Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Ngày nghỉ đầu tiên

25 Bình luận - Độ dài: 1,730 từ - Cập nhật:

Đã được ba tuần trôi qua kể từ khi bọn tôi đặt chân đến thế giới này.

Lúc ban đầu Tanaka và Kageyama tỏ ra khá lo lắng và kém hiệu quả. Nhưng giờ đây họ làm việc khá điêu luyện.

Dù cho có hậu đậu, nhưng họ vẫn đang phát triển, bởi vì họ đang làm việc đúng theo chuyên môn của mình.

Ví dụ như, sau bữa tối.

Họ vẫn tiếp tục luyện tập cách mồi lửa mà không nghỉ tay một chút nào.

Ban đầu, họ làm rất tệ, nhưng...

「Đến nào! Lửa!」

Bo.

「Cháy đi!」

Bo.

「Không ngờ được rằng là các cậu đã mồi được lửa.」

Giờ đây, họ có thể mồi lửa được rồi.

Tuy mất hơi nhiều thời gian, nhưng chắc chắn ngọn lửa sẽ bùng lên.

Vì họ dùng phương pháp Kirimomi, như một lẽ tự nhiên họ cũng có thể dùng cách Maigiri.

Không chỉ có mỗi hai người họ là tiến bộ.

Nền văn mình của bọn tôi cũng đang từ từ phát triển.

Cụ thể hơn, thì chúng tôi đang tiến tới thời kì đồ đồng.

Đồ đồng nghĩa là chế tạo công cụ bằng đồng.

Từ rìu đá, dao dá và những công cụ các thành những đồ vật được làm từ đồng đen.

Đồng đen chính là hợp kim giữa thiếc và đồng đỏ.

Nếu chỉ thuần là đồng đỏ, thì độ bền của thành phẩm sẽ rất thấp. Nên bọn tôi phải cho thêm thiếc vào.

Tuy không được như sắt, nhưng gia công chúng rất đơn giản, và dùng cũng tốt nữa.

Mọi người, ngoại trừ Karin. Đều không biết điểm khác biệt giữa đồng đen và sắt.

Đó là cách mà đồng đen vượt xa nó.

Mặt khác, chế độ ăn uống của bọn tôi cũng đã được cải thiện.

Hòn đảo này sở hữu lượng nguyên liệu nằm ở cấp độ gian lận. Chỉ cần đủ hiểu biết là có thể làm được một bữa ăn sang trọng rồi.

Kể từ khi làm mì Soba, chúng tôi cũng bắt đầu làm mì ống nữa. Giờ đây, mỗi ngày chúng tôi đều tận hưởng những bữa tiệc ngon lành 

Người phụ trách công việc nấu nướng trong nhóm tôi, bếp trưởng Eri.

Kĩ năng nấu ăn của cô ấy đang ngày một tốt hơn.

Cô cũng đã quen việc sử dụng nguyên liệu và công cụ tại thế giới này.

Dẫu vậy, Eri vẫn phải tự lo liệu nó.

Thời tiết khá yên ả, rất thuận lợi để làm việc.

Vì lượng vật liệu dự trữ đã tăng lên đáng kể, nên bọn tôi sẽ bắt đầu làm những công biệc có ưu tiên thấp.

Ví dụ như là bồn tắm.

Tôi đã hoàn thành nó xong sau vài ngày Tanaka và Kageyama vào nhóm.

Cái bồn tắm là việc được đề xuất từ những ngày đầu tiên.

Đó là một cái bồn tắm được làm từ gỗ sơn mài.

Tuy nhiên, nó chịu nhiệt không tốt cho lắm

Nếu đổ nước sôi vào, rõ ràng là nó sẽ bị hỏng.

Vậy nên, bọn tôi đã làm một cái bồn nước bằng đồng đen ngay cạnh bồn tắm.

Đồng có đặc tính chống ăn mòn, nên còn lâu nó mới bị gỉ.

Cái bồn nước được đặt trên một cái bếp lò bằng đá.

Chỉ cần nổi lửa lên là ta đã có được nước nóng rồi.

Làm cái bồn tắm thì dễ, nhưng làm cái bồn nước bằng đồng đen thì lại rất khó.

Dù cho gia công đơn giản, những chuẩn bị được một số lượng đồng là rất khó.

Dẫu cho có nhiều người cùng làm việc từ sáng cho đến tối, thì nó cũng phải mất tới vài ngày để hoàn thành.

Còn về cách sử dụng cái bồn tắm thì...

Đầu tiên, cần cho nước vào cái bồn chứa nước.

Rồi, sau khi đun sôi nước trong đó, dập lửa, đợi cho nước nguội hơn một chút rồi chuyển vào bồn tắm.

Cái bồn tắm và bồn nước được nối với nhau bằng một cái ống tre nên việc chuyển qua sẽ dễ thôi.

Chỉ cần mở đường ống ở hai đầu, thì nước sẽ tự chảy xuống.

Nhờ có khả năng của mọi người mà nên văn minh của bọn tôi đang ngày một phát triển.

Không chỉ có mỗi nhóm của bọn tôi phát triển.

Đời sống tình dục của tôi cũng đang tốt hơn này.

Ngoài Hinako và Arisa, những người khác đều đang chăm sóc cho tôi.

Đặc biệt là Eri và Meiko, họ là những người có nhiều cơ hội làm nhất, tôi không thể chống lại họ được.

Tuy nhiên, kinh nghiệm trong việc quan hệ của tôi vẫn chưa tăng lên.

Nghĩa là, tôi chỉ làm việc đó một lần khi mất trinh với Meiko.

Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, không việc gì phải lo lắng cả.

Thứ đáng bận tâm duy nhất là nhóm của Sumeragi.

Tuy nền văn minh của họ kém hơn chúng tôi rất nhiều.

Họ vẫn còn hái trái cây, ăn thịt nướng, đôi khi là cả nấm.

Họ cố gắng để làm một căn nhà, nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc đó.

Sau cùng thì, họ vẫn còn ở thời kỳ đồ đá, việc chặt cây đối với họ đã là rất khó khăn rồi.

Kiến thức học được và kiến thức từ việc tích lũy từ thực tế rất khác biệt.

Trong nhóm họ có một giáo viên lịch sử, nhưng người đó không được trọng dụng cho lắm.

Mỗi ngày trôi qua, họ càng ngày càng thấy bất mãn.

Thi thoảng, tôi có quan sát họ, những người làm việc quá sức dừng như sắp chết tới nơi rồi.

Nhưng, anh em nhà Sumeragi lại sở hữu một khẩu súng, nên họ không thể nổi dậy được.

Tôi đang mong sẽ có một cuộc nội chiến, nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra.

Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng có lẽ lượng thức ăn của họ vẫn còn nhiều và ổn định.

Trong cái môi trường gian lận này, thức ăn sẽ không trở thành vấn đề nếu họ chịu hợp tác.

Bọn tôi cách rất xa nơi của nhóm Sumeragi.

Tôi cứ tưởng họ sẽ đi tìm bọn tôi trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, thực tế thì bọn họ đã đến giới hạn của việc sống mà không có kế hoạch rồi.

Dẫu vậy, xem xét tính cách của Byakuya, tôi vẫn không thể hạ thấp cảnh giác được.

Bây giờ đã là ngày thứ 22.

Tôi đưa ra chỉ dẫn mà trước đây chưa từng có.

「Hôm nay sẽ là một ngày nghỉ.」

「「「Huh?」 」 」

「Vì quan trọng nên tớ sẽ nhắc lại, hôm nay sẽ là ngày nghỉ.」

Tôi tuyên bố đây là một ngày nghỉ.

Bọn tôi đã chăm chỉ làm việc trong vòng ba tuần kể từ khi tới thế giới này.

Chăm chỉ đề sinh tồn, để cải thiện môi trường sống.

「Nền văn minh của tụi mình cũng đã ổn định rồi. Lương thực dự trữ và những thứ cần thiết cũng đã đủ. Hôm qua, theo thông tin từ Kageyama, có vẻ như tay sai của Byakuya sẽ không đến đây. Vậy nên tớ nghĩ hôm nay bọn mình sẽ có một ngày nghỉ.」

「Này, thật ư?! Vậy hôm nay tớ sẽ đi câu cá.」

Arisa hạnh phúc nhảy lên.

Cô ấy nói "Hôm nay," nhưng cô luôn luôn đi câu cá mà.

「Kể cả cậu nói vậy, tụi mình cũng không biết phải làm gì cả.」

Eri ra vẻ khó hiểu.

「Tớ vẫn sẽ làm đồ ăn. Dù sao mình vẫn là đầu bếp của nhóm mà.」

Hôm nay Eri cũng sẽ nấu ăn.

「Tớ sẽ giúp cậu, Eri-dono.」

Tanaka, người dù nhìn như thế nào cũng có vẻ như đã phải lòng với Eri, giơ tay lên.

Trước khi mọi người kịp để ý, cậu ta đã gọi Eri bằng tên rồi.

「Vì Shinomiya đã chỉ cho tớ cách tạo ra cao su, nên tớ sẽ thử làm giày.」

Meiko nói.

Không phải là bao cao su, mà là cao su thực thụ.

Chúng tôi đã tìm thấy một cái cây cao su, nên tôi đã chỉ cô ấy cách thu hoạch và sản xuất.

Nếu cạo vỏ cây cao su, thứ được gọi là "mủ" sẽ chảy ra.

Khi khô lại, nó sẽ trở thành một thứ trông như cao su.

Nó được gọi là "cao su thô" và hoàn toàn khác biệt với mấy loại cao su được bày bán.

Cao su thô chịu nhiệt rất kém, và dễ bị biến dạng.

Vậy nên phải trộn chúng với một ít lưu huỳnh để tạo ra cao su đàn hồi.

Cao su đàn hồi là loại đang được sử dụng rộng rãi.

「Tớ cũng sẽ giúp cậu.」

Kageyama giơ tay lên.

Cậu ta không thích Meiko, đơn giản chỉ là tốt bụng thôi.

「Này, này, Karin, cuối cùng cũng rảnh rỗi, đi cùng tớ nào.」

Mana nói. Karin đồng ý mà không gặng hỏi chi tiết.

「Sẽ rất hữu ích nếu tụi mình có thể dạy cho bọn khỉ thêm nhiều kĩ năng mới.」

Khả năng đặc biệt của Mana là làm bạn với động vật, đặc biệt là lũ khỉ.

Tụi khỉ cứ tập trung xung quanh cô ấy, nên Mana đã huấn luyện chúng 

Đội quân khỉ của Mana rất là xuất chúng, nó đã đóng góp cho các hoạt động của bọn tôi rất nhiều.

Ai có thể nghĩ rằng chúng có thể thu hoạch tôm ở trong cái bẫy ở sông.

「Chả hiểu sao, chẳng ai muốn nghỉ ngơi cả.」

Mười phút sau khi ăn sáng, nơi ẩn náu đã hoàn toàn vắng bóng người.

「Chỉ còn lại chúng ta thôi, Hinako.」

「Vâng, đúng vậy, Shinomiya-san.」

Hinako, người vô cùng nhút nhát, nay đã có thể nói chuyện được một chút rồi.

Ban đầu, nếu không có Meiko thì em ấy sẽ chẳng làm được gì cả, giờ em nó có thể tự mình nói chuyện được rồi.

Trước đây, Meiko đã làm việc cùng Hinako rất nhiều.

「Hinako, hôm nay em định làm gì vậy? Anh sẽ giúp em.」

「Vậy thì...」

Hinako kể về việc mình làm với một chút nhút nhát.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
có cao su thế có làm được bao không :))
Xem thêm
Đang hóng cảnh main chế tạo ra súng ổng =}}
Xem thêm
Senku 2.0
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thời kì đồ đồng? Speedrun vcl, chả có lò nung các kiểu, tự nhiên Cu xuất hiện, mà còn là đồng đen nữa.
..AMEN..
Xem thêm
Speedrun hay gì
Xem thêm
Hóng cảnh Hokage đánh nhau với rồng elder
Xem thêm
ender chứ :))
Xem thêm
Não t đang nói rằng đây là minecraft
Xem thêm