiều nghĩa.

「Huh? Ono-san? Đợi đã, "Ono-san"?」

「Không đời nào? Thật ư?」

「Tớ không nhận ra vì cô ấy không kể nhiều về nó.」

Bố mẹ của Shiori đang làm việc tại một thẩm mỹ viện có tên là "Oh no!"

Họ đều là những chuyên gia làm đẹp cực kì nổi đấy, và có vẻ như là họ rất nổi tiếng trong đám nữ sinh cao trung.

Có vẻ thôi, vì tôi không biết rõ về nó nữa.

「Một thợ cắt tóc cần giấy phép quốc gia. Tớ không đủ tư cách, nên không tớ không để ai phát hiện ra nó cả. Vậy nên, ngay cả khi ở trong tiệm, một người khác sẽ phụ trách nó, cậu hiểu chứ?」

Shiori nói.

Cô ít nói tại trường cũng là một phần trong vở kịch của mình.

「Nhưng, có cần phải kĩ như vậy không? Với kính của cậu là quá đủ rồi, hiểu không? Cái mặt kính quá dày.」

Shiori cười và nói "Chúng không có hiệu chỉnh về quang học."

「Cậu có biết về thiết bị đeo không?」[note39988] 

Yoshi Okada đột nhiên đáp lại và nói "Tớ biết, hết."

Số còn lại thì không biết nhiều cho lắm.

Dẫu vậy, nghe nó vẫn quen tai làm sao.

「Tóm lại thì đây là một cái máy. Trông nó như kính, nhưng lại không phải. Thực ra thì có thể coi cái này là máy tính hay điện thoại.」 

「Thật vậy ư? Nhưng, tại sao cậu phải mang thứ này? Nếu chỉ định ngụy trang vẻ bề ngoài, thì sao không mang một cặp kính thôi.」

「Tớ định dùng kính thời trang. Nhưng lại dùng nó để gian lận.」

Nói rồi, Shiori chớp mắt liên hồi.

Theo cô ấy nói, thì đó là cách điều khiển thiết bị.

「Mang nó vào.」

Khi xử lý xong, cô ấy đưa cái kính cho tôi.

Tôi mang vào như cô ấy bảo.

「Woa!」

Cặp kính chứa thông tin về phạm vi tìm kiếm.

Bây giờ, mấy từ Tiếng Anh và tôi có thể nhìn thấy định nghĩa của chúng trong nháy mắt.

「Sao, sao? Nó làm sao nào?」Arisa hỏi.

Có vẻ như chỉ nhìn thấy nó như kính một chiều.

Shiori dùng cái kính này như một vật gian lận tối tân.

「Không một ai lại nghĩ một cô gái giản dị lại đi gian lận, hiểu chứ?」

Shiori tinh quái nói.

Không đời nào, thật thất vọng mà.

「Tớ có một cây kéo trong cặp của mình, nên tớ sẽ đóng như là một thợ cắt tóc trong tương lai. Tóc của Tanaka-kun mọc dài tới nỗi che đi mắt rồi. Tớ sẽ cắt nó sau.」 

「Cậu chắc chứ?! Cảm ơn cậu!」

Nhắc mới nhớ, tóc tôi cũng đã dài rồi.

Dài đến mức che khuất tai tôi.

Trông có hơi u ám một chút, lần sau cùng cắt nào.

「Vậy thì.」

Sau cuộc trò chuyện sôi nổi cùng Shiori, bọn tôi đã có một ngày vui vẻ.

「Nó ngon và lạnh nữa, cùng uống nào!」

Sữa.

Mọi người đổ sữa vào mấy cái cốc sơn mài của mình.

Tôi đã làm thêm nên đã đưa cho Shiori một cái.

「Khó có thể nghĩ được sẽ được uống sữa tại thế giới này, điều này thực sự cảm động đấy.」

Shiori nhìn sữa ở trong cốc và lẩm bẩm.

「Ono còn làm bọn tớ ngạc nhiên hơn cơ, ý tớ là danh tính thật sự của Shiori ấy.」

Arisa nói.

Tôi nói theo "Tớ biết mà," và mọi người bật cười.

「Vậy thì, mừng thành viên mới của bọn mình, Shiori!」

「「「「Cạn ly!!!」 」 」 」

Bọn tôi đều uống sữa.

Từng dòng sữa đậm đặc, thanh mát chảy vào họng bọn tôi.

「「「「Ngon!!!!!!」 」 」 」

Mọi người đều nói to lên ấn tượng của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Wearable có nghĩa là những vật dụng được đeo thêm, trang bị trên người, tuy nhiên thực tế thì khái niệm Wearable dành riêng cho những đồ công nghệ, phụ kiện công nghệ có thể đeo trên người mà có tích hợp bộ xử lý máy tính hay công nghệ điện tử và tích hợp một số tính năng hữu ích cho người sử dụng. Ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung đó là các thiết bị như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, Google Glass,...
Wearable có nghĩa là những vật dụng được đeo thêm, trang bị trên người, tuy nhiên thực tế thì khái niệm Wearable dành riêng cho những đồ công nghệ, phụ kiện công nghệ có thể đeo trên người mà có tích hợp bộ xử lý máy tính hay công nghệ điện tử và tích hợp một số tính năng hữu ích cho người sử dụng. Ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung đó là các thiết bị như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, Google Glass,...
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Main tóc che mắt mà hèn chi.Từng dòng sữa đậm đặc,thanh mát chảy vào họng bọn tôi. HEHE tks trans vs edit
Xem thêm
Sao nghe như kính của conan nhưng khác cách hoạt động vậy nhỉ
Xem thêm
hy vọng gái mới này không yêu main còn chừa cho mấy thằng khác chứ main cứ húp hết của ngon còn mấy đứa kia chỉ dám nhìn
Xem thêm
Suy nghĩ chán thế bro đây là thế giới anime ln manga chúng ta phải có sự ích kỷ cho main chút chớ nói tóm lại là tất cả gái của main hết ko cho bố con tk nào húp hết
Xem thêm
@Itom: tôi có phải main đâu nên gái cho ai cũng thế miễn thằng đấy tốt chứ gái cứ cho main còn tụi kia thủ dâm qua ngày nghe tội vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
He-he~~ (onee-sama~~)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Main toàn húp đc gái zin v
Xem thêm
Xin link mua cái mắt kính =)))))
Xem thêm
"... Tóc tôi cũng đã dài rồi. Dài đến mức che khuất tai tôi" wao main tóc che mắt ah, ae hiểu ý tôi chứ :))
Xem thêm
kiểu tóc quen thuộc :))
Xem thêm