Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42: Những thành viên mới

28 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

Bọn tôi đã thành công lôi kéo Sofia và Amane về phía mình. Nên, chúng tôi quay về nơi ẩn náu.

「Hai cậu không trốn khỏi đó, chỉ rời đi một cách bình thường thôi, đúng không?」

「Bọn mình không cần phải lén lút trốn đi.」

Trên đường đi, Sofia có tám chuyện với bọn tôi.

Hai người này thức dậy ở phía Bắc tính từ nơi của nhóm Sumeragi.

Sau khi gia nhập với giáo viên, thì họ cũng vào nhóm của Sumeragi luôn.

Cả hai người đều được xếp hạng 1 trong nhóm Sumeragi.

Không ai ngoài Byakuya có thể động chạm vào họ.

Do Byakuya là người duy nhất có thể chạm vào những cô gái hạng 1.

Nhưng, Byakuya vẫn không chạm tay lên người họ.

Không, là do hắn không thể.

Sofia có Amane làm người hầu, một võ sĩ thiên tài.

Byakuya biết võ thuật và cũng có súng, nhưng vẫn không thể sánh được với Amane.

Đó là do sự khác biệt giữa kĩ năng chiến đấu trong thể thao và kĩ năng để giết người.

Nên, nhóm Sumeragi coi họ là trường hợp đặc biệt.

Rồi, bởi vì cơn mưa, nên hai người quyết định rời khỏi nhóm.

Ai cũng muốn trú mưa, nhưng Byakuya lại để cho phần lớn họ dầm mưa 

Việc này dẫn tới sự nghi ngờ khả năng lãnh đạo của hắn, vì vậy họ đã chọn rời đi.

Byakuya thường không cho ai rời nhóm cả, nhưng hắn lại dễ dàng để họ đi.

Vì là một ngoại lệ, nên Sofia như một cái gai trong mắt hắn.

「Tanaka và Kageyama có ở trong nhóm cậu à?」

Amane hỏi.

「Cậu biết ư?」

「Tớ thấy họ bỏ trốn.」

「Thật tốt vì cậu đã để mặc họ rời đi.」

「Việc của tớ không phải coi chừng họ.」

Amane lạnh lùng nói.

Cô ấy là kiểu người không bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Có phải do là vệ sĩ của Sofia nên cô ấy mới có tính cách này? Tôi chả thể biết được.

Những gì mà tôi biết là Amane không ngại giết người đâu.

Nếu cố gắng làm hại tới Sofia, thì cái chết đang chờ đó.

「Ừm, cậu có thể thấy nó khi ở ngoài khu rừng.」

Bọn tôi đã đến biển.

Tôi nhìn thấy vách đá từ xa. Đó là nơi ẩn náu, một hang động tự nhiên được hình thành do sự xói mòn bờ biển.

「Có một hang động hướng ra biển tại vách đá đó, được hình thành do xói mòn bờ biển. Là nơi mà bọn tớ đang sinh hoạt. Nó được gọi là nơi ẩn náu.」

「Tại sao cậu phải chuyển cứ địa đến hang động ở biển vậy?」

Sofia thích thú nhìn chằm vào nơi ẩn náu.

「Để chuẩn bị cho cuộc tấn công của nhóm Sumeragi. Khi Byakuya vẫn còn nhiều quyền lực trong tay khi bọn mình chuyển đến nơi ẩn náu. Họ có thể đang lên kế hoạch mở rộng quyền lực, và nếu chuyện đó xảy ra, bọn tớ sẽ là mục tiêu đầu tiên. Bọn mình có Eri và những cô gái xinh đẹp khác trong nhóm mà.」

「Đặc biệt là Mana, là gu của Byakuya đấy.」

Eri nói thêm.

Trước đây tôi từng nghe rồi, rằng Byakuya thích mê Mana.

Ngay ở trường đã như vậy rồi, nên chả có gì ngạc nhiên cả.

「Nói mới nhớ, Sumeragi-sama thi thoảng có nhắc đến cái tên đó.」

「Vậy ra, là do họ không có thời gian tấn công.」

「Vậy, cậu đã chuyển đến địa điểm mới để tránh chạm mặt với nhóm của Sumeragi.」

「Đúng vậy. Nếu chiến đấu, bọn tớ có thể thua. Ngay cả khi thắng cuộc, thì hai bên cũng đều có thương vong. Tớ không muốn xung đột vô nghĩa như vậy xảy ra tại thế giới nguyên thủy này.」

Sofia vỗ tay thán phục.

「Suy nghĩ đúng đắn đấy! Thật đúng đắn khi chấp nhận lời mời của Shinomiya-sama.」

「Thật vui khi cậu nói vậy.」

Bọn tôi đi về nơi ẩn náu trong lúc nói chuyện.

Khi bọn tôi trở về, không có ai ở trong nơi ẩn náu cả.

Chỉ cần đợi là họ quay lại thôi. Nên tôi sẽ giải thích qua một chút.

Vài điểm về địa hình của nơi ẩn náu, và những hoạt động của bọn tôi.

Rồi, ngay khi kết thúc việc giải thích, thì bọn họ đã quay trở về.

Đầu tiên là Karin và Hinako, rồi đến Meiko và Kageyama, rồi Tanaka và Arisa.

Mỗi cặp đều mang về một gương mặt mới. Họ đều là đàn ông.

「Ồh?! Giờ chúng ta có nhiều khuôn mặt lạ lẫm hơn rồi!」

Mana, người trở về cuối cùng, ngạc nhiên vì năm gương mặt mới.

「Giờ mọi người đều có mặt rồi, tớ nghĩ đã đến lúc để tự giới thiệu rồi.」

Bọn tôi ngồi xung quanh đống lửa.

Đầu tiên, tôi giới thiệu tên và tuổi của chín người ban đầu.

Sau đó, đến những người mới tự giới thiệu.

「Tớ là Washimine Sofia Reina. 17 tuổi. Cứ gọi tớ là Sofia.」

Sofia mở đầu.

Rồi, mọi người xì xào.

Họ nói cô là tiểu thư của Micron-soft. [note39179]

「Rất hân hạnh, Sofia. Tớ biết cậu được xem là một tồn tại như thần thánh ở Nhật Bản, nhưng tại đây, cậu chỉ ngang hàng với bọn tớ. Cậu có phiền không?」

「Không sao cả.」

Có vẻ như Sofia là một cô gái biết điều.

Không hành động kiêu căng, cũng không có than vãn.

Cô khác xa với những kẻ mới nổi khác. Rất thực tế.

「Tớ là Kiryuuin Amane. 17 tuổi. Là hầu cận của Sofia-sama. Vì rất thông thạo việc chiến đấu, nên hãy để việc đi săn cho tớ.」

Không ai đáp lại Amane cả.

Không phải vì họ không hứng thú, mà là vì áp lực mà cô tỏa ra.

Lúc trước họ có nói tôi là khó bắt chuyện.

Tôi nghĩ bản thân mình ở trường cũng trông như Amane vậy.

「Tiếp theo là tớ.」

Người thứ ba là một gã cơ bắp.

Cậu ta cao hơn tui một chút nên có lẽ là khoảng 1 mét 75.

Nhưng, cơ bắp của cậu ta rõ ràng là vượt xa tôi.

「Tớ là Muscle Takahashi [note39178]. 17 tuổi. Xếp hạng thứ 6 trong cuộc thi thể hình cao trung toàn quốc. Cứ để việc nặng nhọc cho tớ! Cơ bắp!」

Takahashi đột nhiên cởi quần áo ra.

Tôi tự hỏi cậu ta định làm gì thì thấy Takahashi tạo dáng các tư thế thể hình.

Cậu ta làm một vài tư thế mà tôi không hề biết tên là gì.

Và mỗi lần chuyển dáng, cậu ta đều hét lớn "Cơ bắp!"

「Wow, đống cơ bắp đó kìa! Rất tuyệt vời! Tanaka và tớ đã tìm thấy cậu ấy đó.」

Arisa nói với vẻ đắc ý.

Takahashi khoe cơ bắp theo từng câu nói của Arisa.

「Vậy, Takahashi, tên của cậu là gì?」

Tôi hỏi Takahashi.

「Muscle!」

Arisa cười lớn.

Rồi nói "Đợi đã," trong lúc cười.

「Cậu ấy sẽ không nói tên đâu. Tớ nghĩ "Muscle" là tên của Takahashi, đúng chứ?」

「Chuẩn! Cơ bắp!」

「Vậy thì, tụi mình sẽ gọi cậu là Muscle Takahashi.」

Một người kì quặc, nhưng không phải là một kẻ xấu.

Nhận tiện thì, cậu ta xếp hạng 3 trong nhóm của Sumeragi.

Dẫu vậy, cậu ta vẫn không thể chịu đựng được Byakuya và vì thế mà bỏ đi.

「Không còn hạng 3 nào trốn khỏi đó, đúng chứ?」

Arisa đắc ý ra mặt, nói.

Rồi, Meiko đáp lại "Tớ tự hỏi về nó đấy?"

「Mizuno của bọn tớ cũng là hạng 3, đúng chứ?」

Meiko giới thiệu cậu trai mà cô ấy mang về.

Tuy có ít hơn Takahashi, những vẫn được xem là người có cơ bắp.

Tôi biết cậu Mizuno này.

Bọn tôi học cùng lớp vào năm nhất và năm hai.

Mizuno gật đầu và nói "Đúng vậy," và giới thiệu bản thân.

「Tớ là Mizuno Eitarou. 18 tuổi. Đại diện ba môn phối hợp của Nhật. Cứ để biển cả cho mình.」

Mizuno là một người nổi tiếng tại trường.

Không như Sumeragi và Sofia, cậu ta nổi tiếng nhờ vào thể thao.

Dù 18 tuổi, nhưng kĩ năng về ba môn phối hợp của cậu ta tốt hơn bất kỳ ai khác tại Nhật Bản.

Nhận tiện thì, ba môn phối hợp là một cuộc đua Marathon phức tạp, gồm bơi lội, rồi đua xe đạp, cuối cùng là chạy thi.

「Tớ đã tìm thấy Mizuno-dono.」

「Rồi tớ mời cậu ấy.」

Meiko và Tanaka đập tay nhau.

Tuy đã đổi cặp, nhưng có vẻ đều suôn sẻ hết.

「Cuối cùng, đây là Yoshiokada-kun.」

Karin nói.

Và tất cả bọn tôi đều nảy ra một câu hỏi trong đầu.

「Yoshioka?」

「Okada?」 

Dường như đã quen việc này rồi, nên cậu ta liền trả lời.

Yoshi Okada.

「Là Yoshiokada Tomonori, 17 tuổi. Là phát thanh viên nghiệp dư hạng 4. Tớ có thể giao tiếp bằng mã Morse, vì đã thuộc lòng nó, hết.」

Yoshiokada có thân hình khác hẳn hai người kia.

Có hình dáng giống với Tanaka và Kageyama hơn.

Đặc điểm nhận dạng của cậu ta là kiểu tóc. Là một mái tóc xoăn, như bước ra từ một vụ nổ vậy.

「Yoshiokada, xếp hạng của cậu trong nhóm Sumeragi là mấy vậy?」

「Xếp cuối cùng, hết.」

「Tại sao cậu luôn nói "hết" lúc cuối câu vậy?」

「Vì nó có nghĩa là tớ đã nói xong rồi. Đơn giản hơn là "Tới lượt cậu đấy."」

「T-tớ hiểu rồi.」

Xét về ngoại hình thì Yoshiokada là người yếu kém nhất.

Nhưng, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, vì khả năng thật sự của cậu ta vẫn chưa được khám phá.

「Cả năm người đều khá kì quặc. Nhưng, dù sao đi nữa, tớ vẫn rất mong chờ vào tương lai đấy.」

Bọn tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng năm người là con số hoàn hảo rồi.

「Ăn mừng thành công của chiến dịch săn đầu người với một bữa tiệc nào.」

「「「「Ooohh!!!」 」 」 」

Công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nên hôm nay, bọn tôi sẽ tận hưởng bữa tiệc chào mừng người mới.

Ghi chú

[Lên trên]
Muscle = cơ bắp.
Muscle = cơ bắp.
[Lên trên]
Microsoft :v
Microsoft :v
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Thanks trans :]
Xem thêm
Tuy mong đám cgai đợt 2 và đợt sau này đều về tay main nhưng mà như vậy sẽ chỉ gây rối loạn trong nhóm thôi,mong main sẽ có cách để giải toả cho đám ctrai khác trong nhóm,như là sau này tìm và mời các cô gái vô nhóm để cho đám ctrai có cơ hội,chứ nếu mk main ăn hết thì sẽ có bằng mặt mà ko bằng lòng,khả năng ntr khá cao
Xem thêm
thật nếu đếu có gái mà tụi kia vẫn ổn thì tinh thần chúng nó mạnh 1 cách phi lý trừ khi chúng nó bắt đầu dùng dầu ăn và đi chung với nhau
Xem thêm
@just lyk:
Yé,dù là người có rộng lượng tới đâu đều ko thể chịu đựng đc cái cảnh ấy,đã z bọn này còn là hs cấp 3 nữa
Xem thêm
Hi vọng mấy gái là của main hết. Đừng để mấy thằng cơ bắp này húp
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Png
Thằng byakuya có súng cx ko ăn đc em hầu nghe khó tin vl
Xem thêm
Hình như hầu cũng có súng. Mà đây là truyện Nhật mà. Hầu gái cầm dao đập chết súng là logic bình thường
Xem thêm
Png
Chắc ko có đâu ông, nó mà có thì bắn vỡ mồm thằng byakuya rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ơ thế lũ con trai này giải toả như nào nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hãy sống như người bình thường
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Good job!
Thank Trans!
Xem thêm